Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 326: Rynford và Bashar

20 Bình luận - Độ dài: 1,879 từ - Cập nhật:

『Kế hoạch của Rynford là gì?』

「Tâm trạng của ta đang rất tốt, nên ta sẽ kể cho ngươi nghe.」

Muelleria đang cực kì vui vẻ. Tôi kiểm tra tình hình của Fran, nhưng mọi thứ gần như y hệt lúc trước. Tôi vẫn còn có thể tiếp tục nói chuyện trong vài phút nữa.

「Tất cả bắt đầu với việc tên Priest ác độc Rynford tới mảnh đất này. Có vẻ như hắn nghe được từ đâu đó rằng Vương quốc Thú nhân có một mảnh của Ác Thần.」

『Có một mảnh Quỷ Thần tại vương quốc này sao?』

「Phải, đó chính là mảnh mà hoàng tộc chúng ta sử dụng khi xưa. Dường như Rynford nhắm tới việc liên lạc với Quỷ Thần qua mảnh đó.」

Nhưng hắn ta không tìm được thứ đó. Cũng dễ hiểu thôi. Mảnh đó hẳn đã bị các vị thần phong ấn nghiêm ngặt còn hơn trước. Dù vậy, dường như Rynford không chỉ cứ thế rời khỏi Vương quốc Thú nhân.

「Rynford không thể tìm được phong ấn Ác thần, nhưng hắn ta tìm được một thứ khác.」

『Một thứ khác ư?』

「Hắn tìm thấy một hầm ngục mới ở phía bên kia dãy núi biên giới, phía bên Vương quốc Bashar.」

Một hầm ngục mới sinh ra sẽ rất dễ để Rynford chinh phục.

「Hắn ta chinh phục hầm ngục đó và đe dọa chủ hầm ngục, sau đó điều khiển hắn. Mục đích của hắn là sử dụng lượng ma lực mà hầm ngục này thu thập được.」

Kể cả khi đó có là một hầm ngục non trẻ, đó vẫn là một hầm ngục, và sở hữu một nguồn ma lực vô cùng lớn. Hắn đã sử dụng nguồn ma lực đó vào một nghi thức triệu hồi đặc biệt: Triệu hồi anh hùng. Như cái tên, nghi thức ấy giúp hắn có thể triệu hồi một vị anh hùng trong quá khứ và khiến kẻ đó phục tùng bản thân trong một khoảng thời gian nhất định, Ngay cả ma thú hay sinh vật quỷ cũng có thể được triệu hồi bởi chúng là tín đồ của Quỷ Thần, và cũng được tính là tín đồ của một trong các vị thần.

「Và ta đã bị triệu hồi. Mặc dù cơ thể của ta không hoàn hảo.」

Vào lúc đó, dường như chỉ có một phần ý thức của ả được triệu hồi. Đó là bởi vì hắn ta sợ rằng mình không có đủ sức mạnh để triệu hồi và điều khiển một Muelleria hoàn chỉnh.

Rồi Rynford gặng hỏi thông tin liên quan tới chỗ phong ẩn một mảnh của Quỷ Thần từ Muelleria, và cuối cùng cũng tìm được nơi phong ấn Ác Thần. Dẫu vậy, hắn ta không thể phá vỡ phong ấn. Các vị thần đã gia cố phong ấn ấy vững chắc hơn trước.

「Nhưng Rynford là một kẻ cứng đầu cứng cổ.」

Rynford nảy ra một ý. Hắn ta muốn hiến tế một lượng lớn linh hồn cho Quỷ Thần để làm hắn mạnh hơn và suy yếu phong ấn. Khi đó, Quỷ Thần có thể đủ sức liên lạc được hắn ta thông qua Muelleria, vu nữ của hắn.

『Vậy mục đích của cuộc chiến này …?』

「Phải, cách nhanh nhất để thu thập linh hồn là qua chiến tranh.」

Thật tiện khi Vương quốc Thú nhân, nơi cất giấu phong ấn Ác thần, và Vương quốc Bashar lân cận cũng đang giữa một trận chiến cam go. Hơn hết, khi Rynford xem xét hai bên, tuy Vua Bashar là một kẻ khá ôn hòa, nhưng đằng sau hắn lại là những nhóm bài trừ thú nhân rất gay gắt. Hắn ta đã liên lạc với những kẻ đứng đầu Vương quốc Bashar ấy và đề nghị một sự hợp tác.

