• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 80 - Thánh thú thứ hai

7 Bình luận - Độ dài: 2,127 từ - Cập nhật:

Chương 80 – Thánh thú thứ hai

__________________________________________________

Edit: mấy bác cứ bềnh tểnh :))) boom từ từ chứ không boom liền đâu :))) ta làm thế để cản mấy thanh niên có gấu đi chơi với gấu :)) vì ta FA mà :)) hội những người FA đâu hãy ủng hộ ta đi XDDDDDDD

ta chấp mấy người spam luôn đó :))) hãy spam nhiều vào :))) có gì ghi vào kỉ lục luôn :)))

Nhân sự:

-Trans: Shacks Cá mập

-Edit: BlackSlime Cá bảy màu

__________________________________________________

(Edit: Đây là góc nhìn của Alto - anh của Sylphy - anh vợ main)

「……Em không bao giờ nghĩ rằng【Cắt & Dán】 lại có sức mạnh như vậy.」 (Lewis - em của Sylphy - em vợ main)

Lewis thì thầm.

Khả năng đó quả thật nằm ngoài kỳ vọng của tôi.

Trong trận giả chiến, tôi đã nghĩ rằng cách chiến đấu của em ấy quá phụ thuộc vào kỹ năng, nhưng sau khi biết được khả năng của em ấy, giờ tôi đã hiểu.

Nếu như lúc đó, Myne đánh cắp kỹ năng của tôi, và sử dụng toàn bộ kỹ năng mà em ấy có, thì chắc chắn tôi là người thua cuộc.

Mặc dù vậy, kể từ lúc này, nếu em ấy gần gũi với hoàng gia, thì kẻ thù của Myne không chỉ có sức mạnh vật lý.

Tôi không nghĩ sẽ có mỹ nhân kế, nhưng có khả năng em ấy sẽ bị ám sát khi em ấy không phòng bị hoặc những trường hợp tương tự.

Cho dù có là 1 chọi 1 đi nữa, không nghi nghờ gì về việc em ấy thiếu kinh nghiệm.

Cũng như tôi đã hứa, tôi sẽ phải cho em ấy vài bài huấn luyện trước lúc chuyện đó xảy ra, huh.

「……Ani-san, anh ấy thưc sự là đồng minh chứ?」 (Lewis)

Về việc tôi sẽ huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho Myne, Lewis hỏi tôi điều đấy một cách lo lắng.

「……Em cũng có lo lắng một chút」 (Ari - em gái Sylphy thì phải :v) [note6379]

Hm? Cả Ari nữa sao?

Well, quả vậy, nếu bạn nghĩ đến “khả năng của Myne".. [note6380]”, tất nhiên bạn sẽ lo lắng.

Những kỹ năng là độc nhất được Kami-sama ban cho. [note6381]

Trước khi người ta nhận ra , có khả năng nó sẽ bị lấy đi mất. [note6382]

Quả đúng là không thể cảm thấy thoải mái, huh.

Ngược lại, những người như tôi quả thực kì quái, vì tôi không lo lắng gì về điều đó.

「Mọi người à, không cần phải lo lắng đâu.

Bình tĩnh lại mà nghĩ đi, nếu Myne mà muốn đánh cắp kỹ năng của chúng ta, em ấy đã lấy chúng từ lâu rồi, đúng chứ?」 (Alto)

「「……Ah」」 (Lewis + Ari)

Nếu bạn bình tĩnh suy nghĩ về nó, bạn có thể hiểu được.

Nếu phải đối đầu với một người mạnh hơn, mà có khả năng đó...[note6383] [note6384]

Có lẽ không có cách nào khác ngoài việc đánh cắp kỹ năng của họ

Như bạn thấy đấy, đối thủ của bị yếu đi, và khả năng của họ sẽ tăng lên

Nếu như vậy, thì thậm chí không cần phải nghĩ về kết quả.

Nếu bạn nghĩ và áp dụng những suy nghĩ đó vào Myne, thì bạn sẽ hiểu.

Thứ nhất, nếu em ấy muốn cướp bóc kỹ năng, thì lúc đó em ấy đâu cần phải nói với chúng tôi về khả năng của em ấy.

Em ấy có thể nhanh chóng đánh cắp kỹ năng của chúng tôi, sau đó giết chúng tôi, và trốn thoát bằng kỹ năng mà em ấy cho chúng tôi thấy khi em ấy mời Cự thú Fenrir-sama.

