Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 312: Mare và Fran

54 Bình luận - Độ dài: 1,637 từ - Cập nhật:

「Toaaaa!」

「Hah!」

「Ku!」

Mare và Fran lao vào giao tranh, tức là lao đến ả Valkyrie. Và thế là trận chiến bắt đầu. Mặc dù ả có chỉ số rất cao, việc phải chống lại cả Mare lẫn Fran thật sự là một việc quá sức đối với ả. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc ả sẽ đứng yên chịu trận. Không có cung, thì ả vẫn còn kĩ năng dùng thương để bảo vệ bản thân. Dẫu tình hình có khắc nghiệt đến thế, ả vẫn cố sống sót và tìm nước phản công trước thế trận một chiều này.

Càng lúc, ả càng nhận về nhiều vết thương nghiêm trọng hơn.

Mặt khác, ả quái vật này không phải là con cờ duy nhất chúng tôi đang đối đầu; Còn có Dullahan và các Sinh vật Quỷ khác nữa. Tuy nhiên, khác với mới nãy, chúng tôi đã có Kuina và Llinde. Toàn bộ chiến trường thế là được chia thành ba mặt trận tất cả: Mare và Fran chống lại ả Valkyrie, Kuina chống lại Dullahan, còn Llinde chống lại lũ Sinh vật Quỷ.

Cho đến hiện tại, Llinde đang giã kẻ thù của mình như giã gạo.

Đầu tiên, khó mà bỏ qua tốc độ phi thường của cậu ta, phi thường đến kì quặc, đến một mức độ mà tôi có thể nói là cậu ta đang dùng ma pháp để bay; Cánh không thể tạo ra một hiện tượng như vậy.

Chưa kể đến những pha bứt tốc hay giảm tốc của nó cũng như bỏ qua mọi quy luật vật lý nữa. Có những lúc Lind khựng lại giữa trời trong khi đang bay với tốc độ cao nhất của mình, để rồi chỉ trong một khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta gia tốc và lấy lại được tốc độ kinh khủng của mình.

Và Llinde, mặc dù sở hữu sức mạnh đáng gờm, cũng không hề ngu si. Trái lại, cậu rất thông minh, và khẳng định đó không ngừng được chứng minh thông qua những vũ điệu của cậu trên chiến trường; Những vũ điệu tuyệt đẹp, không thừa thãi, và đầy chiến thuật: Cậu ta lao đến lũ sinh vật quỷ với tốc độ cao, nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách sao cho ngoài tầm với của trận đồ giáo mác đối phương. Và cậu ta cũng đợi đến phút chót mới khà lửa, nhằm gây sát thương tối đa với ít nỗ lực nhất có thể. Chưa hết, cậu ta chưa bao giờ ở yên một chỗ cố định trên bản đồ, vì thế mà những mũi tên của kẻ thù không bao giờ đến được cậu, bởi nó chẳng khác gì chơi xổ số vậy. Và mỗi khi kẻ thù định vùng lên chống trả, thì đó cũng là lúc cậu ta hủy diệt ý chí của chúng và khiến chúng trở lại trạng thái hoảng loạn bằng những cú gầm long trời lở đất của mình.

Có thể thấy rằng tần suất tấn công của Llinde không cao, nhưng tất cả đều là những đòn dứt khoát và chí mạng. Ưu tiên cao nhất của cậu ta nằm ở vai trò hỗ trợ cho Kuina và Mare, không phải tiêu diệt kẻ thù.

Cũng nhờ điều đó, Fran và Mare không bị đám ma thú quấy phá, và cả hai có thể toàn lực tập trung tâm trí của mình để đối đầu với con Valkyrie.

「Hỏa Viêm Đao!」

「Tứ Tấu Lưu Đao!」

「Kughh! Mấy con nhãi này!」

「Kuku, không to mồm nữa sao!」

「Ah!」

「Nn. Quá chậm!」

「Gug ......!」

Trước những đòn tấn công như vũ bão của cả hai, càng lúc, ả Valkyrie càng hứng chịu nhiều sát thương hơn. Tất nhiên, chúng vẫn được chuyển sang đám Sinh vật Quỷ, tuy nhiên tần suất đã giảm đi trông thấy. Giờ đây, số lượng những vết thương đã tồn tại trong một khoảng thời gian tương đối dài rồi mà vẫn chưa đóng miệng đã trở nên rõ ràng, cũng như tốc độ phản ứng của kỹ năng đã chậm đáng kể.

「Hiểu rồi, vậy quả thật đó là Shield Technique. Bảo sao ả sống được sau khi bị Kuina chơi.」

「Là sao?」

「Shield Technique có một kĩ năng cho phép hứng chịu thay sát thương của đồng đội. Chưa hết, nó cũng có một kĩ năng khác, giúp người sử dụng nhận thay sát thương cho đồng đội nữa.」

「Nn. Hiểu rồi.」

Vậy những chiêu trò đó đúng là nhờ Shield Technique sao? Lúc này, trong góc mắt của tôi, tên Dullahan và đám Sinh vật Quỷ đang phải gồng mình chiến đấu, nên chúng không thể sử dụng kĩ năng đó thường xuyên nữa.

Tôi quyết định không sử dụng kĩ năng Skill Taker, mặc dù bí ẩn đã sáng tỏ. Đó là bởi tôi vẫn chưa biết gì nhiều chủ nhân của ả Valkyrie, kẻ giật dây đằng sau cuộc tấn công này, Muerellia. Vì vậy mà tôi muốn giữ lại lá joker của mình đến khi nào có thể.

Trên thực tế thì tình hình đang rất thuận lợi. Thuật dụng cung của ả Valkyrie không thể phát huy tối đa tác dụng miễn là Fran và Mare vẫn còn duy trì được sự bám sát liên tục này. Còn Divine Shield Art của tên Dullahan đã bị Kuina phong tỏa. Lúc này không còn cần thiết phải dùng cái kĩ năng đó nữa.

