Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 12 - Tới Dungeon

3 Bình luận - Độ dài: 1,540 từ - Cập nhật:

Đây là chap bọn mình thiếu các bạn ngày 9/6 nên bọn mình up bù

Vào ngày đó vì bàn phím của edit được "tắm rửa bằng nước" nên không làm việc được. Mong mọi người thông cảm.

Chúc mọi người đọc vui vẻ

_______________________________________

 Một vài ngày sau vụ Allen và Elena KO tên mạo hiểm giả trọc.

Bọn tôi đã làm nhiệm vụ trong hai ngày và nghỉ một ngày. Tôi làm thế là cho cở thể bọn trẻ nghỉ ngơi. Bọn tôi đã có thể lên được rank E.

=====

Trạng thái

【Tên】Takumi Kayano

【Loài】Con người? [Hầu cận của thần gió(tạm thời)]

【Nghề nghiệp】Pháp sư

【Tuổi】 20

【Level】 13

【Kĩ năng】

Light Magic 52 | Dark Magic 51

Wind Magic 157 | Space Magic 109

Life Magic 124

Swordsmanship 50 | Throwing 34

Appraisal 202 | Dismantling 117

Cooking 92 | Sewing 23

Washing 12 | Cleaning 31

Crafting 37 | Gathering 13

Concealment 22 | Detection 12

Arithmetics 107 | Reading 125

Oracle 8

Physical Attack Resistance 300 | Magic Attack Resistance 300

【Danh hiệu】

Nhà du hành từ thế giới khác

Người được ban phước bởi thần sáng tạo, Malianor

Bạn của thần gió Sylphreel

Kẻ cứu tinh

======

Bọn tôi đánh bại bọn quái vật trong khi làm Nhiệm Vụ Thu Thập, cấp độ của tôi tăng lên một chút, kĩ năng và độ thành thạo kĩ năng cũng thế.

Tôi còn nhận được danh hiệu 【Kẻ cứu tinh】.

Có phải tôi nhận được nó là do ở cùng với Allen và Elena?

Tôi không biết danh hiệu này tiêu chuẩn thế nào, nhưng đạt được danh hiệu thì không ngạc nhiên bằng với việc gặp thần nên để đó tính sau.

“Takumi-san, cậu không vào một dungeon à?”

Bọn tôi đến Guild vào sáng nay.

Luna-san hỏi trong khi tôi đang xem bảng nhiệm vụ.

“Dungeon......ah!!”

Dungeons có ở toàn Aetherdia. Tôi không biết con người của thế giới này biết về dugeon đến đâu, nhưng có tổng cộng là 108 dungeon.

Độ khó của Dungeon được xác định bởi số lượng và sự đa dạng của quái vật bên trong, các tầng được chia thành tầng thấp, trung bình và cao.

Mặc dù mọi người biết về sự tồn tại của dungeon, nhưng họ vẫn chưa khám phá được hết về Dungeon. Còn cách để xác định độ khó của dungeon...

Nó được xác định bởi sự tồn tại và năng xuất của thiết bị dịch chuyển

Tầng bắt đầu -- thiết bị dịch chuyển

Tầng trung -- mỗi 10 tầng là có một thiết bị dịch chuyển được lắp đặt

Tầng thượng -- mỗi tầng đều có thiết bị dịch chuyển

Rất dễ hiểu rằng tiêu chuẩn là dựa trên tầm ảnh hưởng.

Chinh phục một tầng thường mất nhiều ngày nên không thể nào dễ dàng mà chinh phục dungeon mà không có thiết bị dịch chuyển.

Không biết cơ chế hoạt động của dungeon như thế nào, nhưng sau khi chết thì quái vật không để lại xác mà chỉ có một phần nguyên liệu---- chúng rớt ra item.

Bạn sẽ không thể biết chúng sẽ rớt ra item gì.

Nếu bạn đánh bại Red Wolf, nó có thể có nguyên liệu, vuốt, răng hoặc thịt... bạn không thể chọn, bạn cần phải đánh bại thật nhiều để tìm được thứ bạn cần.

Hơn nữa, có thể sẽ rớt ra item quý. Một vài loại thuốc quý có thể nhận được.

Maa~ nó rất ít khi xảy ra.

Có một dungeon cấp thấp 15 tầng gần Shirin

“Tôi quên. Không lạ gì khi bọn tôi hiếm khi gặp các mạo hiểm giả khác ngoài thì trấn.”

“Vậy à? Tôi cứ nghĩ là cậu không muốn đi là do bọn trẻ. Dù sao thì cậu rất có ích vì lấy các nhiệm vụ không liên quan đến dungeon.”

“Ý cô là hầu hết các mạo hiểm giả đều vào dungeon?”

“Đúng, hầu hết. Các mạo hiểm giả trên rank D thường lấy các nhiệm vụ chinh phục. Chỉ có một vài người  mới là di ra vùng ngoại ô thành phố thôi.”

Các quái vật quanh đây chả mạnh lắm. Bạn phải mất vài ngày để đến nơi có quái vật mạnh.

“Dungeon cỡ đi bộ nửa ngày từ đây.”

Nửa ngày, huh... cũng khá gần.

Đi vào dungeon thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là ở vùng ngoại ô.

“Bọn tôi sẽ đi xem thử.”

