Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 304: Thay đổi bất chợt

52 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:

Đám quái vật lập tức phải đối mặt với một loạt các bức tường lớn. Mất một lúc không động đây như thể chúng đang nhìn lẫn nhau và xem xem nên làm gì, nhưng rồi chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu lũ lượt lao qua lối thoát duy nhất mà chúng tôi tạo ra. Tôi đã có chút lo lắng liệu chúng có thấy được nó khong, nên tôi đặt một đốm lửa nhỏ bên cạnh cổng vào để giúp chúng dễ thấy hơn.

Tất nhiên, chúng tôi đã tính trước và sử dụng một vài chiêu trò. Fran đã đợi những con ma thú bước vào hành lang hẹp. Chúng tôi không làm sạch người cô bé để khiến em ấy trông kiệt quệ hơn thực tế. Nó trông phải có vẻ là cả đội quân có cơ hội chiến thắng.

Tôi không chắc liệu có phải bởi vì chúng thấy em ấy có vẻ bị thương hay không, nhưng đám ma thú lao về phía Fran. Hành lang dài 50 mét mà chúng tôi đã dựng nên đã tràn ngập ma thú, và mỗi con đều mù quáng lao lên phía người canh gác ở đây.

Lí do cho việc cô bé ở đây một mình là bởi vì tôi chỉ là một trang bị của cô bé Hắc Miêu, còn con sói đồng hành, Urushi, hiện đều không ở đây. Cậu nhóc được cử đi làm một nhiệm vũ khác: tiêu diệt những con quái vật làm nhiệm vụ tình báo. Tất nhiên, nhiệm vụ mới này của cậu nhóc là có lí do cả. Kẻ thù của chúng tôi bằng cách nào đó đã xác nhận được rằng pháo đài giả của chúng tôi chỉ là trò lừa bịp, tất cả đều chẳng làm gì khác ngoài đứng đó. Dựa trên phản ứng của chúng, cũng hợp lý khi cho rằng chúng có một đơn vị phụ trách việc tình báo. Cả đội quân sẽ hoặc cảnh giác với pháo đài hoặc tấn công trực diện nó nếu như chúng không có đơn vị phụ trách thu thập tin tức.

Luôn luôn có khả năng là đơn vị tình báo đó đã xác nhận được bức tường của chúng tôi dài tới đâu trong khi Fran bận đối phó với những con ma thú. Thành ra, nhất thiết phải để Urushi hạ gục những con trinh sát và cắt đứt đường dây liên lạc của chúng. Tất nhiên, vẫn có khả năng là đơn vị đó không hề tồn tại. Nhưng đó không phải vấn đề. Vẫn tốt hơn khi để Urushi một mình, khi mà có nhiều khả năng đám quái vật sẽ tấn công Fran nếu như cậu nhóc không có ở đây hơn.

Fran gầm lên một tiếng trong khi lao tới hàng ngũ kẻ thù. Không thể nào cản cô bé lại được. Những con quái vật trước mặt quái yếu để gây ra một mối nguy hiểm cho em ấy.

Magic Mastery đã cường hóa Magic Perception, điều cho phép tôi thám thính cả đội quân và đánh giá sức mạnh của chúng dựa trên cảm nhận về ma thuật. Tôi chắc rằng không còn bất kỳ con ma thú nào cao hơn hạng C. Dường như cũng có một hoặc hai con hạng D trong này, nhưng tôi cũng không chắc. Tôi nghĩ rằng có khi mọi thứ chúng tôi phải đối đầu đều chỉ là hạng E hoặc thấp hơn.

Dẫu vậy, đám quái điên cuồng vẫn đông tới nỗi bản thân số lượng của chúng cũng là một mối nguy nhất định. Luôn luôn có khả năng là có những con quái biết ẩn thân hơn đang rình mò xung quanh, nên chúng tôi cần phải đề cao cảnh giác, ngay cả khi chúng tôi đang đối đầu với đám tép riu. Và trên hết là chúng tôi cần phải giữ sức. Có khả năng chúng sẽ bỏ cuộc nếu như Fran tàn sát cả chiến trường. Chúng tôi cần phải giữ sức lại hoặc chấp nhận nguy cơ đám quái vật sẽ tìm đường khác và lọt khỏi vòng vây.

Và vậy, chúng tôi giữ phép thuật ở mức thấp nhất. Fran tập trung vào kiếm thuật, trong khi tôi đảm bảo rằng không có lỗ hồng nào trên hành lang này. Phép thuật duy nhất mà tôi sử dụng là những phép tối quan trọng để hạ gục kẻ thù lọt khỏi tay chúng tôi.

