Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 302: Lên cấp và Điểm ma thạch

18 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

『Được rồi. Giờ chỉ còn con Crimson Wolf thôi!』

Chúng tôi chạy vội lại chỗ Urushi sau khi đánh bại con Adamantite Beetle và còn Demon hy vọng sẽ giúp được cậu nhóc, và rồi phát hiện ra rằng chúng tôi lại thành người thừa thãi ở đó.

Trận đấu đã ngã ngũ.

Sức tấn công của Urushi không lớn như con Crimson Wolf. Chính xác hơn, cậu nhóc yếu hơn kha khá về mặt sát thương vật lý. Ngược lại, cậu nhóc vẫn gây sát thương cho đối thủ từng chút một bằng việc sử dụng độc để ăn mòn máu của nó.

Đôi mắt của con sói đỏ tràn ngập một sắc tím ngầu. Bộ lông của nó cũng đã rụng kha khá; những vết trụi lông xuất hiện khắp cơ thể nó. Hơi thở của nó yếu ớt và thậm chí thi thoảng nó còn ho khù khụ. Rõ ràng là nội tạng bên trong của nó đã bị tổn thương nghiêm trọng với độc dược lan nhanh.

Urushi cũng bị thương. Toàn bộ nửa bên phải của cậu nhóc đầy vết bỏng. Thậm chí, con mắt phải của cậu bé cũng đã biến mất.

Mặc cho những vết thương, cả hai con sói đều lườm nhau và gầm gừ. Rõ ràng là mỗi con đều muốn giết đối thủ của mình.

Dẫu cho Urushi trông đã cận kề với tử thần hơn, cậu nhóc lại khá hơn nhiều con Crimson Wolf. Con sói đó đang nôn ra máu và đó là một dấu hiệu của viêc đã quá trễ để cứu nó. Độc dược đã thắng. Urushi đã thắng.

Chú sói đen đã lợi dụng điểm yếu của con sói đỏ. Cậu nhóc sử dụng ma thuật để lần vào bóng tối và trói chân con sói còn lại trước khi lao lên và xé toạc cổ họng của nó.

Và trận chiến kết thúc. Con sói đỏ rú lên một tiếng cuối cùng trước khi đổ gục sang một bên.

Urushi đặt một bàn chân của mình lên thi thể của đối thủ và hú một tiếng dài để chứng tỏ mình đã thắng trước khi cũng ngã quỵ xuống tại đó.

Tôi vội vàng hoảng hốt lao tới và bắt đầu hồi phục cho cậu nhóc. Tôi có thể chữa trị phần đa các vết thương của chú sói, trừ con mắt. Cậu nhóc có khả năng Regeneration, nên chắc chắn cậu nhóc sẽ hồi phục được nó thôi, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian để ngồi đó và chờ cậu nhóc hồi phục nguyên vẹn.

Và bởi vì chắc hẳn sẽ tốt nhất khi Urushi có tình trạng tối ưu, tôi sử dụng một bình thuốc cao cấp mà tụi tôi có trong tay và vẩy lên mắt của cậu nhóc, thứ liền lập tức tái sinh trở lại sau khoảng mười giây. Trời ạ, thật may là chúng tôi có thứ này trong tay.

『Rồi đây, ổn hơn rồi. Mi thấy sao Urushi?』

「Rừ rừ」

『Hừm, tốt lắm』

「Cún ngoan」

「Gấu!」

Nói thực thì, tôi sẽ muốn cho cả Fran và Urushi nghỉ ngơi một chút, nhưng chúng tôi không còn thời gian nữa. Thành ra tôi quyết định cho cho Fran uống cùng loại thuốc tôi vừa dùng cho Urushi. Nó không giúp giảm thiểu những mệt mỏi về tinh thần, thứ quan trọng hơn nhiều mệt mỏi về thể chất của cô bé, nhưng chúng tôi vẫn còn việc để làm nên phải làm vậy.

『Được rồi. Thứ này cũng giúp kha khá. Chúng ta sẽ phải cố gắng hơn nữa nếu muốn bắt kịp đội quân đó đấy.』

「Nn!」

『Nhưng trước hết, anh nên hấp thụ lõi của mấy con quái này đã. Chắc mi không phiền đâu nhỉ, Urushi.』

「Gấu!」

Đây rõ ràng là con mồi của cậu nhóc, nên tôi phải chắc chắn được cậu nhóc cho phép trước khi cắm lưỡi kiếm của mình vào viên ma thạch đầy mana trong tim con Crimson Wolf.

Là một ma thú hạng C, con sói đáng một mớ điểm ma thạch. Và với việc tôi đã gần tới mốc lên cấp nên tôi đã…

Self-evolution đã lên cấp.

「Boooyaaah!」

Wow! Biết ngay mà! Thiệt là may mắn quá đi. Giờ tôi không chỉ hồi phục nguyên bình mana, mà tôi thậm chí còn có vài điểm tự tiến hóa để sử dụng. Điều này hy vọng là sẽ giúp cho những trận chiến sắp tới dễ dàng hơn nhiều.

***

Tên: Master

Người sử dụng: Fran (Trói buộc)

Loài: Intelligent Weapon

ATK: 726

MP: 5500/5500

Độ bền: 5300/5300

Dẫn truyền ma pháp: A+

Self Evolution – Cấp 14

Điểm ma thạch: 9133/10500

Bộ nhớ: 138

Điểm tự tiến hóa: 70

***

「Master? Sao thế?」

Fran tò mò hỏi tôi khi thấy tôi đột nhiên hét lên. Ui chà. Tôi đã quá phấn khích mất rồi.

『Anh lên cấp rồi! Tất cả mana đã được hồi lại như cũ và anh có tới tận 70 điểm tự tiến hóa. Để dành sau này.』

「Wooooow,」

Fran chu choa, những lời em ấy nói ra rõ ràng thể hiện rằng em ấy thấy thật ấn tượng.

『À nhân tiện, cả hai đứa đều lên tận ba cấp rồi.』

Chúng tôi đã đánh bại một số lượng lớn ma thú, nhất là những con mạnh, nên tôi không chắc liệu có nên phàn nàn không khi chúng chỉ lên được mỗi ba cấp hay nên vui vẻ khi mà lên cấp vốn không phải là dễ dàng ở giai đoạn này. Tôi hơi nghiêng về cái phía sau, khi mà nhiều mạo hiểm gia thấy rất khó để lên được tới cấp 40, ngay cả khi đã tới tuổi trung niên.

Bên cạnh đó, cấp độ không phải thứ duy nhất chúng tôi có, Fran có thêm một danh hiệu mới: Annihilator of Monster. Chi tiết của nó như sau.

***

Annihilator of Monsters (Kẻ tàn sát ma thú)

Một danh hiệu được ban cho người đã đánh bại hơn một ngàn quái vật thuộc về ít nhất 100 loài khác nhau. Danh hiệu này nâng cao chỉ số của người sở hữu khi chiến đấu với một hoặc nhiều quái vật. Lượng tăng thêm tỉ lệ thuận với lượng quái vật và sức mạnh của chúng.

***

『Hmmm… giờ anh nâng điểm vào đâu nhỉ? Chết khoan, giờ không phải lúc cho việc này. Hãy đuổi theo đội quân kia đã. Anh sẽ nghĩ về việc này trên đường đi sau.』

「Nn.」

Tôi ném xác con Crimson Wolf vào bên trong kho khi mà Fran leo lên lưng Urushi.

『Được rồi nhóc, đuổi theo chúng nào!』

「Gấu!」

Chúng tôi đuổi theo đội quân ma thú, thứ đã đi được một quãng trước chúng tôi. Chúng tôi bàn bạc về những điểm kĩ năng mới có và xem xem sẽ dùng chúng ra sao trên đường đi.

『Có thứ gì em đặc biệt muốn không Fran?』

「Magic Mastery?」

『Hmm, phải, đó là một thứ hay đấy.』

Biến Vigour Manipulation thành Viguor Mastery đã làm tăng đáng kể sức mạnh của các kĩ năng vật lý trong khi rút ngắn thời giant hi triển của chúng.

Cũng hợp lý khi Magic Mastery mang lại hiệu ứng tương tự. Chắc chắn rằng nó sẽ cực kỳ hữu dụng nếu nó hoạt động đúng như vậy.

「Master? Muốn nâng gì không?」

『Anh à, có một thứ, là Mana Absorption.』

Đây là một kĩ năng rất quan trọng, một thứ cho phép tôi trụ lại được khi mà tôi phá tan cả bầy quái vật mà chúng tôi đang phải đối đầu. Chúng tôi đã để nó ở Level 9 bởi vì không còn điểm để nâng nó lên cao hơn. Tôi chắc chắn rằng lên cấp 10 sẽ tăng đáng kể chức năng của nó xứng đáng với cái giá phải trả.

Nghĩ về Mana Absorption lóe lên trong tôi một suy nghĩ liên quan tới một trong những kĩ năng mà tụi tôi vừa kiếm được trong trận càn quét bầy quái vật vừa rồi: Life Absorption. Nó nghe giống như là kĩ năng sẽ cho phép Fran sử dụng Lôi Đình Gia Tốc thường xuyên hơn và lâu hơn mà lại dễ dàng hơn. Dường như nó giống một kĩ năng chúng tôi có thể sử dụng rất nhiều, đặc biệt là khi kết hợp với Mana Absorption.

『Được rồi, chúng ta không còn thời gian để nghĩ về việc này nữa, nên anh chỉ nâng điểm mọi thứ chúng ta vừa bàn khi mà ta khá chắc rằng sẽ dùng tới nó ngay khi đối mặt với kẻ thù.』

「Hiểu rồi.」

Thứ đầu tiên tôi làm là ném năm điểm vào Magic Manipulation. Kĩ năng chỉ thay đổi một lần, nhưng hiệu ứng từ việc thay đổi này thật ghê gớm.

「Tuyệt vời」

『Anh biết mà, phải không?』

Đôi mắt Fran mở to khi cô bé cảm nhận được sự thay đổi của hiệu ứng kĩ năng. Nó không chỉ tăng sức tấn công ma pháp, mà còn tăng khả năng điều khiển năng lượng ma thuật. Thay đổi cực kỳ nhiều luôn. Nó gần như thể là chúng tôi giờ mới được khai sáng, mới thấy được mặt trời chân lý chói trong tim. Cả thế giới dường như trở thành một nơi khác lạ, sống động hơn. Hiệu ứng của Magic Mastery vượt xa hiệu ứng của Vigour Mastery.

「Được rồi. Tiếp theo nào, Mana Absorption.」

******

Mana Absorption (Hấp Thụ Ma Lực) đã đạt cấp cao nhất. Bạn đã có được kĩ năng Mana Thief (Cướp Đoạt Ma Lực).

******

Ồ tuyệt, một kĩ năng mới. Tôi sẽ nghĩ cách sử dụng nó sau. Sau khi tôi nâng điểm xong xuôi đã.

******

Life Absorption (Hấp Thụ Sinh Lực) đã đạt cấp tối đa. Bạn đã đạt được kĩ năng Life Thief (Cướp Đoạt Sinh Lực).

******

Hử. Vậy cái này cũng được nâng cấp sao. Không biết nó sẽ làm được gì nhỉ. Hay là tăng lượng sinh lực tôi hút được sao?

Magic Manipulation ngốn 5 điểm, Mana Absorption ngốn 2 và Life Absorption tốn 18, tổng cộng là 25 điểm đã được dùng. Nói cách khác, tôi còn 45 điểm.

『Giờ thì anh nên làm gì với đống còn lại nhỉ…?』

「Ma thuật kìm chân kẻ thù?」

『Hmmm….』

Phải, nó nghe cũng khá hữu dụng đó. Nhưng tôi nên tập trung vào nguyên tố nào nhỉ…?

****

Thông tin chung

Tên: Fran

Tuổi: 12

Loài: Người thú//Hắc Miêu//Hắc Hổ Thiên Đường

Nghề: Magic Warrior

Trạng thái: Trói buộc

Cấp: 46->49/99

HP: 557->579

MP: 437->450

STR: 311 -> 324

VIT: 244 -> 256

AGI: 302-316

INT: 215->221

MGC: 256->265

DEX: 214->222

Kĩ năngEspionage: Lv 5

Wind Magic: Lv 4

Court Etiquette: Lv 4

Presence Detection: Lv 7

Sword Techniques: Lv 8

Sword Arts: Lv 9

Resistance to Evil Energies: Lv 1

Blink: Lv 7

Fire Magic: Lv 7

Lightning Magic: Lv 4

Cooking: Lv 2

Disarm Traps: Lv 2

Trap Detection: Lv 2

Undead Killer

Evil Killer

Insect Killer

Vigour Mastery

Goblin Killer

Mental Stability

Demon Killer

Skilled Skinner

Resolute

Sense of Direction

Magic Mastery

Night Vision

Đặc kỹAwakening

Brilliant Lightning Rush

Magical Convergence

Biệt kỹBlack Cat’s Divine Protection

Danh hiệuUndead Killer

One Man Army

Insect Killer

Evil Killer

Lord of Dismantling

Recovery Mage

Sword Lord

Goblin Killer

One Who Slaughters

Skill Collector

Skill Maniac

Dungeon Conqueror

Big Game Eater

Demon Killer

Earth Mage

Fire Mage

Wind Mage

Lightning Mage

Lord of Cooking

(Mới) Monster Annihilator

Trang bịBlack Cat Set

*****

Thông tin chung

Tên: Urushi

Loài: Dạ Lang (Ma thú loại Sói)

Trạng thái: Trung lập

Cấp độ: 33/50

HP: 764

MP: 875

STR: 416

VIT: 346

AGI: 519

INT: 320

MGC: 549

DEX: 274

Kĩ năngDarkness Resistance: Lv 9

Darkness Magic: Lv 4

Keen Sense of Smell: MAX

Espionage: Lv 7

Fang Techniques: Lv 6

Fang Arts: Lv 7

Shadowdive: MAX

Shadowstalk: Lv 6

Sky Leap: Lv 8

Fear: Lv 4

Vigilance: Lv 8

Presence Isolation: Lv 6

Regeneration: Lv 5

Deadly Poison Magic: Lv 2

Evil Perception: Lv 1

Evil Resistance: Lv 1

Blink: Lv 5

Covert Action: Lv 6

Necromancy: Lv 5

Detect Life: Lv 8

Sound Mind: Lv 6

Claw Arts: Lv 2

Poison Magic: MAX

Echolocation: Lv 8

Roar: Lv 8

Shadowblend: MAX

Dark Magic: MAX

Night Vision

Sovereign Poison Fang

Passive HP Recovery

Passive MP Recovery

Poison Nullification

Shapeshifting

Magic Manipulation

Độc kỹPredatory Absorption

Danh hiệuKin to the Sword

Kin to the Wolf God

Trang bịClaw of Capture

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ơ sword lord đâu r
Xem thêm
vcloz bh bọn nó có thêm cả hút máu và hút mana :v
Xem thêm
tưởng toàn creep mà trong đó có lẫn lộn vào 1 vài con yasuo 0175 nên hơi nhiều exp 1 tí
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Công nhận là dịch mấy bộ kiểu này khiếp nhất, thốn nhất vẫn là đám status ha! 21.gif
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm