Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 269: Công chúa

31 Bình luận - Độ dài: 1,774 từ - Cập nhật:

「Lần tới ta sẽ thắng! Cứ chờ đấy! Nu pa ka chi!」

「Kyuuiii!」

Với những lời tạm biệt đó, chúng tôi tách khỏi Mare và Kuina và di chuyển về phía thị trấn Roserraccoon. Chúng tôi hỏi xem họ có đi cùng chúng tôi không nhưng hai người đó đã từ chối. Vì vài lí do, hai người họ muốn tránh thị trấn đó. Có thể họ dính líu đến sự cố nào đó sao? Dẫu vậy, chúng tôi gác lại chuyện đó và di chuyển tới thị trấn.

『Hai người họ cũng thú vị đấy chứ.』

「Nn. Lần tới sẽ thắng tiếp.」

「Gấu!」

「Nn. Cả hai ta.」

Cuộc gặp của chúng tôi thực sự mang lại nhiều điều thú vị. Tôi được thấy một cô hầu gái tuyệt vời và Fran gặp được Mare, người đầu tiên trong độ tuổi của cô bé có thể chiến đấu tử tế. Chúng tôi đã thắng trận đấu tập, và Mare dường như không phải là loại sẽ nhụt chí, nhưng tôi không chắc rằng liệu chúng tôi có thể thắng trong một trận tử chiến nghiêm túc. Con bé đó rõ ràng còn đang giữ lại lá bải tẩy quan trọng nhất của mình vào phút chót. Trận đấu này chắc chắn sẽ khích lệ sự phát triển của Fran về sau này. Mối lo duy nhất của tôi là cô bé có thể trở nên quá hiếu chiến.

Sau khi đi bộ một quãng, chúng tôi thấy được những bức tường hiện lên phía đường chân trời.

「Master, thấy thị trấn.」

『Phải, và nó cũng khá là lớn đó. Những bức tường trông ấn tượng thật. Đây chắc hẳn là Rosserraccoon rồi.』

「Nn.」

Khi mà chúng tôi tới gần thị trấn, tụi tôi nhận ra được một đám đông bát nháo bên ngoài bức tường. Dẫu cho việc một thị trấn lớn cỡ này có ồn ào huyên náo cũng không phải là điều lạ lẫm, thì vẫn khá kì lạ khi có nhiều người đấy cỡ này tụ tập xung quanh bên ngoài bức tường. Khi mà chúng tôi tới gần, chúng tôi thấy tất cả những người đó đều là mạo hiểm gia. Có khoảng 30 người ở đó, tất cả đều đang cố leo lên cùng một chiếc Xe hàng Sừng nhọn. Fran gọi một trong số những mạo hiểm gia đó.

「Chuyện gì vậy.」

「Hả? Nhóc muốn cái quái- A A CHẾT MẸ!」

Người đàn ông đó nhìn Fran một cái và khựng hết lại. Anh ta cứng đờ người, một chân đã đặt lên toa xe sừng nhọn, chân còn lại vẫn ở dưới mặt đất, đôi mắt của anh ta mở căng ra đến mức như chúng sắp bật ra ngoài vậy.

「Well - Sao?」

「Lỗi của-, e hèm, xin thứ lỗi cho tôi!」

Anh ta rõ ràng vừa chỉnh đốn lại tác phong của mình vào lúc thấy được Fran. Anh ta chắc hẳn nhận ra rằng con bé đã tiến hóa.

「Ổn không?」

「Tôi ổn. Chúng tôi hiện đang nhận nhiệm vụ hộ tống một quý tộc. Điểm đến của chúng tôi là một thị trấn ở phía nam.」

「Mạo hiểm gia làm hộ vệ sao? Không phải binh sĩ à?」

「Phải. Tất cả các kị sĩ và binh lính đều đã di chuyển tới biên giới. Không còn nhiều người ở lại.」

「Hiểu rồi.」

Dường như lúc này đang có một sự thiếu hụt nhân sự. Thông thường thì một quý tộc sẽ được hộ tống bởi các hiệp sĩ và binh lính trừ phi họ muốn di chuyển bí mật. Trong trường hợp đó họ thường thuê các mạo hiểm gia làm hộ tống, nhưng có đến cả ba chục người bao quanh là đi ngược lại mục đích giấu mình. Tôi nhờ Fran tiếp tục hỏi.

