• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 68 – Trận đấu trong rừng Thiêng (1)

5 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:

Các bạn biết cái gì vui hơn troll ko?

Đương nhiên là một kiểu troll khác rồi :))))))

Chương 68 – Trận đấu trong rừng Thiêng (1)

Nhờ các hiệp sĩ, tôi đã có thể ngủ ngon đêm qua,

Sau khi ngủ được nhiều, tôi ra khỏi lều, vươn vai.

「Hmm, thời tiết hôm nay có vẻ đẹp!」

Khi tôi ngước lên, tôi nhìn thấy một bầu trời xanh rực rỡ.

Đây là thời tiết tốt nhất để đi săn.

Khi tôi hít một hơi thật sâu, những hiệp sĩ đã kìm hãm và lôi tên quý tộc ngốc hôm qua nhìn thấy tôi và đến gần.

「Chào buổi sáng!!! 」

Tôi vui vẻ chào đón họ, và khi tôi cảm ơn họ một lần nữa, tất cả họ mỉm cười và nói

「Myne-dono, mặc dù kết quả của trò chơi đã được quyết định, hãy làm hết sức mình.

Tất cả chúng tôi sẽ cổ vũ cho cậu.」

Sau khi nghe lời khích lệ, tôi hỏi họ về chuyện ngày hôm qua.

Sau khi bị lôi ra khỏi lều của tôi, Claude tên đã gây ầm ĩ bị lôi đến nhà Đội trưởng đội Hiệp Sĩ, người được chỉ định là đại diện cho Bệ Hạ, và tên ngốc đó bị trách mắng và bị kìm hãm cho đến khi trận đấu bắt đầu.

Như mong đợi, tên đó đã chống cự một cách mãnh liệt, nhưng sau khi bị hỏi "Có muốn nhận tội phản quốc không?" Tên đó miễn cưỡng rút lui.

Vì chuyện đó đã xảy ra, tên đó hắn sẽ rất căm thù tôi, nên tôi được cảnh báo là phải cẩn thận kể cả trong thời gian trận đấu diễn ra.

Cuối cùng, đã đến lúc bắt đầu.

Trong hai ngày sau đó, tất cả những người tham gia có lẽ sẽ dành nhiều thời gian trong rừng.

Tất nhiên, không có vấn đề gì khi quay trở lại căn cứ để nghỉ ngơi, nhưng thế thì tốn thời gian trong khi người khác tiếp tục kiếm điểm.

Vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả, tôi, tất nhiên, không có kế hoạch trở lại.

Đương nhiên, đối thủ của tôi, những nhà thám hiểm, cũng có thể nghĩ như vậy.

Nhóm quý tộc, bao gồm cả Claude ngu ngốc, tụ họp lại tại nơi được chỉ định.

Đằng sau họ là những nhà thám hiểm với thân hình rất tốt, mỗi người trong số họ giữ chặt một vũ khí trong khi theo sau các quý tộc.

...... Vì vậy, họ là đối thủ của tôi, huh.

Tôi cũng trang bị dao găm thép của tôi và Lightning Edge, và chờ lệnh bắt đầu.

...... Tôi cố lờ đi Claude, người đang lườm tôi từ nãy.

Sau khi Đội Trưởng đội hiệp sĩ giải thích các chú ý và các điều luật liên quan đến trận đấu một lần nữa, những người tham gia được giao những chiếc Túi lưu trữ lần lượt.

...... Những tên ăn gian đó chắc là sẽ chuyển vật liệu từ túi của chúng vào túi này, huh.

Nếu tất cả đều đi theo kế hoạch của họ, họ sẽ ăn gian và đặt những nguyên liệu quái vật mà họ đã săn ltrước cuộc thi vào “Túi lưu trữ ngừng thời gian".

Mặc dù trong thực tế, túi lưu trữ của họ có (trước trận đấu) là túi lưu trữ bình thường, do đó nguyên liệu của họ lúc này chắc đã hư rồi.

Trong khi tôi nghĩ vậy, tôi đeo trước túi vào eo của tôi.

「Tôi hy vọng rằng mỗi người các bạn sẽ tham gia trận đấu 2 ngày này mà không gian lận.

…GIờ thì, TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! 」

Sau hiệu lệnh, các mạo hiểm giả được thuê bới các Quý tộc chạy vào trong rừng.

...... Không có gian lận, huh. "Họ đã ăn gian từ trước rồi ......" Tôi nghĩ trong khi cười toe toét khi tôi tiến vào rừng.

Tôi nhận thấy các Hiệp sĩ và cả Đội trưởng của họ đang mỉm cười cay đắng.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Bây giờ thì, tôi quên hỏi quái vật nào có điểm cao nhất.

THôi, cứ săn mấy con trông mạnh mạnh là được.

Nếu vậy, tiến sâu vào rừng thì tốt hơn.

Trong thời gian này tôi sẽ liên tục để ý xung quanh bằng 【Phát hiện Hiện diện · LV3】 vì tôi không muốn ai thấy tôi sử dụng Kỹ năng như lần trước.

...... Hm? Khi nghĩ vậy, tôi phát hiện ra một con quái vật.

Tên: TInh Tinh Rừng

LV: 18

Chủng tộc: Tinh Tinh

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Chạy nước rút

Đánh Trực Tiếp. [note5718]

【Khả năng】

không

.

Một con quái vật tinh tinh, huh.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con ở ngoài đời .......

Nó chắc chắn có level cao hơn những con tôi thường săn ở khu rừng gần nhà.

Bây giờ, chúng ta hãy ăn cắp kỹ năng của nó như thường lệ và làm suy yếu nó.

Để nó không phát hiện, tôi dùng 【Phát hiện Hiện diện · LV3】, đi vòng ra lưng nó và lao vào.

Con khỉ hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ của một kẻ thù, nhưng nó đã mất Kỹ năng rồi.

Nó cố gắng kháng cự, nhưng trái tim của nó đã nhanh chóng bị đâm bởi con dao thép của tôi, và chết.

「Điểm con tùy thuộc vào chất lượng nguyên liệu được tháo dỡ, huh.

Khi tôi 【Thẩm Định】các đối thủ của tôi, không ai trong số họ có 【Cắt】 .......

Tôi có một lợi thế tuyệt vời! 」

Ngay lập tức, tôi đã tháo dỡ nó bằng 【Cắt】, và ném nó vào trong túi đựng mà tôi được phát.

Un, tốt.

Hãy tiến sâu hơn.

Quái vật tôi gặp tiếp theo là một loại khác với những gì tôi đã gặp từ trước đến giờ.

.

Tên: Sidewinder · Evil

LV: 29

Chủng tộc: rắn

Giới tính:

Không- [note5719]

【Kỹ năng】

Tấn công theo đuổi

【Khả năng】

Phun Độc

Siết [note5720]

.

Một con rắn! Một Con siêu lớn luôn! Dài ít nhất khoảng 3 mét!

Nếu tôi bị cuốn vào đó, tôi sẽ nhanh chóng bị siết đến chết .......

Trên hết, tôi cảm thấy cấp độ của nó cao bất thường .......

Có lẽ, đó là Boss của khu vực này?

Tôi lấy một hòn đá, và dán các khả năng của nó lên nó.

...... Tiếp theo là các kỹ năng của nó.

Dủ rằng tôi chưa thẩm định các kỹ năng đó, tôi nghĩ rằng chúng dễ sử dụng.

Yosh, Chuẩn bị đầy đủ!

Bây giờ, tôi nghĩ mình nên tránh cận chiến.

Tôi không biết rằng có ai đang theo dõi từ xa không, nên tôi cũng không muốn dùng Ma thuật.

Ah, đợi chút! Tôi có cách để cận chiến.

Đầu tiên, hãy giới hạn sự di chuyển của nó bằng 【Sát khí của Đế Vương】!

Sau đó, Cường hóa bản thân với 【Tay Khỏe LV 3】, tôi lao tới và cắt đầu nó.

Như được mong đợi, kỹ năng của Vua Orc là rất đặc biệt.

Với nó, tôi sẽ giành chiến thắng chống lại hầu hết các quái vật, phải không?

Tôi tháo dỡ con rắn, thảy nó vào túi đựng, và đi sâu hơn vào trong rừng.

Tôi đánh bại tất cả những con quái vật tôi gặp trên đường đi theo cách tương tự.

...... U ー n, bằng cách nào đó, tôi đã đi khá sâu.

Sự hiện diện của con người đã biến mất khỏi khu vực xung quanh tôi, có khi tôi bước vào vùng không dành để đi săn rồi.

Điều đó làm tôi nhớ đến điều Điện hạ Lewis đã nói.

"Đã có một truyền thuyết kể từ thời cổ đại, rằng một Con Cự Thú đang ngủ ở khu vực sâu nhất của  khu rừng ...", Điện hạ nói.

Vâng, đó là một huyền thoại, vì vậy chắc nó không phải là sự thật đâu, nhưng không có lửa làm sao có khói. Có lẽ không phải là Cự Thú, nhưng cũng là một con quái vật rất mạnh mẽ.

Tôi không nghĩ rằng khu vực này là phần sâu nhất, nên chắc con quái vật mạnh đó sẽ không xuất hiện ở đây.

...... Lúc đó tôi nghĩ thế.

Tôi nghe tiếng khóc của một con quái vật và âm thanh của cuộc chiến từ một nơi hơi xa..

Hm? Tôi tự hỏi đó cũng là một người tham gia trận đấu?

...... Ra đó xem nào.

Không phải là để xem kẻ thù du chuyển thế nào, nhưng tôi nghĩ đó không phải là ý tưởng tệ xem chúng có khả năng chiến đấu thế nào.

Tôi sử dụng 【Ẩn thân · Trung bình】, và lặng lẽ di chuyển về phía nguồn âm thanh.

Cảnh đập mắt tôi tại đó là ...... một điều mà tôi không tưởng.

Đầu tiên, có một Con Sói khổng lồ với bộ lông tím tuyệt đẹp.

