Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 310: Mare và Kuina nhập cuộc

56 Bình luận - Độ dài: 1,602 từ - Cập nhật:

「Trông cậu bầm dập vậy, Fran! Cần giúp một tay không?」

「Mare!」

Một con xích long đột ngột xuất hiện trên chiến trường và tấn công đám Sinh vật Quỷ. Và trên lưng nó, xuất hiện hai người mà chúng tôi vừa gặp cách đây không lâu. Đó chính là cô bé Mare đầy bí ẩn cùng cô hầu gái của mình. Hơn hết, tên của con rồng đó là Llinde, đó là con rồng sống trong thanh quỷ kiếm của Mare.

Theo lệnh của Mare, Lynd há rộng miệng và phun ra một cột lửa đỏ thẫm. Ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp, và trong chớp mắt, nó đã đốt ra tro cùng lúc hơn 20 con sinh vật quỷ và ma thú.

Trong góc mắt của tôi, ả Valkyrie giương cung, nhắm thẳng đến Llinde. Rõ ràng, Llinde là một mối đe dọa nghiêm trọng đến cục diện hiện tại; Nên chẳng có gì là lạ nếu ả muốn hạ gục cậu ta càng nhanh càng tốt.

(Master!)

『Sẽ ổn thôi.』

Cả ả Valkyrie và Fran dường như đều không nhận ra, nhưng tôi thì hiểu rất rõ rằng mũi tên đó sẽ chẳng bao giờ trúng đích.

「Ta có lời khen đấy, nhưng đến đây thôi! Chết đi!」

Ả gào lên, và mũi tên được bắn ra. Nó lao đến ngực của Llinde không lệch một ly. Valkyrie nở một nụ cười đầy hận thù và gian trá.

Nhưng rồi, trước sự sững sờ của cả Fran và ả Valkyrie, mũi tên bay xuyên qua Llinde, bay thẳng vào tầng không đang dần ló rạng.

「Cái, cái gì…!!」

(Illusion - Ảo ảnh?)

『Phải. Là ảo giác. Nghiêm túc mà nói, nó được sử dụng quá tốt.』

Đến cả tôi cũng kinh ngạc tới nỗi không thốt nên lời. Hiệu quả của ảo ảnh đã đạt đến trình độ không đơn thuần chỉ là một ảo ảnh nữa, có khi còn mạnh hơn ảo ảnh đã hành hạ tôi và Fran mới đây nữa. Với khí thế chiến thắng hừng hừng, ảo ảnh của Mare la lên.

「Fran, để mình giúp một tay!」

「Mare! Bỏ mình lại, đuổi theo những đạo quân quái vật!」

Fran đang cầu xin Mare. Đó thật sự là tiếng hét đầy đau đớn mà tôi không thể tưởng tượng rằng có ngày Fran sẽ thốt ra. Tuy nhiên, trước phản ứng của Fran, Mare lại cười lớn.

「Hahaha! Đừng có lo! Là hai đạo quân đang hướng về phía nam từ hướng đông và tây chứ gì? Một trong số đó đã hoàn toàn bị hủy diệt! Mặc dù đạo quân còn lại quá đông với mình, nhưng hiện tại, quân tiếp viện đang đối đầu với chúng rồi!」

「Thật ư?」

「Ừm, thế nên đừng lo lắng nữa! Tất cả đám Sinh vật Quỷ ở phía Tây đã biến thành điểm kinh nghiệm cho tớ hết rồi! Nhờ chúng mà cấp của mình tăng đáng kể, cả Llinde cũng lớn đến nhường này này.」

「GROARRRR!!!」

「Chưa hết, sau khi đã trao đổi với lãnh chúa của Greengoat, chúng tớ đã điều ra một đạo quân để hộ tống những người dân tị nạn tới Greengoat rồi. Sớm muộn gì, họ sẽ sớm đến Greengoat thôi!」

Fran thở phào, nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng vô cùng lớn. Phản hồi của Mare đã cải thiện tinh thần của Fran đáng kể. Tôi không kịp kích hoạt Principle of Falsehood, nhưng tôi không nghĩ Mare lại nói dối. Lời nói của con bé không chỉ thuyết phục đến bí ẩn, mà còn khiến người khác an tâm nữa. Và hơn hết, tôi tin Mare. Em ấy nói gì thì đúng là vậy.

Xét cho cùng thì Mare chẳng có lý do gì để lừa gạc ai cả. Nếu là Mare, thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi em ấy có thể hoàn toàn hủy diệt đạo quân kia.

Phía bên kia bàn cờ, sự ngạo mạn của ả Valkyrie đã hoàn toàn biến mất. Dường như ả cũng nhận ra rằng Mare không hề nói dối.

「Dối trá… Ngay cả khi tất cả đám Sinh vật Quỷ của ngài Muelleria đều bị hạ gục, thì con Dullahan và đám quỷ ở trong đạo quân phía tây đó, nhất là con Dullahan, đều rất mạnh mẽ cơ mà.」

「Công nhận là nó khá mạnh đấy, tuy nhiên, chỉ cỡ chừng đó là đừng mơ chống cự lại cả hai chúng ta.」

「Hai?」

「Ừ hứ.」

Lúc Mare nói vậy, tôi liền chú ý đến một hình bóng người phía sau cô bé mỉm cười gian xảo rồi biến mất. Rõ ràng là cô ta vừa nãy còn trên lưng của Llinde mà. Giờ cô ta đâu rồi?

「Như thế ổn không đấy, Valkyrie? Nếu ngươi cứ đứng đực ra đó-」

Ả Valkyrie la lên trong khi Mare chưa kịp nói hết lời.

「Gou ha ha!」

Khuôn mặt của ả Valkyrie nhăn nhúm lại vì đau đớn, rồi ả bị đánh bay đi. Cùng lúc đó, lũ sinh vật quỷ xung quanh ả lũ lượt ngã xuống. Có người đã đâm thủng ngực của Valkyrie chỉ bằng tay không.

「Ta là hầu gái của tiểu thư Mare, tên Kuina. Cơ mà, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, trái tim của ngươi đã bị ta nghiền nát, thế mà ngươi vẫn còn sống.」

Người đó không ai khác chính là Kuina, hầu gái sát thủ của Mare. Đòn tấn công vừa rồi hoàn toàn làm tôi bất ngờ đến choáng váng. Nhưng tôi hiểu hình thức đằng sau đòn tấn công vừa rồi của cô ấy. Đó là một sự kết hợp giữa Phantom Magic và ảo ảnh được tạo ra từ Đặc kỹ của cổ, Cổ Trận Mê Linh. Cũng chính Kuina chứ không ai khác đã tạo ra ảo ảnh bấy giờ của Llinde và Mare.

Cách cô ấy sử dụng ma thuật bóng ma khiến nó trở nên bất khả chiến bại, từ đó trở thành đòn phủ đầu dứt điểm hoàn hảo. Nếu chưa từng phải đối phó với ma thuật ảo ảnh, nhận ra ảo thuật của cô ấy là bất khả thi. Thôi thì, tôi biết nói gì đây? Một phút mặc niệm cho đối thủ của cô ấy từ trước tới nay nào.

Tuy nhiên, có nói qua cũng phải nói lại. Đòn dứt điểm tức là đòn dùng để dứt điểm, vì thế thường ít đi kèm với trường hợp đối thủ còn sống. Cái giá cho đòn ăn liều vừa rồi là lượng mana của Kuina đang cạn kiệt nhanh chóng. Dẫu cô ấy đã hụt cơ hội dứt điểm kẻ thù, Kuina vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và tiếp tục quan sát tình hình. Cô ấy quả nhiên không phải người phàm.

Cơ mà chờ đã. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy vốn là một người lạnh lùng và kiên nhẫn. Thế mà tại sao lần này, cô ấy vội vã đến như vậy?

「Fuhaha! Đúng như mong đợi, Kuina! Thật tuyệt vời! Hầu gái sát thủ có khác. Thường ngày cô luôn khiêm nhường, nhưng trên chiến trường, cô đúng là người mà ta có thể tin tưởng đến cùng!」

Chắc không có chuyện gì đâu. Không, tôi không tài nào biết chắc được. Ngay cả lúc này, Kuina vẫn không quên cúi đầu kính cẩn chào đối thủ của mình.

「Chết tiệt! Lũ cản đường chó đẻ!」

Fuhaha, thật thảm hại! Cơ mà sau chừng đó thương tích ngươi đã gây ra trên đối thủ của ta, đừng hòng sống sót rời khỏi đây.」

「Tôi tưởng đó là người bạn thân duy nhất của cô chủ chứ.」

「Đ-đâu có, làm gì có chuyện là duy nhất! Với lại đó là đối thủ của ta! Là đối thủ!」

「Thật cứng đầu mà… Màu yêu thích của cô chủ tôi là màu đen. Thấy cô Fran lấy được danh hiệu "Hắc Lôi Công Chúa" trước, đến bây giờ cô chủ vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó. Cô chủ rất quý mến cô, dù cho cảm xúc vẫn còn phức tạp…」

「Này này, đừng có bóc mẽ ta vậy chứ! Nhưng mà, là Hắc Lôi Công Chúa đấy? Đó là màu yêu thích của ta mà. Thật không công bằng…」

「Cô chủ cũng có rất nhiều biệt danh hay mà, như Bạch Viêm Công Chúa, Bạch Cuồng Thú hay Bạch Quỷ này.」

「…Ta đã nhắc cô là không được đề cập đến chúng rồi mà? Cô định tạo phản à?」

「Xin lỗi cô chủ. Tôi đâu nào có ý gì.」

「Không có cái đầu nhà cô! Mà thôi, sao cũng được. Chính ta chứ không ai khác sẽ nghiền nát kẻ địch của Fran! Tất cả tụi bây hãy chuẩn bị tinh thần cho một cái chết thảm khốc nhất có thể đi!」

「Sao cô chủ không thật lòng chút nhỉ.」

「Ư, ồn ào quá! Ta đến đây!」

Vừa hét lên như vậy, Mare vừa nhảy khỏi lưng của Llinde.

Trans: Mắm

Edit: Fakebi

----------------------------------------------

Hú hú, xin chào, dù trans cũ đã làm trước một chap rồi nhưng chap này mới chính thức mới là hợp lực giữa 2 trans nè, tự mình thấy nhờ có ý kiến của trans cũ mà những đoạn khó có thể dịch ra được tốt và chính xác hơn. Sau này các chap thì 2 trans sẽ thay phiên nhau đứa dịch đứa edit, hy vọng sẽ có chap đều đều và tích bom nếu có thể cho 500 anh em thiện lành nhé =)))

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

tks ????????
Xem thêm
Lại tsun chúa à
Xem thêm
Yare yare dere :v
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm