Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 28 - Thời khắc viện trợ

2 Bình luận - Độ dài: 1,384 từ - Cập nhật:

“”Onii~chan!””

Cả hai nhảy vào tôi hăng hái hơn bình thường.

Có hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn có thể bắt chúng lại bằng tay.

“Nhìn hai đứa vui nhỉ”

“”Nó vui lắm♪””

......... Un. Cuối cùng thì khi nãy hai đứa chỉ chơi đùa thôi.

“Không bị thương chứ?”

“”Un!””

Tôi kiểm tra thử hai đứa có bị thương không.

Tôi biết rằng chúng có thể đánh với quái rank B mà không phải bị thương.

Mặc dù tôi dự định cố gắng tránh để Allen và Elena tham chiến. nhưng nó cũng quan trọng để hỗ trợ hai em với khả năng của tôi.

“Cái quái gì thế~!!”

Sau khi đến nới và nhìn thấy tình hình, Wald-sama, người với đôi mắt ngơ ngác cuối cùng cũng quay về thực tại và la lên.

Những thành viên khác cũng có cùng phản ứng.

Đồng đội bị thương, 7 cái xác Bloody Wolf và hai đứa trẻ đang hăng...... Ah~ un. Một tình cảnh khó xử.

“......Isaac, đến gặp những người bị thương và chữa cho họ”

“Được rồi”

Nghe theo Wald-sama, Risner-sama dẫn theo vài cấp dưới đến kiểm tra người bị thương.

“Iris, kiểm tra vết thương đi”

“Vâng!”

Iris-san đến kiểm tra. Cô ấy sử dụng được Light Magic nên có thể chữa vết thương cho mọi người với phép hồi phục.

Tôi cũng làm được nữa, nhưng... umm...... họ đâu cần tôi giúp... nhỉ?

Mà tôi cũng không muốn thể hiện nhiều hơn nữa.

Un, nhờ cả vào mọi người.

“Giờ thì, Takumi. Cậu tự mình đánh bại toàn bộ bọn Bloody Wolf à?”

Uo!! Wald-sama hỏi tôi với giọng đe dọa.

Đáng sợ thật.

“...... Không, sai rồi.”

Allen và Elena đã  giúp tôi. Tôi không hề tự làm một mình.

“Nói đúng hơn thì. Cậu và hai nhóc lùn này đã đánh bại toàn bộ Bloody Wolf?

“...... Đúng rồi”

Mắt của Wald-sama giờ nhìn còn sắc xảo hơn.

Có vẻ tôi không thể lừa ông ta nữa rồi.

“...... hiểu rồi...... Không có thời gian để phân giải nó, nên gom hết toàn bộ đi, nhờ cả vào cậu”

“Rõ”

Tôi đã rất sẵn sàng cho hành động kì lạ tiếp theo của Wald-sama, nhưng ông ta vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đi lại chỗ Isaac-san.

...... Hình như là ông ta không có giận.

Giờ thì như được nói, gom hết toàn bộ xác của Bloody Wolf đã.

Khi làm xong, thì ca điều trị khẩn cấp cũng chấp dứt.

Thật không may, thuốc cấp thấp và ma thuật chửa trị của Iris-san không đủ để giúp toàn bộ hồi phục hoàn toàn. Tôi thấy những người được băng ở đây và đó.

Chỉ một nữa là được hồi phục hoàn toàn.

Chỉ một lát sau, đội còn lại cũng đến.

Vì không thể ngay lập tức đến điểm dừng nên chúng tôi đã thay đổi vị trí của nó.

“Farius, tôi muốn xác nhận tình hình với cậu, được chứ?”

“Ou. Không vấn đề gì”

Đội trưởng mà bị tấn công bởi Bloody Wolf, đội trưởng trong đơn vị thứ 3 của hiệp sĩ Shirin, Farius Tierra-sama.

Tierra-sama là con trai cả trong dòng tộc Count và là bạn của Wald-sama.

Hơn nữa, cậu ta là người đã vừa chống thanh kiếm vừa gọi tôi khi nãy.

Dù đã được chửa trị bởi Iris-san, mặt của cậu ta vẫn còn tái nhạt vì mất máu.

“Dù nói thế, người đánh bại bầy sói tấn công chúng tôi là...... Takumi? Chúng tôi đã được cứu. Tuy vậy, Wald. Cậu đã mang theo một tên nguy hiểm đấy. Cậu ta đánh bại toàn bộ kẻ địch mà chúng tôi không thể đánh bại và không hề bị thương gì cả”

“Dù tôi là người dẫn Takumi và những đứa trẻ theo, tôi cũng không biết được thực lực thật sự của cậu ta. Nói thẳng ra là không thể ngờ đến”

Giờ nó trở thành chủ đề nói chuyện rồi......

Tôi không thể đi được vì Wald-sama đã ép tôi ngồi cạnh......

“Rất khó tin, đúng không?”

“Brad, chắn chắn rằng Takumi-san sở hữu những năng lực cục mạnh”

“Isaac? Được rồi... dù không có bằng chứng, nhưng nếu cậu đã nói vậy rồi thì nó phải là sự thật rồi...”

Đội trưởng của đội cuối cuối đã tham gia vào, đội trưởng đơn vị thứ 3 của hiệp sĩ Shirin, Brad Gannforg-sama lắng nghe với biểu cảm bối rối.

“Hahaha~ Dù thế nhưng nhìn Takumi chả mạnh mẽ gì cả.”

“Uwa!”

Wald-sama vỗ vào lưng tôi trong khi cười.

Hơi đau chút...... hơn nữa, toàn bộ cơ thể tôi đã bị lắc.

“Đội trưởng lại nữa rồi...... bọn trẻ sẽ đá ông bay đi đó, ông biết mà đúng không?”

Mấy nhóc đang gầm gừ trong khi trừng về phía Wald-sama lần nữa.

Khi Risner-sama nói, bọn nhóc đã hoàn toàn sẵn sàng nhảy lại bất kì lúc nào.

“”Uu~””

“Ta, ta không bắt nạt cậu ta hay làm gì khác đâu!?”

Wald-sama biện hộ trong sợ hãi nhưng cả hai đứa vẫn không ngừng gầm gừ với ông ta.

“Allen-kun, Elena-san. Lần kế nếu đội trưởng còn làm thế nữa, đừng ngần ngại đá ông ta đi. Nhưng nhớ đừng để ông ta chết đấy”

“”Un!””

“Oi!? Isaac, sao cậu lại nói thế chứ!?”

“Không sao đâu, tôi đã nói với mấy đứa không giết ông rồi. Bắt đầu học cách lịch sự đi nếu ông phản đối việc này”

“.........”

Hahaha~ Nếu nói thế, bọn trẻ sẽ thật sự sẽ đá cho Wald-sama bay luôn, biết không? Allen và Elena đã trả lời với đôi mắt lóng lánh...

Mà hai đứa có quan hệ khá tốt với Risner-sama? Chắc là vì cậu ta luôn ngăn Wald-sama làm những hành động như thế... là vì lí do đơn giản đó?

Ngoài ra, không phải là cách Risner-sama đang xử lý Wald-sama dần dần trở nên cộc cằn  hơn sao?

“ Iya ~ Nhìn vào bọn trẻ, tôi khá lo lắng vì đội trưởng của chúng ta có quá nhiều diểm tốt cho những việc không đâu. Tôi dự định dùng cơ hội này để anh ấy học đúng phép tắc ”

“Haa...... là vậy hả?”

Như thể là đang đọc suy ghĩ của tôi, Risher-sama mỉm cười trả lời.

Mặt thì đang cười mà tia mắt không như vậy!? Rốt cuộc là Wald-sama đã mang bao hiêu rắc rối cho Risher-sama vậy!?

“”Không thể~?””

Chúng đã nhìn thấy biểu cảm của tôi. Allen và Elena hỏi lại để xác nhận. Hơn nữa hai đứa làm như thế...... thì tôi không thể từ chối được.

“Ah~... Cậu đã được sự cho phép của Risner-sama nên… chắc không vấn đề gì đâu?」

“Vâng, tôi không phiền đâu”

“Oi!?”

“Có muốn đá ngay bây giờ không?”

“”Có thể không!?””

“Tại sao chứ!?”

Tierra-sama, Ganforg-sama và những người khác nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi bắt đầu cười.

Wald-sama bắt đầu nhút nhát nhìn xung quanh.

“Nhưng mà, mọi người có nghĩ khu rừng hơi lạ không?”

Khi ngừng cười, Teirra-sama đột nhiên nói với biểu cảm nghiêm trọng.

“Đúng. Đội của chúng tôi đã không chạm trán với quái vật từ hôm qua. Nói thật thì việc này rất lạ”

Ganforg-sama nói trong khi cau mày.

“Tôi cũng nghĩ thế từ một lúc trước. Rudolph-san cũng thấy thế”

“Ah. Số lượng quái vật chạm trán thì quá ít. Nhưng chúng lại tấn công theo bầy”

Toàn bộ các đội đều nhận thấy việc kì lạ gì đó đang xảy ra trong rừng.

Dựa vào đó thì chúng ta nên bàn về kế hoạch trong tương lai.

“”Ah””

“N? Có gì...à......!?”

Giữa cuộc nói chuyện, Allen và Elena đột nhiên lộ ra một giọng nhỏ.

Cảm thấy gì đó khó chịu, tôi nhìn theo hướng mà hai dứa đang nhìn.

Tại đó, tôi thấy một con rắn lớn đang cuộn tròn quanh một thân cây mà đang nhắm vào chúng tôi.

“Waa! Trên đầu!!”

“!!!!!”

Shurushuru âm thanh huýt gió vang lên.

Mọi người đều không nói nên lời vì kích thước cua nó.

“... Evil Viper!!”

Một con rắn không lồ dài 10 mét. Một quái vật rank A, Evil Viper đã xuất hiện.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thịt rắn xào lá nhàu :)) đỉnh cao mồi nhậu.
Xem thêm