• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 69 – Trận đấu trong rừng Thiêng (2)

6 Bình luận - Độ dài: 1,656 từ - Cập nhật:

Hallelujah

HALLELUJAY

Trans đã được summoned lại đây XD

Sr hơi trễ giờ năm mới tý, hôm qua uống hơi nhiều. (đừng tin vào cocktail, nó cho 75% các cocktail của trans à rượu nguyên cmnr chất, thành ra hơi bị ong đầu sáng này)

Dù sao, năm mới vui vẻ nhé XD

Chương 69 – Trận đấu trong rừng Thiêng (2)

Một trong những mạo hiểm giả đó, vung con dao ông đang giữ vào con của Cự Thú-sama.

「Gyauuuu ...... n」

Đứa trẻ bị đâm, tiếng khóc đầy đau đớn của nó vang vọng khắp khu rừng.

Nghe tiếng khóc, và nhìn thấy con mình bị đâm và ngừng di chuyển, cơn tức giận của Cự Thú-sama càng tăng lên.

「M, Mày có hiểu không?! Nếu mày cứ tiếp tục, những đứa con khác của mày cũng sẽ như thế!!

M, Mày phải ngoan ngoãn để bọn ta ra khỏi rừng.

Nghe rõ chưa! Nếu còn yêu con mình, làm như lời ta bảo! 」

Tệ rồi, đứa trẻ bị đâm không còn di chuyển nữa.

Tôi hoảng hốt và lấy ra một viên sỏi từ túi đựng của tôi.

Và, tôi đã sử dụng 【Cắt】 trên Kỹ năng dán trên viên sỏi, và ngay lập tức dán nó lên đứa trẻ đó.

Khi tôi làm vậy, đứa trẻ, người đã ngừng di chuyển, vết thương được hồi lại rất nhanh

...... Phù, may quá vẫn kịp

Cái Kỹ năng dán trên viên sỏi đó là một trong những kỹ năng tôi cắt từ Troll Gazer, 【Ultra Regeneration】(Khả năng tái tạo siêu cấp).

Ngay cả với kỹ năng của troll “Regeneration” đã hồi phục rất nhanh rồi.

Với 【Ultra Regeneration】, có thể nói là kỹ năng cùng loại cao cấp hơn, vết thương hồi phục trong chớp mắt.

Với điều này, đứa trẻ đã được cứu.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giải quyết được vấn đề.

Tôi vội vã ra khỏi cái cây mà tôi đang trốn.

Tôi, người đột nhiên xuất hiện tại nơi đó, Cự Thú, mạo hiểm giả ...... Tất cả đều ngạc nhiên không biết truyện gì vừa xảy ra.

Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội, nhằm vào các mạo hiểm giả, và kích hoạt 【Sát khí của Đế Vương】!

「Guaaa, cái gì, cái gì vừa xảy ra ...... !!」

Các mạo hiểm giả bị tác động trực tiếp bởi 【Sát khí của Đế Vương】, rơi vào hoảng loạn chỉ trong chớp mắt, và không thể di chuyển.

Tôi đã đón những đứa trẻ từ những mạo hiểm giả không thể nhúc nhích, và trả chúng về cho Cự Thú-sama.

「Cậu, Cậu là ai? Kỹ năng đó là 【Sát khí của Đế Vương】,phải không?

Tại sao một con người như cậu lại có thể sử dụng nó?

Hơn nữa, con ta chắc chắn đã bị đâm ...... chuyện này là sao? 」

「Cự Thú-sama, tôi xin lỗi thay cho những người ngu ngốc đó. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi」

Trước hết, tôi xin lỗi từ tận đáy lòng với Cự Thú-sama, người đang bối rối.

Không phải cho bản thân tôi, mà là cho cả loài người.

Từ quan điểm của Cự Thú-sama, tôi có lẽ giống như họ.

Đó là lý do tại sao tôi xin lỗi từ đáy lòng.

「...... Fumu, cậu có vẻ khác với những gã kia.

Hãy để ta cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã cứu con tôi.

