• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 87 - Trận chiến kết thúc, Giải quyết vấn đề (3)

6 Bình luận - Độ dài: 1,575 từ - Cập nhật:

Max: Móe, thi cử mệt mỏi quá. mấy môn bên này nhức đầu vl. Uống mấy viên thuốc mới đỡ được. Cái tội dạo ôm lắm môn quá :V

Sắp xong rồi``

Trans: Mazino

Edit: Maxmalefic

--------------------------

Chương 87 - Trận chiến kết thúc, Giải quyết vấn đề (3)

…Tôi sẽ vờ như không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Jormungandr-sama.

Khi tôi trộm nhìn quang cảnh đang chạy với tốc độ đáng kinh ngạc, tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ phía trước. [note6771]

Hả ?? Tôi tự hỏi đó là gì … một khu vực rất lớn đang cháy ? Tôi nhờ Jormungandr-sama giảm tốc độ và nhìn kỹ nơi đang cháy bằng 【Tăng cường thị lực· Trung bình LV2】.

Cái !!! tôi không biết đó là nước nào, nhưng một số lượng lớn quái vật đang xâm chiếm nó.

Còn những người sống sót thì sao???

… Vô ích, chỉ toàn là xác chết. Có cả một đứa bé trong đám xác.

Có thể có những người sống sót trốn ở đâu đó, nhưng tôi không thể tìm thấy họ.

Khốn kiếp, nếu chúng tôi đến sớm hơn….

“Hm? sao thế?”

Jormungandr-sama có thể nhận ra tôi đang tức giận. Ngài ấy hỏi tôi.

“Thảm kịch này là sao?”

“Vương quốc quỷ bắt đầu chiến tranh, huh, không tốt rồi,nó sẽ trở nên phiền phức”

Jormungandr-sama nói rằng gần đây, một vị vua mới của Vương quốc quỷ đã xuất hiện.

Vua này đã giết vị vua trước, người có thái độ chính trị ôn hòa hơn, và tuyên bố rằng hắn sẽ thống trị các chủng tộc khác và trở thành vị vua của thế giới này.

Với lời tuyên bố ấy, họ tiến hành các cuộc xâm lược quy mô lớn cùng các cuộc chạy đua vũ trang chống lại các quốc gia láng giềng.

Có vẻ như họ bị dồn đến đường cùng trước khi đất nước bị tiêu diệt.

Vì đây là một việc không liên quan đến nhiệm vụ của cho Thần Thú như Jormungandr-sama và Fenrir-sama bởi Kami-sama, nên họ không cần phải can thiệp.

“Thật kinh khủng….”

Có thể bởi vì anh ấy nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi, Jormungandr-sama một lần nữa hướng về phía "Ngục mê cung" và tăng tốc.

Vào lúc này, tôi muốn thay đổi tâm trạng và bỏ mắt khỏi thị trấn đang cháy ...... Tôi thấy gì đó.

W, anh ta là ai ......?

Tại sao có một con người trong đám quái vật?

Tại sao hắn tham gia với đám quái  vật và xâm chiếm thị trấn !?

Khi tôi nghĩ thế, người đàn ông kia đột nhiên nhìn lên bầu trời.

...... Sau đó, mắt chúng tôi chạm nhau !!!

Vâng, mặc dù điều đó là không thể, tôi biết rằng mắt chúng tôi đã gặp nhau.

Không có gì nghi ngờ rằng hắn đang đối mặt với tôi ...... khi hắn mỉm cười ......

Tại thời điểm đó tôi nghĩ “Mình sẽ thẩm định!”, Chúng tôi đã rời khỏi tầm nhìn của 【Nâng cao thị lực · Trung bình LV2】, và tôi không thể thẩm định gã đó.

Tên quái nào thế nhỉ?

...... Không hiểu sao, tôi có một linh cảm rất xấu. [note6772]

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Chúng ta đến rồi, đây là lối vào của" Ngục mê cung "

Một tiếng trôi qua từ lúc cất cánh.

Chúng tôi đã đến đích của chúng tôi, "Ngục mê cung".

Tôi nhìn môi trường xung quanh tôi và nhớ nó trong đầu.

Với nó, tôi có thể đến đây với 【Ma thuật độc nhất· Không gian-thời gian】 lần sau.

“Cảm ơn rất nhiều, được rồi, tôi sẽ trở lại”

Nghe tôi nói thế, Jormungandr-sama gật đầu.

“Cậu nên cẩn thận khi cậu đến để lấy Kỹ năng của chúng.

