Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 348: Cơn đói vô tận

44 Bình luận - Độ dài: 2,137 từ - Cập nhật:

「Ha, quả là một con đàn bà đáng thương hại. Mặc dù là tông đồ của ác thần, tất cả những gì ả muốn là hạnh phúc của một con người. Nghe có điên không chứ?」

「A...」

「Chết tiệt.」

Muelleria đã chết. Xác của cô ta nằm đó, im lìm như một con rối đứt dây, và rồi chậm rãi tan ra thành làn sương đen mịt. Tên khốn đã xuống tay với cô ta chỉ nhìn xuống nạn nhân của mình trong thoáng chốc trước khi đánh mắt đi chỗ khác, tỏ vẻ nhàm chán.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Tại sao Muelleria, kẻ thù sống mái của chúng tôi, đột nhiên nhờ chúng tôi giải cứu một đứa trẻ ở vương quốc Bashar?

Đừng nói với tôi là mục tiêu khôi phục ngôi vị cho gia tộc Krishna, thái độ quan tâm đến các hiệp sĩ, tất cả thật sự đều là diễn kịch, và rằng mục tiêu duy nhất của cô ta là giải cứu đứa trẻ tên Romeo ở vương quốc Bashar? Quả thật thì nhớ lại, lí trí của cái gã Johann Magnolia ấy chẳng bình thường chút nào. Mười mươi là hắn ta đã bị tẩy não. Không có lí do gì để tin rằng đứa trẻ tên Romeo ấy cũng sẽ thoát khỏi số phận tương tự nếu tiếp tục ở lại cái vương quốc ấy.

Tại sao lại bày ra nhiều thứ đến như vậy chính Muelleria cũng đã nói ra: Dưới sự kiểm soát của Rynford với Động Chúa, cô ta không thể nào đích thân giải cứu đứa trẻ ấy.

Nhưng chúng tôi có nên tin cô ta hay không? Cổ trông thật sự thành khẩn. Cùng lúc đó, phía chúng tôi cũng không thể đơn giản là tiếp thu nổi việc Muelleria hy sinh bản thân đến như vậy chỉ vì một đứa trẻ. Giữa lúc chúng tôi không biết phải phản ứng thế nào, Zerrosreed xuất hiện.

Chỉ trong thoáng chốc, suy nghĩ của mọi người, dù là Fran hay cả Asurasu, cũng đều bị thổi bay hết.

『Này này... Thế quái nào mà mọi chuyện trở nên như này thế kia... 』

Tà khí của Zerrosreed đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hiện tại, hắn còn có thể sánh được với cả Muelleria. Không, có khi còn hơn cả thế.

Bảng trạng thái của cô ta tôi còn đọc được chút ít, chứ như của hắn là tôi mù tịt. Nói cách khác, hắn là phiên bản cao cấp hơn của Muelleria. Vẻ bề ngoài của hắn không có sự thay đổi gì, nhưng thành thật mà nói như vậy còn đáng sợ hơn nhiều.

Asurasu nhíu mày, tỏ vẻ cảnh giác. Kiara chậm rãi vào tấn. Trong lúc ấy, vừa nhảy bước lùi lại, Fran vừa nhấc kiếm lên, Khuôn mặt của em ấy tái nhợt rõ so với trước. Cô bé đang nổi da gà. Nói thế mới thấy được là tên Zerrosreed ấy đã trở nên mạnh đến mức nào.

Với kĩ năng cướp đoạt sức mạnh từ bọn quỷ nhân tiêu diệt được, chẳng có gì lạ khi Zerrosreed cứ lang thang khắp nơi để tiêu diệt bọn chúng cả. Thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhờ hắn còn là chuyện khác. Nhưng liệu có ai trước đây từng biết đến hắn ngờ được rằng hắn sẽ phát triển chóng mặt đến như vậy?

「Tên của ngươi là gì?」

「Chỉ là một chàng trai bình thường mang tên Zerrosreed mà thôi.」

「Là quỷ nhân sao? Ngươi khá là mạnh đấy. 」

「Được một Kiếm Thánh khen như vậy, quả thật là vinh hạnh quá. Kuhahaha!」

Zerrosreed bật cười. Cùng lúc ấy, tà khí đột nhiên phát tán mãnh liệt từ người hắn. Nó nhanh chóng mạnh lên thành một cơn bão.

Không ổn một chút nào! Chúng tôi đã phải vất vã lắm mới chống lại được Muelleria và lũ ma thú của ả, giờ phải tiếp chuyện với tên quái vật này!

Mặc dù chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ Asurasu tiêu diệt hắn với Haja-Kenshou, nguy cơ mà ông ta trở nên mất kiểm soát vẫn còn đó. Mục tiêu của đám nhãi nhép chúng tôi là rời khỏi đây, để hai con quái vật kia lại sát phạt nhau. Thoát được coi như là thắng lớn rồi.

