Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 5 - Lần đầu cắm trại

4 Bình luận - Độ dài: 1,085 từ - Cập nhật:

Cái rừng này vốn đã tối rồi, giờ lài còn tối hơn nữa.

Mặt trời giờ đã lặn rồi.

Tôi quyết định nghỉ ngơi cho hôm nay.

“Allen, Elena. Ta sẽ đốt tí lửa nên mấy nhóc hãy gom gỗ lại đây.”

Nói xong, tôi nhặt một vài cành khô, Allen và Elena cũng nhìn rồi làm theo.

Tôi nên làm món gì đây nhỉ?

Syl đã cung cấp cho tôi một ít bánh mì,... vậy tôi sẽ làm súp rau.

Tôi có nên lấy thịt quái vật làm thịt xiên không ta?

Hai nhóc này rất lanh lợi, nếu tôi cho chúng ăn thịt thì chúng sẽ hiểu được thịt quái vật có thể ăn được.

Cất mấy cành củi vào <Kho vô hạn>, tôi lấy ra một con Red Wolf.

Đây là con mà tôi giết bằng Air Bullet. Maa, lúc đấy chỉ còn cách đó thôi......

Tôi dùng một con dao để mổ bụng con Red Wolf đầu tiên nhằm rút máu ra để bắt đầu chế biến.

Nếu tôi giết nó bằng một cây kiếm thì chắc tôi đã gây ảnh hưởng đến bộ da của nó và phải chế biến từ nơi nó bị chém rồi. Nhưng giờ thì đâu có thấy vết thương nào rõ ràng trên người nó đâu tại nó bị giết bằng Air Bullet mà, vậy nên bắt đầu làm từ phần bụng thì đương nhiên thôi.

Tôi có kiến thức trong việc xử lý, hơn nữa tôi còn có kĩ năng. Cách để mổ đã in vào đầu tôi rồi.

Cũng chả khó khăn gì mặc dù đây là lần đầu tôi làm việc này. Cơ thể tôi di chuyển mà không hề lưỡng lự. Tôi không hề cảm thấy khó chịu nhưng tôi biết rằng Kayano Takumi đã không còn là của ngày xưa nữa.

Việc xử lý xảy ra không có khó khăn

"jii"~Allen và Elena đang nhìn chằm chằm việc tôi làm.

Chắc chúng đã ghi nhớ cách làm dù chỉ một ít. Suy cho cùng thì chúng chỉ là những đứa trẻ năm tuổi thôi, tôi không trông chờ gì chúng biết xử lý sớm đâu.

Làm xong, tôi bỏ lông, nguyên liệu, thịt vào <Kho vô hạn> và chôn phần-không-sài-được xuống cái lỗ mà tôi đã đào trước. Không khí giờ đã ngập mùi máu nên tôi xua tan nó đi bằng Phong ma thuật, tôi dùng <Washing> để làm sạch cơ thể rồi tránh xa chổ đó ra một chút.

Khâu chuẩn bị đã xong, làm bữa tối thôi.

Đầu tiên tôi làm một cái lò đơn giản từ đá và đốt lửa lên. Tôi có ma thuật sinh hoạt <Ignition> để tạo lửa nhưng tôi chỉ dùng một loại đá tên Ignition nhằm hướng dẫn cho Allen và Elena bằng cách thủ công.

Maa, tác dụng của nó cũng y như nhau thôi.

=====

【Đá Ignition】

Một loại đá dùng để tạo ra lửa bằng cách truyền ma lực vào.

Vì chỉ những mảnh vỡ của viên đá được sử dụng nên nó hầu như đều là hàng-xài-một-lần

Mà cũng vì chúng sẽ không kích hoạt nếu không truyền vào trực tiếp nặng lượng, nên tôi có thể cất chúng vào < Kho vô hạn >

=====

Sau khi đốt lửa xong thì tôi, tôi cho nước vào mộ cái nồi nhỏ và đặt nó lên bếp. Trước khi nước sôi, tôi cắt thịt con Red Wolf thành từng miếng nhỏ vừa miệng, xỏ thành xiên rắc lên tí muối, rồi ghiêm nó xung quanh bếp.

