Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 35 - Quyền lực đối đầu quyền lực

3 Bình luận - Độ dài: 1,718 từ - Cập nhật:

“Allen, Elena. Chào buổi sáng”

“”.........”

Kể từ hôm qua, Allen và Elena luôn ở sát với tôi.

Và sáng nay khi tôi chào, cả hai chỉ chán nản im lặng nhìn tôi. Chúng đã trở lại như lúc đầu ở rừng Gaya.

Là do tên buôn nô lệ đó!! Tôi sẽ không tha thứ cho hắn đâu!!

Tôi chuẩn bị sẵn một vé tham quan địa ngục cho hắn rồi đây......... fufufu...

Trước hết tôi phải đến Guild mạo hiểm để hoàn thành việc buôn bán đã.

Tôi lấy 10 met da của xà quỷ và 100kg thịt của nó, phần còn lại tôi bán cho Guild.

Thêm cả bọn huyết lang (bloody wolf) vào, tôi kiếm được một khoảng kha khá. Có cả đồng bạch kim trong số tiền nữa.

Tôi giữ một nửa số tiền, nữa còn lại thì gửi vào ngân hàng của Guild.

Điểm tiếp theo là nhánh hiệp sĩ.

Một hiệp sĩ đã đến quán trọ hôm qua để gửi tôi yêu cầu về việc đến đây hôm nay. Chắc là về chuyện của Sajesh.

Sẵn tiện đường nên tôi đi lun.

“―――Là thế đó”

Risner-sama kể lại cho tôi về nội dung.

Sajesh đã bị trừng phạt bằng cách giam ở nhà 2 tuần và giáng chức xuống người học việc trong 3 tháng.

Có hơi nghiêm khắc hơn tôi nghĩ. Dù chỉ 3 tháng nhưng khá khó khăn khi cấp bậc ngang với một người học việc.

“Toàn bộ là thế. Vậy Takumi, cậu có cần gì nữa không?”

Vì tôi đã nói tin này vào hôm qua nên tôi muốn thảo luậnvới Wald-sama một chút, ông ấy hỏi tôi lại lập tức sau khi báo cáo.

“Chuyện là......――”

Tôi kể về chuyện với tên buôn nô lệ trước.

Vì Allen và Elena là trẻ mồ côi, Wald-sama đã bảo lãnh cho tôi là người bảo hộ của hai đứa. Vì vậy phải giải quyết rắc rối trước sẽ tốt hơn, đúng chứ?

Ý tôi là, dù tên buôn nô lệ bị dẫn về đồn hôm qua, hoàn toàn không đủ chứng cứ. Mà hắn chắc chắn sẽ không buôn tha Allen và Elena dễ dàng thế. Kiểu gì hắn cũng quay lại.

Và rồi tôi cũng nói luôn về chuyện『Gold’s Wheat Shop』và Baron Gilbert.

Tôi hỏi bọn họ phải làm gì khi đối thủ là một quý tộc. À, trong vụ này, tôi hỏi Risner-sama thay vì Wald-sama.

Liệu hợp tác có được nhỉ?Tôi cũng có kế hoạch như thế.

Mà, ý định của tôi là để vài người khác chăm sóc.

Ý là, đây là loại tình huống mà tôi phải đánh ai đó mà không được trực tiếp đụng vào đúng không? Nếu là đánh nhau trực tiếp, Allen và Elena chắc chắn sẽ phải đụng chạm với mấy tên đó.

Tôi không muốn mấy đứa bị ảnh hưởng vào bọn này nữa đâu. Nếu nó trở thành sự thật, tôi cũng không có ý định rời xa hai đứa đâu.

Chả có ích gì khi bỏ mấy đứa lại phía sau để gây trở ngại cho bọn chúng cả.

Tóm lại―――chăm sóc chúng.

Bọn chúng! Chắc chắn! Đang phạm tội!!

Đập thẳng mặt chúng luôn nào!

“Hiểu rồi... nếu là về nó, có nhiều người làm việc đó tốt hơn chúng tôi. Đi đến đó thôi”

Risner-sana nghe xong cậu chuyện rồi thúc tôi đi.

“Cho phép tôi”

“Oh? Isacc, huh, Chuyện gì à? ... N? Đây là?”

“Là Takumi Kayano-san”

“Oo! Cậu đến rồi! Rất vui được gặp cậu. Ngồi xuống đi”

Chúng tôi rời khỏi phòng của Wald-sama, Risner-sama dẫn tôi đến một căn phòng với người đàn ông thân thiện cở từ 30~39 tuổi và một người khác cũng thế nhưng vẫn chưa lên tiếng.

“Takumi-san. Đây là chỉ huy và cố vấn của ngài ấy”

“...... Rất vui được gặp ông, tôi là Takumi Kayano......”

“Chỉ huy thuộc gia đình Lauren, là lãnh chúa phong kiến cai quản nơi này”

“Derrick Lauren. Có nhiều người thuộc nhà Lauren trong thành phố này, nên Derrick là được rồi "

Điểm đến là phòng làm việc của chỉ huy đội hiệp sĩ Shirin.

Người đàn ông thân thiện này là Derrick Lauren. Là người quan trọng nhất trong các hiệp sĩ của Shirin và là người con thứ 2 của gia đình. Vì người anh của ông ấy đã được nhường lại quyền quản lí khu vực, nên Derrick-sama trở thành một hiệp sĩ.

Người còn lại là Philip Callan-sama. Cố vấn chỉ huy. Không phải một phó chỉ huy, ông ấy có vẻ làm những công việc về hành chính.

Risner-sama đã dẫn tôi đến một nơi khá kinh đó, huh...... phải nói trước cho tôi biết  chứ.

Sau việc giới thiệu bản thân, tôi kể chuyện của mình với 2 người.

“Fumu, ra là thế. Ta sẽ điều tra về nó!”

“Eh?”

Derrick-sama nhanh chóng hiểu nó.

Tôi vô tình để lộ ra một âm thanh lạ.

“Dù là tôi đã yêu cầu ngài giúp đỡ, nhưng đồng ý thế có đơn giản quá không?”

“Cậu đã giúp đỡ cấp dưới của ta mà. Hơn nữa......”

Khi Derrick-sama nhìn sang Callan-sam, Callen-sama bắt đầu giải thích.

“Chuyện về Baron Gilber đã được báo cáo lên từ trước. Tên đấy làm mọi thứ để thỏa mãn hắn, và rồi báo cáo từ đây và đó được gửi đến, rắc rối vẫn không giảm xuống”

“Có những tin đồn về ngôi nhà đó đang có những hành động kỳ lạ gần đây”

“Đúng thế, chả có tin gì tốt với tên Barom GIlbert đã được che đậy bằng các vụ đánh thuế, hắn còn phung phí tiền mua những thứ xa xĩ. Nghe câu chuyện của Takumi-dono, mối quan hệ giữa hắn và tên thương nhân nô lệ thật sự đáng ngờ”

“Sẽ có rất nhiều khói bụi bay lên nếu như bạn đánh vào nó, huh……” (IS: Chắc kiểu là dùng cái gì đó che đậy á ?)

“Đúng thế, một làn khói dày đặc đấy.....”

Có hàng đống thứ Baron Gilbert đã làm mà tôi không biết.

Tuy nhiên, Risner-sama và Callan-sama..... họ hợp nhau theo một cách hoàn hảo...... và nụ cười của họ cũng kinh dị nữa!

“Đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn đang ở giữa cuộc điều tra. Chúng tôi cũng chỉ đạo người dân hướng tới lãnh thổ của Gilbert. Nhân cơ hội này, hãy để chúng tôi giải quyết vấn đề của cậu luôn. Nếu để hắn tự tung tự tác trong lãnh thổ của hắn, sự tín nhiệm của chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa!”

Ah, un. Có vẻ Derrick-sama cũng rất bực.

Well, tôi không phiền để lại nó cho mọi người nếu mọi người muốn đâu nên hãy chăm sóc chúng.

“Bỏ nó qua một bên, về『Gold Wheat’s Shop』!Là cửa hàng mà loại bánh mì mới bắt nguồn đúng không? Bánh mì ngon thật, ăn vào lúc đang đói thì còn gì bằng”

“Đúng thế. Loại “Bánh mì ma” cực kì ngon luôn”

“Cái gì!? Issac, ngươi ăn “Bánh mì ma” rồi à?”