『...Chậc! 』

Phép dịch chuyển vẫn chưa kích hoạt được. Là do phong ấn vẫn sẽ tiếp tục tồn tại không cần biết Muelleria, người kích hoạt nó, sống chết thế nào, hay là do nó đang được Zerrosreed duy trì?

「Ngươi, con nhãi kia? Ngươi trông quen lắm. Có phải ngươi là con bé ở Barbra?」

「...」

「Con chó đen kia đâu rồi?」

「...」

「Sao câm như hến vậy?」

Thay vì nói là Fran ngó lơ hắn, cố tình im lặng để không cho hắn biết gì cả, bảo em ấy đang sợ hãi đến mức không thể nói gì được thì đúng hơn. Một lúc sau thì hắn cũng mất hứng thú với con bé. Thay vì tiếp tục hỏi thêm, hắn đánh mắt sang Asurasu, khóe môi cong lên thành một nụ cười mãnh liệt.

「Kiếm Thánh... Ta muốn thử sức mạnh mới của mình lên ngươi.」

「Ngươi bị cuồng chiến hử?」

「Chẳng phải chiến binh như chúng ta giống nhau cả sao?」

「Đừng lấy bản thân ngươi ra so sánh với ta. Nhưng về mặt cảm xúc, phải, ta hiểu ý ngươi đang nói đến.」

「Đánh với Kiếm Thánh? Tuyệt vời! Quá sức tuyệt vời!」

Ánh mắt của Asurasu sắt lại như con thú săn mồi đã nhập cuộc săn, còn Zerrosreed đứng đó, sát khí khủng khiếp đến nỗi tưởng như có thể chạm đến được. Cả hai chỉ đang chào hỏi nhau nhẹ thôi đấy. Cỡ như người bình thường lỡ kẹt giữa cả hai là rụng tim tắt thở được.

Guendalfa giật nảy mình khi thấy lưng mình chạm phải bức tường khi nào không biết. Cậu ta không ý thức được là mình đang lùi lại từ nãy đến giờ. Cả người cậu ta cũng đang run bắn, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

「Chậc...」

Thấy đối thủ mình tràn đầy khí thế đến như vậy, Asurasu không kìm được một cái chặc lưỡi.

「Này, Kiara!」

「Đằng này không được!」

Trước khi tôi để ý, Kiara đã đến bên cánh cửa. Bà ấy cố mở nó ra nhưng vẫn không được.

Ngay sau đó, sát khí của Zerrosreed bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngay cả Kuina, người bình thường vẫn mặt lạnh như tiền, đã chau mày.

「Hehehe, sẵn sàng chưa?」

「Nhanh lên, ta không muốn kéo mấy người vào cuộc chiến chết dẫm này đâu! Kiara, làm gì đó nhanh lên!」

Và khoảnh khắc tiếp theo, trận chiến ấy bắt đầu. Tất nhiên, bên tấn công trước là Zerrosreed.

「ORAA!」

Từ hư không, hắn lấy ra một thanh kiếm đủ khổng lồ để so sánh với cả Thánh Kiếm Gaia của Asurasu. Tên của nó là Quỷ Thạch Trọng Kiếm. Quả thật là thanh kiếm ấy rất phù hợp với kẻ như hắn, ngay trong cả cái tên lẫn sức mạnh.

Trước cú chém bổ của Zerrosreed, Asurasu đáp trả lại bằng một cú vung ngang.

*DOOOONG*!!

Cú va chạm ấy tạo hẳn một luồng sóng xung kích dữ dội lan từ giữa sãnh tới tận chỗ góc tường nơi Fran và những người khác lùi về. Trước mắt chúng tôi là trận chiến cả đời người mới thấy một lần, trận chiến giữa hai gã khổng lồ.

Đôi bên nhanh chóng dội lên đối phương một đòn khác, và thanh kiếm của cả hai va vào nhau một lần nữa. Lần nữa rồi lại lần nữa, liên tục như thế mặc kệ sóng xung kích đang giày xéo môi trường xung quanh. Đằng sau từng nhát chém ấy là uy lực mà ngay cả tôi cũng không thể nào tưởng tượng được. Được rồi, tôi đã xác định là tôi không muốn dính líu đến trận đấu ấy một chút nào.

Tuy cả hai phía lúc đầu bất phân thắng bại, thế trận dần ngã về phía người có kĩ năng kiếm thuật nhỉnh hơn: Asurasu.

Cứ mỗi mười cú, thanh Gaia lại chém được vào da thịt của Zerrosreed một nhát. Tuy vết thương của hắn được hồi lại gần như ngay lập tức, rõ ràng là luồn tà khí xung quanh hắn có giảm bớt. Trái ngược với diễn biến tích cực của cuộc chiến, Kiara đang trở nên hết sức lo lắng. Đến Asurasu cũng vậy.

「Không ổn...」

「Chuyện gì không ổn ạ?」

「Để ý thấy sừng của Asurasu tự nhiên đỏ như vậy không? Ông ta đang chuẩn bị bước vào trạng thái Ma Đạo Nhập Thân rồi đó!」

Tôi sai rồi. Trận chiến này chẳng diễn biến tích cực một chút nào cả.

Mỗi lần hai thanh kiếm va vào nhau là cặp sừng trên đầu của Asurasu lại sẫm hơn. Cũng lúc ấy, ma lực đỏ thẫm bắt đầu tràn ra từ người Asurasu như một làn sương.

「Màu đỏ là màu của sự điên loạn... Việc Asurasu đã bị bọc bởi màn sương ấy tức là kỹ năng đó đã phát động.」

Có vẻ như chỉ nhờ trang bị và vật phẩm mà ông ta chưa hoàn toàn hóa điên. Tuy nhiên, sớm hay muộn thì Asurasu cũng sẽ bị quá tải mà thôi. Chút ý thức còn lại của ông ta cũng đã bị đổ dồn vào Zerrosreed.

「ORRAAAA!」

「CHII! Không hổ là Kiếm Thánh!」

Những đòn tấn công tới tấp của Asurasu ngày càng trở nên kịch liệt. Và trong chớp mắt, Đất Mẹ Gaia đã phá vỡ sàn Hang Động, tạo ra một cái hố lớn và vô số vết nứt như mạng nhện lan ra tứ phía.

Tôi đang lạnh sống lưng. Chẳng phải là Hang Động này được thiết kế để không thể bị phá hủy sao? Cũng đúng là còn tùy hang nữa. Hồi xưa khi chinh phạt hang goblin, tôi nhớ là Fran vẫn thường để lại trên sàn kha khá vết cắt. Thế nhưng đây là cái hang mà trước đó chính Asurasu đã sử dụng Địa Chất Thuật để thử phá hủy mà không để lại nó nổi một vết xước đấy... Bảo thường thức giờ đã bị đảo lộn cũng chả sai.

Bên cạnh sức mạnh cơ bắp, cú vừa rồi chắc chắn một phần cũng nhờ Gaia đã được ếm thêm ma lực để tăng chỉ số sát thương.

「GAAAAAA!」

「ORARAAA!!」

Trận chiến này không còn thuộc cảnh giới của người phàm nữa! Không chỉ Asurasu, những nhát chém của Zerrosreed cũng đang bắt đầu xé vụn hang động!

『...Bà Kiara thì không nói nhưng tình trạng của Guendalfa trông tệ quá!』

Phía chúng tôi có thể miễn cưỡng chịu đựng được những làn sóng xung kích không ngừng nghỉ ập tới, tuy nhiên Guendalfa trông như đã đến cực hạn. Phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây thôi.

Trong khi đó, trận chiến đang trở nên dữ dội hơn nữa. Chúng tôi không còn thấy hình ảnh của Asurasu nữa khi ông ta bắt đầu thi triển hoàn loạt kỹ năng khác nhau không một chút do dự. Phía bên kia cũng đáp trả lại đối thủ tương xứng.

「Kuina! Cánh cửa chết tiệt kia vẫn chưa mở được hả!?」

「Xin lỗi ngài. Thần nãy giờ không thể tập trung phá cửa vì phải né tránh...」

「Mare, Fran, Mianor! Bảo vệ Kuina!」

Kể từ khi Asurasu trở nên mất kiểm soát, Kuina đã tập trung tìm cách phá cửa. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa tới đâu cả vì cứ chốc chốc, cô ấy lại phải né tránh bất cứ thứ gì từ trận chiến của hai con quái vật kia lao đến như sóng xung kích, đá tảng.

Tất cả mọi người liền vào vị trí, lập kết giới để bảo vệ cho Kuina. Ráng chịu đựng thêm chút nữa, Guendalfa.

Tôi vẫn chưa rời mắt khỏi bọn họ một khoảnh khắc nào cả, nhưng dần dần việc đọc chuyển động của họ đang trở nên cực kì khó khăn khi tốc độ của cả hai cứ tăng lên chóng mặt như thể cả hai không hề bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì. Ma lực của bọn họ cũng tăng vọt. Cả hai đều đang mang tính mạng ra cược cho kết quả trận đấu này.

Và rồi đột nhiên Asurasu làm một động tác không ai ngờ tới. Ông ta nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách với Zerrosreed. Cùng lúc ấy, ông giơ cao thanh Gaia lên trời.

GIẢI PHÓNG THÁNH KIẾM!!!

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Tìm cái loli là vô đối mà không thấy đâu
Xem thêm
đánh thế này thì nó vô đối chỗ nào
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Khùm đin wá
Xem thêm
TRANS
Bung lụa :v
Thanks~
Xem thêm
Nhớ hồi trước ông khác dịch mà???
Hay là nhớ nhầm @@
Xem thêm
yay hết tạm dừng ... hình như dừng nữa ròi hức
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
làm gì mà có, trans đang bận tí
Xem thêm
Yeah tuyệt vời
Xem thêm