「Nhiều người vậy, rắc rối sao?」

「Ừ thì chừng này người cũng hợp lí thôi khi mà chúng tôi đang hộ tống cho công chúa.」

「Công chúa, ở đây?」

「Phải. Chủ hội quyết định mạnh tay trong nhiệm vụ hộ tống này.」

Dường như Chủ hội đang cố gắng làm hài lòng hoàng tộc bằng việc gửi tới cho công chúa một nhóm hộ tống lớn.

「Thực ra là có thể nhìn thấy cô ấy ở phía kia.」

Chúng tôi nhìn về hướng mà anh ta chỉ. Có một cô gái đứng đó với một bộ váy rất nổi bật và khoa trương.

Có khi chúng tôi nên tới nói chuyện với cô ấy… Chúng tôi nợ Vua Thú khá là nhiều mà.

Dẫu vậy vòng vây bao quanh cô ấy đang khiến cho khu vực quanh đó trông không ổn chút nào.

(Làm sao?)

Fran dùng thần giao cách cảm để hỏi.

『Chúng ta cũng nên tới gần và xem xét thử.』

(Nn.)

Fran cảm ơn người mạo hiểm gia và chúng tôi hướng tới chỗ công chúa. Khi mà chúng tôi tới gần, tụi tôi đột ngột cảm thấy có điều gì đó cực kỳ không ổn. Một cảm giác lạnh sống lưng. Nó khá giống với lúc chúng tôi là mục tiêu của Coerced Camaraderie ở Ulmutt. Nhưng có thể không phải thứ đó. Chúng tôi bị thẩm định bởi đội hộ tống của công chúa ư? Chắc không phải vậy khi mà cảm giác này diễn ra rất nhanh.

『Fran, lùi lại một chút.』

(Nn.)

Chúng tôi lui lại khoảng 20 mét và cảm giác kỳ lạ đó biến mất. Tôi liền sử dụng Magic Perception và tìm ra được rằng có một kĩ năng được kích hoạt bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh công chúa. Tôi quyết định thẩm định tình hình này. Tôi phải cực kỳ cẩn thận đề phòng một trong những người hộ tống có kĩ năng Appraisal Detection. Tôi không muốn Fran bị buộc tội về việc xâm phạm bí mật riêng tư. Tốt nhất là nên tránh khỏi rắc rối.

Đầu tiên là tôi tạo ra một phân thân của mình trong khi vẫn trốn phía sau Fran. Tôi đổi chỗ với phân thân đó để nó trông như là tôi vẫn ở trên lưng của Fran. Rồi tôi thu nhỏ mình lại thành kích cỡ của một quả bóng bàn. Cuối cùng là tôi dịch chuyển bản thân tới ngay trên công chúa. Khiến cho bản thân mình nhỏ hơn khó hơn nhiều với việc phóng to người lên, nên tôi chắc không thể giữ hình dạng này lâu. Tôi nhớ lại những gì Kuina làm và tạo ra một ảo ảnh để hòa vào bầu trời đằng sau mình. Tôi có thể thẩm định được nhưng những gì tôi thấy rất kì lạ.

___________________________________________________

Thông tin chung

Tên: Nemea Narasimha

Tuổi: 16

Loài: Xích Miêu/ Hoàng Sư

Nghề: Swordsman

Cấp độ: 45/99

HP: 198

MP: 129

STR: 181

VIT: 188

AGI: 202

INT: 147

MGC: 189

DEX: 110

Kĩ năng

(Acting: Lv 7) (Diễn xuất)

Singing: Lv 5

Court Etiquette: Lv 6

Presence Detection: Lv 5

Sword Techniques: Lv 5

Sword Arts: Lv 5

Shield Techniques: Lv 2

Shield Arts: Lv 4

Poison Perception: Lv 4

Fire Magic: Lv 5

Dancing: Lv 5

Độc kỹ

Awakening

Danh hiệu

Princess (Royal Guard)

Trang bị

Divine Silk Dress

Appraisal Disguise Ring

Bracelet of Substitution

___________________________________________________

Thế quái nào lại có một thứ ở trong ngoặc vậy? Có một mớ những thứ đáng ngờ như Acting, Royal Guard và thậm chí là một cái nhẫn Appraisal Disguise ring. Liệu thứ trong ngoặc đó là thứ được che khỏi kĩ năng Max Appraisal của tôi và Eye of Empyrea có thể nhìn thấu nó? Tôi không thể chắc chắn được khi mà có thể có những thứ được che giấu đi còn mạnh hơn những gì hiện lên trên lớp vỏ ngụy trang. Một điều khó hiểu nữa là cái danh hiệu 「Princess (Royal Guard)」. Tôi không thể nói được rằng nó có nghĩa là một người cảnh vệ cho thành viên hoàng tộc hay là một người lính gác xuất thân từ gia đình hoàng tộc. Tôi muốn tìm hiểu rõ hơn nhưng tính năng Appraisal Disguise đã che đi những chi tiết cụ thể hơn.

Dẫu có là gì, công chúa trông thực sự yếu ớt so với việc đó là con gái của tên Vua Thú đó. Dẫu vậy, tôi đoán rằng so sánh cô ta với một người hạng S là không công bằng. Bên cạnh đó, con bé đó chỉ mới có 16 tuổi. Vấn đề duy nhất tôi thấy là những kĩ năng của con bé khá là yếu khi so sánh với cấp độ. Có thể là ai đó đã gánh team cho con bé sao? Tôi nghi ngờ việc Vua Thú nâng đỡ con gái của mình nhưng đó là cách duy nhất để giải thích sự khác biệt này.

Khoan! Chẳng phải con bé đáng ra mới 15 tuổi sao? Chẳng lẽ vừa qua sinh nhật nó à?

Tôi kết luận rằng nguồn gốc của sự kỳ lạ đó là do cái Appraisal Disguise ring. Con bé chắc hẳn không phải là một người đáng ngờ khi mà Chủ hội cử người tới chỗ cô ấy. Thẩm định vài người xung quanh cô công chúa, tôi thấy họ là những phu nhân và tùy tùng càng khiến cho mọi thứ càng hợp lý hơn. Có vẻ là không có nguy hiểm gì khi tiếp cận công chúa.

Tôi chậm rãi trở lại phía sau Fran.

『Có vẻ là mọi thứ đều ổn. Chúng ta có thể tới chào công chúa.』

(Nn. Rõ rồi.)

Khi mà hiện chỉ có duy nhất một Hắc Miêu đã tiến hóa và ai ai cũng biết đó là một cô bé, họ hẳn sẽ nhận ra rằng đó là Fran. Cái biệt danh Hắc Lôi Công Chúa là một danh xứng khá tốt và mang lại cho chúng tôi địa vị xã hội đáng kẻ ở đây.

Chúng tôi tới gần công chúa và lần này tới đủ gần để cô ta để ý tới chúng tôi.

「Ồ. Cô có phải là Hắc Lôi Công Chúa không?」

「Nn.」

「Ê, cẩn thận lời nói đi! Mi phải lễ phép đáp lời công chúa!」

Một người cảnh vệ hét lên.

Có vẻ là anh ta không thích cách trả lời cụt lủn của Fran. Nhưng công chúa đã gọi người cảnh vệ đó lại.

「Dừng lại! Anh không nhớ là cha ta đặc biệt ra lệnh cho chúng ta tiếp đón cô ấy thật nồng hậu sao?」

Dường như là Vua Thú đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Ghê thật, cảm ơn ông già.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Vip ????
Dm đây là giả à T nhớ lão bảo nó là tomboy mà
Xem thêm
Hết gặp công chúa thật rồi lại gặp công chúa giả.
Xem thêm
tomboy mà mặc váy là lạ nha
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Hoàng kim hoả sư? Thế đéo nào lại phọt ra đc một con mèo trắng :)
Xem thêm
Khá chắc đứa này là thế thân của công chúa đấy lão vua thú bảo con bé giống tomboy mà có còn tomboy nào mặc váy bao h đâu
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm