Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 278: Tình cảnh của Kiara

53 Bình luận - Độ dài: 923 từ - Cập nhật:

Fran cất lời sau khi Kiara đã kể xong hành trình của mình và hiểu biết của bà ấy về việc tiến hóa của Hắc Miêu.

「Hiểu rồi. Kiara không sai, nhưng có nhiều hơn một cách.」

「Cái gì! Có nhiều hơn một cách sao?」

「Mhmm. Cách của Kiara sẽ giải thoát cho toàn bộ tộc. Phải giết một Sinh vật Quỷ hạng S chỉ bằng Hắc Miêu. Nhưng còn hai cách dễ hơn để mình mình tiến hóa. Đầu tiên, giết 1000 Sinh vật Quỷ. Hoặc thứ hai, một mình giết một Sinh vật Quỷ hạng A.」

「Vậy thôi sao?」

「Nn.」

Vai của Kiara bắt đầu run lên. Tôi nghĩ bà ấy chuẩn bị khóc hay gì đó, nên hành động của bà ấy khiến cho tôi bất ngờ.

「Kukukuku… Ahahahahahahaha!」

Kiara nhoẻn miệng, ngả đầu về phía sau, và cười lớn. Đôi mắt của bà ấy cạn nước mắt trong khi bà ấy đẩy vào hai tay vịn của cái ghế bành và đứng bật dậy.

「Mianor! Mang kiếm lại cho ta!」

Fran chớp mắt vài lần vì ngạc nhiên. Cả Guendalfa cũng trợn tròn mắt. Người hầu gái, ngược lại, không phản ứng gì.

「Người định làm gì vậy, thưa Quý bà Kiara?」

「Chẳng phải quá rõ ràng sao? Ta sẽ đi đánh chết mẹ 1000 con Goblin.」

Kiara nhoẻn miệng cười lớn.

「Người đùa tôi phải không. Chỉ mới hôm qua người vẫn còn hôm mê mà.」

「Mi nghĩ là vài con Goblin sẽ khiến cho ta phải gắng sức chỉ bởi vì ta không nghỉ ngơi tử tế sao? Không đời nào! Ta có thể đi thiến chúng hàng ngày!」

Guendalfa cố gắng đầy Kiara trở lại ghế nhưng bà ta phóng vụt qua anh ta về phía tủ đồ. Đồ đạc của bà ấy kêu loảng xoảng trong khi bà ấy đào bới những gì bên trong.

「Chắc hẳn là số mệnh đã mang Fran đến gặp ta vào ngày ta mở mắt lại. Ta sẽ không để cơ hội này vụt qua lần nữa. Bao năm qua, ta đã luôn tự hỏi rằng tại sao tên Vua Thú đáng ghét đó không giết quách ta đi cho rồi ngay cả khi ta nắm giữ bí mật để Hắc Miêu tiến hóa. Giờ ta đã hiểu: hắn ta không cần phải giết ta. Những điều ta biết là cách khó nhất để một Hắc Miêu tiến hóa. Chẳng có điều gì sẽ xảy ra ngay cả khi ta có lan truyền tin tức này. Chẳng có ai có thể làm được điều đó. Biết được điều này sẽ chỉ khiến cho người tộc ta thêm tuyệt vọng. Nhưng giờ mọi việc đã khác rồi. Ta có thể làm được. Ta cuối cùng cũng có thể tiến hóa. Tất cả những gì ta phải làm là đập chết mẹ đám Goblin, và vậy là xong.」

「Nhưng người không còn như trước nữa. Người đã mất phước lành của mình rồi!」

Guendalfa ngăn cản.

「Phước lành?」

「Phải rồi, nhóc chưa biết ha.」

Kiara nói. Bà ấy quay lại phía chúng tôi trong khi cầm một cái đai lưng cũ.

「Trong một thời gian khá lâu ta có được Blessing of the Warrior God.」

「Ô! Tuyệt vời!」

「Đúng vậy phải không? Ta giờ đã chuyển nó cho người khác, nhưng ta vẫn là một chiến binh đấy.」

Tôi không hề biết cái thứ phước lành đó là gì.

『Cái Blessing of the Warrior God là gì vậy Fran?』

(Nn. Một kĩ năng rất nổi tiếng.)

Lời giải thích của Fran khiến cho tôi bàng hoàng. Blessing of the Warrior God là một phụ kỹ nổi tiếng khắp nơi. Cơ bản là nó tăng toàn bộ chỉ số của người dùng. Nó cũng tăng gấp đôi chỉ số có được khi lên cấp. Nhưng điều nổi tiếng nhất của kĩ năng này là điều kiện để duy trì việc nắm giữ nó. Mỗi tháng một lần, người mang kĩ năng phải đặt cược mạng sống của mình vào trong chiến đấu. Chính xác của định nghĩa 「đặt mạng sống của mình vào」 không thực sự được biết rõ, nwhng thứ gì đó như là đánh gục mấy tên du côn đầu đường xó chợ sẽ không được tính. Nếu như điều kiện này không được đáp ứng dù chỉ một lần, kĩ năng này sẽ lời người dùng và chuyển cho người khác.

「Ta có được nó lần đầu khi ta lên bảy tuổi. Ta phải tiếp tục chiến đấu và chiến đấu để duy trì, không đánh mất nó. Ta trở nên khá là mạnh nhờ vậy. Ta giữ được nó suốt năm thập kỷ. Đáng tiếc là, ta mất nó cách đây 10 năm.」

「Sao mất?」

「Đó là khoảng thời gian ta nằm liệt giường 6 tháng vì bệnh tật. Bởi vì ta ở lì trong phòng và không thể chiến đấu, kĩ năng đó rời khỏi ta.」

「Sao giữ được kĩ năng khi còn là nô lệ?」

「Ồ điều đó sao? Khi mà ta làm việc ở lâu đài, một lần mỗi tháng, chúng cho phép ta đi săn quái vật ở gần thủ đô. Đó là cách mà ta duy trì được phước lành đó. Nô lệ với phụ kỹ khá là có giá trị trong thời gian đó.」

Kiara cười.

「Và như vậy, đúng là ta đã mất phước lành nhưng ta đếch quan tâm. Ta đã luyện tập suốt hàng thập kỷ cho thời khắc này. Ta sẽ không để ai ngăn ta lại đâu!」

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

chiến thần bà bà
Xem thêm
Vl cụ bà chiến quá
Xem thêm
cơ mà 5 chục năm mà ko giết nổi 1000 còn gob sao :v
Xem thêm
50 năm nhưng 50 năm làm nô lên mà... Đâu được đi farm quái đâu, cũng đâu chắc gì ông vua thú cũ cho đi đánh gob hay mấy sinh vật quỉ
Xem thêm
máu chó vãi :)))
Xem thêm
Trước cứ thắc mắc Kiara không có kì ngộ như Fran gặp Master thì sao bả mạnh đến vậy. Hóa ra không chỉ có tài năng mà còn có phước lành xịn xò như vậy.
Xem thêm
Già mà gân dễ sợ :))
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
gân vl, lúc đọc cái này nhớ bà t từng chạy xe đạp dắt con chó tay cầm cây roi mây đuổi t hồi xưa
Xem thêm