Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 338: Friendly Fire

40 Bình luận - Độ dài: 1,342 từ - Cập nhật:

「Vậy theo người người đó là ai?」

「Ta chỉ biết có đúng một kẻ có khả năng làm được như thế này.」

Kiara nói trong khi nhìn cái bãi chiến trường với khuôn mặt nghiêm trọng.

「Asurasu “Friendly Fire”[note17612] , mạo hiểm giả hạng S.」

「Friendly Fire? Người không nhầm chứ!」

「Ta không dám chắc, nhưng ngoài hắn ra ta không biết ai có thể tái hiện lại cảnh tượng này nữa.」

Mare hoàn toàn kinh ngạc. Chúng tôi đụng phải người nổi tiếng rồi à? Mà cũng đâu có gì lạ, mạo hiểm giả hạng S lận cơ mà. Nhưng, Friendly Fire ư? Cái biệt danh gì mà nghe nguy hiểm gớm vậy.

「Ai vậy?」

「Mạo hiểm giả hạng S. Cậu không biết ư? Gã ta tên là Asurasu, hiệu là “Friendly Fire”.」

「Nn. Biệt danh lạ. Vì sao?」

Fran khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Thấy vậy, Kuina và Mare liền giải thích cho em ấy (chúng tôi).

「Người ta nói rằng xưa kia, trong chiến tranh ở một lục địa khác, hắn đã tấn công cả phe địch lẫn phe ta.」

「Kẻ địch bị tận diệt thì không nói, nhưng mà phía đồng minh cũng bị tổn hại rất lớn.」

「Và chuyện ấy không chỉ xảy ra một, hai lần mà rất nhiều lần.」

「Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ bị trừng phạt bởi sức mạnh của hắn quá lớn, đồng thời, chiến công hắn lập ra bao giờ cũng nhiều hơn phá hoại.」

「Mà đó cũng chỉ là lời đồn thôi. Cũng chẳng biết thực hư thế nào.」

Kể cả khi câu chuyện về hắn đã bị biến tấu đi nữa, thì hắn cũng thật đáng lo ngại. Hắn là một kẻ mà dù là kẻ thù hay đồng minh thì bạn cũng phải thận trọng tối đa.

「Cơ mà thằng đó cũng không phải người xấu.」

「Sư phụ Kiara đã gặp Asurasu rồi ư?」

「À, được vài lần. Cơ mà thay vì nói hắn là kẻ xấu, thì nên nói là hắn thường hóa dại khi đánh lộn thì đúng hơn. Chính vì thế, hắn thường đơn độc chiến đấu. Và thế này nhé, chúng ta chạm mặt Asurasu, ta bảo chạy, tuyệt đối phải chạy, nghe thủng không?」

Kiara nhìn Fran trừng trừng. Có vẻ như vấn đề thật sự đáng kể chứ chẳng đùa được. Thế nhưng, nếu không biết rõ kĩ năng của gã, thì chúng tôi phải cẩn trọng cái gì đây.

「Kĩ năng của hắn là gì?」

「Oh, cậu không biết ư. Tên đó nổi tiếng lắm mà nhỉ.」

Mare đáp lại Fran như vậy.

「Hắn là một Kiếm Thánh (Sword God). Hắn còn được biết đến như là chủ sở hữu của Thần Kiếm-Đất Mẹ Gaia.」

Chủ sở hữu của thần kiếm! Hơn nữa, còn là thanh Gaia… Cũng chẳng khó khăn gì để hiểu được thứ sức mạnh đứng sau khung cảnh này nhỉ.

Thao túng trọng lực là một kĩ năng thuộc ma pháp hệ thổ. Tôi có thể dùng được phần nào nó nhờ vào việc tập trung nâng cấp ma pháp hệ thổ để học kĩ năng Great Wall (Vạn lý Trường thành).

Thêm vào đó, còn có kĩ năng giúp triệu hồi đá rớt xuống đầu kẻ thù nữa. Gần như là chuyện hiển nhiên nếu nói một Kiếm Thánh có trong tay Thần Kiếm Đất Mẹ Gaia có thể sử dụng được kĩ năng ấy. Để có thể san phẳng một diện tích lớn như thể này, có khi nào hắn ta sử dụng ma pháp trọng lực kết hợp với dùng đá đè chết kẻ thù không nhỉ?

「Ta đã từng thấy hắn trổ chiêu một lần. Không phải với quái vật, mà là lên một đám cướp. Và phải nói là cảnh tượng lũ cướp la hét thất thanh trước khi bị một khối đá khổng lồ tuyệt đẹp nghiền thành tương thật sự khiến ta lạnh hết sống lưng.」

Vậy tôi đã đoán đúng. Và thật vui nhộn làm sao, khi một kẻ có khả năng hủy diệt như vậy lại không thể điều khiển được tính khí của mình. Hắn đúng là thảm họa biết đi.