Trên hết, Myne có Cự thú-sama hậu thuẫn.

Một người có thể tự mình tiêu diệt Vua Orc và có Thánh Thú Fenrir-sama chống lưng, đó là sự kết hợp phi thường nhất.

Không cần biết loại quân đội nào sẽ được gửi đến để đối đầu với sự phối hợp này, họ chắc chắn sẽ bị đánh bại hết, đúng chứ?

Tức là, nếu bạn chỉ đơn thuần là so sánh năng lực chiến đấu hiện tại, không có lý do gì để Myne phải do dự như vậy cả.

Mặc dù vậy, Myne vẫn nói với chúng tôi về khả năng của mình.

Mục đích của em ấy khi nhờ Cự thú-sama hậu thuẫn không phải là để đe dọa chúng tôi, mà là để đảm bảo mọi chuyện kết thúc không hề có thù hận.

Do đó, chúng ta có thể tin tưởng vào Myne, và làm tình bạn của chúng tôi sâu đậm hơn. Tôi nghĩ như vậy là đủ.

Khi tôi truyền đạt suy nghĩ của mình cho họ, họ vẫn chưa có quyết định rõ ràng, nhưng thái độ có vẻ đã bình tĩnh hơn trước.

「Nee-san đã có được một người chồng phi thường, huh…..

Well, một sự hợp tác đã được quyết định giữa clan của Nee-san và em, vậy nên thay vì lo lắng, nếu anh ấy là một người mạnh mẽ như vậy, thế thì chẳng phải em có thể mong đợi những nguyên liệu mà em ấy bán, huh.」 (Lewis)

Lewis có vẻ như đã lấy lại bình tĩnh, đủ để nói đùa.

「……Đúng vậy, Hoàng tộc chúng ta có thể dễ dàng hỗ trợ Myne.

Nếu em ấy quá nổi bật, thì chắc chắn sẽ có những quí tộc làm những việc xấu xa……」 (Alto)

Yosh, với điều này, em trai và em gái của tôi có lẽ sẽ ổn thôi.

Sau này, nếu mối quan hệ giữa chúng tôi và Myne trở nên sâu sắc hơn, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Một lần nữa, tôi lại nghĩ về việc sẽ huấn luyện cho Myne như thế nào.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

(Fenrir POV) (Edit: góc nhìn của Cự thú Fenrir-sama)

『Tiểu Long mà Myne đã nói……nó không phải là vấn đề của ai khác, huh.

Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta một chút, ta có thể thấu hiểu được cảm xúc khi bị chia cách với những đứa nhỏ của mình.』 (Cự thú Fenrir)

Khi ta ra ngoài, những đứa con của ta đã bị bắt cóc bởi con người.

Những đứa trẻ chưa từng được nhìn thấy con người trước đó nên bọn trẻ đã tiếp cận chúng một cách tò mò, và rồi những chiếc vòng cổ nô lệ phiền phức được gắn lên chúng.

Nhận thấy những đứa con của ta bị bắt cóc qua tiếng khóc của chúng, ta nhanh chóng đuổi theo những tên bắt cóc và kết thúc cuộc sống chúng.

Thật may mắn là ta đuổi kịp, nhưng một tên đã bị dồn vào đường cùng và hắn đã đâm đứa nhỏ dễ thương của ta bằng một con dao.

Đó là cảm giác của mất mát và giận dữ….. chỉ nghĩ lại điều đó cũng khiến trái tim ta xáo trộn.

Gia đình rồng đang có đứa nhỏ bị bắt cóc có lẽ cũng đang trải nghiệm những cảm xúc như vậy.

Ban đầu, đó có lẽ nó không phải là điều mà ta nên can thiệp.

Nhưng ta muốn bằng cách nào đó phải giúp chúng như là một người mẹ đã từng bị chia cắt khỏi người con.

『Nói về những con rồng, ta có lẽ sẽ biết gì đó nếu như ta hỏi Jormungandr.』 (Cự thú Fenrir)

Jormungandr, một Cự thú [note6385] giống như ta, đã được giao phó nhiệm vụ bảo vệ hòa bình cho vùng đất này bởi Kami-sama.

Một tồn tại siêu việt đang cai trị Long tộc, và là em trai của ta.

『Jor, em có nghe thấy ta không? Jor…… Là ta, Fenrir đây.』 (Cự thú Fenrir)

『Hm? Oh, Fen-nee? Cũng lâu rồi nhỉ, hiện tại em đang rất bận. Có vấn đề gì cấp bách à?』 (Cự thú Jormungandr)

『……Ta nghĩ nó có thể sẽ liên quan đến lý do tại sao em bận đấy.』 (Cự thú Fenrir)

Ta nói với Jormungandr về việc những đứa con của ta đã từng bị bắt cóc, cuộc gặp gỡ của ta với Myne, và tất cả những vấn đề liên quan.

Khi ta nói vậy, đúng như dự kiến, lý do em ấy bận đúng là vì việc Tiểu Long bị bắt cóc.

『Nuu, những kẻ đó…..Chúng không thể cứu chữa được nữa, dám động tay vào những đứa con của Fen-nee.

Có lẽ tốt hơn nên tiêu diệu chúng.』 (Cự thú Jormungandr)

『Bình tĩnh nào, may mắn thay, nhờ có Myne, những đứa con của ta đã an toàn.

Mặc dù vậy, ta cũng cảm thấy khó chịu, và đồng cảm với cảm giác của những gia đình rồng mà có đứa con bị bắt cóc.

Ngay lúc này, Myne đang cố gắng để giải cứu đứa nhỏ (Tiểu long), ta sẽ hỗ trợ cậu ta.』 (Cự thú Fenrir)

Ta đã hứa rằng nếu ta biết đứa trẻ bị giam ở đâu thì ta sẽ ngay lập tức liên lạc với Jor, sau đó kết thúc thần giao cách cảm.

Tiếp theo, ta sẽ nói với Myne chi tiết những việc mà chúng ta đã thu xếp.

『……Myne……trả lời ta』 (Cự thú Fenrir)

『Vâng! Fenrir-sama』 (Myne)

Ta đã nói với Myne về những việc trước đó, và yêu cầu rằng đứa trẻ (Tiểu Long) phải được trả về cho bố mẹ chúng càng sớm càng tốt….

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

(King-sama POV) (Edit: góc nhìn của vua)

……..Như ta nghĩ, đó chắc là phương án xác thực nhất, huh.

Ta nghĩ là ổn, nhưng ta cũng phải xem xét đến khả năng bị từ chối.

(大丈夫だとは思うが、断られる可能性も考慮せねばならんな。)

「Lệnh cho Đơn vị Hiệp sĩ thứ nhất lập tức di chuyển đến Adol!!!」 (Vua Fanren)

Ta ra lệnh cho đội trưởng Hiệp sĩ đoàn, và gửi một đơn vị Hiệp sĩ đến thị trấn Adol.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, chỉ cần chậm trễ một chút trong quyết định có thể dẫn đến vấn đề nghiêm trọng.

Trong khi nhìn theo đội trưởng Hiệp sĩ đoàn cho đến khi không thấy nữa, ta cũng bắt đầu di chuyển.

Địa điểm là……phòng của con gái ta, ta cần phải gặp Myne.

「Thứ lỗi, là ta, Faren. Ta vào đây.」 (Vua Faren)

Ta đã gửi một hầu gái đến thông báo cho họ trước đó, và ngay lập tức con gái ta đến chào hỏi.

Bước vào phòng khách của con gái và thấy những người khác, nhưng sao ta không thấy Myne đâu cả.

「Sylphy, Myne đang làm gì vậy? 」 (Faren)

「Aah, Danna-sama đang……」 (Sylphy)

Lúc con gái ta vừa mở miệng định nói, thì Myne xuất hiện từ phòng bên cạnh.

「Myne, ta xin lỗi, nhưng con có thể cho ta mượn sức mạnh của con được không?

……..Ta đã biết vị trí nơi giấu Tiểu Long, nhưng nó rất xa nơi đây.

Mỗi phút trôi qua đều đáng quí, vậy sao con không đi cứu nó bằng cách di chuyển mà con cho ta xem trước đó?

Đây không phải là cho ham muốn ích kỷ của riêng ta, mà là để cứu những người dân vô tội…… Làm ơn」 (Faren)

Khi ta cúi đầu, Myne bảo ta ngẩng đầu lên trong hoảng loạn.

Nếu chỉ cần ta cúi đầu là có thể cứu được những người dân vô tội, thì đó quả là một cái giá quá rẻ.

「Con sẽ hợp tác! Vậy nên, làm ơn hãy ngẩng đầu lên! King-sama!

Hơn nữa, con đã nói với Fenrir-sama là sẽ hợp tác rồi.

Vậy lúc này Tiểu Long ở đâu?」 (Myne)

Cự thú-sama sẽ hợp tác ư!? Ta cảm ơn điều đó trước hết.

Nếu Myne cũng hợp tác, vấn đề điểm đến đã được giải quyết.

「……Đó là thị trấn mê cung, Adol」 (Faren)

_________________________________________________

Đôi lời của tác giả:

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi tác phẩm này. (Edit: Cảm ơn mọi người nhé XD)

Xin hãy chăm sóc tôi từ bây giờ.

Vào lúc mọi người đang đọc dòng này (tôi đã tính thời gian trước) thì tôi đã ở shinkansen (Edit: 1 tuyến đường sắt ở nhật)

Hôm nay và ngày mai, tôi sẽ đi công tác.

Tôi đã viết xong phần cho ngày mai, vì vậy bản cập nhật sẽ không bị trì hoãn, nhưng tôi sẽ không thể sửa lỗi chính tả [note6386]

Xin hãy chăm sóc tôi.

_________________________________________________

Trans: Shacks Cá Mập

Edit: BlackSlime Cá bảy màu - chap này không troll kiểu đó nữa :))) để ta nghĩ kiểu troll khác :)))))) mà nếu ta không thấy a e hưởng ứng thì ta không có boom nữa đâu :)))

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: à mà bên trans eng có nói khúc này con bé dùng watakushi thay cho watashi, vì t là 1 người ngu tiếng nhật nên bạn nào có thể giải thích cho t 2 từ này khác nhau chỗ nào nhé :v)
(Edit: à mà bên trans eng có nói khúc này con bé dùng watakushi thay cho watashi, vì t là 1 người ngu tiếng nhật nên bạn nào có thể giải thích cho t 2 từ này khác nhau chỗ nào nhé :v)
[Lên trên]
(Edit: khúc trong ngoặc này quá khó hiểu cho t :v nên t chế lại chút :v có thể sai nghĩa nhé :v à mà bên eng là thế này “Only his ablity”) (Max: t sửa rồi, yên tâm)
(Edit: khúc trong ngoặc này quá khó hiểu cho t :v nên t chế lại chút :v có thể sai nghĩa nhé :v à mà bên eng là thế này “Only his ablity”) (Max: t sửa rồi, yên tâm)
[Lên trên]
(Edit: Kami-sama là thần/thánh/chúa/bla bla :v)
(Edit: Kami-sama là thần/thánh/chúa/bla bla :v)
[Lên trên]
(Edit: khúc này tối nghĩa, nhận ra cái gì cơ :v)
(Edit: khúc này tối nghĩa, nhận ra cái gì cơ :v)
[Lên trên]
Trans: (もし、ルイスとエアリーの二人が危惧するような事を考える輩が、そんな力を持っていたら……。) - help
Trans: (もし、ルイスとエアリーの二人が危惧するような事を考える輩が、そんな力を持っていたら……。) - help
[Lên trên]
(Edit: có lẽ là “nếu ai đó biết suy nghĩ của Lewis và Ari và người đó đang sở hửu sức mạnh như thế.......”, trình cùi nên hên xui :v)(Max: t đây t đây)
(Edit: có lẽ là “nếu ai đó biết suy nghĩ của Lewis và Ari và người đó đang sở hửu sức mạnh như thế.......”, trình cùi nên hên xui :v)(Max: t đây t đây)
[Lên trên]
(Edit: mấy chế thích để là Thánh Thú hay Cự thú :v)
(Edit: mấy chế thích để là Thánh Thú hay Cự thú :v)
[Lên trên]
(Edit: đây là quá khứ, nên an tâm nhé :v với lại đang trong đợt boom mà :v)
(Edit: đây là quá khứ, nên an tâm nhé :v với lại đang trong đợt boom mà :v)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Vâng rất nhiều eck dee cho một chap xD
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Watakushi là thể lịch sự hơn của Watashi dành cho người có vai vế thấp hơn ( thường là nữ giới )
Bây giờ hiếm ai sưng hô bằng watakushi lắm :)
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Main đg trg phòng làm j thế ;))
Xem thêm
Cảm ơn team, thêm lần nữa!!!
Xem thêm