Mặc dù sự tự do của những con rồng bị giam ở đây bị tước đi, nhưng tất nhiên chúng cũng có thể sử dụng Kỹ năng.

Chúng là bọn vô lại, không quan tâm đến việc giết người, nhưng lại không muốn bị giết .”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cẩn thận.”

Sau khi thấy bi kịch trước đó, tôi phải trở nên mạnh hơn nữa.

Tôi sẽ phải sử dụng cơ hội trời cho này thật tốt.

Nhưng những con rồng có những skill hiếm, tôi không thể nắm được. Tôi muốn lấy những Skill đó

Trước khi đến đây, tôi nên ưu tiên tăng cấp【Thẩm định】

Tôi cảm ơn Jormungandr-sama và đi đến "Rừng thiêng" với 【Ma thuật độc nhất · Không gian-thời gian】.

“Tôi về rồi đây!!”

Vừa nói xong và chui ra từ xoáy nước đen, hai  cục màu tím lao vào tôi.

Tôi ngã song xoài cùng tiếng ”Puff” [note6773]

“Myne!!!!”

À, anh em của Waffle. Mặc dù tôi có thể nói “Cũng lâu rồi nhỉ”, nhưng lại không lâu đến như vậy và việc Fenrir-sama chào đón tôi thật tuyệt vời.

Đuôi của họ đang vẫy và họ liếm mặt tôi.

Tôi nói “ Ở đó, ở đó” và nhẹ nhàng vuốt ve lưng và cổ, chúng thậm chí còn dữ dội hơn.

Và rồi….

“Em tham gia nữa…!”

Cuối cùng, ngay cả Waffle cũng nhào vào tôi.

Không, các em? Tôi thực sự hạnh phúc vì các em chào đón mình, nhưng thế có hơi quá không ??

Fenrir-sama chỉ quan sát chúng tôi như thể nhìn vào một thứ gì đó dễ thương, và dường như cô ấy không buồn can thiệp.

Sau khoảng 15 phút nhận được sự chào đón nhiệt tình từ mấy nhóc Fenrir, tôi đã thông báo với họ rằng tôi sẽ trở lại cung điện hoàng gia.

Khi tôi làm vậy, bọn trẻ phàn nàn khi chúng lại lao vào tôi.

Fenrir-sama vẫn kiên trì thuyết phục tôi ở lại thêm, và cũng giống như trước đây, tôi buộc họ phải đi, mặc dù miễn cưỡng.

Đó là một bí mật rằng tôi hứa sẽ mang quà lưu niệm cho họ.

Tôi sẽ lại đến chơi nên chờ tôi nhé!

“Waffle, đi thôi nào.”

Khi tôi gọi, Waffle như thường lệ “Wafu!” và leo lên đầu tôi, nơi nó thường nằm.

Xác nhận Waffle đã chuẩn bị xong[note6774], tôi nhanh chóng dùng 【Ma thuật độc nhất · Không gian-Thời gian】.

Nơi tôi đến là phòng trong cung điện hoàng gia đã chuẩn bị và là nơi các hôn phu của tôi và tôi đang ở.

Phew, tôi thực sự đã có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ ? [note6775]

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Myne-kun!!!” 

Người đầu tiên thấy tôi trở về là Aisha.

Tôi giơ tay lên và định trả lời ...... Waffle nhấc chân phải lên trước mặt tôi và chào Aisha bằng một tiếng  "Wafu" .

Nhìn đuôi của Waffle lắc lư và giơ chân lên, tôi cười khúc khích rồi nói “Anh đã về”.

Nghe thấy tiếng của chúng tôi, Sylphy cũng chạy ra từ phía sau phòng

Un, dù cho phòng rộng thế nào, em cũng đừng nên chạy như thế chứ.

“Anh đã về, Sylphy.… Ngoài ra, chạy như thế nguy hiểm lắm đấy.”

“Mừng anh về, Danna-sama!.... Không !!! Chuyện gì xảy ra với con rồng? Danna-sama trông không sao [note6776] , thế nghĩa là mọi việc ổn thỏa rồi à?”

À, tất nhiên họ sẽ tò mò rồi.

“Un, bình tĩnh nào! Mọi chuyện ổn rồi”

“Tốt quá!”

Nghe tôi nói thế, Sylphy và Aisha đều thở phào nhẹ nhõm.

 “Anh muốn báo cáo cho King-sama ngay, nhưng anh nên làm gì?”

Tôi không biết lễ nghi hoàng gia như thế nào.

Ngay cả khi tôi đột nhiên hỏi, nói rằng tôi muốn gặp King-sama, có lẽ tôi bị đuổi ra cửa.

Vào lúc đó, lựa chọn tốt nhất là nhờ Sylphy.

“Nếu là Chichiue, anh sẽ có thể gặp phụ vương ngay lập tức, phụ vương đã kiên nhẫn đợi Danna-sama quay về”

Nói vậy, cô ấy kéo tay tôi và chạy ra khỏi phòng.

Aisha cũng hốt hoảng chạy theo.

Và, Waffle đang nằm trên đầu tôi.

Tôi có thể cảm thấy rằng nó muốn nói về những chiến công của mình, và đôi mắt ấy không ngừng lấp lánh. [note6777]

“WafuWafu, WafuWafu.”

Aah, tôi biết rồi!!

Well, Waffle chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong vụ này.

Tất nhiên là nó muốn được khen ngợi.

Tôi sẽ khen cu cậu sau mới được!

“Chichiue, Danna-sama đã về rồi!”

Phòng thiết triều, [note6778] Sylphy bước vào một căn phòng sang trọng, lớn và tuyệt đẹp, chắc nó tên là vậy. [note6779]

Tất nhiên trong khi đang  kéo tay tôi.

…. Phòng này.... Vào một cách tùy tiện thế có ổn không? Thành thực mà nói , tôi không cần lo vì không có ai ở đây cả.

“Myne!!! Sao rồi!!?”

Và, King-sama .......

Vào lúc người thấy tôi, người lớn giọng hỏi tôi về sự việc.

“Vâng! Thần đã bảo vệ rồng con, và trả lại nó cho cha mẹ nó.

Thần đã nhận được lời hứa từ Thần thú Jormungandr-sama rằng họ sẽ không tấn công thành phố của con người vì vụ này! “

Khi tôi lớn giọng báo cáo lại vụ việc, tiếng hò reo vang lên khắp phòng.

Chỉ có King-sama trông có vẻ mệt mỏi mặc dù….

Tôi tự hỏi  người có cảm thấy nhẹ nhõm không?

Dù sao, vụ bắt cóc rồng con đã được giải quyết ổn thỏa.

Ghi chú

[Lên trên]
( Mazino: chắc nó chạy nhanh quá thấy quang cảnh chạy theo phía sau )
( Mazino: chắc nó chạy nhanh quá thấy quang cảnh chạy theo phía sau )
[Lên trên]
(Max: Hint boss)
(Max: Hint boss)
[Lên trên]
( Mazino: nó đánh rắm hay sao ý , bố khỉ thằng ở dơ =)) )(Max: đâu ra, tiếng lông mềm ấy mà, chú nuôi mèo là biết xD)
( Mazino: nó đánh rắm hay sao ý , bố khỉ thằng ở dơ =)) )(Max: đâu ra, tiếng lông mềm ấy mà, chú nuôi mèo là biết xD)
[Lên trên]
(?) (Mazino: ngồi lên đầu m là chuẩn bị á @@)(Max: chỗ ngồi đặc biệt của pet rồi mà)
(?) (Mazino: ngồi lên đầu m là chuẩn bị á @@)(Max: chỗ ngồi đặc biệt của pet rồi mà)
[Lên trên]
(Max :D)
(Max :D)
[Lên trên]
( Mazino: nó cheat mà cái méo gì giết đc nó mà lo =]] )(Max: Cheat bất tử cmnr rồi, lo gì :)))))
( Mazino: nó cheat mà cái méo gì giết đc nó mà lo =]] )(Max: Cheat bất tử cmnr rồi, lo gì :)))))
[Lên trên]
(Mazino: nó mong chờ được khoe chiến công ý mà )
(Mazino: nó mong chờ được khoe chiến công ý mà )
[Lên trên]
(Mazino: giống phòng mấy lão tàu phủi tay chân rùi lạy vua ý quên mẹ tên phòng rùi =]] )(Max: có t lo rồi)
(Mazino: giống phòng mấy lão tàu phủi tay chân rùi lạy vua ý quên mẹ tên phòng rùi =]] )(Max: có t lo rồi)
[Lên trên]
(Mazino: hóa ra chú cũng như anh méo biết đây là phòng gì =]] )
(Mazino: hóa ra chú cũng như anh méo biết đây là phòng gì =]] )
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Ai bạn thằng này chắc bị đau dạ dày chết quá
Xem thêm
Tên tk kia là hiiro chứ còn tn méo nào vào đây :)) ggwp
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Đối thủ của main xuất hiện.
Cảm ơn team lần nữa nhé ;) !!!!!
Xem thêm