Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 413: Hamuls

17 Bình luận - Độ dài: 1,656 từ - Cập nhật:

SHIING! CLANK!

Tiếng réo ngân do kim loại va chạm mạnh với nhau vang khắp con đường ngầm khi hai bên giao đấu với nhau.

Một bên là một cô bé, và đối thủ của cô là một gã đàn ông. Fran và Hamuls. Cả hai đều thận trọng tối đa với đối phương.

Tiếng kim loại va chạm là giữa tôi và thanh ma kiếm kì quái.

Trong trận chiến này, tôi và Fran sở hữu lợi thế vô cùng lớn, tuy nhiên, Hamuls luôn có thể né được đòn tấn công của Fran với những chuyển động quái lạ. Không, chính xác là thanh ma kiếm trên tay của hắn mới chuyển động bất thường.

“Chậc!”

“...”

GAIIN!

Vừa tức thì, Hamuls hoàn toàn bị đánh lừa bởi ảo ảnh của Fran do tôi tạo ra bằng ảo thuật.

Hamuls đâm lưỡi kiếm vào ảo ảnh của Fran. Hơn nữa, đó còn là cú đâm sử dụng kĩ năng, vì thế thân thủ trong khoảnh khắc đã bị lộ sơ hở và phản ứng trở nên chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.

Chớp thời cơ đó, Fran, đã vòng ra sau lưng đối thủ từ trước, tung ra một nhát chém chí tử.

Đáng lẽ ra đó là nhát chém kết thúc. Đòn tấn công của Fran có thể dễ dàng chém đối thủ ra làm đôi. Tuy nhiên, cánh tay của Hamuls đột nhiên nhanh nhẹn hẳn, vòng ngược thanh ma kiếm qua vai và chặn đứng tôi. Rõ ràng hắn không thể nhận ra Fran mới đúng. Cứ như là thanh kiếm vừa tự di chuyển để bảo vệ cho chủ nhân của mình vậy.

Là kĩ năng bảo vệ tự động sao? Tuy nhiên, Hamuls chẳng có vẻ gì là sở hữu kĩ năng nào như vậy cả. Chắc chắn là do kĩ năng từ thanh kiếm.

“...”

Và phản ứng của Hamuls vẫn không thay đổi.

“—Hỏa thương.”

Tuy nhiên, miệng của hắn vẫn đóng mở nhanh chóng khi niệm chú. Cảnh tượng mà cả khuôn mặt của hắn cứng đờ như đá và chỉ duy cái miệng là chớp nhoáng thật rùng rợn.

“...”

Và khi chém, hắn vẫn giữ im lặng. Hắn có thực sự tỉnh táo không thế? Hắn cứ như một con rối vậy.

Fran và Hamuls lặng lẽ đối mặt với nhau. Rồi đột nhiên, Hamuls nhảy lên, và ma lực của hắn gia tăng.

“—!”

Cùng lúc ấy, cơ bắp của Hamuls phát triển, tạo ra những tiếng lách tách. Chỉ số của hắn đột nhiên gia tăng chóng mặt. Cái thể loại gia tăng sức mạnh giữa trận chiến quái đảng gì thế này? Hắn làm tôi chợt nhớ đến cảnh người bình thường trở thành quỷ tộc hồi chúng tôi chiến đấu với Barbra vậy, mặc dù tôi không thể cảm nhận được quỷ khí từ hắn.

Tuy nhiên, cảm xúc kinh tởm của tôi cảm thấy từ hắn đã gia tăng rõ rệt. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này...

Lượng ma lực to lớn của hắn tập trung lại dày đặc và thay thế phần lưỡi kiếm bị gãy với ma lực nén. Kĩ năng tấn công đối phương với lưỡi kiếm ma lực thay vì lưỡi kiếm thật, Kiếm Hào Quang.

“Ha!!”

Trong lúc hắn vẫn còn co giật, Fran không bỏ lỡ cơ hội để tấn công Hamuls. Nó giống như chuyện quái vật tấn công trong lúc siêu nhân gao chưa kịp biến hình xong vậy. Tuy nhiên, thanh kiếm lại tự di chuyển một lần nữa, và chặn lấy nhát chém. Hamuls vẫn chưa lấy lại ý thức, nhưng tay của hắn vẫn tự di chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh ma kiếm có kĩ năng tự động phòng thủ.

Tuy nhiên, Fran vẫn giữ bình tĩnh. Trong khi giữ khoảng cách với đối phương, Fran hạ tấn, cầm tôi ngang hông và sẵn sàng.

Nếu thanh kiếm đó có thể tự di chuyển và đỡ cho hắn, chúng tôi cần phải tấn công hắn ở những góc mà về lý thuyết tay của hắn không thể vươn đến được. Đặc biệt là điểm cách xa cánh tay phải, tay cầm kiếm, của hắn nhất. Đó chính là mắt cá chân trái.

Chúng tôi tung ra một nhát thém thần tốc với kiếm kĩ rút kiếm. Thanh kiếm cố gắng phản ứng, nhưng nó không đủ dài để phòng thủ kịp thời.

Bàn chân của Hamuls ngay lập tức biến mất. Mất đi bàn chân trái, hắn ta ngã quỵ xuống đất. Hắn vẫn chưa trở về bình thường, hai mắt trắng dã và co giật.

Tuy nhiên trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Từ vết cắt đứt lìa, thịt của hắn đột ngột phồng lên và bắt đầu phục hồi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng hai giây, bàn chân của hắn đã hồi phục.

