• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 78 - Bí mật của tôi và bí mật của Claude

6 Bình luận - Độ dài: 2,635 từ - Cập nhật:

____________________________________________________

Chào mọi người, thằng này(Max) đang phải trải qua lễ valungtung và Tết ở nơi đất khác quê người đây :)

Dù sao đi nữa, chương này là do bạn Snacks (trans mới tuyển) dịch và ông Edit (Blackslime) dịch nhé, mình hoàn toàn không động tay vào xD

À mà theo như kết quả vote kết thúc đợt rồi

default.png

, mình sẽ là edit của bộ này, cho thành tổ đội 2 trans 2 edit nhé, còn về việc làm sang bộ khác thì để chương sau tết mình tổ chức vote tiếp xD (vì h t đang thi giữa kỳ, chật vật vl)

______________________________________________________

Chapter 78 - Bí mật của tôi và bí mật của Claude

「Những kỹ năng mà thần nhận được từ Kami-sama là……」

Khi tôi nói vậy, tôi cảm thấy mọi người ở đây đều nuốt nước bọt

….Tất nhiên, tôi cũng cảm thấy khá lo lắng đễn nỗi khô ran cả cổ họng.

「【Thẩm định・Toàn diện】và【Cắt & Dán】, là hai kỹ năng này.」

Đến đây, biểu hiện của mọi người trừ Aisha như thể muốn nói “Oh?”.

「……Fumu, nó cũng giống như trong báo cáo mà chúng ta nhận được từ đền thờ, nhỉ? Nếu đó là hai kỹ năng mà em nhận được thì không  lý nào Thánh thú-sama lại trở thành người hậu thuẫn của em, đúng chứ? 」

Anh-vợ-san thắc mắc điều đó.

…….Đúng thế, chắc chắn, nếu bạn nhìn vào từng phần riêng biệt, thì nó là như vậy nhỉ.

「King-sama, Người đã được nhân dân gọi là anh hùng. Lý do chính là nhờ sự kết hợp các kỹ năng mà người sở hữu, đúng chứ?」

「Đúng thế. Ta hoàn toàn đồng ý với điều đó.」

King-sama xác nhận điều đó là đúng.

「……Những kỹ năng của con cũng có thể kết hợp cùng nhau, và nếu làm như vậy, nó sẽ phô ra một năng lực mạnh mẽ.  」

「Fumu, quả là vậy. Nó sẽ trở nên mạnh hơn nếu các kỹ năng được kết hợp với nhau, nhưng…….

Sự kết hợp của các kỹ năng mà Myne nhận được……Ta không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể làm được……」

Chắc chắn rồi, nếu bạn không thể hiểu chính xác những khả năng có thể làm được của các kỹ năng, bạn có lẽ không thể nghĩ ra  được bất cứ điều gì.

Đó là một phản ứng thông thường, huh.

「……Con có thể cắt kỹ năng của một người khác hay quái vật mà con nhìn thấy từ Thẩm định, và dán nó vào đâu đó.」 [note6332]

Mặc dù tôi nói rõ như vậy, nhưng mọi người có vẻ như không hiểu lắm.

……Mặc dù là vậy, sau khi Aisha và Sylphy nghĩ một lúc,  họ thét lên.

Họ đã từng xem tôi chiến đấu với Vua Orc trước đó, sau cùng, đó có vẻ là lý do mà họ hiểu điều mà tôi vừa nói

「Da, Danna-sama…… đ, điều đó…… đừng nói là……!?」

「Myne-kun!!?」

Những người khác vẫn có vẻ không hiểu.

「Vâng, Đúng vậy.

Con có thể【Cắt】những kỹ năng của Vua Orc hay của người khác và 【Dán】nó lên chính mình.

Kỹ năng mà con dùng để mời Fenrir-sama đến đây là kỹ năng mà con lấy được từ Vua Orc.」

!!!!!!

Với điều này, mọi người có vẻ như đã hiểu.

Tất cả mọi người trở nên chết lặng.

「……Ra là vậy, đó là lý do tại sao em lại sử dụng được rất nhiều kỹ năng trong trận giả chiến lúc đó!」 [note6333]

Anh-vợ-san có vẻ đang hổi tưởng lại trận giả chiến đó và đưa ra quan điểm của mình.

Tôi giải thích tại sao tôi lại giữ im lặng và che giấu điều đó cho đến nay.

Để tránh bị kẻ khác lợi dụng, hay mọi người sẽ sợ hãi và xa lánh tôi nếu biết được bí mật này, và tôi đã nói hết những điều mà tôi đã từng nghĩ.   [note6334]

「Giờ thì ta đã hiểu, Myne.

……Đó chắc hẳn là điều mà Cự Thú-sama lưu ý ……」

「Myne, trong trận giả chiến đó, tại sao em không cắt những kỹ năng của ta?

Nếu em làm vậy thì chẳng phải em sẽ chiến thắng sao? 」

Mặc dù anh-vợ-san nói vậy, tôi đã được xác định ngay từ đầu sẽ bị hỏi như thế nên đã có sẵn câu trả lời.

「Nếu em cắt kỹ năng của mọi người…….

Em đã quyết định rằng chỉ cắt kỹ năng người khác khi người đó là mối nguy hại đối với gia đình, đối với người thân của em hoặc cuộc sống của chính mình.

Lúc đó, anh vợ chỉ đơn giản là đang nghĩ cho lợi ích của em và tổ chức giả chiến.

Vậy nên, em đã đáp lại một cách công bằng và sòng phẳng. 」  [note6335]

Nghe tôi nói như vậy, anh-vợ-san chỉ cười, và cũng giống như lúc ở nhà tôi, vỗ vỗ vào lưng tôi.

……Tiểu Fenrir nắm lấy cơ hội này và cũng vỗ nhẹ vào đầu tôi.

Un, tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng tôi sẽ rất vui nếu mọi người dừng làm vậy nữa.

「……Ra vậy, ta có thể tin tưởng vào điều đó, đúng chứ?

Kể từ khi con có Cự thú-sama hậu thuẫn, ta đã hiểu rằng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tin tưởng vào con, nhưng đây là một vấn đề quan trọng.

Hãy trả lời ta một cách thành thật」

Tôi nghĩ King-sama có lẽ lo lắng về việc tôi sẽ đi ăn cắp kỹ năng một cách bừa bãi.

Đây chắc hẳn là một phản ứng thông thường của một chính khách/chính trị gia/nhà chính trị. [note6336] [note6338]

Ông ấy chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, khi mà tôi không chịu để lộ ra bí mật của mình, đó là lý do lớn nhất.

Đó là tại sao, tôi đã dự tính chắc chắn King-sama sẽ hỏi tôi về điều này.

……Do vậy, để ông ấy có thể tin tưởng mình, tôi sẽ trả lời một cách chân thành nhất.

「Vâng, con chắc chắn sẽ không bao giờ lấy kỹ năng một cách bừa bãi!」

Nghe lời tuyên bố của tôi, King-sama tỏ ra nhẹ nhõm.

「……Hiểu rồi……Ta sẽ tin con.

Mặc dù vậy, đó là những kỹ năng mà ta chưa hề nghĩ đến…….

Ra vậy, giờ ta đã hiểu tại sao con có thể nghiền nát được Vua Orc một mình.

Thành thực mà nói, kể cả khi ta thấy phần còn lại của Vua Orc, ta vẫn không thể tin được điều đó là thật.」

Sau đó, tôi nhận thêm vài câu hỏi nữa, và buổi thảo luận kết thúc.

Dù sao đi nữa Ou-sama và những người khác cũng có vấn đề về Tiểu Long [note6339], và tôi cũng mới chỉ trở về từ  “Rừng Thiêng” thôi. [note6340]

Tôi cần phải có thời gian để nghỉ ngơi, và King-sama còn phải chuyển giao phán quyết của mình nữa mà.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

(King-sama POV) [note6341]

Nhận được lời thú nhận gây sốc của Myne, ban đầu ta chỉ muốn từ từ tập hợp những suy nghĩ của mình lại, nhưng mà trước đó ta phải giải quyết một vấn đề khẩn cấp.

Nơi ta đang đứng là căn phòng bên trong một dungeon đã được tạo ra bên dưới lâu đài hoàng gia và nơi đây dành để giam giữ những tên tội phạm hung bạo.

Claude, người thừa kế của dòng họ Roselia bị bắt giữ bởi sự không trung thực trong trò chơi trước đó đang bị giam tại đây.

Cùng với sự hộ tống của Đội trưởng Kỵ sĩ đoàn, ta tiến vào nhà giam và hỏi cai ngục.

「……Thế nào rồi, hắn đã nhận tội chưa?」

「Dạ không, vẫn chưa.」[note6343]  [note6345]

Cau mày với lới lời của cai ngục, ta nhìn về Claude đang bị trói trên tường. Hắn có lẽ đã bị ăn đòn khá nhiều.

Có thể thấy được nước mắt của hắn, vài vết rách có thể thấy trên quần áo xa hoa của hắn, và những vệt máu nhỏ chảy ra từ chúng.

Mặc dù hắn bị giam chưa lâu, nhưng xét từ vẻ ngoài của hắn, hắn có vẻ nhận được kha khá cuộc thẩm vấn.

Ban đầu ta chỉ muốn cho hắn thêm thời gian để thú nhận, nhưng lúc này chúng ta không có nhiều thời gian.

Ngay cả lúc này, Đại Long [note6346] có thể xuất hiện ở một vài thị trấn.

Ta chắc chắc không muốn phải thấy một con rồng bị mù quáng bởi giận giữ khi mà đứa trẻ của nó bị trộm mất.

Chúng ta phải giải cứu và trả Tiểu Long về bằng bất cứ giá nào trước khi bất kỳ thiệt hại nào được ghi nhận.

Đây không phải tình huống mà chúng ta có thể chọn biện pháp giải quyết nào khác nữa.

「……Claude, hãy thành thật nói cho chúng ta biết nơi ngươi đang giam giữ Tiểu Long.」

「Đức Vua! Làm ơn hãy nghe thần nói! Đây chắc chắn là một âm mưu! Thần đã bị hãm hại!

Đúng vậy, thần đã bị hãm hại bởi tên thường dân tên là Myne hay gì đó!!!」

Ta liếc qua Claude, người đã tuyệt vọng và cố gắng đưa ra những lời biện hộ, rồi ta lấy ra một thứ từ ngực của mình.

Ngay khi nhìn thấy thứ đó, Claude người đang biện hộ đột ngột ngừng mọi chuyển động, bất chợt trở nên im lặng.

Đúng thế đấy, đây là “Vòng cổ nô lệ” mà Myne đã giao phó lại cho ta.

__

「Thưa Đức vua, con xin trao lại thứ này cho Ngài.

Đây là những chiếc “Vòng cổ nô lệ” đã được gắn vào những đứa trẻ của Cự thú Fenrir-sama.

Đây là ý tưởng được thực hiện bởi những nhà mạo hiểm mà Claude đã thuê.

Con nghĩ chúng sẽ hữu dụng, nên……」(Myne)  [note6347]

Khi nhìn thấy những chiếc "Vòng cổ nô lệ" mà tôi nhận được từ Myne, trái tim ta nhảy hẳn lên vì vui sướng.

Không có tang chứng/vật chứng nào tốt hơn những chiếc vòng cổ này cả.

Sau đó, chưa được 30 phút trôi qua thì tên buôn nô lệ đã được xác định.

「Làm tốt lắm! Ngay lập tức bắt giữ tên buôn nô lệ đó!

Sau đó tìm xem Tiểu Long có trong cửa hàng của hắn không!

Không còn nhiều thời gian đâu, nhanh lên!!」

__

Ta một lần nữa hỏi Claude, người đã trở nên hoàn toàn im lặng.

「Claude. Ta sẽ hỏi ngươi lại một lần nữa, ngươi đã giấu Tiểu Long ở đâu?」

「……」

Ra là vậy, hắn vẫn cố giả vờ không biết gì.

「Cai ngục, cắt một ngón tay của Claude.」

「!!!!!」

Khi ta vô cảm đưa ra chỉ thị cho người cai ngục, Claude nhìn tôi trong hoảng loạn.

「……Làm ơn chờ đã! Thưa Đức Vua!! Thưa Đức Vua!! Thần không biết gì cả, thần không biết!!

Làm ơn dừng lại, Hiii ~」

Nếu dọa thế này mà hắn vẫn chưa chịu nói ra, thì chuyển thành hành động thôi.  [note6348] [note6351]

Nếu hắn cứ vẫn như vậy, hắn sẽ mất cả bàn tay nếu như hắn không muốn nói.

Ta lặng lẽ ra hiệu cho cai ngục.

「Guoooooooooooooo!!!! Ngón tay, ngón tay của ta!!!!!」

Người cai ngục nhận được tín hiệu, lặng lẽ cắt một ngón tay của Claude.

「……Thế nào? Ngươi đã muốn nói chuyện hay chưa?」

「Gu……Gu……Haa……Haa」

Như mong đợi, hắn quả là cứng đầu.

Well, nếu hắn thú nhận tội lỗi của mình, hắn sẽ không chỉ kết thúc với vài ngón tay bị cắt. [note6349]

Hắn sẽ không thú nhận một cách dễ dành, huh.

Khi ta nghĩ vậy, các Kỵ sĩ mang hai người đàn ông đến.

Một trong hai kẻ đó là tên buôn nô lệ đã cung cấp vòng cổ.

Người còn lại là trưởng gia tộc Roselia, Lord Roselia,  và cũng là cha của Claude.

「Đức Vua!? Tại sao thần lại ở đây…… C, Claude!!!!

Con đã làm gì để phải hứng chịu điều này!!」

Phát hiện ra con trai mình đang bị bắt giữ và tra tấn, Lord Roselia hét lớn.

Ta giải thích cho Lãnh chúa Roselia về mọi việc.

Nghe lời giải thích của ta, Lãnh chúa Roselia, người đã hiểu hết mọi việc mặt liền tái đi.

…….Việc đó có thể hiểu được.

Nếu điều đó là chính xác….. Không đúng, vì đã có bằng chứng nên điều đó là chính xác, gia tộc Roselia chắc chắn sẽ kết thúc.

Khi ta đang nói chuyện với Lãnh chúa Roselia, tên buôn nô lệ đã bị trói bên cạnh Claude.

「Được rồi, để ta hỏi lại lần nữa.

Các ngươi đang giấu Tiểu Long ở đâu? Lần này sẽ không chỉ một ngón tay đâu. Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời ta.」

「……」

「……」

Hmph, cả hai đều không chịu giải thích à, huh.

「Lãnh chúa Roselia, sao ngươi không khuyên bảo con trai của mình đi?

Nếu ngươi có thể lấy được thông tin Tiểu Long đang ở đâu, ta sẽ suy nghĩ về việc cho phép gia tộc Roselia không bị kết thúc.

Well, mặc dù là vậy, các ngươi vẫn không thể tránh việc bị chỉ trích.」

Lãnh chúa Roselia, người trở nên tuyệt vọng khi nghe những lời của tôi, bắt đầu thuyết phục con trai của mình. Chỉ cần nhìn hắn ra sức thuyết phục, có vẻ như Lãnh chúa Roselia không hề liên quan đến chuyện này.

Ta quan sát bọn họ một lúc, nhưng hoàn toàn không có tiến triển, nên một lần nữa ta quyết định ra hiệu cho cai ngục.

「Cai ngục, cắt một ngón tay của tên buôn nô lệ.

Sau đó, hãy cắt hai ngón tay của Claude.」

Tên buôn nô lệ nghe thấy thế liền tỏ lộ vẻ tuyệt vọng.

…..Claude nhìn ta với đôi mắt đầy thù hận.

「Ta hỏi một lần nữa, các ngươi đang giấu Tiểu Long ở đâu?」

「……Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói!!! Tôi sẽ nói hết, vậy nên làm ơn để tôi đi!!」

「……Cái-.., tên khốn!!!」

Ồh, tên buôn nô lệ đầu hàng, huh.

Mặc dù tên Claude nhìn chằm chằm vào tên buôn nô lệ, nhưng ta sẽ xoay xở với nó, bằng cách nào đó.

「Oh, đó là một thái độ rất tốt đấy. Vậy, ngươi đang giấu nó ở đâu?」

「……Nó ở thị trấn Adol……」

Sao ở đâu không ở, lại ở Adol chứ!!!

Bọn chúng đã giấu nó ở thị trấn với rất nhiều người!?

Điều này thật sự rất tệ, Adol cũng rất xa từ thủ đô hoàng gia.

Kuh, không còn cách nào khác sao!

Đôi lời của tác giả:

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn đọc tác phẩm này.

Xin hãy chăm sóc tôi tôi từ bây giờ

Tôi xin lỗi vì đã quyết định tên của Tiểu Fenrir muôn.

Bằng một cách nào đó mà tôi đã trì hoãn nó.

Nó sẽ được quyết định trong chương tiếp theo, chương 79!

Tôi đã viết nó, và đã nộp nó trước.

Những người đang mong đợi nó, xin vui lòng đợi trong 1 thời gian nữa!

_____________________________________________

Trans: Shacks - Cá mập [note6350]

Edit: BlackSlime - Cá bảy màu - hmm, vì lí do nào đó mà không còn đấu đá cmt nhiều như trước hửm......

_____________________________________________

Góc cảm xúc của Edit: 

Cầu cho hôm nay mưa (không) thuận, gió (không) hòa và gái chưa 18 trai đi tù :))))))

và đây chỉ mới là nhá hàng a e thoy :v từ từ có boom sau :v

BUNUS:

default.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: BÙMMM. Sao đó main bị nhà vua sợ quá nên bị đuổi ra khỏi cung điện, Cự Thú thấy vua làm trái lại lời mình rồi kill cả vương quốc, main thì mất tất cả nên hóa điên rồi cướp tất cả những gì mình thấy rồi quá tải và Die ==> end truyện :)))))))))))
(Edit: BÙMMM. Sao đó main bị nhà vua sợ quá nên bị đuổi ra khỏi cung điện, Cự Thú thấy vua làm trái lại lời mình rồi kill cả vương quốc, main thì mất tất cả nên hóa điên rồi cướp tất cả những gì mình thấy rồi quá tải và Die ==> end truyện :)))))))))))
[Lên trên]
(Edit: trận lúc cha anh vợ mới tới nhà main, đánh main sml đó mấy bợn :)).)
(Edit: trận lúc cha anh vợ mới tới nhà main, đánh main sml đó mấy bợn :)).)
[Lên trên]
(Trans: câu này bên eng tối nghĩa vcl :))) tra raw rồi dùng gg-sama nên không biết chắc đúng nghĩa hay không :))).)
(Trans: câu này bên eng tối nghĩa vcl :))) tra raw rồi dùng gg-sama nên không biết chắc đúng nghĩa hay không :))).)
[Lên trên]
(Edit: Cheat vẫn mãi là cheat :))).)
(Edit: Cheat vẫn mãi là cheat :))).)
[Lên trên]
(Trans: thằng nào mà chả thế :v)
(Trans: thằng nào mà chả thế :v)
[Lên trên]
(Edit: mấy từ trên do không biết cái nào đúng nhất nên để hết :v)
(Edit: mấy từ trên do không biết cái nào đúng nhất nên để hết :v)
[Lên trên]
(Edit: eng là “dragon’s children” :v dịch ra việt hơn kì nên để tạm hán-việt, a e có thể thay thế = từ nào hay thì cmt nha :v)
(Edit: eng là “dragon’s children” :v dịch ra việt hơn kì nên để tạm hán-việt, a e có thể thay thế = từ nào hay thì cmt nha :v)
[Lên trên]
(Trans: Divine Sprit Forest :v)
(Trans: Divine Sprit Forest :v)
[Lên trên]
(Edit: góc nhìn của Vua)
(Edit: góc nhìn của Vua)
[Lên trên]
(Trans : Tên này láo thật, dám nói trống không với vua)
(Trans : Tên này láo thật, dám nói trống không với vua)
[Lên trên]
(Edit: có lẽ là từ eng qua nên bị thế đấy, eng là “No, not yet”, chắc tại chú dịch thô quá nên bị vậy :v đúng không a e :v)
(Edit: có lẽ là từ eng qua nên bị thế đấy, eng là “No, not yet”, chắc tại chú dịch thô quá nên bị vậy :v đúng không a e :v)
[Lên trên]
(Edit: eng là “adult dragon”,  hay dịch là Rồng Lớn :v chắc phải xài hán-việt 1 thời gian rồi :v)
(Edit: eng là “adult dragon”,  hay dịch là Rồng Lớn :v chắc phải xài hán-việt 1 thời gian rồi :v)
[Lên trên]
(Edit: theo bên trans eng thì câu này có khác nghĩa gốc 1 tí :v)
(Edit: theo bên trans eng thì câu này có khác nghĩa gốc 1 tí :v)
[Lên trên]
(Edit: đúng là bó tay thật :v hóng cao nhân :v)
(Edit: đúng là bó tay thật :v hóng cao nhân :v)
[Lên trên]
(Edit: nhận tội = khu dân cư Hiền Hòa :v)
(Edit: nhận tội = khu dân cư Hiền Hòa :v)
[Lên trên]
(Edit: chap này ta khá là cực nhể :v tra eng với raw như con điên :v)
(Edit: chap này ta khá là cực nhể :v tra eng với raw như con điên :v)
[Lên trên]
Max: cao nhân đến đây xD
Max: cao nhân đến đây xD
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi UNIVERSE
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi UNIVERSE
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammmmm!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm