Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 369 Luyện tập kĩ năng

27 Bình luận - Độ dài: 1,645 từ - Cập nhật:

『Lên nào, Fran!』

“Nn!”

Đã được một ngày kể từ khi tôi tỉnh lại rồi. Hôm nay, tôi và Fran muốn thử những kĩ năng mới nhận được.

“Hừm!!”

『Nhát chém vừa rồi tuyệt lắm!』

“Hyaa!”

『Quá đỉnh!』

Đối tượng luyện tập của Fran là khối đá tảng khổng lồ cao khoảng năm mét do tôi tạo ra bởi thổ thuật. Fran chém nó làm đôi một cách gọn ghẽ. Cho tới hiện tại, tôi vẫn chưa gặp phải vấn đề gì trong việc tải ma lực và sử dụng lưỡi kiếm nguyên tố.

“...Không đỉnh.”

『Vậy sao?』

“Vâng. Không được chút nào.”

『Cũng phải nhỉ.』

Cũng dễ hiểu khi Fran không hài lòng với màn thử nghiệm vừa rồi. Đầu tiên, lượng ma lực mà kĩ năng thao túng thể chất yêu cầu quá cao. Mặc dù chưa tới nỗi là không kiểm soát được, nó lại khiến chúng tôi mất khá lâu để kích hoạt, thế mà hiệu quả cũng chỉ nửa vời. Tóm lại là quá lãng phí.

Ngay cả thế, Fran vẫn điều khiển cơ thể của mình hiệu quả hơn tôi khi sử dụng cùng một kĩ năng... Chắc là tôi không quen sử dụng thân thể của mình tới vậy. Dù sao thì hiệu quả chiến đấu chắc chắn chưa thỏa mãn đẳng cấp mà chúng tôi mong đợi.

Không những vậy, kĩ năng khinh công với phong thuật cũng thật tệ hại. Theo như kế hoạch, Fran muốn nhảy lên thật cao lên trên không để chém gọn viên đá tảng khi nó vẫn còn đang trên không trung. Thế nhưng, bước thứ hai của con bé bị hụt. Hiệu quả thực tế của kĩ năng không như những gì em ấy tưởng tượng. Cảm giác giống như lỡ hụt bước vào phần sàn nhà yếu vậy.

Tới bước thứ ba, chúng tôi thực hiện được một bước nhảy vọt thật mạnh để bù đắp lại cho bước trước đó. Cuối cùng thì cũng ổn thỏa, nhưng nếu lúc ấy Fran mắc sai lầm, con bé có thể đã ngã về phía trước và bị đè bẹp bởi viên đá tảng. Có tôi ở đây thì chuyện đó cũng khó xảy ra, nhưng quả thật vừa rồi cũng thật đáng sợ.

Bên cạnh đó, Fran đã thử sử dụng Cảnh Giác Tứ Phương Tám Hướng để tìm ra điểm yếu nhất của khối đá tảng, nhưng lượng thông tin ùa vào con bé lớn tới nỗi khiến em ấy phải cau mày. Chúng tôi buộc phải luyện tập thật nhiều mới có thể làm quen được với nhịp đấu mới đây. Mặc dù chúng tôi đã chém được khối đá làm đôi, nhát chém vừa rồi dựa hoàn toàn vào sức mạnh thuần thúy.

Chúng tôi đã không thể hiện thực hóa được nhát chém được cường đại bởi phong thuật nén. Chúng tôi còn chẳng bước đi được trên không đàng hoàng, thì nói gì đến những việc khác.

『Thật sự đúng là khá tệ...』

“Nn.”

Tuy các kĩ năng tôi đang có ở đẳng cấp cao hơn so với dàn kỹ năng cũ, khả năng chiến đấu của chúng tôi đã bị sa sút đáng kể. Kiểu này thì chưa nói đến quái vật đe dọa hạng C, có khi đánh với hạng D chúng tôi còn gặp khó khăn nữa là.

