• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 84 - Trận chiến ở Adol (3)

15 Bình luận - Độ dài: 1,584 từ - Cập nhật:

Chapter 84 – Trận chiến ở Adol (3)

________________________________________________

Nhân sự:

-Trans: Shacks Cá Mập

-Edit: BlackSlime Cá bảy màu

Edit: e hem....hmm....thì chap này bác max không có lời gì để chém với a e cả :v còn lý do thì hình như bác ý đang có 1 tuần nghĩ trước khi thi cái gì đó thì phải :v nên hiện bác ý đang ôn thi hay sao ấy, nên bác ấy đang khá làm biếng :v nếu a e có tâm thì chúc bác max thi tốt nhé a e :)))

Max: t đây t đây :) mưa gió bão bùng bên này đang co ro, t không rời khỏi giường đâu :))))

à mà team mới tuyển thêm 1 người :v vẫn chưa tính tới chuyện bạn ý là trans hay edit :)) a e cứ hóng nhé :v

________________________________________________

Chúa ơi…………lại một con nữa…….

Bên cạnh tôi, Waffle nhìn chằm chằm lên bầu trời, và hú lên.

Khi nó làm vậy xong, con Hắc Long vừa nãy đã chiến đấu với chúng tôi, gầm lên 1 tiếng nữa với con rồng đang lượn trên bầu trời.

Có lẽ nó đã nghe thấy tiếng gầm, nó từ từ đáp xuống phía chúng tôi.

Waffle đã chuẩn bị cho trận chiến, nhưng ngay sau khi nghe thấy tiếng gầm, nó thả lỏng phòng bị trong khi kêu lên 「Wafu」, rồi nó trèo lên vị trí hàng ngày của nó là ở trên đầu tôi.

…...Un, theo như tình hình này, có lẽ không sao nếu như cho rằng sẽ không xảy ra một trận chiến nữa, đúng chứ?

『Waffle, chuyện gì thế?』 (Myne)

『Có vẻ đó là mẹ của Tiểu Longー』 (Waffle)

Trong khi nghe tình hình hiện tại từ Waffle, con Rồng Mẹ đã đáp xuống mặt đất.

Ah! Đúng rồi.

Tôi phải trả lại các Kỹ năng cho Rồng Cha.

Tôi cắt các kỹ năng đó từ Waffle, sau đó trả lại cho Rồng Cha.

Trong lúc tôi trả lại kỹ năng, cặp đôi rồng kia có vẻ đang có một cuộc nói chuyện về điều gì đó.

Trong khi đang xem xét cuộc trò truyện giữa hai con rồng, và tôi cũng không biết chúng đang nói về điều gì, cuộc đối thoại có vẻ đã kết thúc, và con rồng đen lúc đầu gọi cho Waffle.

Waffle nhảy từ đầu của tôi xuống, và một lần nữa nói chuyện trong khi sử dụng rất nhiều các động tác vẫy đuôi và cử chỉ.

Trong lúc tôi nhìn vào nó rồi cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại [note6554] , Waffle nhìn tôi và ra dấu trong khi sủa 「Gau」?

『Có vấn đề gì thế?』 (Myne)

『Mang đứa trẻ đến đâyー』 (Waffle)

Aah, có vẻ như con Rồng Cha đã bình tĩnh lại, và Rồng Mẹ cũng không có sự thù địch……

Un, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Tôi ngay lập tức đi đến chỗ Tiểu Long bằng cách sử dụng 【Unique Magic・Space-time】 [note6555] .

Tôi ngay lập tức đến chỗ Tiểu Long bằng 【Unique Magic・Space-time】 [note6556] .

「……Huh? Little Dragon-kun [note6557] không có ở đây?」 (Myne)

Thật kỳ lạ, mặc dù tôi đã nói với nó phải đợi ở đây……………

…….Đừng nói là, nó lại bị bắt cóc một lần nữa?

Nếu chuyện đó xảy ra, chả phải mọi việc chúng tôi cố gắng đạt được sẽ trở nên vô nghĩa sao?

Tôi sử dụng 【Presence Detection・Large】 [note6558] trong hoảng loạn, và quyết định tìm kiếm Tiểu Long.

……..Ah, nó đây rồi

Tôi tự hỏi nó có tò mò gì về cuộc chiến của chúng tôi không?

Nó đã đi đến gần đến nơi mà chúng tôi đã chiến đấu cho đến trước đó.

Yosh, đến chỗ nó thôi!!!

Tôi liền sử dụng 【Body Enhancement・Large LV3】 [note6559] 【Leg Strength Enhancement・Small LV3】 [note6560] 【Sprint】 [note6561] 【Swift Feet(Small) LV2】 [note6562] và chạy về phía chỗ Tiểu Long.

Nghe thấy tiếng gió mạnh, tôi ngay lập tức di chuyển đến chỗ Tiểu Long.

「Oーi!!」 [note6563]

Sau khi tôi bỏ Waffle ở lại phía sau, tôi cũng biết rằng Tiểu Long sẽ không hiểu được lời tôi nói, nhưng tôi vẫn cứ thử gọi cho nó.

Con Tiểu Long nghe thấy gọi của tôi kêu lên 「Kyui!?」

Mặc dù nó không hiểu lời nói của tôi, người vừa đánh nhau với cha của nó đang ở đây. Nó có lẽ đã hiểu được trận chiến đã kết thúc….Tôi nghĩ vậy.

Tôi sử dụng 【Unique Magic・Space-time】 [note6564] để tạo ra vòng xoáy màu đen trước mặt con Tiểu Long và chỉ vào đó, ra hiệu cho nó đi vào.

Thấy tôi làm vậy, nó thể hiện một số hành động như thể đang suy nghĩ, xong nó nói 「Kyuu〜〜」và nhảy vào trong đó.

Và tất nhiên, vị trí mà tôi kết nối là vị trí ở trước mặt cha mẹ nó.

Tôi cũng ngay lập tức theo sau nó, và nhảy vào trong vòng xoáy.

Và những thứ tôi thấy sau khi đi qua vòng xoáy, là cảm xúc của sum họp của cặp bố mẹ và đứa con của mình.

Tôi không hiểu họ đang nói gì, nhưng tôi biết cả ba người họ gào lên trao đổi với âm thanh vô cùng hạnh phúc.

Un un, rất tốt, điều này rất tốt.

Cùng với điều đó , công việc của chúng tôi sẽ kết thúc ở đây, đúng chứ?

Waffle cũng đang nhìn về phía gia đình rồng trong khi cái đuôi của nó đang vẫy mạnh mẽ.

『Fenrir-sama, tôi đã an toàn đưa Tiểu Long về cho gia đình của nó.』 (Myne)

『Ooh, cậu an toàn rồi, huh!!! Con trai ta cũng ổn đấy chứ?』 (Cự thú Fenrir)

Tôi bắt đầu giải thích tình hình từ nãy tới giờ cho Fenrir-sama, người đã hỏi tôi về Waffle với giọng lo lắng.

Khi tôi nói rằng Waffle suýt nữa thì mất mạng, cho dù là thông qua thần giao cách cảm, một sát khí khủng khiếp vẫn truyền đến tôi.

『……Vậy à, làm tốt lắm. Có con người nào khác xung quanh đó lúc này không ?

Well, ta cũng không thực sự để ý cho dù có xảy ra lộn xộn đi chăng nữa, nhưng cậu thấy đấy…….con trai ta suýt nữa mất mạng, huh, ra vậy, ra là vậy.』 (Cự thú Fenrir)

…..Ah, chuyện này thực tự rất tệ.

Tuy nhiên, tôi không thể nói dối.

Rồng Cha, tôi xin lỗi. [note6565]

『……Không có ai cả.』 (Myne)

『Vậy sao, nếu đã vậy, Myne……lập tức kết nối chổ của ta tới đó.』 (Cự thú Fenrir)

Tôi sử dụng 【Unique Magic・Space-time】 [note6566] mà tôi đã nói, và kết nối chỗ ở của Fenrir-sama ở Rừng Thiên tới đây.

Sau đó, một luồn sát khí khát máu thoát ra từ vòng xoáy trước mặt tôi tràn ra toàn khu vực.

Gia đình rồng có lẽ cũng nhận ra sự khát máu đột ngột dâng trào xung quanh, cuộc đối thoại của họ liền dừng lại và họ cùng nhìn về phía tôi ngay lập tức.

Fenrir-sama xuất hiện.

『……Jor, đến đây ngay, em sẽ không bị phát hiện bởi con người nếu em bay trên những đám mây.

Em nghe thấy chứ! Xuống đây ngay, nếu không, em tự biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.』 (Cự thú Fenrir)

Ngay khi vừa đến nơi, Fenrir-sama có vẻ nói chuyện với ai đó thông qua thần giao cách cảm…..Chắc đó là em trai của cô ấy…… Tôi nghe thấy một lời đe dọa đáng sợ trong câu nói vừa rồi.

Fenrir-sama giữ Waffle trên miệng cô ấy, và nhẹ nhàng đặt nó lên lưng.

『Con trai, sao lại tự làm khổ chính mình như vậy? Ta nghĩ rằng tim ta đã ngừng đập đấy, con biết không.』

『Con đã bảo vệ Myneー!Khen con đi, khen con điー!』 [note6567]

Gia đình rồng và tôi nhìn về phía họ và im lặng.

Không, hơn cả im lặng, có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất chính là không nói gì cả.

Mặc dù nó không phải hướng đến Waffle hay là tôi, nhưng sát khí dày đặc tỏa ra và hướng về gia đình rồng vẫn chưa kết thúc.

Cho dù họ có là Hắc Long, thì họ cũng không thể nào là đối thủ với Cự thú-sama.

Cuối cùng, cho đến khi em trai của Fenrir-sama tới, chúng tôi thậm chí không thể di chuyển, và cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.

Chúng tôi đợi trong khoảng 15 phút.

Với tôi và gia đình rồng, 15 phút này dài như vô tận. [note6568]

Rồi một con rồng khổng lồ hạ xuống trước mặt chúng tôi.

「……Đ, đây là Cự thú-sama, Jormungandr……」 (Chắc là Myne)

Một tồn tại tuyệt đối cùng với Fenrir-sama, ngay lúc này đang ở trước mặt chúng tôi.

________________________________________________________

Edit: cảm ơn a e đã đọc :)) những lời cmt của các bạn là động lực giúp bọn mình làm ra sớm hơn (chủ yếu là do t edit thoy :v chứ đã có bản trans rồi :v) vì lý do gia đình và ăn nguyên quả combo kiểm tra khi vào học nên mới ra chap này trể thế :3 mong a e thông cảm

P/S: chúa ghét mấy bạn xem chùa, ít ra phải để lại 1 dòng cmt chứ, mất có mấy giây đâu :v làm thế tâm trạng của trans và edit sẽ tốt, ra chap nhanh hơn không :v

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: t cũng chả hiểu cái gì mềm mại, bên từ eng dịch ra thì nó là vậy, còn trình của t không đủ để check raw :v)
(Edit: t cũng chả hiểu cái gì mềm mại, bên từ eng dịch ra thì nó là vậy, còn trình của t không đủ để check raw :v)
[Lên trên]
(Ma thuật độc nhất・Không – thời gian)
(Ma thuật độc nhất・Không – thời gian)
[Lên trên]
(Ma thuật độc nhất・Không – thời gian)
(Ma thuật độc nhất・Không – thời gian)
[Lên trên]
(Edit: Tiểu long í :v mà có -kun nên để nguyên :v lý do t cũng chả biết :v)
(Edit: Tiểu long í :v mà có -kun nên để nguyên :v lý do t cũng chả biết :v)
[Lên trên]
(Phát hiện Hiện diện ・ Lớn)
(Phát hiện Hiện diện ・ Lớn)
[Lên trên]
(Cường hóa cơ thể ・ Lớn LV3)
(Cường hóa cơ thể ・ Lớn LV3)
[Lên trên]
(Nâng cao sức mạnh chân ・ Nhỏ LV3)
(Nâng cao sức mạnh chân ・ Nhỏ LV3)
[Lên trên]
(Chạy nước rút :v, hóng cao nhân có từ thích hợp :v)
(Chạy nước rút :v, hóng cao nhân có từ thích hợp :v)
[Lên trên]
(Lẹ chân (tiểu) LV2)
(Lẹ chân (tiểu) LV2)
[Lên trên]
(Edit: t đoán đây là tiếng gọi của Myne :v)
(Edit: t đoán đây là tiếng gọi của Myne :v)
[Lên trên]
(Ma thuật độc nhất・Không – thời gian)
(Ma thuật độc nhất・Không – thời gian)
[Lên trên]
(Edit: a e hãy tưởng niệm Rồng cha đi nào!!! Một phúc bốc đồng -- là cả đời bốc c*c :v)
(Edit: a e hãy tưởng niệm Rồng cha đi nào!!! Một phúc bốc đồng -- là cả đời bốc c*c :v)
[Lên trên]
(Ma thuật độc nhất・Không – thời gian)
(Ma thuật độc nhất・Không – thời gian)
[Lên trên]
(Edit: pffffffffffff.............)
(Edit: pffffffffffff.............)
[Lên trên]
(Edit: đồng cảm với main........đời học sinh ai cũng có 1 vài lần như vậy.......như khi giáo viên cho bài kiểm tra 15’ mà đéo dặn trước và mình thì chưa học bài........15’ là vô tận.......)
(Edit: đồng cảm với main........đời học sinh ai cũng có 1 vài lần như vậy.......như khi giáo viên cho bài kiểm tra 15’ mà đéo dặn trước và mình thì chưa học bài........15’ là vô tận.......)
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
Jormungad là con rắn mà nhỉ
Xem thêm
thanks trans nhiu
Xem thêm
Tán nhảm :v Nếu sói x rồng thì ra con rồng cạn hay sói bay nhỉ
Xem thêm
thank nhóm dịch
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm