Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 9 - Công việc đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 1,176 từ - Cập nhật:

Vào buổi sáng, Allen và Elena đã thức dậy trước tôi. Chúng ôm chặt ở hai bên và nhìn chăm chú vào mặt tôi.

Nó đã trở thành một thói quen kể từ lần cắm trại đầu trong rừng.

“......Chào buổi sáng.”

““......Chào...buổi...sáng...””

“!!”

Chúng trả lời tôi!! Allen và Elena đã nói chuyện!

Giọng nói thật đáng yêu!

Tôi đã bị ấn tượng nặng với hai nhóc rồi.

=====

Nằm ôm hai nhóc một hồi, tôi hoàn thành việc chuẩn bị và bọn tôi đi đến hội.

Không như hôm qua, hôm nay hội đầy ấp người. Tôi đi lại bảng nhiệm vụ rank-thấp với Allen và Elena trong khi chúng ôm chặt tôi để không bị tách ra.

Có những mạo hiểm giả rank-thấp trạc tuổi tôi đang tụ tập ở tấm bảng.

Một số lượng lớn nhiệm vụ được đặt trên bảng.

Có ba loại nhiệm vụ chính.

Nhiệm vụ thu thập ---- Công việc thu thập thảo được hoặc nguyên liệu từ quái vật.

Nhiệm vụ chinh phục ---- Công việc đánh bại các quái vật được chỉ định. Cần phải lấy một phần trên cơ thể quái vật như một chứng minh sau khi hạ gục nó.

Nhiệm vụ hộ tống ---- Công việc hộ tống một người/vật từ thành phố này đến thành phố khác hoặc ở những nơi đặc biệt nào đó.

Không có nhiệm vụ hộ tống nào cho rank-thấp cả. Vậy tôi phải chọn nhiệm vụ thu thập hoặc chinh phục.

N~ Nên chọn gì nhỉ...... Sẽ tốt hơn nếu tôi chọn nhiệm vụ thu thập thảo dược lúc đầu? Nếu thế thì Allen và Elena có thể theo tôi...

Nghĩ thế nên toi chọn một nhiệm vụ và xếp hàng trước quầy.

“Người kế tiếp!”

“Cảm ơn.”

Cuối cùng cũng đến lược mình.

Người tiếp tân trong quầy hàng là người hôm qua đã hướng dẫn chúng tôi, Luna-san.

“Ara, Takumi-san. Chào buổi sáng. Cậu làm nhiệm vụ hả?”

“Chào buổi sáng. Đây là nhiệm vụ tôi muốn làm.”

“Cho phép tôi...Thu thập cỏ Lilie? Được rồi, hãy cho tôi mượn thể Guild một chút.”

Tôi đưa tờ nhiệm vụ cho Luna-san sau cuộc chào hỏi nhỏ.

Luna-san xem nhiệm vụ, nhận thẻ Guild và nhanh chóng mở viên pha lê.

“10 cỏ Lilie xem như là một mẻ. Thời gian giới hạn là ba ngày.”

Luna-san giải thích cho tôi những điểm quan trọng của nhiệm vụ.

“Cảm ơn cô nhiều!”

Trong khi cảm ơn, tôi nhận lại thẻ Guild và rời đi.

Bọn tôi đi thẳng đến cổng Nam.

Có một khu rừng nhỏ ở phía nam Shirin. Ở đây chỉ có quái rank E và F là bọn Slime và sói... Nó khá an toàn nên đây là một nơi lí tưởng cho người mới hoặc mạo hiểm giả chưa thành thạo.

“Allen, Elena. Đây là cỏ Lilie này.”

Sau khi vào rừng, tôi ngay lập tức nhìn thấy cỏ  Lilie và chỉ nó cho bọn trẻ.Nó có một thân cây màu xanh đậm với lá như lá cây phong.

Phần rễ của cỏ Lilie không cần thiết nên tôi cắt nó đi.

“Nếu hai nhóc tìm thấy nó tìm thấy thì lấy nó như vầy. Hiểu không?”

Sau khi gật đầu, hai đứa nó củng nhau tìm cỏ Lilie xung quanh.

Chúng tìm thấy ngay lập tức và cầm nó một cách rụt rè trên tay và đem lại tôi.

Chúng nhìn tôi một cách khó khăn trong khi giữ cỏ Lilie đến cho tôi.

“Tốt lắm, đây là cái đầu tiên. Nhóc tuyệt lắm ~ ”

Tôi vỗ nhẹ đầu hai đứa nó và lấy cỏ Lilie trong khi khen tụi nó.

Vui vì được khen, kya, kya chúng làm một vẻ mặt vui vẻ và tiếp tục tìm cỏ LiliE.

Tôi rát vui, dường như cảm xúc và giọng nói của chúng đang dần hồi phục.

Tôi đã bớt căng thẳng khi chúng phát triển theo đúng hướng.

Giờ thì tôi nên xem xung quanh chút thôi ~

Tôi tìm được vài cây sau khi vừa bắt đầu tìm kiếm.

Oh, cỏ Cren và Maryoky cũng ở đây. Nếu không nhầm thì có nhiệm vụ thu thập nó nữa nên hốt chúng luôn. Mà nếu nhiệm vụ đó có bị ai lấy thì tôi chỉ việc giữ nó trong <Kho vô hạn>.

Tôi lại tìm thêm được nữa này.

Allen và Elena đã học được cách phân biệt của nhiều loài thực vật mà tôi đã hái và cũng tìm theo luôn.

Việc thu thập của tôi kéo dài đến trưa và túi đã đầy ấp thảo dược.

Bọn tôi đã thu thập được một lượng lớn.

“Allen, Ellena. Hôm nay như thế là đủ rồi, về thôi.”

Khi tôi gọi, hai tụi nó tới tôi với tay đầy thảo dược.

“Hai nhóc lây được nhiều quá đấy, ngạc nhiên thật ~”

Tôi khen tụi nó sao khi nhận thảo dược, cả hai đứa đều làm một khuôn mặt hài lòng.

Dễ thương vãi ~, hai nhóc cười khá nhiều trong hôm nay.

“Yosh~, ăn trước gì đó rồi về thành phố nào!”

Bọn tôi rời khởi rừng, ngồi giữa đồng cỏ ngắm nhìn khung cảnh một chút và trờ về  thành phố sau khi ăn đồ mà tôi mua ở quầy bán hàng trong thành phố.

=====

Khi chúng tôi về lại guild, toi đến thẳng bảng nhiệm vụ và tìm các yêu cầu về thảo dược khác.

Umm... Cỏ Cren, Maryoku, oh, cỏ Fenze cũng ở đây.

Tôi lấy mấy nhiệm vụ sau khi đối chiếu với các loại thảo dược thu thập được. Tôi có đủ vài loại cỏ nên tôi trữ nó trong <Kho vô hạn> và đến quầy thanh toán.

“Mừng trở lại.”

Người đang chào mừng tôi tại quầy là Luna-san.

“Bọn tôi về rồi đây. Tôi muốn thêm vài nhiệm vụ nữa vào nhiệm vụ mà tôi nhận lúc sáng.”

“Tôi sẽ xác nhận. Hãy đặt nguyên liệu vào cái vỏ này.”

Sau cuộc trò chuyện, tôi đặt thẻ Guild và các nhiệm vụ mới lên bàn. Luna-san nhận chúng và lấy ra một cái vỏ.

Tôi đặt thảo dược vào vỏ. Vì đây là thảo dược của tận mười nhiệm vụ nên tôi vừa đặt chúng ra vừa đếm.

“C...Cậu có nhiều thế. Rất khó để hái được nhiêu đây trong vòng nửa ngày đấy cậu biết không?”

“Ah, là vì có mấy nhóc này phụ tôi nữa.”

Thảo dược giờ như một lùm vì cái vỏ quá nhỏ.

Luna-san đã ngạc nhiên trước số lượng của thảo dược mà tôi lấy ra, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng kiểm tra thảo dược.

“Được rồi, giờ là lúc để nhận thưởng.”

Sau khi xác nhận, phần thưởng đã được đưa ra. Tôi kiểm tra lượng tiền trên bàn và cất nó vào một cái túi.

Đang định về thì ----

“Sao lại có con nít ở đây?”

Một nhóm lớn mạo hiểm gia trọc đầu đến đây trong khi la lên

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đấm vỡ mồm thg nào bắt nạt mấy đứa nhá
Xem thêm
D45
Tèm tém tem
Xem thêm