Có phải là nhờ cậu mà con ta, đứa vừa bị đâm, đã được cứu, phải không? 」

Vì là vô nghĩa khi cố gắng nói dối Cự Thú-sama, tôi đã thành thật.thú nhận

「Vâng, đó là do tôi ạ.」

Khi tôi nói vậy, đứa trẻ vừa bị đâm và vẫn còn nhuộm máu, dụi mặt nó vào chân tôi.

...... Có phải nó đang cố cảm ơn tôi?

「Đứa trẻ đó cũng cảm ơn cậu đó.」

Un, như tôi mong đợi.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ, đứa đang đứng dưới chân tôi, vào vòng tay của tôi.

「...... Chắc là đau lắm. Tôi xin lỗi.」

Khi tôi xin lỗi, nó liếm quanh mặt tôi như thể nói với tôi rằng “đừng lo lắng”.

Điều đó khá là dễ thương, nên tôi mừng, nhưng…..dừng lại hộ cái.

Quay mặt về lũ kia, Cự Thú-sama người vừa bình tĩnh lại tỏ ra giận dự, lườm những mạo hiểm giả đang không thể chuyển động.

「Ta rất biết ơn cậu, nhưng ta không thể ta thứ cho chúng được.」

Vâng, đó là điều dễ hiểu.

Mặc dù chúng tôi cùng chủng tộc, đối với họ, tôi không cảm thấy gì ngoài ghê tởm.

Tôi không quan tâm những gì sẽ xảy ra với họ.

Họ đã bắt cóc con của Cự Thú-sama, và trên hết, họ đã cố giết chúng. Tôi không nghĩ đó là hành động của con người.

Có lẽ họ đã đi sâu vào rừng để tìm kiếm con mồi dưới lệnh của các tên quý tộc ngu ngốc, bao gồm lệnh của tên Claude.

Và tình cờ (?), Họ tìm thấy con của Cự Thú-sama.

Họ đã thành công trong việc bắt giữ những đứa trẻ, nhưng bị Cự Thú-sama phát hiện, và chuyện này đã xảy ra.

Vì có máu trên bộ lông của Cự Thú-sama, một vào mạo hiểm giả chắc đã bị giết ròi.

Vâng, đó chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng tôi không nghĩ điều đó là sai.

「Phải, tất nhiên. Tôi cũng vậy, không thể tha thứ cho những kẻ đó」

Hyrosette

Chủng tộc: Hume

LV: 23

Nam giới

Tuổi: 31 tuổi

Nghề nghiệp: Adventurer (Hạng B)

【Kỹ năng】

Dao găm · cao cấp

Lẹ Chân (Lớn)

Nấu nướng

.

Chorokyu

Chủng tộc: Hume

LV: 24

Nam giới

Tuổi: 29 tuổi

Nghề nghiệp: Adventurer (Hạng B)

【Kỹ năng】

Rìu Hai tay · Thần Thánh

Ném · Cao Cấp [note5736]

.

Groony

Chủng tộc: Hume

LV: 20

Nam giới

Tuổi: 33 tuổi

Nghề nghiệp: Adventurer (Hạng C)

【Kỹ năng】

Thiên Lỹ Nhãn · Lớn

Tường sắt

Mài

Như mong đợi của các mạo hiểm giả bước vào rừng Thiêng, tôi cảm thấy rằng rằng họ  khá mạnh.

...... Tuy nhiên, những người này đã làm những việc mà con người không bao giờ nên làm, đó là điều tôi nghĩ.

Cũng giống như hành động với Rồng con, kết quả của hành động của chúng là gì?

Người nào sẽ chịu ảnh hưởng?  Những tên này không chịu nghĩ trước khi làm cả.

Đó là lý do tại sao, tôi hoàn toàn không cảm thấy cần phải cản trở Cự Thú-sama trong việc trừng phạt họ, bất kể hình phạt là gì.

Nếu con rồng cha-mẹ và Cự Thú-sama đến thị trấn Lucas và thủ đô, và giết những người quan trọng với tôi……….nghĩ về điều đó không thôi đã khiến tôi cảm thấy kinh hãi rồi.

「Người định trừng phạt họ thế nào?」

「Tất nhiên, ta sẽ giết họ」

...... Aa, như tôi mong đợi. Vâng, đó là điều dễ hiểu.

Con của Cô (Cự Thú-sama) đã bị đâm ngay trước mắt cô.

Không có lựa chọn nào khác ngoài việc đó, huh.

Gieo gió thì gặt bão.

Xác nhận rằng tôi sẽ không ngăn cảm, Cự Thú-sama Nhìn lên bầu trời và kêu một tiếng lớn.

Khi cô làm vậy, những thứ trông như những mũi tên đen xuất hiện với khối lượng lớn, và rơi xuống những mạo hiểm giả như mưa.

Một vài ngàn? Không, chắc phải khoảng một vài chục ngàn.

Những mũi tên hủy diệt khu vực các mạo hiểm giả đang đứng.

Khi cơn mưa tên kết thúc, khi khói bụi bay đi……không còn giấu vết của các mạo hiểm giả nữa.

Một sức mạnh khủng khiếp ...... Đây là sức mạnh của Cự Thú-sama?

Những mạo hiểm giả mạnh, bao gồm 3 hạng B, mất mạng trong chớp mắt.

Khi tôi bị kinh ngạc bởi sức mạnh áp đảo, cự thú-sama bước đến trước mặt tôi.

Và rồi, giống như đứa trẻ đã làm, cô liếm mắt tôi.

「Để ta cảm ơn cậu một lần nữa. Tên của cậu là gì? 」

「Tôi, tên tôi là Myne ạ. 」

「Tên của cậu là Myne huh, cậu có thể gọi ta là" Fenrir ".

Cậu là cứu tinh của con tôi, ta cho phép cậu gọi ta bằng tên. 」

Sau màn tự giới thiệu (?), Cự thú Fenrir-sama hỏi tôi về những gì tôi đã làm.

Và, cô ấy hỏi tôi tại sao tôi có thể sử dụng【Sát khí của Đế Vương】, một Kỹ năng đặc biệt.

...... Tôi có nên thành thật không? Tôi đang rất lo lắng.

Tuy nhiên, Cự Thú-sama là một sinh vật sống cô lập khỏi thế giới.

Hơn tất cả, cô ấy cũng là người đưa tin của Kami-sama [note5737]

Sau khi quyết định, tôi nói với Fenrir-sama về Kĩ năng mà tôi đã được Kami-sama trao cho, và những trận chiến tôi đã trải qua trước đây.

「...... Ta hiểu rồi,” Sự Bất Thường” mà Kami nói đến chắc là Myne.」

Eh? Tôi vừa nghe một điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi đã tưởng tượng, phải không? Điều gì đó như là Kami-sama nói về tôi….

「Thú vị, cuộc gặp gỡ của chúng ta có lẽ là do ý muốn của Thần.

Myne, ta coi cậu là bạn của ta. Cậu nên cảm thấy vinh dự 」

Aah, Cự Thú-sama nói gì đó .......

Dường như tôi đã trở thành bạn của Cự Thú-sama

Cơn sốc từ những cái chết của các mạo hiểm giả bị lấn áp bới sự ngạc nhiên.

Và, ngay khi cuộc nói chuyện khó khăn kết thúc (?), Những đứa trẻ cuộn quanh tôi.

Cái gì đây…cái tình huống này .......

Đáng ra tôi phải đang trong trận đấu với lũ Quý tộc kia .......

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: Eng chỉ ghi là throwing nên không biết là ném cái gì :V)
(Trans: Eng chỉ ghi là throwing nên không biết là ném cái gì :V)
[Lên trên]
(Trans: aka Thần).
(Trans: aka Thần).
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
<3 Yêu team!!! Cảm ơn teammm
Xem thêm
Có Pet rồi kaka
Xem thêm
ủa? cis chôm hết skill của đám kua chưa?
Xem thêm