Tôi bỏ rau củ vào nồi và nêm nếm muối và một loại gia vị vào khi nước sôi.

Loại gia vị này giống một loại ở Nhật, Ajinomoto, vì không được đóng gói nên tôi không thể kể chi tiết được.

Lúc nấu xong súp thì có vẻ cũng là lúc thịt chín.

Khi tôi đưa phần thịt cho Allen và Elena, hai đứa nó cắn vào mà không hề ấm úng gì. Nhưng do thịt còn nóng nên chúng ngay lập tức giật mình tách nó ra khỏi miệng.

 Tôi lấy phần thịt của mình và hướng dẫn chúng thổi để làm nguội thịt.

Oh! Thịt Red Wolf ngon thật.

Nhìn theo cách tôi ăn, hai nhóc thổi "fuufuu" y như tôi đã làm rồi ăn.

Có vẻ đây là lần đầu tiên tụi nó ăn bằng bát, nên tôi hướng dẫn cặn kẽ chúng cách cầm muỗng. Hai nhóc bắt đầu ăn trong khi nắm chặt chiếc muỗng.

Chúng tôi chỉ mới gặp nhau được nữa ngày mà giờ tụi nó đã gắn bó với tôi.

Tụi nó đã ăn mà không cần ngửi như lúc mới gặp. Giờ thì chúng đang ăn mà không ngại ngùng gì cả.

“Ngon chứ?”

Chúng gật đầu với tôi.

Un, tụi nó cười kìa.

Ăn xong rồi chả có gì làm nên tôi định sẽ ngủ mặc đù trời chỉ vừa tối. Sẽ tốt hơn nếu thức dậy sớm vào buổi sáng.

Tôi chợt nhớ lại Barrier Stones khi nghĩ thế.

=====

 Barrier Stones

Một công cụ ma thuật giúp tạo nên một lớp rào chắn.

Lớp rào chắn được tạo thành bằng cách cắm những cọc đá xuống đất giúp ngăn chặn quái vật vào được vùng trung tâm.

Ít nhất 4 cọc là cần thiết, không gian càng lớn thì độ dày của lớp đá sẽ càng mỏng

=====

Un, một công cụ hữu dụng.

Tôi đặt đá khoãng 3~4m ở mọi hướng. Với cái này, tôi sẽ có thể ngủ ngon mà không cần mảy may đến việc bị quái vật tấn công.

Nằm trên đất chắc sẽ hơi khó chịu nên tôi trùm một cái chăn lại và ngồi tại một cái cây.

Như vậy đã thoải mái chưa nhỉ? Còn bọn trẻ thì sao nhỉ?

Ngồi xuống rồi tôi nhìn vào Allen và Elena, nhưng chúng vẫn đứng im không biết nên làm gì.

“Allen, Elena, lại đây.”

Hai đứa nó chạy lại ngay lập tức khi tôi gọi.

Tôi để cho chúng ngồi ở hai bên mình, choàng tay qua và bao bọc chúng với chiếc chăn của mình.

Hai nhóc ngạc nhiên và không chịu yên, nhưng rồi chúng cũng bám vào tôi.

Hai tụi nó ấm như một chai nước nóng ấy, ấm áp và thoải mái thật.Không bất ngờ lắm nhưng tôi đã kiệt sức bởi môi trường mới này. Cơn buồn ngủ tấn công tôi làm tôi ngủ ngay lập tức.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ui, mình cũng muốn ôm hai bé >.<
Xem thêm
Ấm lòng, đọc lại để cảm thấy cute
Xem thêm
Xuất hiện vừa lolicon vừa shota con
Xem thêm