「Asurasu, “Friendly Fire”, chủ sở hữu của Gaia. Đã ghi nhớ.」

「Không biết khi đi vào dungeon chúng ta có đụng phải hắn không nhỉ.」

Chuyện đó thì có thể lắm.

10 phút sau.

「Chắc chắn là hướng bắc.」

「Nn.」

Một lúc sau, chúng tôi đụng phải khung cảnh tương tự khi nãy. Nếu có khác biệt gì, thì có lẽ là sức mạnh. Gần như chẳng thấy ma thú loại nhỏ đâu mà toàn bộ chúng đều có kích thước từ trung bình đến lớn. Tất nhiên, chúng đều đã chết vì bị nghiền nát.

Không, còn một điểm khác biệt nữa. Khu thảm xác này này còn được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ nữa. Chúng dài 15 mét, và có độ dày chừng 5 mét. Tuy nhiên, khi lại gần hơn, hóa ra nó được tạo thành từ hai khối đá gộp lại thay vì một. Hơn nữa, ở giữa còn rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ đen.

Dường như thứ kẹp giữa hai khối đá ấy là một con sinh vật quỷ. Phải rồi, đập thật mạnh hai khối đá ấy lại với nhau mà ở giữa chúng có một em sinh vật quỷ đáng yêu nào đó thì sẽ thành như thế này đây. Tôi đếm được có tổng cộng 8 khối như vậy.

「…Đách sai được, đây chắc chắn là tác phẩm của Asurasu.」

Vậy khả năng Asurasu đã tham chiến gần như là chắc chắn. Nói thế tức là hiện tại gã ta đang chinh phục hang động sao?

「Đây có phải là lý do mà Muelleria hoảng hốt rút lui không nhỉ.」

「Rất có khả năng. Mà tiểu thư, sao tự nhiên gần đây ngài sáng dạ vậy.」

「Ý của ngươi là gì! Thôi chuyện đó để sau, chúng ta phải nhanh chóng đến cái dungeon đó thôi. Hắn có thể sẽ dang tay hỗ trợ nếu hắn công nhận khả năng của chúng ta.」

Được giúp xong, rồi sau đó bị kẹp sandwick bởi hai quả núi nhỏ hử? Thật tình mà nói tôi muốn tránh tên này càng xa càng tốt. Cơ mà ngẫm lại thì miễn là không có nhiều máu dồn lên não hắn ta thì chắc cũng khá cool nhỉ.

「Nhưng theo lời đồn thì hắn có vẻ không phải là một kẻ thích tham gia một đội nhóm nào đó lắm.」

「Vậy thì đề nghị thuê gã đi! Nếu có vấn đề gì, thì ta sẽ dùng chiến thuật venus trap (*) nhử hắn!」

_________

(*): 色仕掛け (venus trap)

u5222-8f0ce8c3-ed11-4fd3-8964-25ddf1356ec9.jpg

____________

「…Venus trap?」

「Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy! Biết đâu Asurasu là một tên biến thái thích ngực nhỏ thì sao!」

「Cũng có thể nhỉ.」

「Đừng có thương hại ta như thế chết tiệt!」

Hắn được biết như là một kẻ khác vô tự lự, và không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ khác, mặc kệ hắn ta là ai. Thêm vào đó, hắn vẫn sẽ chinh phục cái dungeon ấy mà chẳng cần chúng tôi phải thuê. Kể cả vậy, nếu hắn thích chúng tôi, hắn sẽ trở thành một con bài đắc lực để đương đầu với nhiệm vụ khó khăn sắp tới. Nhưng số tiền để có thể thuê hắn chắc chắn sẽ rất cao. Xong xuôi có khi hắn còn đòi thêm ấy chứ.

「Nói đến tiền thì thần chịu rồi.」

「Này, đừng có chém gió. Đừng bảo ta là ta không biết ngươi có quỹ đen giấu trong người nhé?」

「Nó để dành cho trường hợp khẩn cấp mà? Giờ không được.」

「Giờ không phải là trường hợp khẩn cấp thì lúc quái nào!」

Thành thật thì khi thấy họ nói nhăng cuội như vậy, sự lo lắng của tôi cũng có phần được giảm bớt.

「Được rồi, nhanh chóng đến cái hang chết tiệt kia thôi.」

「Vâng.」

Ghi chú

[Lên trên]
同士討ち (Friendly Fire): Trong chiến tranh, thường được dùng ám chỉ tình huống đánh nhầm đồng đội.
同士討ち (Friendly Fire): Trong chiến tranh, thường được dùng ám chỉ tình huống đánh nhầm đồng đội.
Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Cướp skill của Gaia thì lock mấy ngàn năm
Xem thêm

Kuina khịa Mare suốt nhĩ =]]
ám chỉ Mare là loại tứ chi phát triển
Xem thêm
Hm skill sanwick đá đây mà
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm
Thằng này này là một ví dụ sáng giá cho việc ko sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội óc chó ngu như bò
Xem thêm