Sau một khoảng thời gian, chúng tôi nhận ra rằng ả Valkyrie ghét ngọn lửa của Mare hơn sấm sét của Fran.

「Dường như với ả, ngọn lửa của mình, thứ bám lấy người đối phương và không ngừng thiêu đốt chúng, khó chịu hơn nhiều sấm sét của Fran, tuy có sức mạnh lớn nhưng nhớp nhoáng.」

「Hiểu rồi.」

「Ngươi nghĩ mình có thời gian để nói chuyện sao?!」

「Tất nhiên!」

「Nn!」

「Khốn kiếp!」

Khi ả Valkyrie thấy hai cô bé vừa né đòn vừa bình thản trò chuyện với nhau trong khi đang chiến đấu với ả Valkyrie, khuôn mặt ả méo lại vì giận giữ. Điều đó nằm trong suy tính của cả hai.

Với Fran, thứ em ấy trân quý là bộ tộc của mình. Còn với ả, không gì đáng giá hơn giá trị của bản thân. Vì thế, làm nhục ả như vậy còn là để đáp trả lại những gì Fran đã phải trải qua. Nhưng quan trọng nhất, ả Valkyrie càng điên tiết, thì đòn tấn công của ả càng dễ dàng né tránh. Vì thế mà cả hai không ngừng khiêu khích ả.

「Nè nè! nói chuyện nãy giờ nên không để ý, nhưng số lượng của chúng giảm nhiều rồi kìa!」

「Đau quá thì nói một tiếng nha, Valkyrie?」

「Im ngay!」

Tình hình thuận lợi đến mức cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau hăng say hơn, trong khi đó, ả Valkyrie đã bầm dập đến mức không còn là một mối đe dọa nữa.

「Sơ hở.」

「Gaaaaaaaa!」

Cuối cùng, Fran chém phăng cánh tay trái của Valkyrie. Cánh tay nhảy múa trong không trung, và ở vai trái, không có thứ gì mọc lại ở nơi máu đang xối ra như bông hoa bỉ ngạn đang bung nở cả.

「Để mình!」

「Kuh-Ga!」

Ngay lập tức sau đó, thanh kiếm của Mare đâm thủng ngực của ả Valkyrie. Ngọn lửa bám trên thanh kiếm lập tức đốt vết thương thành than và biến cả khu vực lân cận thành một màu đen sì. Nhưng dẫu vậy, ả Valkyrie vẫn chưa chết. Ả lườm hai cô bé với đôi mắt đục ngầu lòng căm thù.

「Sao, đã đổi ý chưa? Nếu ngươi chịu đàng hoàng khai kế hoạch mình ra, ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng hơn đấy?」

「......」

Nhưng nó có chịu thừa nhận thất bại không thì vẫn còn là một điều đáng đặt nghi vấn.

Đột nhiên, toàn bộ trang bị trên người ả Valkyrie bất ngờ bị cởi bỏ và tan biến vào hư vô, bỏ ả ta lại hoàn toàn trần truồng. Rồi ả từ từ đứng dậy. Có vẻ như là do thấy bản thân không còn cơ hội lật ngược ván cờ nữa. Ả không có kĩ năng như Dimension Storage nhưng dường như ả có thể tùy ý cất hay lấy trang bị của mình.

「Ngươi đã muốn khai chưa?」

「Đầu hàng đi-」

Rồi ả bay lên, trôi nổi giữa không khí, và ả lấy ra một cây thương đen tuyền. Toàn thân nó là hào quang cũng có màu đen như vậy rò rỉ. Tôi đã từng thấy giống như vậy. Chẳng sai đi đâu được, nó tương tự thứ hào quang đã bao bọc tên Rynford và Bán Quỷ Zerrosreed khi chúng biến thành bán quỷ. Sau khi thẩm định, tôi được biết cây thương ấy có thên là Quỷ Thạch Thương.

「Vậy cũng đã tới lúc phải dùng nó rồi.」

Đây là khoảnh khắc nguy hiểm nhất của một cuộc săn, bất kể có là săn con vật gì đi nữa: Khoảnh khắc dồn nó vào đường cùng.

Rồi ả gào lên.

「Ugaaaaa! Yurusan! Tiêu diệt hai đứa con hoang này! Nhuốm máu nơi này!」

Bỗng hàng sa số ma linh xuất hiện và bao quanh lấy cây thương trong tay ả.

「Ta không thể kiểm soát ngươi! Một lần và mãi mãi, cho đến khi linh hồn của ta hoàn toàn tiêu tán, hãy hủy diệt mọi thứ bằng toàn bộ khả năng của ngươi!」

Gương của ả Valkyrie vặn vẹo như một loài quái vật, đến nỗi khiến cho tôi cảm giác như gương mặt xinh đẹp của ả ta từ nãy giờ chỉ là một thứ ảo ảnh không hơn.

________

Trans: Mắm

Edit: Fakebi

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

lá joker ác đấy :))
Xem thêm
thấy pet Mare quẫy tưng bừng trong khi đếu thấy con chó nhà mình đâu :)))
Xem thêm
Có ai nhận ra là urushi mất tích mấy chương rồi ko:<
Xem thêm
Ơ kìa, sao lại không ăn cắp skill đi nhỉ, có cooldown mà :| Hết lại cắp tiếp :D
Xem thêm
Thời gian hồi lâu lắm, mất vài tháng đấy, dùng làm lá bài dấu tay tốt hơn
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: Gấu, lại gặp Gấu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Om nom nom nom
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Fakebi
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm
Gao ồ cặp chai lề...
Xem thêm