“Eh!? Cậu đi sao?”

Luna-san ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

“Bọn tôi không thể hả?”

“Không không, không phải thế. Vì có nhiệm vụ viễn chinh vào rừng Gaya trong tuần tới nên tôi nghĩ cậu không nên làm việc quá sức......”

“Ah, tôi chỉ đi xem tầng thấp trước thôi mà, vần còn khá nhiều thời gian mà đúng không. Nếu tôi lấy một ngày nghỉ trước nhiệm vụ đã được cho và thời gian khởi hành, thì chúng tôi chỉ đi có ba ngày thôi. "

Vì chuyến đi sẽ có Allen và Elena đi cùng, chúng tôi sẽ có thể đi ít nhất là ba ngày.

Có khá nhiêu thời gian để đi tham quan mà.

“Tôi nghĩ vậy. Fufu. Khi cậu nói thế tôi đã hơi ích kỉ nhưng cậu đã xua tan nó rồi.”

“Cô đã mong đợi quá nhiều từ một mạo hiểm giả rank E rồi đó.”

“Ara, không chỉ mình tôi đâu, còn có cả tập thể Guild đấy cậu biết không?”

Tôi có cảm giác sự kì vọng của Guild đã trở nên lớn hơn vào ngày bọn tôi làm nhiệm vụ đầu tiên.

Dù tôi chỉ là một người hoàn toàn bình thường ở Trái Đất, nhưng ở đây tôi có cảm giác như là nó trái ngược lại ở Aetherida.

Tôi không còn bình thường nữa từ lúc tôi trở thành hầu cận của thần.

Tôi rời khỏi Guild với suy nghĩ phức tạp và mua những thứ cần thiết(chủ yếu là thức ăn).

Tôi nói với [nhà nghỉ Komadori] rằng bọn tôi sẽ ra ngoài trong vài ngày và tiến thẳng đến dungeon.

=====

Vẫn còn chút thời gian trước khi mặt trời lặn khi bọn tôi đến được dungeon.

Kế hoạch là đến vào chiều tối, ở qua đêm và vào dungeon vào ngày hôm sau.

Chuyện này là do Allen và Elena đi nhanh hơn tôi tưởng.

Dù chân nhỏ nhưng đi khá nhanh.

Tôi đã nói chúng là không cần vội nhưng tụi nó vẫn không chịu giảm tốc. Sức chịu đựng của hai nhóc cũng cao hơn người bình thường nên bọn tôi đến khá sớm.

Giờ thì làm gì đây?

Dungeon thứ tư, “Dungeon of Earth”.

Một dungeon ngầm 15 tầng với thuộc tính đất. Một dungeon với độ chinh phục khá tương đối.

Cổng vào dungeon trống rỗng ở một tảng đá lớn bị chia làm hai.

Tại đó một con đường dốc trải dài. Nó đủ rộng cho ba người lớn. Còn độ sâu thì không thể nhìn rõ.

Dành một đêm ở đây như kế hoạch hoặc vào dungeon một chút.

“Vào trong”

“Đi ~”

Trong khi tôi đang cân nhắc những gì nên làm, Allan và Elena la lên.

“Ổn không đấy? Hai nhóc có mệt không ?”

“” Ổn ~cả......””

Vì hai đứa nó nói thế nên tôi quyết định đi vào. Tôi sẽ canh chừng tụi nó và bắt chúng nghỉ trước khi kiệt sức.

Tôi thắp sáng xung quanh với <Light> trước khi đi xuống. Tôi có thể sử dụng <Light> trong một giờ rồi phải niệm lại. Vì nó chỉ có thể soi sáng 1m xung quanh nên tôi nắm tay của Allan và Elena rồi mới bắt đầu đi.

“Nhìn như một đường hầm thông thường ấy.”

Có một hành lang dẫn xuống bên dưới. Hàng lang này giống như là căn hầm đào mỏ ấy.

Tường và sàn được làm từ đất, nhìn rất cứng cáp. Hơn nữa nó đủ rộng để vung một thanh kiếm theo  mọi hướng. Đường đi ở đây rắc rối như là một mê cung.

Con đường thẳng đầu tiên rẻ ra 2 ngõ một cách nhanh chóng.

Allen và Elena nhìn một cách hào hứng vào co đường

Nói về mê cung, đi theo một bên tường sẽ đưa chúng tôi tới lối thoát mà không vấn đề nhỉ... làm gì giờ?

Guild đang bán bản đồ mê cung, nhưng nó chỉ chính xác cho tới tầng năm nên tôi không mua nó.

Ah, làm tôi nhớ lại, chẳng phải là có chức năng bản đồ trong menu sao?

Tôi mở cửa sổ giao diên lập tức.

N~ không có bản đồ trong mê cung. Thay vào đó là chúc năng tự động đánh dấu. Nó chỉ cho xem nơi là chúng tôi đã đi qua.

Nhưng với cái này chúng tôi sẽ không bị lạc dù có đi vào đường nào và có thể trở ra dễ dàng.

Trong trường hợp này..để bọn trẻ chọn đường vậy.

"Allen, Elena. Các em muốn đi đường nào? "

" ?... Đường này~ "

Chúng chỉ vào cùng một hướng cùng một lúc.

Vậy đi đường đí trước nào!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

D45
Lhhygfu
Xem thêm