• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 77 - Hợp Đồng của Cự Thú

7 Bình luận - Độ dài: 1,986 từ - Cập nhật:

Chương 77 – Hợp đồng của Cự Thú

_______________________________________________

Yolo, thêm Trans mới rồi, nhưng nhìn số lượng Eng hơi ít nên mình đang nghĩ (nếu 3 hg trans cày 1 lúc thì bay hết chỗ chương Eng ngay)

nên mình đang có 3 lụa chọn:

1. vẫn làm trans và cày vs 2 ông kia (tội ông edit 1 cân 3) (Edit: 1 mình ta chấp hết :v cứ quăng vào đây XD)

2. rút về làm edit thành đội hình 2 trans 2 edit (thời gian rảnh t ngôi viết tiếp Novel ảo tưởng hồi còn trẩu tre, rảnh mà xD)

3. cũng rút về làm edit nhưng ra giúp nhóm khác trans :V (cái này thì vì thấy mấy bộ chậm tiến độ kinh dị nên nghĩ ra thôi, mình thấy bộ  này hay thì sẽ cứu cánh bộ đó xD) (Edit: tức là bạn mem mới về làm edit giúp nhóm khác, or team t đi trans và edit tiếp mấy nhóm khác, or t không thể hiểu được cái vonte này nói cái gì XD)(Max: cái này là t thừa rỗi hơi nên mò sang nhóm khác dịch, còn nhóm này thì vẫn edit cho thành tổ đội 2-2)

AE vote nào

P/s: dù là phương án nào thì team này vẫn có bomb tết nhé xD

Edit: sẵn đây cũng xin thông báo nho nhỏ, thì team đã đổi tên thành Lẩu Cá :)))

và mấy mem trong nhóm cũng có thêm tên khác khi làm như:

Maxmalefic9x - Cá Chình [note6282] Điện (Trans - chủ team)

Shacks - Cá Mập (Trans - tuyển lúc trước)

Mazino - Cá Chà Bặc (Trans - mới tuyển được)

BlackSlime - Cá Bảy Màu (Edit - t ăn tạp, không phải chỉ tài trợ dầu ăn không đâu nhé)

và cái lẩu này méo ăn được :)))))))))))))

rồi sẵn a e vonte xem ngày nào đánh bom nhé :v hồi t cmt ở dưới, a e vonte phiếu nào thì like cmt phiếu đó, dựa vào số like thì bọn mình sẽ có lựa chọn thích hợp :) cảm ơn a e trước :)P/S: kết thúc vote sẽ vào 14/2 đúng 0h01p Sáng (h việt nam), mọi phiếu vote sau đó chỉ mang tính tham khảo. (Max: ờ, t cố tình chọn ngày đó)

_______________________________________________________

「Cự Thú...... Fenrir-sama ...... 」

Người nào đó lẩm bẩm.

Tôi không để ý trong lần đầu tiên gặp trong rừng, nhưng khi nhìn cô từ khoảng cách này, tôi chắc chắn cảm thấy một Aura sức mạnh (?) đằng sau cô ấy.

Cái danh "Cự Thú" đúng là không phải chỉ để trưng mà.

「......Vua của Tộc người. Ta nghe nói rằng ngươi có điều gì đó muốn nói với ta. Ngươi muốn nói gì?」

「......Tôi biết ơn vì ngài đã để cho tôi được gặp mặt, Cự Thú-sama.

Tôi nghe nói rằng ngài đã trở thành người hậu thuẫn của Myne-kun, chồng của con gái tôi.

Nhưng việc một Cự Thú trở thành hậu thuẫn của một con người thì.......

Không, tôi đã được nghe rằng cậu ấy có một bí mật, và Ngài chỉ làm thế để bảo vệ cậu ấy thôi. 」

Ou-sama bắt đầu nói chuyện với Cự Thú Fenrir-sama.

Bắt đầu từ Aisha và tôi, tất cả các thành viên đang có mặt tại đây đã nín thở khi nhìn vào cảnh tượng này.

「Umu, đúng là không cần nghi ngờ gì về việc bạn ta đang nắm giữ 1 sức mạnh lớn

Bạn ta, như ta thấy, cậu ấy rất tốt bụng.

Nếu điều đó được phơi bày, chắc chắn sẽ có người sẽ cố gắng tận dụng sự tử tế đó và lợi dụng cậu ta.

Vì thế nên ta mới trở thành người hậu thuẫn cho cậu ấy」 [note6283]

Cuộc trò chuyện của Ou-sama và Cự Thú Fenrir-sama tiếp diễn được một lúc.

Cuối cùng, Ou-sama dường như muốn biết thế nào là vi phạm những điều Cự Thú-sama vừa nói, khiến Cự Thú-sama nhúng tay vào.

Vâng, đó là điều hết sức tự nhiên.

Ngay cả khi bản thân người đó không có kế hoạch làm hại tôi, nhưng sẽ có chuyện xấu nếu người đó đó vô tình làm sai và gây ra cơn thịnh nộ cho Cự Thú.

Sau cùng, Đây là hai quan điểm của Cự Thú-sama:

1 - Những người làm tổn thương tôi, hay cố gắng để lừa dối và sử dụng tôi, Ngài sẽ không ngần ngại lấy mạng những kẻ đó.

2 - Không áp dụng nếu tôi có ý muốn hợp tác với người đó.

「......Tôi hiểu.

Tất cả chúng tôi ở đây đều đã hiểu rõ những điều đó, và hứa sẽ không bao giờ lợi dụng Myne cho những ham muốn ích kỷ của chúng tôi.

Và về vấn đề này, tôi có một câu hỏi.......

Tôi đã được nghe rằng nếu như làm trái Điều khoản được tạo ra bởi sức mạnh của Cự Thú, người đó sẽ bị trừng phạt.

Liệu điều đó có đúng là sự thât không? 」

Hmm, bằng một cách nào đó, bầu không khí của cuộc nói chuyện đã thay đổi.

King-sama, ngài định nói gì.......

「Fumu, đúng là như vậy」

「...... Trong trường hợp đó, Sao ngài không dùng thứ đó lên chúng tôi?

Ngài sẽ hiểu được sự quyết tâm của chúng tôi nếu làm như thế.

Và tất nhiên, những người không muốn bị kiểm soát như thế, tôi xin thề rằng họ sẽ không bao giờ có thể biết được bí mật của Myne. 」

!!!!

Hình phạt của Cự Thú-sama ......không phải nó là một cái gì đó rất kinh khủng hay sao!?

Vua của một nước mà lại hứa một điều như thế làm sao mà ổn cho được!!!!

「...... King-sama, điều này.......hoàn toàn không ổn đâu」

Khi tôi ngắt ngang cuộc nói chuyện của họ,

「Điều gì đó sẽ là không thành vấn đề nếu lời hứa không bị phá vỡ, đúng không? 」

Thì King-sama trả lời như thế với một nụ cười.

Không, không phải vậy, đó không phải là vấn đề ......!

「...... Ta không phiền đâu, nhưng điều đó ổn chứ? 」

King-sama mạnh mẽ gật đầu với câu hỏi của Cự Thú Fenrir-sama.

Sau đó King-sama xác nhận xem những ai sẵn sàng đồng ý Điều Khoản với Cự Thú.

Kết quả thì những người quyết định chấp nhận nó là King-sama, Đệ Nhất Hoàng Hậu-sama, Anh-vợ-san, Điện Hạ Lewis, và Ari.

Ngoài ra còn có hai hôn thê của tôi, tổng cộng là bảy người.

Những người quyết định không chấp nhận nó là Đệ Nhị Hoàng Hậu-sama và Điện Hạ Lecter.

Dường như Điện Hạ Lecter muốn chấp nhận nó, nhưng được mẹ ngài, Đệ Nhị Hoàng Hậu-sama khuyên bảo, và ngài đã bỏ cuộc.

Có thể cô ấy sợ hãi rằng cho dù là một phần ngàn đi nữa, nếu tất cả mọi người đều chấp nhận điều kiện này và đều chết, dòng máu của Hoàng tộc sẽ mất đi.

Điều đó hoàn toàn hợp lý, nên King-sama âm thầm gật đầu, và chấp nhận nó.

「Kukuku, con người thật là thú vị. Rất tốt, ta sẽ "chấp nhận" điều này 」

Ngay lúc Cự Thú Fenrir-sama nói xong, có một ánh sáng mờ nhạt bao quanh bộ lông màu tím của cô.

「Ta đã "chấp nhận" Điều Khoản này, mọi người có nghe được giọng nói của ta không?」

Huh? Thần giao cách cảm?

Khi tôi tự hỏi về điều này, những người chấp nhận Điều khoản có biểu hiện ngạc nhiên.

「...... Đâ-, đây là」

Anh-vợ-san có vẻ bối rối.

「Vua của Tộc người, "Sức mạnh của Điều khoản" mà ngươi nói, chính xác thì nó được gọi là "Hợp đồng của Cự Thú.”

Cơ sở của nó giống như "Sự bảo vệ của Cự Thú" mà Myne đã nhận được.

Tuy nhiên, nếu như ngươi vi phạm những gì ngươi đã thề trước mặt ta, ngươi sẽ nhận một nỗi đau cực kì kinh khủng không thế chịu nổi trên toàn bộ cơ thể của mình.

Nhưng, để đổi lấy nó, ngươi sẽ có thể trò chuyện với ta qua thần giao cách cảm.

Có hợp đồng này rồi, đừng có mà quên lời hứa của ngươi đấy, đã rõ chưa? 」

Faren Augusta

Chủng tộc: Hume

LV: 51

Nam giới

Tuổi: 52 tuổi

Nghề nghiệp: Vua của Vương quốc Augusta

【Kỹ năng】

Kiếm một tay · Thần Thánh Lv9

Nâng cao sức mạnh thể chất · Lớn

【Hợp đồng của Cự Thú】

Thần giao cách cảm «Fenrir» | Mới!

......Nó chắc chắn vừa được thêm vào.

「Tuy nhiên, khác với của Myne, ngươi không thể trò chuyện với ta từ mọi nơi.

Hãy nhớ rằng ngươi cần phải ở trong phạm vi nhất định với gia đình của ta mới có thể nói chuyện được.

Mặc dù, có thể sẽ không bao giờ có trường hợp ngươi cần phải gọi cho ta......」

Ngay khi Cự Thú Fenrir-sama nói vậy, Tiểu Fenrir trên đầu tôi giơ chân lên.

「Con ở đây, mẹ biết đó ー Con ở đây ー!」

Ngay lúc đó, anh ngẩng lên, Cự Thú Fenrir-sama nói với giọng ngạc nhiên.

「...... Ta hiểu rồi, con thực sự không hề có ý định về nhà, huh?」

「Con sẽ không trở lại đâu ー Con muốn ở lại chơi với Myne ー!」 [note6284]

Nói vậy, nó lại vỗ nhẹ vào đầu tôi.

......Không, tôi muốn nó đừng vỗ đầu tôi nữa, làm ơn đi.

「Tôi chắc chắn mình đã nhận được "Hợp đồng của Cự Thú" rồi」

King-sama chắc chắn đã hiểu rõ tất cả những gì Cự Thú Fenrir-sama vừa nói.

「Umu, thế thì tốt rồi, ta sẽ còn trở lại. Myne, cậu có thế liên kết nơi này với chỗ ở của ta được không? 」

「Đã rõ! Cảm ơn Ngài rất nhiều! 」

Cũng như lần đầu tiên tôi dùng 【Ma Thuật Unique  · Không gian-thời gian】, một xoáy đen xuất hiện trước mặt tôi giống như trước đây.

Khi Fenrir nhỏ giơ tay lên và chào 「Wafu」 đến Cự Thú Fenrir-sama....... [note6285]

「Ta giao cậu đứa trẻ đó cho cậu, Myne」 [note6286]

Nói như vậy xong, cô biến mất trong dòng xoáy.

Sự hiện diện to lớn của Cự Thú Fenrir-sama đã biến mất, nên bầu không khí rõ ràng đã thoải mái hơn.

「......Phew, đúng như mong đợi từ Cự Thú-sama. Quả là một sự hiện diện ở mức độ đáng sợ...... 」

Anh-vợ-san thốt lên những lời đó.

Ngoại trừ tôi, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

「...... Bây giờ thì, hai người không nhận được Hợp Đồng của Cự Thú-sama, có thể lui xuống.」

Nhận được những lời của King-sama, Đệ Nhị Hoàng Hậu-sama và Điện hạ Lecter đã lui ra khỏi phòng.

Không ngoài sự mong đợi, Điện hạ Lecter trông khá nuối tiếc.

Mình không thể giúp gì được, tôi đoán thế.

「...... Bây giờ thì Myne. Cậu sẽ nói bí mật của cậu chứ? 」

Cuối cùng, thì thời gian để nói về bí mật của tôi đã đến.

Tới đi nào, tôi sẽ triệu tập tất cả can đảm của mình!

_________________________________________________

Đôi lời cuối chap của Edit :)))

thì chap này khá tù và tối nghĩa nên có nhiều khúc t đã chế lại chút ít :)) có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến nội dung :)

và bác Max Chình điện chap này nói khá là ít :)))))) (Max: t còn nằm ngất ngưởng vì mới thi xong nè, ko có sức :V)

mong a e vonte để bọn mình rút.tttttttttttttttttttt ra cái kinhhhhhhhhhhhhhhhhh nghiệm đí mà :))))))))))))))))(Mấy bạn xin hãy like vài các ý kiến dưới phần comment của ổng edit (thích chọc phá) thì mới tính là phiếu bầu nhé, tks.)

Ghi chú

[Lên trên]
(chịch :)))
(chịch :)))
[Lên trên]
(Edit: túm váy: cự thú thấy main tốt + bá, sợ người khác nhắm vào việc main tốt bụng rồi lợi dụng nên dứng ra bảo kê cho main để không ai dám lợi dụng, có thể t hiểu sai vì khúc này khá khó hiểu :v)
(Edit: túm váy: cự thú thấy main tốt + bá, sợ người khác nhắm vào việc main tốt bụng rồi lợi dụng nên dứng ra bảo kê cho main để không ai dám lợi dụng, có thể t hiểu sai vì khúc này khá khó hiểu :v)
[Lên trên]
(Edit: thật sự t không muốn tài trợ đâu :)) tại hoàn cảnh đẩy đưa thế đấy :))).)
(Edit: thật sự t không muốn tài trợ đâu :)) tại hoàn cảnh đẩy đưa thế đấy :))).)
[Lên trên]
(Edit: chó cũng có tay à? hay t nhầm?)
(Edit: chó cũng có tay à? hay t nhầm?)
[Lên trên]
(Edit: khúc này có chế 1 tí :)) vì eng khá tối nghĩa :))).)
(Edit: khúc này có chế 1 tí :)) vì eng khá tối nghĩa :))).)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
End, hết truyện. Đến đây là đẹp
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!!!!!
Xem thêm
Vote 3 nhé :)))
Xem thêm