「Khhhh!」

Fran rên lên khi cô bé để một con Goblin đánh trúng bộ giáp của mình.

『Cái quái gì vậy Fran!? Anh biết là em đang cố tỏ vẻ là đám quái có thể thắng, nhưng em không cần làm tới mức để chúng đánh mình đâu!』

「Không hề gì!」

Cô bé cất lời. Fran biết phân biệt những đòn tấn công mình có thể và không thể nhận, nên em ấy chắc rằng mình sẽ không nhận thứ gì chết người. Mọi thứ em ấy để mình nhận phải đều đánh trúng bộ giáp và những vết bầm có thể hình thành thì lại được hồi phục ngay. Dẫu vậy, tôi không thể nói rằng đây là một ý hay…

Mặc cho lời khuyên của tôi, cô bé vẫn tiếp tục việc này, nhận đòn này đến đòn khác để dụ cho kẻ thù lao lên tấn công mình. Cô bé không có ý định dừng việc này chừng nào nó vẫn tiếp tục giúp câu thời gian cho đồng tộc của mình chạy thoát.

May thay, cả Mana và Life Thief đều cực kỳ mạnh mẽ. Chúng cho phép tôi hấp thụ máu và năng lượng ma thuật từ mọi sinh vật ở xung quanh tôi. Nói cahcs khác, chúng đều là những phép diện rộng của Mana và Life Absorption. Điểm trừ lớn nhất của nó là việc chúng không phân biệt ai với ai. Mọi thứ bên trong phạm vi hiệu ứng đều sẽ bị ảnh hưởng đến dẫu cho đó là bạn hay thù, chỉ trừ Fran. Cô bé không được coi là một mục tiêu tiềm năng bởi vì tôi là một trong các trang bị của em ấy. May thay là, chúng tôi đang ở trong một vị trí mà việc này không còn quan trọng.

Hiệu ứng của nó yếu hơn rất nhiều so với phép trước, nhưng chúng vẫn hiệu quả chừng nào có từ ba kẻ thù trở lên trong phạm vi hoạt động. Thực tế là, giữ cho Mana Thief hoạt động cho phép tôi hồi phục tất cả mana mà tôi đã dùng để xây dựng bức tường. Mỗi kẻ thù chỉ cho chúng tôi tối đa 30 MP, nhưng bán kính hiệu quả đủ rộng để hút từ 30 kẻ địch cùng một lúc.

Chúng tôi tiếp tục làm cỏ đám quái vật trong khoảng một giờ. Tôi đã nghĩ rằng chúng đã phải sớm tách ra và tìm manh mối từ lâu, nhưng chúng lại không hề làm thế. Chúng tiếp tục lao tới chúng tôi cho tới khi bình minh ló rạng.

Chỉ sau khi mặt trời mọc chúng cuối cùng mới đột ngột dừng lại. Còn khoảng một nửa số ma thú còn sót lại, chúng tôi đã giết nhiều tới mức tôi kiếm được gần đủ điểm ma thạch để lên cấp một lần nữa.

『Giờ sao đây?』

Tôi nheo đôi mắt giả của mình nhìn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn để Fran tiếp tục lao lên tấn công. Khoan!

Một cơn lạnh thấu chạy dọc lưỡi kiếm của tôi, và rồi tôi lập tức sử dụng Short Jump để dịch chuyển cả hai đứa ra sau vài mét.

Có một tiếng gầm lớn, và mũi tên đã cắm xuống ngay chỗ Fran vừa đứng cách đây vài tích tắc.

「Cảm ơn Master.」

『Đừng bận tâm. Quan trọng hơn là chúng ta nên tập trung tìm ra kẻ tấn công trước đã.』

Điều duy nhất tôi biết chắc là đòn tấn công này tới từ đâu đó phía sau những con quái vật mà tụi tôi đang giao chiến. Nhưng đó không thể nào là một đơn vị quân hỗ trợ nào đó được. Nó không hợp lý chút nào cả. Những mũi tên mang rất nhiều sức mạnh. Không có một con Goblin Archer nào có thể bắn ra một thứ mạnh đến vậy. Không nghi ngờ gì việc chúng có thể xuyên thủng rào chắn của chúng tôi và gây ra sát thương lớn nếu chúng tôi không dịch chuyển đi.

Và rồi, tôi tìm kiếm sự hiện diện của những tên sát thủ—

—Chỉ để rồi ngạc nhiên đến kinh hoàng.

Tôi không hề biết lúc này hay cách nào mà chúng tới được đây, nhưng có một lực lượng ma thú mới hoàn toàn đằng sau đám tàn dư lúc trước. Cơ thể của chúng ngùn ngùn mana. Ngay cả những con yếu nhất cũng phải có hạng E. Hơn một nửa trong số chúng đạt tới hạng D hoặc cao hơn.

Có tới cả nghìn con. Tất cả đều nghiêm chỉnh và sẵn sàng chiến đấu.

Đây thực sự là một đội quân, một đội quân có kỉ luật nghiêm chỉnh và được vũ trang đầy đủ. Những bộ giáp bạc tuyệt vời của chúng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cộng thêm việc chúng đứng thành hàng ngũ ngay ngắn chỉnh tề. Không đời nào chúng có thể giữ nghiêm chỉnh như vậy mà không có một tên chỉ huy, và việc chúng đều mặc cùng một trang bị khiến cho chúng rõ ràng thuộc về cùng một đơn vị.

Đội quân mới này khiến đội quân cũ chỉ là đồ vứt đi. So sánh với những con ma thú chỉnh tề trước mặt tôi, những con mà chúng tôi đã đánh bại chỉ là đám quân binh thời kỳ đồ đá. Nếu như chúng không phải là những Sinh vật Quỷ, quan sát chúng chắc hẳn sẽ khiến cho tôi phải ngạc nhiên và đầy ngưỡng mộ.

Và đó chính là vấn đề. Từng con trong đội quân này đều là các Sinh vật Quỷ. Giữa hàng ngũ có Hobgoblin, High Orc và Minotaur, nhưng từng con trong số đó đều mang cùng một bộ trang bị.

『Đùa nhau sao… Ôi thôi mà… Việc này xảy ra ngay khi chúng ta cuối cùng cũng loại bỏ đủ kẻ thù để anh nghĩ rằng hạ gục đám còn lại là một nhiệm vụ khả thi.』

「Nhiều kẻ thù.」

『Phải… Khoan. Chẳng lẽ tất cả những gì chúng ta đối đầu nãy giờ chỉ là một phần của đội tiên phong sao? Đây mới thực sự là quân chủ lực sao…?』

「Nhiều kẻ thù mạnh.」

『Em thấy rồi đó. Em vẫn sẵn sàng làm việc này chứ?』

Chúng tôi đã đi rất xa, chỉ để rồi phát hiện ra tất cả những gì mình làm được chỉ là hư ảo. Một phần trong tôi lo lắng rằng tinh thần của Fran sẽ suy sụp. Nhưng phần nhiều trong tôi lại mong đợi rằng em ấy sẽ trả lời đúng như những gì em ấy làm. Dù gì chúng ta cũng đang nói về Fran đó.

「Em thấy sao?」

「Nn!」

Chúng tôi không thể gục được. Vì số phận của tộc Hắc Miêu.

『Hãy…』

「Thắng nào!」

Ý chí của chúng tôi hòa cùng một nhịp, cả hai chúng tôi một lần nữa bắt đầu lao lên chiến đấu với kẻ thù.

________________________

Chào cả nhà, trans đây =))

Hiện tại thì cho tới chương này là đã hết phần mà bản eng đã dịch. Trận chiến cứ tưởng đã ngã ngũ mà hóa ra giờ mới là phần chính, không biết đám quái vật bị hấp hay Fran bị hành đây. Có ai tò mò như tui ko? =))

Như đã nói trong 1 comment thì mình vẫn sẽ tiếp tục dịch tiếp từ bản raw tiếng Nhật. Tuy nhiên điều này có nghĩa là việc dịch sẽ tốn thời gian hơn và tạm thời sẽ có suy giảm nhất định trong bản dịch. Mong là được các bạn góp ý, đóng góp ý kiến nhiều hơn trong các bản tới. Về tiến độ thì mình sẽ cố gắng giữ 1-2 chap mỗi tuần và tùy tuần sẽ xem cố được hơn hay không.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tới giờ.

Mắm (Trans + Edit)

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

ngon thêm exp
mà fran khủng bố vc =)) 1 cô bé 12t vs 10k đội quân ma thú
Xem thêm
dm chiến thần cmnr :v bé Fran thành berserker cmnr :v
Xem thêm
đéo có đội quân nào đến cover bé luôn, tức thật chứ
Xem thêm
Một mình bé Fran.....chấp hết :))))
Xem thêm
Cảm ơn trans đã cố gắng :D
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Đọc lại từ đoạn này nào^.^
Xem thêm