Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 441 Trận chiến trước cung điện

17 Bình luận - Độ dài: 1,646 từ - Cập nhật:

Ngay khi bước chân đến quận quý tộc, chúng tôi liền gặp kẻ địch với ngụy gươm Fanatic cắm trên lưng. Tuy nhiên, miễn là chúng tôi giữ được khoảng cách với chúng, tôi có thể dễ dàng tiêu diệt chúng với đạn pháo tâm linh lực.

Mặc dù vậy, chúng tôi còn phải để dành cho Eihwaz một vài tên nữa.

“Fuhaha. Ta có cái này phải thử.”

Lão lấy ra từ túi một lọ potion và uống sạch. Là potion cường hóa cơ thể sao? Ngay sau đó, lão liền nhắm đến một tay kiếm sĩ và lao đến.

“――”

“Ra vậy, ra vậy! Potion và ma thuật tự cường hóa không thể bị triệt tiêu— nói cách khác, bọn chúng không thể can thiệp vào dòng ma thuật bên trong cơ thể của kẻ địch!”

Lão ném một lọ potion vào đối phương đang chủ động lao đến. Cùng lúc ấy, lão tung ra một cú đấm thẳng dứt khoát.

Không tồi chút nào. Nếu hắn ta né lọ potion, hắn sẽ hứng trọn cú đấm đã được khuếch đại uy lực của Eihwaz. Nhưng nếu hắn muốn triệt tiêu ma lực bên trong lọ potion, hắn phải tiêu thụ ma lực của mình. Dù hắn làm gì đi nữa thì Eihwaz cũng nắm được lợi thế.

Khi đối phương đã cạn kiệt ma lực, lão liền tung ra ma thuật băng đóng cứng kẻ thù. Lão thắng mà không nhận phải một vết xước.

Có vẻ như khả năng chiến đấu của Eihwaz không hoàn toàn dựa vào ma thuật mà cả võ thuật lẫn potion nữa. Nếu chúng tôi phải chiến đấu với lão, lão sẽ là một đối thủ rất khó nhằn, bởi lẽ lão có mọi biện pháp cần thiết để lấp đi điểm yếu của mình.

Fran cũng có cùng suy nghĩ với tôi, và đang quan sát và phân tích kĩ càng phong cách chiến đấu của Eihwaz, tìm lấy một điểm yếu nào đó.

『Bên cạnh khả năng võ thuật và ma pháp, chúng ta không thể biết được lão có thứ gì trong túi của mình...』

(Nn. Rất mạnh.)

Sau một vài trận chiến, cuối cùng Fran và Eihwaz đã đến được quảng trường phía trước cung điện.

Quảng trường này được thiết kế vô cùng rộng lớn để vương quốc có thể tổ chức diễu hành quân đội vào những dịp quan trọng. Và nơi này hiện tại đang là chiến trường, và nó ác liệt ngoài dự đoán của tôi.

Kẻ địch vào khoảng 100 tên. Giữa bọn chúng là khoảng 40 tên với ngụy gươm Fanatic cắm trên lưng. Ngoài chúng ra là những ma thú có hình dáng giống với ogre cao chừng hai mét đang điên cuồng quậy phá xung quanh.

Khi thẩm định, tôi được biết bọn ma thú có tên là Golem Xát Thịt. Có vẻ như bọn chúng là Golem được làm từ xác người. Sức mạnh thể chất của chúng rất lớn, nhưng khéo léo của bọn chúng lại thấp. Tuy nhiên, điểm yếu ấy của chúng đã được bù lại với khả năng tự tái tạo và cơ thể cứng cáp. Hơn nữa, với sự bảo vệ sát sao của bọn binh sĩ với ngụy gươm Fanatic, chúng sẽ cực kì khó nhằn với các hiệp sĩ bình thường.

Đối phó với bọn chúng là 200 hiệp sĩ. Tuy nhiên, tính cả con số thương vong thì phía hiệp sĩ đã từng có đến 500 người. Trong số bọn họ có lẫn cả mạo hiểm giả nữa.

Chúng tôi nhận ra Colbert đã có mặt. Và thật bất ngờ, Eilante cũng đang tham chiến. Hai người bọn họ có khả năng chiến đấu đặc biệt nổi trội so với phần còn lại của lực lượng. Bên cạnh họ, năm người nữa cũng không tầm thường.

Cả năm người bọn họ mặc giáp có cùng thiết kế với nhau và chiến đấu song song nhau, có lẽ họ cùng một nhóm.

『Chắc hẳn họ là nhóm đánh thuê Eliante nhắc đến. Nếu anh không lầm, họ tên là Râu Và Giáp Xác.』

Họ rõ ràng đã đặt tên nhóm theo vẻ ngoài của mình. Nếu trong năm người họ không có râu như ăng ten, thì cơ thể cũng phủ thứ gì đó giống giáp xác.

Tộc của họ lần lượt là tôm, châu chấu, hàu, chuồn chuồn và kiến. Khả năng chiến đấu cao, nhưng vì đối phương có thể vô hiệu hóa ma thuật mà bọn họ cũng gặp rắc rối không ít. Ngay cả thế thì họ vẫn tự mình tiêu diệt đến mười tên Golem Xát Thịt, thật sự rất ấn tượng.

(Master, bá tước kìa.)

『Nhập hội với ông ta nào.』

“Nn!”

Fran xuyên qua cả bãi chiến trường trong lúc tiện tay triệt hạ mọi kiếm sĩ có ngụy kiếm Fanatic trên đường và xung quanh bá tước Bailleys.