Tôi nhận ra rằng một số phần trên lông của nó đã bị nhuộm bởi máu.

Nó dường như không bị thương nên chắc đó là máu của nhóm kia?

Tôi còn thấy một số mạo hiểm giả.

Vì họ không phải là những người tham gia trận đấu, có phải đó là những mạo hiểm giả khác đã được thuê bởi mấy tên quý tộc?

Những tên này đang làm gì? Đi vào rừng sâu mà không ai kiểm soát?

...... tte, cái gì vậy? có một vài con sói nhỏ bị bắt bởi những mạo hiểm giả .......

Ah !? Đừng nói là ...... !?

Nghĩ lại đi, điều gì đã bắt đầu trận đấu này?

Đúng rồi, con của một con rồng đã bị bắt, bị nô lệ hóa, và bị đem bán.

Nói cách khác, trận chiến xảy ra ngay trước mắt tôi là .......

「Lũ Khốn! Trả con ta lại đây!!!!」

Oh, Con sói nói kìa!

.

Tên: Fenrir

LV: 160

Chủng tộc: Cự Thú

Giới tính: ♀

【Kỹ năng】

Mystic・Rain [note5721]

Lunatic・Wave

Cự Thú Song Kích

Mắt Ma thuật: Trọng Lực

【Khả năng】

Tiếng Gầm Lớn

Chân Khỏe [note5722]

.

Gya !? Đó là một Cự Thú!

Nó, nó thật sự tồn tại !!!?

Huh? Chờ đợi…….

Nếu tôi nhớ chính xác, từ xa xưa, con người gần như đã bị tuyệt diệt bởi Quỷ Tộc tấn công, thì Cự Thú đã liên minh với con người và bảo vệ họ, đúng không?

Những mạo hiểm giả !!? Sẽ thế nào nếu như một số người cố gắng bắt con của Cự Thú mà chúng ta đã mắc nợ rất nhiều!?

K, không đùa được đâu!!!

Điều này thực sự rất tệ !!!

TÌnh hình của về con Rồng đã tệ lắm rồi .......

Nếu ngay cả Cự Thú-sama cũng tấn công các thành phố, nếu chúng ta không may, nhân loại sẽ tuyệt diệt.

Trong khi tôi đang hoảng loạn, tình hình trở nên tồi tệ hơn.

「Đ, Đừng di chuyển, con quái vật, đừng có mà tấn công.

Nếu mày dám, con của mày sẽ chết. 」

Hiểu rồi, họ đang cố gắng để trốn thoát, lấy đứa con làm con tim.

Bởi vì điều đó, Cự Thú-sama không thể di chuyển được.

...... Những kẻ đó, họ không biết rằng đó là một Cự Thú-sama !?

Nếu thế, chỉ còn một cách.

Cứu những đứa trẻ đó, và trả lại cho Cự Thú-sama.

Khi tôi vừa nghĩ xong ...... Tôi đã quá muộn.

「ĐỪNG CÓ ĐÙA!」

Cự Thú-sama đã tức giận vì những lời nói của các mạo hiểm giả, và gầm lên.

Toàn bộ rừng rung lên vì cú sốc, và những cây xung quanh rung rắc như động đất.

DO hoảng sợ, những mạo hiểm giả mất kiểm soát bản thân.

Một trong những mạo hiểm giả đó, vung con dao ông đang giữ vào con của Cự Thú-sama.

「Gyauuuu ...... n」

Đứa trẻ bị đâm, tiếng khóc đầy đau đớn của nó vang vọng khắp khu rừng.

-----------

Và giớ, là giờ của Cliff hanger XDDD

Trans đi nghỉ mát đây XD

Ghi chú

[Lên trên]
(? Trans: gốc eng Direct Hit, ai có cao kiến comment góp ý nhé
(? Trans: gốc eng Direct Hit, ai có cao kiến comment góp ý nhé
[Lên trên]
(Trans:  Rắn không có giới tính à?)
(Trans:  Rắn không có giới tính à?)
[Lên trên]
(trans: giống con Trăn ý)
(trans: giống con Trăn ý)
[Lên trên]
(Trans: gốc nhật là eng cho cả 2 kỹ năng này nhé, nên mình để yên luôn (1 phần cũng vì khó dịch thật, ai có cao kiến comment dùm cái)
(Trans: gốc nhật là eng cho cả 2 kỹ năng này nhé, nên mình để yên luôn (1 phần cũng vì khó dịch thật, ai có cao kiến comment dùm cái)
[Lên trên]
(Trans: t cũng 3 chấm khi đọc cái này :V)
(Trans: t cũng 3 chấm khi đọc cái này :V)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Huh? Chờ đợi…….
Nếu tôi nhớ chính xác, từ xa xưa, con người gần như đã bị tuyệt diệt bởi Quỷ Tộc tấn công, thì Cự Thú đã liên minh với con người và bảo vệ họ, đúng không?
Xem thêm
Đoạn này hơi cấn
Cảm ơn vì những cố gắng âm thầm
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team nhé!!!
Xem thêm