“Vâng”

“Ku~ Làm thế nào mà! Kiểu gì mà mi lấy được nó thế hả!? Thứ đó chỉ được bán ngẫu nhiên trong một ngày và chỉ vỏn vẹn vài phút! Với những người làm hiệp sĩ với hệ thống nhiệm vụ như này mà lấy được nó thì...!!”

Lại một người yêu thích bánh mì ngọt. Risner-sama nhìn tự hào vì ăn được bánh mì kem......

Mặc dù không có vẻ thú vị lắm, Callan-sama cũng liếc qua lại Risner-sama và tôi. Có phải ngài ấy lo lắng về route bánh mì kem sao? (IS: Route mua chuộc bằng bánh như bác Sirius Teacher ấy)

"Lý do Takumi-dono lo lắng về『Gold Wheat’s Shop』 chí có một khả năng thôi"

“Hiểu rồi! Là do Takumi cho đúng không!”

“Vâng, Takumi-san là người phát minh ra Bánh mì kem đấy”

“Cái gì!? Là thật sao?”

“Hoo~”

“V, vâng...”

Kinh quá!!

Derrick-sama và Callan-sama nhìn tôi như thể quái vật rình rập vào con mồi ấy......

“Về "Phantom Bread" mặc dù có thể quản lý bằng cách nào đó, điều tương tự có thể xảy ra nếu người lạm quyền trở lại, vì vậy Takumi-san dường như cũng sẽ gặp rắc rối"

“Yosh! Nhà Lauren sẽ chống lưng cho cậu!”

Chống lưng? Nhà Lauren?

Những gì mà Risner-sama nói không sai tí nào.

Dù tôi có lo xong vụ này và bắt đầu làm lại, thì cũng sẽ có chuyện gì đó tương tự xảy ra thôi. Nhưng với sự giúp đỡ từ quý tộc thì lại là chuyện khác.

Nhưng tôi lại không thấy hài lòng khi mà mọi chuyện diễn ra êm ả thế này... (IS: Vậy là chú em chuẩn bị sẵn dầu ăn rồi à)

“Nếu vậy thì, “Bánh mì ma”... không, bánh mì kem. Cậu sẽ làm nó cho bọn tôi chứ?”

Uee!? Mục đích là Bánh mì kem.

Ngài ấy muốn giúp tôi vì cái đó à !?

"Cậu đang nói gì thế? Một vài thứ hiếm có bỗng trở nên thật dễ dàng lấy được mà, cậu biết đấy? "

"...... Thật vậy sao? Vậy, nếu cậu nói sẽ không làm nó khi không có thành phần trong tay, có lẽ cũng phải thôi"

Vì những cái đó, ông thật sự muốn "bằng bất cứ giá nào", kiểu như vậy à? .....

"Yosh, vậy thì, đi nào"

"Đi? Tới『Gold Wheat’s Shop』?"

"Tất nhiên rồi! Từ bây giờ tôi sẽ chống lưng cho cậu nên tôi phải gặp chủ tiệm chứ!"

"Tuy ngài nói vậy, nhưng thật ra, ngài thật sự muốn bánh mì kem, phải không?"

Khi Callan-sama chỉ điểm như vậy, vai Derrick-sama rung lên.Bị nhột chắc rồi.

"Chỉ huy, ngài không thể ăn bánh mì kem vào lúc này được"

"Sao cơ!?"

"Nó chỉ được bán vào ngày nhất định. Cần thời gian để làm bánh"

Callan-sama có một ý kiến hợp lý, nhưng..........

"Ah~...... ngài có thể... ăn nó chứ?"

Dù sao tôi đã hỏi Road-san làm nhiều bánh vào hôm qua. Tất nhiên, tôi đã yêu cầu ông ấy làm một chút bánh mì kem.

Tôi nghĩ nó sẽ được làm xong sớm thôi ~ Chắc luôn

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đồ ăn làm mờ mắt mọi thứ...
Xem thêm
bắc sirius chạy sang đây à
Xem thêm