Các hiệp sĩ sững sờ khi chứng kiến một đứa trẻ dễ dàng tiêu diệt đối thủ mà mình chật vật sống chết để tiêu diệt. Ngay khi nhận ra bóng người vừa xuất hiện là Fran, bá tước gật đầu mừng rỡ.

“Đúng là Hắc Lôi Công Chúa có khác! Tiểu thư đã hạ bọn chúng như thế nào vậy? Khác hẳn hồi ở biệt thự, cô tìm được cách để sử dụng kĩ năng lên bọn chúng rồi sao?”

Fran kể cho ông ta và hiệp sĩ phương pháp của chúng tôi, và họ trở nên khó xử. Ngẫm lại thì đâu phải ai cũng có thể tung ra hàng loạt phép thuật cùng một lúc giống chúng tôi hoặc phung phí potion như Eihwaz.

“Hiện tại hãy cố gắng thu thập càng nhiều potion càng tốt... Dù sao đi nữa, thật tốt khi có tiểu thư ở đây. Cô có thể giúp tôi dọn dẹp quảng trường này được không?”

“Nn. Nhưng những nơi khác vẫn an toàn chứ?”

Đặc biệt là khu vực quanh dinh thự của hầu tước Ashtner và bá tước Holmès, nơi mà bọn với ngụy gươm Fanatic xuất hiện...

“...Họ sẽ ổn thôi. Một nhóm mạo hiểm giả hạng A đang hướng đến đó.”

“Hướng đến đó?”

“Có rất nhiều mạo hiểm giả đến vương đô vì buổi đấu giá, tiểu thư biết đấy. Eliante đã trực tiếp nói với tôi như vậy.”

Là thế ư? Cũng phải, chẳng có gì lạ nếu các mạo hiểm giả cao cấp cảm thấy hứng thú với buổi đấu giá. Tuy hôm nay nó đã kết thúc rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều mạo hiểm giả nán lại vương đô.

“Còn Velmeria?”

“Vẫn chưa có dấu vết gì. Hiện tại, xin hãy tạm quên con bé đi và tập trung vào kẻ thù. Sự an nguy của vương đô quan trọng hơn.”

Bá tước nói với Fran như vậy, tưởng như cũng đang cố thuyết phục chính bản thân mình.

“Xin đừng lo lắng, sẽ có một mạo hiểm giả nào đó cứu con bé thôi.”

『Fran. Cho tới khi chúng ta biết được gì thêm, trước mắt phải tiêu hao sức chiến đấu của địch cái đã.』

“...Dạ hiểu rồi. Sẽ bắt đầu đánh bại kẻ thù quanh đây bây giờ.”

“Được lắm, vậy cùng lên nhé? Bọn golem chỉ nhằm thu hút sự chú ý của chúng ta mà thôi. Đơn độc, bọn chúng chẳng là gì cả. Hãy ưu tiên triệt hạ bọn kiếm sĩ trước.”

“Đã rõ.”

Và Fran và những người khác xông vào giữa chiến trường.

“Tiến hóa—”

Chúng tôi không biết sau trận này bản thân sẽ vướng vào trận chiến kiểu gì, vì thế hãy để dành Lôi Đình Gia Tốc lại. Bên cạnh nó, với trận chiến chỉ ở quy mô này thì chỉ Tiến Hóa là đủ.

Mặt dù đây là kiểu đánh giáp lá cà, chúng tôi có thể dễ dàng phân biệt giữa bạn với thù sử dụng thanh ngụy gươm Fanatic để phân biệt. Tất cả những gì chúng tôi làm là lẻn ra đằng sau lưng chúng rồi chém toàn lực.

Đôi khi lại xuất hiện một tên có thể đỡ lại được nhát chém của Fran với rào chắn. Tuy nhiên chúng tôi chỉ cần lấn át chúng với hỏa lực áp đảo là xong.

“Hể? Tại sao một đứa trẻ lại ở đây—Cái gì!”

“Một bóng đen!?”

Ngay cả các hiệp sĩ cũng kinh ngạc với sự hiện diện của Fran. Em ấy không để ý và tiếp tục nhảy múa khắp chiến trường.

BOOOM!

Một tiếng nổ điếc tai xuất hiện và các hiệp sĩ gần đó la hét. Eihwaz đã và đang góp mặt.

“Haaa!”

Từ giữa chiến trường, không chỉ Colbert hay Eliante, mà cả nhóm lính đánh thuê cũng xuất hiện và hỗ trợ cho Fran. Họ chiến đấu với động tác rất khoa trương và liều lĩnh để thu hút sự chú ý của địch. Nhờ họ mà chúng tôi có thể chiến đấu dễ dàng hơn rất nhiều.

Chưa đến mười lăm phút, hầu hết những tên với ngụy gươm Fanatic ở sau lưng đã bị tiêu diệt. Với tên cuối cùng, tôi tung ra Kanna Kamui giới hạn. Tôi đang muốn biết bọn chúng có thể vô hiệu hóa được tối đa bao nhiêu ma lực.

『Hmm, cỡ này uy lực chắc cũng ngang Búa Thần Sấm (Thor’s Hammer) nhỉ?』

“Nn.”

Và đối phương đã không thể vô hiệu hóa được Kanna Kaimui của tôi, một việc nằm ngoài dự đoán. Mặc dù uy lực của tia chớp đã suy giảm rõ rệt, đòn phép vẫn đủ sức để hóa bụi kẻ thù lẫn thanh ngụy gươm Fanatic, chẳng để lại gì ngoài một hố thiên thạch giữa quảng trường trước cung điện.

『Hơi quá tay.』

“Đỡ hơn là bị vô hiệu hóa.”

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Epic:))
thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm