• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 74 - Trận đấu trong rừng thiêng (7)

8 Bình luận - Độ dài: 1,917 từ - Cập nhật:

Sr hơi muộn nhá, hôm qua từ 'cố quá' mình thành 'quá cố' :V

Khi bạn ngồi vẽ Engineering Drawing và nhận ra bên mĩ dùng inch và feet

và càng khi bạn nhận ra 1/12 của feet = 1 inch và 1 inch chia thành 16 phần nhỏ cho đại lượng khác :) (Edit: bác càng nói càng éo hiểu bác nói gì :v)

Just Why pp? Why???? Không dùng metric như người bthg được à :)

P/s: à, thêm cả các độ F khốn nạn kia nữa :) hôm đầu đến nhìn nhiệt độ 100 độ F mình tá hỏa một chốc :v (Edit: 1 độ C = 22,7 độ F phải không nhể ( ͡° ͜ʖ ͡°).)(Trans: nope, công thức là độ F -32 chia 1.8 = độ C :V, thấy liên quan vl không khi 0 độ C = 32 độ F :V)

Trans: Maxmalefic9x (Cứ gọi là Max đi cho dễ)

Edit: Black Slime

________________________________________________________

Chương 74 - Trận đấu trong rừng thiêng (7)

「...... Nhân tiện, Myne-dono, tôi đã tò mò kể từ lúc nãy」

Hm?

「Con sói đó đang cưỡi trên đầu cậu…….」

...... Aah, đó là phản ứng tự nhiên, tôi đoán vậy

Khi tôi cúi đầu, Tiểu Fenrirs tuyệt vọng bám vào đầu tôi để giữ thăng bằng.

Tôi chỉ cảm thấy ngưỡng mộ rằng chúng tôi có thể có một cuộc trò chuyện nghiêm túc mà không cười.

Tôi cảm thấy hình như Đội Trưởng đội hiệp sĩ đang cố nén tiếng cười..... [note5897]

Các hiệp sĩ đang rất quan tâm đến Tiểu Fenrir, người đang vỗ đầu tôi một cách hạnh phúc bằng chân mình.

「...... Nó bị tấn công bởi một con quái vật xấu trong rừng, vì vậy tôi đã cứu nó nhưng ......

Như ông thấy đó, nó đã trở nên gắn bó với tôi .......

Đó là lý do tại sao, tôi nghĩ đến việc đăng ký nó như một con quái vật hỗ trợ 」

Un, tôi không nói dối.

Tôi đã cứu nó khỏi cuộc tấn công của những mạo hiểm giả tồi tệ, nên cũng không sai! [note5898] [note5899]

「Ồ, điều này rất hiếm.

Một con sói hoang lại rất gắn bó với cậu.......

Nhưng, nó khá dễ thương, phải không? 」

Một trong những hiệp sĩ nói vậy, và họ nhìn chằm chằm vào tiểu Fenrir. [note5900]

「Wafu?」

Tiểu Fenrir nghiêng đầu sang một bên, bối rối hỏi「sao thế?」

...... Un, nó đúng là đáng yêu thật, phải không? [note5901]

Mọi người đều nở nụ cười khi nhìn thấy cử chỉ đáng yêu đó.

Khi mọi người cười trước vẻ dễ thương của Tiểu Fenrir, một trong những hiệp sĩ chạy ra từ rừng và trở về khu cắm trại.

「Leader-dono, những mạo hiểm giả tham gia trò chơi dưới trướng Claude-dono sẽ sớm trở lại!」

Nghe những lời của hiệp sĩ vừa thở gấp vừa báo cáo, bầu không khí thư giãn đã trở nên căng thẳng.

「……Hiểu rồi. Thời gian xử lý chúng cuối cùng cũng đã đến.

Tất cả các hiệp sĩ đến vị trí của mình! Chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp bọn chúng cố trốn thoát! 」

Nghe hiệu lệnh tràn đầy tinh thần chiến đấu đó, các hiệp sĩ chạy đến vị trí của mình.

Cách mà tất cả các hiệp sĩ có tinh thần như vậy đúng là tuyệt vời, và cả Đội trưởng nữa.

「Myne-dono, thời điểm cuối cùng cũng đã đến.

Trận đấu nguy hiểm mà cậu đang tham gia là một vụ bắt giữ lớn.

Hãy kết thúc truyện này thôi!」

Cười toe toét, đội trưởng từ từ đi đến nơi phán quyết sẽ được đưa ra.

「...... đi thôi nhỉ…」

「Em không hiểu cho lắm, nhưng đi thôiー!」

...... Sự lo lắng của tôi đã bị phá vỡ ngay lập tức.

Đúng là trẻ con có khác….  [note5902]

Rốt cuộc, đó là một cuộc xung đột giữa con người và con người, tôi không nghĩ Cự Thú Fenrir-sama sẽ quan tâm đến điều đó.

Tôi và Tiểu Fenrir đi theo đội trưởng.

Tất nhiênT tiểu Fenrir vẫn ngồi trên đầu tôi.

......Thế cũng được, tôi đoán vậy….

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「Oh? Thường dân, mày không chạy à?

Các hiệp sĩ đã náo loạn một lúc, ta cứ nghĩ người chết vứt xó đâu rồi cơ.

May mà mày vẫn an toàn.」

Claude nói với tôi, vẫn ngang ngạch như mọi khi.

Tôi tự hỏi hắn còn giữ được thái độ này trong bao lâu.

「...... Hm? Con sói trên đầu ngươi là sao?

Không phải nó là một con sói kỳ lạ à .......

Fumu, được rồi. Đưa nó cho ta.

Hãy coi đó là một vinh dự khi mà ta, một quý tộc, sẽ giữ nó cho ngươi! Fuhahaha 」

……Hắn nói gì? Hắn có não không vậy?

Dù rằng tức giận, tôi vẫn lịch sự từ chối.

「Con sói này là một thành viên quan trọng trong gia đình tôi. [note5903]

Xin lỗi, nhưng tôi không thể đưa nó cho ông được.」

Khi tôi nói vậy, Claude ngay lập tức điên lên như ngày hôm kia.

「Thằng khốn, mày lại có thái độ khinh thường, dám chống lại ta như ngày hôm qua!

Mày nghĩ ta là ai? Ta là Claude Roselia, người đứng đầu kế tiếp của gia đình Roselia.

Một thường dân như mày thì đừng có mà mở miệng!

...... Ta sẽ tha thứ cho sự vô lễ của ngươi từ trước đến giờ nếu mày đưa ta sói đó ngay bây giờ.

Đưa cho ta ngay!!! 」

Vô ích ...... Tôi không thể nói chuyện được với tên này.

Cố nói cũng chỉ tổ lãng phí thì giờ.

...... Khi tôi liếc về phía đội trưởng đội hiệp sĩ, anh ta gật đầu, và ngắt cuộc nói chuyện.

「Claude-dono, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?

Myne-dono là hôn phu của Công chúa Sylphid, người mà King-sama đã chấp nhận.

Ngài đã quên rằng trận đấu này được tiến hành với sự cho phép của King-sama?

Nếu ngài hành động bất hợp lý với đối thủ, mà đó là một vị hôn phu của hoàng tộc, thì...... 」

Khi đội trưởng đội hiệp sĩ nói vậy, có lẽ hắn ta nhớ lại hoàn cảnh đêm hôm trước.

Rồi hắn miễn cưỡng rút lui.

Bởi vì thái độ đó, tôi tự hỏi làm sao một người như hắn làm quý tộc được…[note5904][note5905]

「...... Vậy thì, xin hãy đưa nguyên liệu cậu đã săn được ra khỏi túi lưu trữ…

Trước hết, hãy bắt đầu với nguyên liệu của Claude-dono và các Quý tộc khác.」

Như đội trưởng nói vậy, những mạo hiểm giả Claude-dono thuê lôi các nguyên liệu ra.

「Fuhahaha, Thế nào?! Nhìn đi!!

Một thường dân còn không phải là một mạo hiểm giả không thế săn được từng này, đúng không? Không cần nói nhiều, chiến thắng là của TA!!! 」

Claude tuyên bố chiến thắng nhưng như mong đợi, tất cả các nguyên liệu hắn đưa ra rõ ràng là hơi hỏng.

Đội trưởng hiệp sĩ nhìn những nguyên liệu đó, với một biểu hiện poker-face, hỏi Claude.

「...... Claude-dono, tôi có thể hỏi ngài một câu không?」

Đội trưởng đội hiệp sĩ sử dụng một giọng điệu không đổi và bắt đầu kiểm tra các vết hư hỏng trên nguyên liệu.

「...... Hư hỏng, thì sao? Ngay cả những nguyên liệu của tên thường dân này cũng như vậy thôi….」

Nghe những lời đó, tôi lặng lẽ lấy ra những nguyên liệu từ trong túi đựng của tôi.

Nguyên liệu của tôi trông hoàn toàn tươi mới.

「...... Dường như có sự khác biệt rõ ràng? Sao giống nhau được?

Hơn nữa, các nguyên liệu mà các mạo hiểm giả Claude-dono thuê có........

Chúng rõ rằng là đã bị hư/ thối qua thời gian, phải không? 」

Như Đội trưởng hiệp sĩ nói, các Quý tộc và mạo hiểm giả nhìn nhau.

Những mạo hiểm giả và quý tộc hiểu điều gì đang xảy ra, và hành vi của họ trở nên kỳ quặc rõ ràng.

「Hãy trả lời tôi, có khá nhiều người đã săn bắn trước trận đấu, phải không?

Các hiệp sĩ đã xác thực điều này. Vậy các nguyên liệu từ việc săn bắn đó đâu?」

Ngay cả việc săn bắn trước của họ cũng được nêu lên ...... họ rõ ràng đang run.

Khuôn mặt của Claude cũng trở nên tái đi

「...... Ông, ông đang nói gì vậy?」

「Tình trạng hư hỏng/thối của những nguyên liệu ngài đưa ra , và cộng với việc rằng ngài đã săn bắn trước khi trò chơi bắt đầu.

Ngài không nghĩ điều đó quá ngẫu nhiên sao?

Xét từ tình trạng hư hỏng/thối, có cảm giác như nguyên liệu đã được để không trong khoảng một ngày.

Ngài không nghĩ điều đó thực sự kỳ lạ sao? 」

「......」

「Trên hết, chúng tôi đã xác nhận tình hình của những mạo hiểm giả săn bắn trong trò chơi.

Họ đã săn ít hơn số nguyên liệu được đưa ra ở đây, phải không?」

...... Huh, họ im lặng.

Tôi nghĩ rằng im lặng ở đây có nghĩa là đồng ý.......

「Claude-dono, Ngài đang gian lận trong trận đấu mà ngài đề xuất với King-sama? 」

「……Ta không làm thế…」

「Chúng tôi sẽ nghe lời giải thích của ngài ở Thủ đô..」

Các mạo hiểm giả nghe lời đó của Đội trưởng đội hiệp sĩ, đã cố gắng chạy trốn với tốc độ cao.

...... Vâng, đó là dễ hiểu.

Nếu bị phát hiện ra rằng họ đã cố tình lừa dối, thì bỏ chạy là đương nhiên.

Ngay cả khi họ giải thích rằng "Tôi chỉ làm theo lệnh", vẫn sẽ có sự khác biệt giữa những chuyện có thể và không thể làm…

Đương nhiên là họ hiểu việc họ làm, nên họ mới cố gắng trốn thoát như thế này.

Mặt khác, việc họ cố trốn thoát ......cũng có nghĩa là thú tội!

「Đừng để chúng trốn tránh! Bắt giữ tất cả lại!!! 」

Các hiệp sĩ nghe thấy lệnh bắt đầu di chuyển và bắt những mạo hiểm giả cố trốn thoát cũng như những tên Quý tộc đó.

Claude cũng chạy trốn, nhưng đã bị chính đội trường bắt giữ.

「T, Thả ta ra !!! Tên khốn!! Thả ta ra!!!!!!」

Claude cố gắng vùng vẫy nhưng bị ép xuống đất, và bị trói bằng dây thừng.

Khi nhìn thấy Claude đang gào thét trong khi bị kéo đi, tôi nhớ ra.

「Ah, còn việc hắn dám xúc phạm nhà mình…. Nợ vẫn chưa trả hết, nhỉ! HOHOHO」[note5906] [note5907] [note5908]

Như vậy, bức màn đã phủ xuống, kết thúc trận đấu dài hơi này.

_______________________________________

Ghi Chú của tác giả:

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc.

Xin hãy chăm sóc tôi từ bây giờ.

Tôi đang hơi đau đầu, nên có thể sau này tôi sẽ chỉnh sửa lại.

Tôi xin lỗi.

Bây giờ thì đây là một yêu cầu khẩn cấp.

Tôi sẽ nhận những gợi ý về tên của Tiểu Fenrir. [note5909][note5910][note5911]

Tôi đang tính đặt là "Pochi".

Xin hãy nghĩ đến cái tên 【Dễ thương】 hơn cái này.

Hạn chót là vào 8 giờ tối ngày mai.

Tôi sẽ làm một bài báo cáo.

Nếu không có ai đề nghị bất cứ cái tên nào, tôi sẽ đặt là Pochi.

Xin hãy chăm sóc tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: Pffff.....)
(Edit: Pffff.....)
[Lên trên]
(Trans: m vừa so sánh lũ mạo hiểm giả kia với quái vật à? Sỉ nhục bọn quái vl :V)
(Trans: m vừa so sánh lũ mạo hiểm giả kia với quái vật à? Sỉ nhục bọn quái vl :V)
[Lên trên]
(Edit: Tội bọn quái thật :v)
(Edit: Tội bọn quái thật :v)
[Lên trên]
(Edit: bọn m nhìn gì mà nhìn, đây là shota của main-- nhầm của Aisha đó nghe chưa :v)
(Edit: bọn m nhìn gì mà nhìn, đây là shota của main-- nhầm của Aisha đó nghe chưa :v)
[Lên trên]
(Edit: ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙).) (Trans: ........)
(Edit: ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙).) (Trans: ........)
[Lên trên]
(Edit: hay có lý do khác ( ͡° ͜ʖ ͡°).) (Trans: thg này đa mĩ à -_-)
(Edit: hay có lý do khác ( ͡° ͜ʖ ͡°).) (Trans: thg này đa mĩ à -_-)
[Lên trên]
(Edit: gia đình kìa ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙).)
(Edit: gia đình kìa ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙).)
[Lên trên]
(Trans: sinh ra đã có danh rồi, nhưng giáo dục thì đ có nên thế thôi :V)
(Trans: sinh ra đã có danh rồi, nhưng giáo dục thì đ có nên thế thôi :V)
[Lên trên]
(Edit: người ta gọi đó là Xê-Ô-Xê-Xê hay là Con-Ông-Cháu-Cha đó mà :v)
(Edit: người ta gọi đó là Xê-Ô-Xê-Xê hay là Con-Ông-Cháu-Cha đó mà :v)
[Lên trên]
(Trans: LMAO XD)
(Trans: LMAO XD)
[Lên trên]
(Edit: dầu ăn thiên phát - Thơm As* - Mát mông - Càng th*ng Càng thích và dầu ăn Neptune xin đồng hành cùng nam chính XD)
(Edit: dầu ăn thiên phát - Thơm As* - Mát mông - Càng th*ng Càng thích và dầu ăn Neptune xin đồng hành cùng nam chính XD)
[Lên trên]
(Trans: mình cảm giác thg này nó ủng hộ yaoi -_-)
(Trans: mình cảm giác thg này nó ủng hộ yaoi -_-)
[Lên trên]
(Trans: một lần nữa, đây là thời quá khứ, nên tác giả đã quyết định rồi, nhưng Trans vẫn cứ xem ae đoán mò thế nào XD. Nhân tiện ae đọc eng rồi đừng spoil mà xem mọi người đoán với Trans XD)
(Trans: một lần nữa, đây là thời quá khứ, nên tác giả đã quyết định rồi, nhưng Trans vẫn cứ xem ae đoán mò thế nào XD. Nhân tiện ae đọc eng rồi đừng spoil mà xem mọi người đoán với Trans XD)
[Lên trên]
(Edit: có tên nhất định là sẽ có biến, hmm......, lão trans đừng có cản ta, để ta gắn cái tag yaoi vào nào XD)
(Edit: có tên nhất định là sẽ có biến, hmm......, lão trans đừng có cản ta, để ta gắn cái tag yaoi vào nào XD)
[Lên trên]
(Trans: Dizz dừng ngay hộ t cái :V T sợ mấy món Đa mĩ lắm rồi)
(Trans: Dizz dừng ngay hộ t cái :V T sợ mấy món Đa mĩ lắm rồi)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Anh b editor này chiên vải đấy :))
Xem thêm
Và tôi thích trap yaoi edit nhá
Xem thêm
Lão edit bựa vãi :))))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm nhé!!!
Xem thêm