Kĩ năng Tự Tái Tạo cũng mang năng suất kém đến bất thường về lượng mana sử dụng. Nếu phải ước chừng, tôi nghĩ rằng lượng mana nó sử dụng cũng phải gấp mười lần so với kỹ năng trước đây của chúng tôi để hồi phục vết thương trên tay của Fran. Nó cũng chưa tới nỗi hoàn toàn tệ. Ít nhất thì hiệu quả hồi phục của nó đã được cải thiện trông thấy. Nếu chúng tôi phát triển nó thêm, có khi nó còn tỏ ra hiệu quả hơn cả ma pháp hồi phục. Tất nhiên, đó là chuyện của tương lai xa.

Cũng không hẳn là toàn điểm xấu. Có một số sự cải thiện khiến tôi tỏ ra khá phấn khởi. Đặc biệt là khả năng thao túng ma lực. Hiện tại, tôi có thể sử dụng nhiều phép cùng lúc nhanh hơn rất nhiều so với trước, và tôi có thể thay đổi hình dạng của mình một cách chính xác và tinh tế hơn nhiều. Tôi đã có thể tạo ra khiên phòng ngự đối phó lại những mảnh vỡ của khối đá tảng đã nhanh hơn rõ rệt.

Các ma pháp hệ thổ của tôi cũng được giảm trừ mức tiêu thụ ma lực và được cải thiện tốc độ thi triển. Không biết tôi có thể thi triển Kanna Kamui giống như Muelleria không nhỉ? Chắc chắn là được.

Mà dù gì thì chúng tôi vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục nhỉ? Có lẽ tôi sẽ chờ coi thử thêm một khoảng thời gian rồi kiểm tra lại lần nữa. Hiện tại thì chúng tôi đi đến kết luận rằng khả năng chiến đấu của chúng tôi đã bị giảm sút, trong khi khả năng phép thuật lại được tăng cường.

Tuy đây là một bước lùi, nhưng nếu chúng tôi đã có thể nắm vững được những kĩ năng mới này, chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Master, lần nữa đi.”

『Oke!』

Tiếp đến, chúng tôi kiểm tra hiệu quả của kĩ năng tiếp theo trên hàng chờ, những kĩ năng như Vương Thuật ∙ Địa và Vương Kĩ ∙ Địa. Đến kĩ năng và thuật của vũ khí nào, tôi liền biến hình và trở thành vũ khí ấy cho Fran. Kết quả không thật sự làm tôi ấn tượng lắm. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn nên tập trung vào trui rèn kiếm thuật hơn.

Kế đến, chúng tôi lần lượt thử nghiệm với Thao Túng Sinh Lực, Cảm Giác Tứ Phương Tám Hướng, Cảm Giác Vạn Vật, Ẩn Hình, Vương Uy, Hỏa Thuật, Thủy Thuật, Thổ Thuật và Phong Thuật.

Cuối cùng, tôi tổ chức bài rèn luyện cho Fran như sau: Không ngừng duy trì Vương Uy với Ẩn Hình, liên tục thay phiên giữa chạy và dừng đột ngột với Thao Túng Sinh lực. Trước những chướng ngại vật tôi tạo ra bởi Thủy Thật và Thổ Thuật, Fran phải sử dụng Cảnh Giác Vạn Vật để tránh né.

Sau quá trình luyện tập vất vả ấy, Asurasu xuất hiện từ hướng dinh thự của Alistair.

“Có vẻ hai người đang gặp khó khăn nhỉ?”

“...Nn.”

Fran gật đầu trước Asurasu.

“Hừm.”

“...!”

『Cái g—!』

Đột nhiên, Asurasu nâng thanh Thổ Kiếm Gaia trên lưng ông ta lên và nhắm Fran mà chém. Đòn tấn công ấy ngập tràn sát khí. Lưỡi kiếm chôn sâu xuống chỗ mà Fran vừa mới đứng.

