Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 324: Va chạm

31 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:

Chứng kiến đẳng cấp tuyệt đối của Kanna Kamui từ Muelleria, Fran nuốt ực.

「Fufu. Ít nhất thì mi có vẻ hiểu được những gì ta vừa làm.」

「...」

「Vậy mi muốn chết hay trở thành nô lệ? Ồ, con nhãi của cái thứ tộc cướp ngôi kia và người hầu của nó sẽ chết ở đây thôi. Đừng có mà dại dột làm gì cả.」

Ả tỏ ra nhân từ với Fran, nhưng lại mang cái nhìn hình viên đạn về phía hai người còn lại. Ả ta lật mặt nhanh như lật bánh tráng như thế thật làm tôi thấy rợn gáy... ngay cả khi mụ ta đã 500 tuổi rồi, có vẻ ả vẫn còn giữ cái tâm hồn bất ổn của một đứa trẻ.

Tất nhiên là ánh nhìn đầy sát khí của ả cũng sẽ dành cho chúng tôi nếu chúng tôi khướt từ ả một lần nữa.

Fran cũng biết rõ điều đó, nhưng câu trả lời của em ấy không hề thay đổi.

「Như đã nói, thà chết chứ không đầu hàng.」

Chúng tôi có thể giả bộ quy phục ả ta để câu thêm thời gian hoặc để chờ thời cơ… Nhưng chính tôi cũng ghét diễn kịch.

Đôi mắt của Muelleria nheo lại sau khi nghe câu trả lời của Fran, rồi ngay lập tức, chúng tôi bị nhấn chìm trong sát khí. Chúng tôi cuối cùng đã hoàn toàn trở thành kẻ thù của ả.

「Được lắm… Vậy thì chết đi.」

Valkyrie và Dullahan đồng loạt lao đến sau khi Muelleria nói vậy. Vốn ban đầu, chúng đã tức giận trước thái độ của Fran với Muelleria, và muốn giết em ấy trước cả khi Muelleria ra lệnh tấn công. Đặc biệt là từ hai chị em Valkyrie.

Chúng chắc hẳn đã vạch ra được kế hoạch tấn công hoàn chỉnh. Chúng tấn công Fran rất nhanh và dứt khoát. Chúng đang cực kì giận dữ.

「Con nhãi ngu ngốc hỗn láo với ngài Muelleria! Ta sẽ giết ngươi!」

「Hãy hối hận trong sự ngu dốt của mình đi!」

Khi nhắc đến Valkyrie tôi thường nghĩ tới một hình ảnh cao quý hơn. Giờ đây trông chúng như thú hoang vậy. Mà tôi trông đợi gì chứ, chúng là ma thú mà. Chủ nhân của chúng lại là Muelleria nữa chứ. 

Cả Sigrun và Rossweisse đều là Valkyrie - Mũi Thương Báo Thù. Level của chúng ở mức 67, cao hơn một cấp so với ả lúc trước. Tuy nhiên tất cả chỉ số của chúng đều cao hơn 100, đặc biệt là chỉ số Agility hơn của ả trước tới 200 điểm.

Chúng không có kĩ năng về cung thuật trong set kĩ năng của mình, nhưng chúng lại có Divine Spear Art và Divine Spear Technique ở cấp 6. Chúng cũng sở hữu cả ma thuật bão tố, và quang thuật của cả hai cũng có cấp độ cao hơn. Tổng hợp tất cả lại, chúng là một dạng Valkyrie đặc biệt và không có bất cứ kĩ năng nào thừa thãi.

Về phần danh hiệu, Sigrun có có danh hiệu Chiến Nữ Trừng Phạt và Rossweiss là Chiến Nữ Tuyệt Diệt. Dường như những danh hiệu đó, một cái nâng cao sức chiến đấu của bản thân, một cái khiến cho cấp dưới của mình chiến đấu như điên dại.

Nhưng thực sự chúng có vượt trội hơn so với ả Valkyrie khi trước không? Khả năng chiến đấu của mỗi người thực sự rất cao, nhưng kĩ năng cung thủ của chúng khá thấp và tương tự với khả năng điều binh khiển tướng. Xét theo tình hình, chúng có thể sẽ không tài nào tung ra được toàn bộ tiềm năng chiến đấu của mình.

Còn về phía hai con Dullahan, chúng có cùng chỉ số với con Dullahan mà chúng tôi vừa tiêu diệt. Dẫu vậy, thay vì khiến, chúng lại dụng rìu và kiếm. Tổng thể mà nói thì chúng thiên về tấn công hơn.

Fran và Mare giải quyết hai ả Valkyrie, Kuina và Lind đối đầu với hai tên Dullahan. Đây là một tình thế một đối một. Ả Muelleria lùi lại phía sau và chú ý quan sát. Có vẻ là quyết định sẽ chỉ ngồi và xem mọi thứ. Là ả sợ bẩn tay, hay là muốn quan sát khả năng của chúng tôi trước?

Chúng tôi đang bị bất lợi khi phải bày ra hết mánh của mình như vậy, nhưng đây cũng là một cơ hội. Nếu ả tham chiến, chúng tôi chắc chắn không thể sống sót. Vậy nên đây là một cơ hội để rút lui. Đầu tiên, trong khi đấu với Valkyrie chúng tôi sẽ gia tăng khoảng cách với Muelleria và rồi rút lui bằng Cổng Không Gian. Rồi sau đó, chúng tôi sẽ leo lên lưng Llinde để bỏ chạy. 

Hoặc ít nhất đó là những gì tôi muốn...

「À, phải rồi. Ta cũng nên đề phòng kẻo tụi bây lại chạy mất.」

Muelleria cất lời và vung nhẹ cánh tay. Và rồi, trong bán kính 100 mét, một mái vòm trong suốt xuất hiện.

「Sẽ khó xử cho ta lắm nếu các ngươi dùng ma thuật không thời gian để rút lui. À, yên tâm. Màn chắn của ta chỉ chặn dòng chảy ma lực thôi, vì vậy...」

Muelleria tạo ra một ngọn giáo và phóng nó đi. Ngay khi ngọn giáp va chạm với mái vòm, một âm thanh điếc tai vang lên khi ngọn giáo phá được bức màn bảo vệ và tiếp tục lao vào khoảng không. Màn chắn ấy là một dạng quái vật sao?

「Như ngươi thấy đấy, nó không cản được thể vật lý. Vì thế nếu ngươi muốn, có khi các ngươi sẽ chạy được đấy.」

Nghe thì có vẻ tốt, nhưng tại sao ả ta lại dựng nên cả một rào chắn chỉ để ngăn cản việc dịch chuyển mà không phải cả việc đi qua nó? Liệu Muelleria có thể thấy được chỉ số của chúng tôi sao? Còn việc tôi là Vũ khí Thông minh thì sao? Tôi cố thử đọc khuôn mặt của ả, nhưng tôi không thể nói được bao nhiêu phần ả nói là thật.

Nhưng nếu ả biết được bản chất của tôi, không đời nào ả sẽ không chú ý đến tôi... Có lẽ mình hơi tự tin vào bản thân rồi.

『Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải tìm được cách thoát khỏi bọn Valkyrie, chạy ra khỏi màn chắn rồi sử dụng ma thuật dịch chuyển rút lui....』

Nếu tình thế vẫn tiếp tục như thế này, một chọi một và Muelleria không nhúng tay vào, chúng tôi vẫn còn cơ hội chạy thoát. Thực tế Fran và Mare bắt đầu đẩy lui được hai Valkyrie. Fran có kĩ năng tốt hơn ả nhiều, và còn được tôi hỗ trợ nữa chứ. Em ấy có thể xử lý cây thương của ả Valkyrie khá tốt, thậm chí còn phản được vài đòn nghiêm trọng lên đối thủ.

Mare tuy có gặp bất lợi về khác biệt kĩ năng. Dù vậy, những ngọn lửa trắng và vàng kim của Mare liên tục nung chảy cây thương của ả Valkyrie. Ả ta có thể tái tạo lại cây thương của mình, nhưng mũi thương mới nhanh chóng bị nung chảy trước ngọn lửa của cô bé. Mare cũng đang áp đảo đối thủ.

Kuina cũng đang chiếm ưu thế. Llinde có gặp rắc rối, nhưng cậu nhóc có thể bay lên trời nên cũng không có gì quá nguy hiểm.

「Kud! Thật là một sức mạnh bất thường!」

「Cây thương của ta- ! Con nhãi này!」

Có vẻ chính Muelleria cũng không ngờ trận đấu sẽ như thế này. Ả ta nhìn chiến trường và cau mày. Nhưng khóe môi của ả đang cong lên thành một nụ cười.

「Ồ? Thật bất ngờ làm sao... Ngay cả khi cây thương của Rossweiss có thể kháng lửa. Ngoài ra thì... thanh kiếm của đứa trẻ đồng tộc dễ thương của ta, cho ta nghiên cứu kĩ hơn nhé.」

Trong chớp nhoáng, ma lực tập trung lại ở mắt của Muelleria. Rõ ràng là ả ta đang định sử dụng một kĩ năng nào đó.

Tôi có thể cảm nhận được nó. Có một con mắt sắc bén, uyên thâm như đang nhìn vào trong tận cốt lõi của tôi.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi khiotaku5193
rbr
muelleria cướp dc main và trang bị là xong arc rồi ko
Xem thêm
cũng đúng :()
Xem thêm
nhưng ả giết fran trước rồi trang bị thì sao? :D
Xem thêm
Cứ nghe tên Sigrun là tui nhớ đến cảnh Kratos xé 2 cánh nó ra @@
Xem thêm
Đứa quái nào thế ??????????
Xem thêm
rbr
@Maple nhưng full attack: kratos trong god of war còn sigrun là 1 con boss trong game đó
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Muelleria dễ dàng cướp lấy main. Ả hả hê nhìn Fran bất lực và phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì. Và rồi, ả trang bị thanh kiếm. Ngay sau đó... Ả lăn ra chết. (ー_ー゛)
Xem thêm
best suy luận -))
Xem thêm
Master said:"Ez game"
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Om nom nom nom
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Đây có lẽ là trận cực khó thứ hai của Main sau trận gặp Lich ở đảo nổi.
Xem thêm