「Ngươi không tin được đâu, bọn chúng nói thà bắt tay với quỷ còn hơn là bắt tay với Thú nhân đấy. Nhưng nếu coi lại lịch sử giữa hai bên thì chuyện đó cũng không có gì quá khó hiểu.」

Không cần biết hai bên nghĩ về nhau như thế nào, thế lực của Rynford và Vương quốc Bashar đều có chung một mục tiêu và đã bắt tay nhau.

「Sử dụng toàn bộ quân đội của Bashar đánh mặt trận này, và sử dụng lực lượng đến từ hầm ngục mà Rynford phát hiện đánh từ đằng sau. Chiến lược đánh gọng kìm ấy chính là kế hoạch của chúng.」

Trận chiến này đã được toan tính suốt nhiều năm. Lí do để Vương quốc Bashar dễ dàng bắt tay với Rynford đó là vì riêng mình chúng không phải là đối thủ của Vương quốc Thú nhân. Có một khoảng cách lớn giữa sức mạnh của hai vương quốc và mình Bashar không thể thắng được.

Vị vua hiện tại có một chính sách khá ôn hòa đối với thú nhân mặc dù bản thân ông ta cũng là một thành viên của nhóm khai trừ người thú không gì hơn là do sự khác biệt về sức mạnh quân sự. Chỉ cần ông ta vô tình tạo ra một cuộc giao tranh, vương quốc của ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Không hiểu điều đó, cư dân của Vương quốc Bashar dần thấy bức bối vì chính sách ôn hòa ấy, và mầm mống tư tưởng căm ghét thú nhân đã bắt đầu gặm nhấm họ.

「Mặc dù ta cũng ghét những tên người thú khác, nhưng ngay cả ta cũng cảm thấy khó xử trước tư tưởng con người thượng đẳng cực đoan của chúng.」

Thành ra, khi thấy cơ hội thanh trừ vương quốc người thú, giới cầm quyền của Vương quốc Bashar tỏ ra vô cùng thích thú. Với chúng, điều đó như là giấc mơ từ lâu cuối cùng cũng có thể thành sự thực vậy.

「Đó là lúc việc triệu hồi ta được hoàn thành nhờ sử dụng sức mạnh của hầm ngục mà hắn ta đã tích trữ và linh hồn của đám nô lệ hắn ta kiếm được tại Bashar.」

Muelleria có một sức mạnh to lớn tới mức thông thường không thể nào kiểm soát nổi, nhưng với Rynford, kẻ đã hiến tế hàng trăm nô lệ, hắn ta đã có thể kiểm soát ả tới một mức độ nhất định. Muelleria đã đánh mất sức mạnh nguyên gốc của mình, nhưng điều đó không quan trọng, bởi cách biệt về sức mạnh giữa ả hiện tại và quá khứ không đáng kể.

Bởi khi triệu hồi Muelleria còn sử dụng ma lực từ hầm ngục nữa, nên phần mà Rynford không thể kiểm soát được bằng linh hồn của các nô lệ được bù đắp bằng hình thức biến ả thành phó ngục. Không cần biết Muelleria quyền năng tới đâu, ả ta không thể nào chống lại kế ước với hầm ngục, thứ được chính tay Nữ thần Hỗn loạn niêm phong.

『Nữ thần Hỗn loạn… Liệu cô có thể xuống đây vả Muelleria một lần nữa được không...』

Tôi ước vậy, nhưng chính tôi cũng biết điều đó khó xảy ra.  Cô ấy đã giáng hình phạt xuống tộc Hắc Miêu, và những kẻ trở thành Sinh vật Quỷ đã hoàn toàn bị tiêu diệt, bao gồm cả Muelleria. Thiên Phạt đã được hoàn thành. Và giờ thì ả ta là ngục phó tại một hầm ngục. Chẳng phải nó giống như việc ngục chúa triệu hồi một con Goblin hay một Sinh vật Quỷ khác phục vụ chúng sao? Dù thế nào thì khó có khả năng các vị thần sẽ hạ thế để tiêu diệt Muelleria một lần nữa.