『Ông làm gì thế hả!』

 “Kukuku. Cô bé tránh được đòn vừa rồi khá tốt đấy chứ. Nhát chém vừa rồi nếu cô bé không sử dụng 100% khả năng mình đang có thì không thể né được đâu!”

Hả? Hình như đúng là vậy... Trước những lời vừa rồi của Asurasu, Fran vỗ hai tay cái bốp như vừa ngộ ra được một bài toán khó hiểu.

Thế ý của ông ta là do đối mặt với nguy hiểm mà chúng tôi đã vô thức sử dụng triệt để những kĩ năng mới có này? Có lẽ tuy chúng tôi vẫn chưa thuần thục được chúng, việc cố đặt quá nhiều tâm trí của mình vào chúng chỉ khiến chúng tôi bối rối hơn mà thôi. Tự nhiên vẫn là tốt nhất, cứ như đi xe đạp vậy.

“Luyện tập thường xuyên là tốt, nhưng không gì hơn bằng thực chiến.”

Ờ thì ông nói cũng đúng, nhưng ít nhất cũng phải cảnh báo chúng tôi trước chứ.

Có vẻ chỉ mình tôi thấy vậy. Cô bé mèo học sinh đầy nhiệt huyết của tôi thì hoàn toàn chấp nhận hành động vừa rồi của Asurasu, và gật đầu liên tục như đang tâm đắc một bài học ý nghĩa.

“Nn. Cháu đã rất hiểu.”

“Vậy là được. Có Master bảo vệ thì cô bé cũng đâu có dễ gì mà chết được, đúng không?”

Trước khí thế chiến đấu ngút trời của Asurasu, Fran giương tôi về phía trước.

『Hể?』

“Haa!”

“Fuu!”

Trước khi tôi kịp nói gì đó, Fran và Asurasu lao vào nhau đấu tập.

Không thèm chờ đợi sự đồng thuận của phía đối phương! Thế mới nói mấy đứa này toàn bọn cuồng chiến!

Trong những giây phút tiếp theo, họ hoàn toàn chìm đắm vào một trận đấu tập dữ dội. Khoang, đây có còn là đánh chơi không vậy? Cả hai bên điều không nương tay, cứ như một trận một mất một còn vậy. Miễn là bên kia chưa chết thì bên này cũng chẳng ngần ngại tung ra những đòn toàn lực của mình.

Trên thực tế đã không ít lần cả hai đều phải dùng đến ma thuật chữa trị. Dù gì đi nữa, rõ ràng là chuyển động của Fran đã được cải thiện đáng kể trong trận chiến này.

Có lẽ Asurasu nói đúng, không gì tốt hơn một trận đấu thật sự. Với một trận chiến tầm cỡ này thì Ma Đạo Nhập Thân chắc sẽ không xuất hiện đâu, chưa kể nó còn mới được làm mới nữa chứ. Đây chắc hẳn là lần duy nhất mà ông ấy có thể rèn luyện cho chúng tôi được.

Hiện tại, tôi đang rất biết ơn Asurasu vì đã chăm sóc và giúp đỡ Fran như vậy.

“Fuhahahaha! Tốc độ của cô bé đang được cải thiện đáng kể đấy!”

“Shhh! Vẫn chưa hết đâu!”

“Hahahaha!”

Cả hai đều đang rất tận hưởng khoảng thời gian này.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Sao cảm giác như bị nerf ấy: ????
Xem thêm
Chúng ta đổi tất cả vị trí trong giao diện chiến đấu trên game của mình thì sẽ biết cảm giác của main
Xem thêm
@my name is zero: bác nói làm tôi rùng mình đấy, sợ vcl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Master là vô đối
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Trong ln thì có vẻ như người thú rất máu chiến nhỉ =))
Xem thêm
Cảm giác sau này Fran sáu múi cơ bấp cuồn cuộn XD
Xem thêm
@Cal50: không bạn ơi, thế thì còn gì là loli nữa...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lâu lắm r mới có chap mới
thx trans
Xem thêm