Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 417 Phiên đấu giá ma thạch

15 Bình luận - Độ dài: 1,760 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau cái hôm Hamuls tấn công chúng tôi.

Sau khi tham vấn Velmeria, chúng tôi quyết định tiếp tục tham gia đấu giá như bình thường. Theo như Velmeria, dù hầu tước Ashtner có định hành động thế nào đi nữa, thì việc không can dự tới kế hoạch của bá tước Bailleys để không khiến hoạt động của họ bị rối tung vẫn còn.

Hôm nay, chúng tôi sẽ nhắm đến ma thạch.

『Mục tiêu đầu tiên của chúng sẽ là ma thạch của Goblin Vua.』

 “Nn.”

Trong tất cả các phiên đấu giá, khách hàng đều sẽ được biết trước tên và chủng loại quái vật của viên ma thạch được mang ra đấu.

Tuy nhiên, ngoài tộc ra thì tôi còn quan tâm đến kĩ năng của nó nữa, mặc dù rõ ràng là thông tin ấy không có mấy hữu dụng với người bình thường. Ngay cả với Thánh nhãn Empyrea, việc nhìn ra được kĩ năng ẩn chứa bên trong viên ma thạch cũng không khả thi.

Có lẽ đâu đó có tồn tại kĩ năng như vậy, nhưng tôi chưa từng nghe về nó. Sẽ thật tuyệt nếu một ngày tôi có được kĩ năng ấy.

Nói chung là vì thế, mục tiêu của chúng tôi là nhắm đến những viên ma thạch đến từ ma thú có hạng đe dọa cỡ C trở lên, hoặc là ma thạch của quỷ tộc nhân dạng. Quái vật dạng người khéo léo hơn các loại ma thú khác và nhờ vậy, có thể tự học được nhiều kĩ năng khác nhau hơn. Từ trước đến giờ, những con quái vật sở hữu nhiều kĩ năng nhất bao giờ cũng là goblin, orc, quỷ tộc, và những con quái vật hình người.

Có vẻ như cuối buổi sáng hôm nay, một viên ma thạch đến từ tộc quỷ rất có giá trị sẽ được mang ra bán đấu giá. Nhưng không ít người cũng đang nhắm đến nó, vì thế trận chiến sẽ rất khó khăn.

Không, chúng tôi hiện tại có đến 20 triệu đồng vàng. Chúng tôi không ngại bỏ ra một số tiền lớn, nhưng cá nhân tôi lại không muốn mình trở thành thằng ngốc khi mua chúng với giá bằng vài lần giá thị trường. Và nếu chúng tôi không quan tâm đến giá thị trường, những người mua khác và ban tổ chức có thể chú ý đến chúng tôi. Điều đó có thể dẫn đến nghi ngờ và tệ hơn, lọt vào tai mắt của hầu tước Ashtner.

Vì thế, nếu giá lên quá cao, chúng tôi sẽ cân nhắc đến việc từ bỏ.

“Vậy chúng ta vào thôi?”

“Nn.”

『Hôm nay, em cố gắng nghe lời Codart nhé, Fran.』

(Em biết rồi.)

Thật ra, hôm nay chúng tôi không tham gia một mình.

Để khiến bản thân ít đáng nghi hơn, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của một người đại diện đến từ công hội mạo hiểm giả. Một bé gái đấu với một số tiền lớn có thể gây ra sự chú ý không cần thiết, và sau khi đấu nhiều lần, sẽ có rất nhiều người điều tra danh tính của chúng tôi.

Sau khi tham vấn Eliante, người cũng đang đau đầu với chúng tôi, về vấn đề này, cô ấy giới thiệu một số mạo hiểm giả thường hay tham gia đấu giá.

Codart là một mạo hiểm giả hạng E, có kĩ năng thẩm định, và từng làm việc cho bên ban tổ chức đấu giá như là một người điều hành phiên các phiên đấu. Nhưng anh ta lại muốn trở thành mạo hiểm giả hơn. Và sau nhiều năm tích góp tiền bạc, anh ta đã đủ khả năng tài chính để bỏ việc và theo đuổi đam mê của mình.

Vì thế, trở thành mạo hiểm giả ở tuổi 35, có thể nói anh ta là một mạo hiểm giả nở muộn. Tuy nhiên, anh ta vẫn có thể leo được lên đến hạng E, và tìm được niềm vui riêng cho mình trong những công việc buồn chán và tốn nhiều công sức như diệt trừ những con quái vật hạ cấp và lao động công ích cho vương đô.

Anh ta tôn trọng những mạo hiểm giả mạnh mẽ, và vì vậy, tỏ ra cực kì lịch sự trước Fran, một cô bé đã có riêng cho mình danh hiệu khi mới còn nhỏ như vậy.

Eliante hẳn đã cân nhắc đến tính cách của anh ta trước khi giới thiệu Codart cho chúng tôi.

 “Vậy chúng ta cần phải thắng những viên ma thạch trong danh sách này nhỉ?”

“Xin nhờ ạ.”

Kế hoạch là chúng tôi sẽ ngồi cạnh Codart, và anh ta sẽ giúp chúng tôi đấu. Các viên ma thạch sẽ được chúng tôi quyết định trước sử dụng danh mục được cung cấp, và quyết định số tiền cao nhất có thể bỏ ra sau khi tham khảo ý kiến của Codart. Chúng tôi đã lên kế hoạch để Codart thắng trong giới hạn đó.

Nếu vượt quá giới hạn, Fran sẽ bí mật truyền đạt cho anh ta mức giá đấu mới với phong thuật, hoặc bỏ cuộc.

Nếu có thứ gì đó nằm ngoài danh sách khiến chúng tôi chú ý, chúng tôi sẽ tự mình đấu. Bản thân việc đến đây và chỉ ngồi nhìn cũng có thể khiến người ta đặt dấu hỏi.

Có một số món hàng không có trong danh mục cũng như những viên ma thạch bí ẩn bên bán không thẩm định được, chúng tôi cũng nhắm đến chúng.

“Vậy chúng ta sẽ sử dụng hàng ghế đặc biệt à?”

“Nn.”

Không như hàng ghế thường, chúng tôi có thể ăn uống trong lúc đấu giá ở hàng ghế đặc biệt. Chúng tôi quyết định ngồi ở một góc, và để mọi chuyện lại cho Codart.

Người đại diện sẽ được hưởng hoa hồng dựa trên số tiền giới hạn đã bàn bạc trước và số tiền trúng thầu, và Codart đề nghị với chúng tôi một mức giá khá tốt.

Bù vào đó, anh ta muốn Fran giúp anh ta luyện tập một bữa. Đó là điều kiện thuê anh ta.

Chúng tôi đã luyện tập với anh ta buổi sáng sớm ngày hôm nay. Thật tình thì anh ta trở thành mạo hiểm giả tương đối trễ, nhưng anh ta vẫn rất nghiêm túc muốn tiến bộ. Với sự giúp đỡ của chúng tôi, hy vọng rằng anh ta sẽ có được bước đệm tốt hơn trong tương lai.

Cụ thể thì chúng tôi quyết định dạy cho anh ấy cảm giác võ thuật bằng cách để Fran biểu diễn kĩ năng của mình. Mục tiêu của anh ta cố gắng phòng thủ và rút kinh nghiệm. Codart tỏ ra rất ấn tượng với bài giảng của Fran.

Codart rất mừng vì được một mạo hiểm giả mạnh hơn bản thân rất nhiều nghiêm túc chỉ dẫn. Mặc dù bị Fran đá bay không biết bao nhiêu lần, anh ta vẫn đứng bật dậy và tiếp tục luyện tập với một nụ cười trên môi.

“Được rồi, xin hãy tin tưởng ở tôi.”

“Nn.”

Một tiếng sau.

“Tôi đã thắng được ma thạch của Goblin Vua.”

“Măm măm.”

“Tiếp theo sẽ là ma thạch đến từ tộc quỷ sẽ được mang ra đầu giờ chiều này à.”

“Măm măm.”

Fran cắm cuối ăn cơm nắm của mình trong lúc lắng nghe Codart. Tôi nghĩ rằng sẽ không hay nếu mang đồ ăn nặng mùi vào bên trong buổi đấu giá, nên đã bảo Fran chỉ mang ra cơm nắm và sandwick mà thôi.

Nhân tiện, hôm nay thành phần của cơm nắm là cá ngừ trộn mayonaise với thành phần chính là cá ngừ nướng và rong biển cay có vị như tảo bẹ.

Cơ mà tôi không ngờ rằng ma thạch thu được từ Goblin Vua lại có giá trị như vậy đấy.

Người điều hành phiên đấu giá đã tuyên bố trước khi bắt đầu đấu rằng “Đây là viên ma thạch có được từ một con Goblin Vua với khả năng ma thuật sinh mệnh cực kì mạnh mẽ. Mọi vết thương hắn nhận về sẽ biến mất trong chốc lát. Trong một khoảng thời gian, nó là nỗi ác mộng của không biết bao nhiêu mạo hiểm giả!”. Và viên ma thạch đã thu hút rất nhiều người. Cuối cùng chúng tôi buộc phải vung tiền quá trớn một chút.

Số tiền thắng thầu là 2 triệu đồng vàng. Chừng đó gấp 4 lần so với một viên ma thạch có được từ goblin vua bình thường.

Đối thủ của chúng tôi là một vài nhà sưu tầm ma thạch có tiềm lực kinh tế khá lớn.

Đúng là ở thế giới nào đi nữa thì cũng tồn tại những người thích đi sưu tầm những món hiếm. Những viên ma thạch mà những người sưu tầm này chơi là những viên ma thạch quý hiếm hoặc có hình thù mãn nhãn.

Ma thạch có đa hình đa kiểu, và hầu hết đều như những viên đá méo mó. Nếu có viên đá nào mang hình dạng của một viên đá quý được cắt gọt kĩ lưỡng, nó sẽ ngay lập tức trở thành đồ hiếm.

Ma thạch không thể bị gọt giũa. Không, nó vẫn chỉ là một viên đá mà thôi, nhưng nó sẽ bị tổn hại nghiêm trọng dẫn đến lượng ma lực nó sở hữu bị suy giảm đáng kể. Vì thế, những viên ma thạch có hình dáng đẹp và thuộc về những con ma thú mạnh mẽ có thể đẩy giá đến ngưỡng gia tài.

Nếu chỉ dùng để trang trí thì đáng lẽ ra lượng ma lực không phải là vấn đề lớn, nhưng những nhà sưu tầm lại không nghĩ vậy. Họ không chỉ muốn viên ma thạch đẹp, mà còn mang trong mình lượng ma lực lớn nữa. Và viên ma thạch của con Goblin Vua chúng tôi vừa có hội tụ đủ cả hai yếu tố ấy.

Phiên đấu giá ma thạch này có phần giống với đấu giá đá quý, vì thế giá bán không chỉ được quyết định bằng thứ hạng của ma thú. Chúng tôi đã được Codart nói trước, nhưng không ngờ là nó lại căng thẳng đến như vậy.

『Không biết viên ma thạch chiều nay sẽ như thế nào nhỉ.』

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

"Có lao động vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền" :'(
- Trích Hũ bạc của người cha
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Đốt tiền kinh thật
thx trans
Xem thêm
tưởng tượng mấy ông sưu tầm thấy cảnh thanh niên chém nát cmn viên đá LOL
Xem thêm