Tôi vội vã thẩm định hắn lần nữa. Không biết từ khi nào, hắn đã có Tái Tạo, Khuếch Trướng Cơ Bắp, và Võ Thuật.

Bản thân việc có nhiều kĩ năng mới trong một lúc không phải là hiếm. Khi Fran tiến hóa lần đầu tiên, số lượng kĩ năng mà em ấy có thể sử dụng gia tăng chóng mặt, và người bình thường hóa thành quỷ tộc cũng sở hữu nhiều kĩ năng hơn.

Tuy nhiên, làm sao mà hắn có thể đột ngột gia tăng sức mạnh và số lượng kĩ năng, nhưng bản thân vẫn còn là con người?

Tiếp tục thẩm định, tôi giật mình nhận ra là trạng thái của Hamuls đã có thêm một dòng mới: Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất.

Để đổi lấy sự cải thiện kinh người về chỉ số, sinh lực của hắn đang suy giảm nhanh chóng. Không thể lầm được, đó là hiệu quả của kĩ năng Giải Phóng. Thanh ma kiếm kia còn có năng lực đó ư?

“...”

“Fuh! Shii!”

Chỉ với sức bật từ xương sống của mình, Hamuls nhảy lên từ tư thế nằm sấp và tấn công Fran với khuôn mặt vô cảm như mọi khi.

Những đòn tấn công không ngừng nghỉ của hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hamuls đang cố gắng kết thúc trận đấu nhanh chóng trong khi còn có thể. Hắn thường xuyên tung ra những đòn tấn công ở thế đứng quái đảng. Nói cách khác, hiện tại Hamuls đang tràn đầy sơ hở.

Fran dễ dàng nhận ra chúng. Em ấy, trong khoảng thời gian vừa qua đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm đối kháng, có thể tận dùng tối đa những sơ hở ấy từ đối thủ. Chống lại Hamuls không ngừng tấn công là Fran không ngừng phản công.

Những nhát chém chắc chắn là chí mạng với người bình thường không ngừng xuất hiện trên người Hamuls. Tuy nhiên, những vết thương ấy đã có thể hồi phục chỉ trong thoáng chốc. Có vẻ như nhờ vào Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất, một kĩ năng tầm thường như Tái Tạo cũng có hiệu quả ngang với Tái Tạo Tức Thời.

Với một kẻ thù như vậy, ma pháp tầm xa sẽ tỏ ra hiệu quả hơn, nhưng chúng tôi không thể toàn lực chiến đấu vì đây là ở giữa vương đô, và chúng tôi đang chiến đấu trong đường ngầm. Nếu con đường này đổ sập, Fran có thể bị khép thành tội phạm.

“Ta tăng tốc nhé?”

“...”

Không hiểu sao mà chiến đấu với một đối thủ quái thai như Hamuls, em ấy vẫn có thể vui vẻ được. Ít nhất thì điều đó cũng làm tôi nhẹ nhõm.

Đúng như em ấy nói, Fran bắt đầu gia tăng tốc độ và tấn công Hamuls từ mọi góc độ sử dụng trần hầm và hai bên tường, điệu nghệ như đang sử dụng bộ thiết bị cơ động 3D chiến đấu với titan trong bộ Attack on Tit*n. Cả người Hamuls xuất hiện hàng loạt vết chém lớn nhỏ, nhưng chỉ khoảnh khắc sau là chúng đã đóng miệng. Còn thanh ma kiếm, nó không chỉ giúp hắn phòng thủ những điểm chí mạng, mà đôi khi còn phản công lại.

Đó là những đòn phản công lợi dụng khả năng hồi phục kinh dị của mình, vì thế chúng cực kì liều lĩnh. Hơn nữa, cách tấn công của nó cũng hết sức dị dạng.

“...”

“Kuh!”

『Ora!』

Cánh tay bị bẻ cong một cách bất thường của hắn vẫn có thể tiếp tục tấn công. Đến tận đây tôi còn có thể nghe thấy tiếng xương nứt gãy và nghiến nát vô cùng đau đớn của hắn. Làm sao mà hắn có thể tung ra một đòn tấn công cực đoan như vậy được?

Những đòn tấn công như hủy hoại bản thân của hắn không có dấu hiệu dừng lại.

Phập!

Hắn tự cắm thanh kiếm vào bụng và thổ huyết dữ dội. Hắn không chỉ trông như đang tự sát, hắn đâm vào chính cơ thể của mình để tấn công Fran đang định chém vào lưng hắn.

“Muu!”

Fran hoàn toàn bị làm cho bất ngờ. Nhưng may mắn thay, Hamuls luôn để lại chút dấu hiệu cảnh báo trước khi định làm trò gì đó điên rồ và đã kịp né được lưỡi kiếm của hắn trong gang tấc.

Hắn quá sức liều lĩnh ngay cả với khả năng hồi phục tự động của mình. Đó thật sự là cách chiến đấu của Hamuls, hay là ngay từ đầu hắn đã không có ý thức rồi?

Với cái lỗ lớn trên bụng đang từ từ khép miệng, hắn bình thản tiếp cận chúng tôi một lần nữa, với một khuôn mặt không cảm xúc hay suy nghĩ.

“...”

Thật quá kì quái.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

vũ khí trí tuệ khác à bruh?
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Chắc là bị điều khiển r
thx trans
Xem thêm