「Thân là phó ngục, ta không thể chống lại mệnh lệnh của Rynford hay tên ngục chúa.」

Ồ, vậy là ả không những phải nghe lời Rynford, mà cả ngục chúa? Nhưng tôi không nghĩ là tên động chúa ấy có nhiều quyền lực với Muelleria hơn Rynford đâu. Dù gì đi nữa, với quyền lực của phó ngục, Muelleria có thể tạo ra thiên đường cho tộc hắc miêu như ả muốn.

「Dù tình cảnh này cực kì khó chịu, nhưng với sức mạnh của hầm ngục, ta có thể đạt được giấc mơ mà ta hằng mong muốn.」

Và như vậy, Muelleria miễn cưỡng hợp tác với Rynford trong kế hoạch của hắn trong khi vẫn ghét cay đắng hắn. Và đó là tất cả kế hoạch của Rynford: Khơi mào chiến tranh, thu thập linh hồn, và hiến tế chúng cho Quỷ Thần. Nếu thành công, hắn có thể đạt được chúc phúc từ một mảnh của Quỷ Thần thông qua Muerellia.

Tuy nhiên sức mạnh của hầm ngục đã bị suy giảm đáng kể sau khi triệu hồi Muelleria, chúng vẫn chuyển sang giai đoạn tiếp theo là mở rộng hầm ngục tới phía bên kia dãy núi biên giới, sang đến Vương quốc Thú nhân, và xây dựng lại lực lượng.

Có vẻ việc điều khiển ma thú khiến chúng rời khỏi phạm vi hầm ngục là có thể, nếu dùng điểm. Nếu không định ra lệnh bọn quái vật tấn công một mục tiêu cụ thể, ngục chúa có thể tiêu thụ điểm để tạo ma trận triệu hồi ngẫu nhiên trên mặt đất.

Cách xây dựng lại lực lượng rất đơn giản. Chúng chỉ phải giết hàng trăm nô lệ mang tới từ nơi khác và hấp thụ sức mạnh từ chúng. Chủ hầm ngục, trước là một tên cướp trẻ tuổi, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Rynford và Vương quốc Bashar tới từng chữ cái.

Và rồi Rynford tìm hiểu cách để hoàn thiện việc suy yếu phong ấn thần linh, và để cho Muelleria phụ trách hầm ngục.

Và sau đó là những gì chúng tôi đã biết. Hắn thực hiện một vài nghiên cứu với thuật phong ấn ở Barbra và rồi bị tiêu diệt bởi Fran và tôi. Giả sử như hắn không muốn tích trữ đội quân ác quỷ của hắn lâu tới thế ở Barbra và mang bọn chúng đến đây để trở thành một phần lực lượng chiến đấu? Trong viễn cảnh ấy, tôi ớn lạnh khi nghĩ tới việc thiếu chút nữa hắn đã được ban phước ở Barbra và trở về Vương quốc Thú nhân. Cuộc chiến này đã có thể trợ nên tệ hơn rất rất nhiều.

「Kufufu. Ta đã nghĩ rằng với cái thân thể già khú yếu ớt đó, sớm muộn gì con ốc sên chết tiệt ấy cũng sẽ bị ai đó giết. Và hắn đã thật sự chết ngắc rồi! Hahaha!」

Thật tốt khi chúng tôi đã đánh bại hoàn toàn Rynford, nhưng thấy việc đó làm ả ta vui sướng đến vây, tâm tình của tôi có chút hỗn độn.

Bình thường thì ngục chúa hiếm khi ra lệnh trực tiếp cho Muelleria, giờ đây thêm cả cái chết của Rynford nữa, ả đã có thể tự do hơn bao giờ hết.

「Sợi dây xích của tên sâu bọ đó đã biến mắt! Quyền hạn của hắn với hầm ngục đã bị giỡ bỏ. Sớm thôi, sự kiểm soát của Hỗn Thần với ta sẽ bị xóa!」

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Á à, thì ra là bả được triệu hồi :|
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Wtf. Đánh đc nữ thần hỗn loạn? Trong khi sức mạnh bà ta đủ tạo ra 1 vật triệu hồi + kiểm soát Myuellria???
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm