• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chapter 86 – Trận chiến kết thúc – Giải quyết hậu sự (2)

6 Bình luận - Độ dài: 1,396 từ - Cập nhật:

HEYYYYYYYYYYY, t max đã tạm trở lại đây xD

Sr ae nhé, dạo này t bận thi cuối kỳ quá nên hơi chật vật, nên t để lại mọi chuyện cho team lẩu cá.

Nhưng cuối tuần rồi edit Black Slime bận học thi nên ko làm được.

Thay mặt cả team, cũng như là trưởng project, mình xin lỗi mọi người. m(_ _)m

Và h, vì ổng edit đang bận, t sẽ edit để đảm bảo lại tiến độ như đã hứa nhé.

Chuẩn bị đi ae, vì ta sẽ quay lại CHÉM BÃO ĐÂY (づ ◕‿◕ )づ

Trans: Mazino (Cá chà bặc)

Edit: Maxmalefic (Cá trình (chịch) điện :))))

---------

Chapter 86 – Trận chiến kết thúc – Giải quyết hậu sự (2)

『Nee-san, Myne có thể lấy được kỹ năng của người khác, đúng chứ?』

Jormungandr-sama hỏi Fenrir-sama.

…..Hm? Sao tự nhiên ngài ấy lại hỏi việc đó?

『Ừm, Đúng vậy』

Nghe Fenrir-sama trả lời, Jormunggandr-sama tỏ vẻ suy nghĩ một lúc.

Sau đó ngài ấy hỏi tôi.

『Ngươi có thể lấy được kỹ năng của người chết không?』

『……Tôi chưa bao giờ thử, nên cũng không biết được.』

『…….Vậy, nếu họ còn sống, ngươi có thể cắt mọi loại kỹ năng?』

『Đúng vậy, nếu tôi có thể thấy chúng…… Ah, nhưng tôi không thể lấy 【Blaze】từ rồng cha.

Đúng hơn là tôi không thấy thứ gì gọi là 【Blaze】cả 』

『……Gì? Ngươi không thể thẩm định 【Blaze】à……』

Đúng vậy, vì thế, tôi rơi vào một trận đấu vô cùng khó khăn. [note6739]

Nếu tôi nhớ không nhầm, khi tôi sử dụng 【Thấm định】, chắc chắn là nó không hiện thứ gì gọi là 【Blaze】 cả.

Khi tôi trả lại các kỹ năng, tôi sử dụng 【Thẩm định】 một lần nữa, nhưng vẫn không thấy 【Blaze】đâu hết.

Tôi tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy.

『……Blaze, có nghĩa là…… “Tộc kỹ”(race skills), huh』

Hửm? Jormungandr-sama? Người vừa nói gì vậy?

“Tộc kỹ”? Một từ mà tôi chưa hề nghe đến.

……Chờ đã, tôi nghĩ tôi đã cảm thấy điều gì tương tự xảy ra trước đó thì phải?

Ummmm…….Ummmmm, cái gì vậy nhỉ?

!!!

Tôi nhớ rồi.

Đúng rồi, khi 【Thẩm định】lên cấp!!

Vào lúc đó, giống như lúc tôi bất ngờ nhìn thấy cấp độ.

Tôi hoàn toàn quên mất điều đó.

Có nghĩa là, khả năng cao chuyện này là do cấp độ【Thẩm định】chưa đủ, huh.

*Thẩm định・Toàn diện LV3 (269/300)

Cấp độ của tôi vẫn còn hơi thấp, huh.

Mặc dù vậy, tôi không biết là tôi có thể xem được “Tộc kỹ” hay không.

Có thể phải đến Lv5…….

…….Dù sao đi nữa, từ lúc này, tôi cũng đã hài lòng với kiến thức là có những quái vật mà sở hữu “Tộc kỹ”.

Nếu tôi chủ quan, nghĩ rằng tôi đã đánh cắp toàn bộ Kỹ năng, có thể tôi rơi vào tình trạng nguy hiểm như lúc nãy.

Tôi sẽ phải đề phòng hơn nữa.

Với điều đó, có thể nói rằng mặc dù trận chiến với Hắc Long là rất nguy hiểm, nhưng thứ tôi đạt được là không tồi.

Mặc dù không phải, nhưng tôi cũng phải cảm ơn rồng cha, nhỉ!

『……Fumu, biểu hiện của ngươi nói rằng ngươi đã hiểu ra gì đó, well, sao cũng được.

Dù sao đi nữa, điều đó nghĩa là ngươi có thể cắt được Kỹ năng ngoại trừ tộc kỹ, đúng chứ? Nee-san, em có một công việc đặc biệt mà muốn nhờ đến Myne và con của Nee-san, cũng là bao gồm sự đền bù cho họ.』

…….Việc? Jormungandr giao cho Waffle và tôi?

Hơn nữa, ý ngài ấy là sao khi nói bao gồm sự đền bù cho chúng tôi, tôi không đoán ra.

『Hmm? Nó là gì vậy, nói nghe xem nào』

『Aah, Nee-san có biết có một hầm ngục mê cung mà cũng con rồng phạm tội sẽ bị giam đến chết, đúng chứ?

Em đã nghĩ để họ có tất cả Kỹ năng của những con rồng trong mê cung đó nếu họ muốn.

Dù sao đi nữa, chúng chỉ có con đường chờ đợi đến lúc chết một khi bước vào mê cung đó.

Trong trường hợp đó, không phải tốt hơn là để những Kỹ năng làm việc khác tốt hơn?

Nó sẽ rắc rối nếu chúng gây ra vấn đề với các kỹ năng đó.

Nếu họ có thể định kỳ tới để cắt kỹ năng của chúng, các vấn đề rắc rối sẽ kết thúc, nhất tiễn hạ song điêu [note6740] 』

…….Đó quả là một đề nghị tuyệt vời, đúng không?

Tôi có thể cắt bao nhiêu Kỹ năng của long tộc nếu tôi muốn, bằng cách nào đó, tôi có linh cảm rằng chúng sẽ là những kỹ năng OP.

Mặc dù vậy, tôi tự hỏi chuyện này có ổn không…….

『……Hmph, Myne, con trai, hai ngươi thấy thế được không?』

『Ohー, con có thể bay lần nữa!!!』

『….Tôi không có kháng nghị nào hết, nhưng…… điều đó thật sự ổn chứ? Khi để chúng tôi làm vậy.』

『Gì, Ta,  một Thánh Thú cai trị toàn bộ Long tộc nói là được, thì không có vấn đề gì hết.』

……….Có vẻ là không có vấn đề gì.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy chuyện này trở nên thật sự nghiêm trọng.

Fenrir-sama và Jormungandr-sama đã chấp thuận, tôi cũng không cố gắng từ chối.

Waffle cũng có vẻ rất hăng hái.

Nó bay lên đầu của Fenrir-sama bằng 【Bay】và vỗ vỗ cái chân.

…………..Nó cũng vẫy đuôi khi nó ở trên đó nữa.

Nó chắc chắn định bay lên trời lần nữa.

『……Hiểu rồi, tôi cũng thành tâm chấp nhận.

Mặc dù vậy, chúng ta có thể làm vào hôm khác được không? Tôi nghĩ  hoàng tộc sẽ lo lắng nếu tôi không trở về và báo cáo việc đó. 』

Un, King-sama và anh vợ-sama, Sylphy và Aisha, mọi người chắc chắn lo lắng.

『Aah, ta không để ý đâu.

Mặc dù vậy, ngươi chỉ có thể đến những nơi ngươi đã đến bằng Kỹ năng dịch chuyển ngươi vừa cho ta xem, đúng chứ?

Lúc này, ngươi chưa từng đế hầm ngục mê cung đúng chứ?

Ta không thể ra ngoài thường xuyên, nên ta muốn kết thúc hôm nay.』

Trong trường hợp đó, tôi sẽ đến “Hầm ngục mê cung”, và mọi chuyện kết thúc.

Tôi liếc về phía Fenrir-sama, tôi có thể thấy ngài ấy đang quở trách cặp rồng.

Waffle đang……. Lơ lửng trong khi vẫy đuôi phất khích.

Nó có vẻ đang tận hưởng, nên tôi sẽ để mặc nó lúc này.

Mọi chuyện sẽ ổn nến tôi di chuyển theo thứ tự “Hầm ngục mê cung” → “Thánh Lâm” → “Cung điện hoàng gia”

Tôi sẽ ít nhất giải thích cho Waffle.

Khi tôi giải thích xong. Waffle nâng chân lên, đưa bàn chân về phía trước và bắt đầu vẫn vẫy chân trước như thể muốn nói 『Bảo trọng.』.

『Ừh, vậy thì, đi thôi.

Lúc nào ta sẽ đi “Hầm ngục mê cung”?』.

Khi tôi nói vậy, Jormungandr-sama giữ tôi bằng miệng, sau đó đặt lên lưng ngài ấy.

『Lên lưng ta, ta sẽ bay đến đó.』

Eh?

Trước khi tôi kịp nghĩ, Jormungandr-sama cất cánh.

Trong chớp mắt, ngài ấy bay lên bầu trời, và Thánh Lâm trở thành một chấm nhỏ.

Ohgodohgodohgod, tôi sẽ chết nếu tôi rơi xuống.

Tốc độ khủng khiếp và sức ép không khí làm cơ thể tôi cong lại.

『Jo, Jo, Jormungandr-sama…… Nó, nó lạnh quá…… Tôi sẽ chết』

Khi tôi phàn nàn, ngài ấy thì thầm như thể nhớ ra, 『Oh』, và sau đó, một bức tường màu xanh nhạt dựng lên xung quanh tôi.

『Nó là màng chắn làm bằng phong hệ phép thuật, ngươi sẽ không có vấn đề gì với nó, đúng chứ?』

 『……Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều.』

Tôi mong là ngài làm điều này ngay từ đầu…………

Hơn nữa, nếu không phải tôi, người khác có thể bị đẩy đi từ lâu rồi, biết không?

Mặc dù tôi đưa ánh mắt oán giạn về phía ngài ấy, ngài ấy có vẻ không để ý…..

Jormungandr-sama có vẻ đang có tâm trạng tốt, tiếp tục bay về phía “Hầm ngục mê cung: trong điều kiện hoàn hảo.

『……Ta hoàn toàn quên mất』[note6741]

Eh?

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: đã cheat rồi còn than khó -_-)
(Max: đã cheat rồi còn than khó -_-)
[Lên trên]
(Mazino: một mũi tên trúng hai con tờ rym :v )(Max: 1 đống cheat đang đến :V)
(Mazino: một mũi tên trúng hai con tờ rym :v )(Max: 1 đống cheat đang đến :V)
[Lên trên]
(Max: có mùi Flag????)
(Max: có mùi Flag????)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Rơi rớt có divine shield bảo kê r ...k đủ thì x3 def lun r dùng wind magic giảm.chấn :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team đã dịch!!!!

Vâng. Một tá kĩ năng Rồng
Xem thêm