• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 81 - Vở kịch rạn nứt

6 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

Chapter 81 – Vở Kịch Rạn Nứt

___________________________________________________________

Nhân sự:

 -Trans: Mazino Cá chà bặc

 -Edit: BlackSlime Cá bảy màu - chắc là mấy bác đi ngủ hết rồi nhể :v

___________________________________________________________

“……Đó là Thị trấn mê cung, Adol” (Faren)

Vị trí của chú Tiểu Long mà King-sama thông báo cho tôi là Thị trấn mê cung, Adol, nơi mà tôi đã từng đi tới đó với Aisha. [note6387]

Ơn chúa. Những mà 【Ma thuật độc nhất・không gian- thời gian】có thể đến được là những nơi tôi đã từng đến.

Nếu đó là một thị trấn mà tôi không biết, thì tôi sẽ không thể hợp tác được

.

“Adol, hiểu rồi! Ơn trời à. Tôi không thể kết nối đến một nơi mà tôi chưa từng đi tới bao giờ…” (Myne)

“Mm, vậy sao?” (Faren)

King-sama ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, sau đó thì ông cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không may mắn, sẽ mất hai ngày để đến Adol từ thủ đô hoàng gia.

Chắc chắn rằng không còn thời gian để lãng phí, King-sama không thể không quan tâm đến điều đó. [note6388]

“Cự thú-sama nói rằng cô ấy sẽ giúp sao?” (chắc là Faren)

A, đúng rồi. Tôi vẫn chưa giải thích chi tiết phải không nhỉ? [note6389]

“Con của Fenrir-sama cũng từng bị bắt cóc. Vì đó không phải là vấn đề nào khác, nên cô ấy thông cảm với gia đình rồng đó….”

Tôi cũng được bảo là Em của cự thú Fenrir-sama là cự thú đang cai quản tộc Rồng, nên ngài ấy muốn biết về tình hình "[note6390] [note6391] [note6397](Myne)

Tôi nói với King-sama về những chuyện mà Fenrir-sama đã nói với tôi.

“Đợi chút, cậu vừa nói sao?” (Faren)

“Fenrir-sama thông cảm với gia đình rồng…..” (Myne)

“Không phải, không phải cái đó, cái sau ấy” (Faren)

Hm? Là sao nhỉ? Những gì tôi nói sau đó….là em trai của Fenrir-sama?

“Vẫn còn 1 Cự thú [note6392] khác, đó cũng là em trai của Fenrir-sama….” (Myne)

“….Cái đó. Em trai của Cự thú-sama phải không? Sao nó lại trở thành một chuyện nghiêm trọng như vậy chứ….” (Faren)

Nhẹ nhàng nhìn vào King-sama, người đang cảm thấy ngột ngạt vì sự xuất hiện của một Cự thú-sama khác từ xó xỉnh nào đó, tôi đã gửi một tin nhắn bằng thần giao cách cảm cho Fenrir-sama.

“Tôi đã phát hiện ra nơi của chú Tiểu Rồng. Có vẻ như nó đang ở thị trấn Adol, tôi sẽ đến đó ngay.” (Myne)

Yosh, tôi đã kết thúc liên lạc với cô ấy! Hãy nhanh đến đó nào.

Sẽ rất tệ nếu tôi dịch chuyển vào giữa thị trấn, vì vậy tôi sẽ kết nối đến một nơi xa hơn một chút.

“Giờ tôi sẽ đi đến đó! Waffle, lại đây nào” (Myne)

Khi tôi nói thế, Waffle nói “Wafu” chạy và nhảy đến chỗ tôi.

Sylphy gọi tôi trong lúc tôi đang nhẹ nhàng chụp lấy Waffle lên trên tay.

“Danna-sama, bọn em có nên đi theo không?” (Sylphy)

“Um, trong trường hợp tệ nhất thì anh phải đánh với con rồng, nên xin hãy đợi ở lại đây. Nếu đó là Waffle và anh thì em đừng lo lắng quá.” (Myne)

Khi tôi nói xong, Sylphy tỏ ra rất hối hận, và cô ấy rút lui khi nghe nói đến phải chiến đấu với một con rồng.

“Myne-kun, bọn em sẽ làm thức ăn ngon trong khi đợi anh, vì thế xin hãy cẩn thận” (Aisha)

Aisha gửi tôi một nụ cười.

Tôi vẫy tay chào hai vị hôn thê của mình và dùng  【Ma thuật độc nhất・không gian- thời gian】.

Bây giờ, tôi phải nhanh lên.

“Tôi đi đây!” (Myne)

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

“T, thật tệ, Nee-san!” (Cự thú Jormungandr)

“Sao thế? Em trông khá hoảng nhỉ, Jor?” (Cự thú Fenrir)

Ta đã liên lạc với Myne, cậu ấy nói rằng đã tìm ra nơi ở của rồng con, vì vậy ta đã chuyển ngay thông tin cho Jor.

Cha mẹ chúng sẽ nhẹ nhõm hơn, đúng vậy, chắc chắn sẽ nhẹ nhõm….Nhưng, hình như tình hình có hơi kỳ lạ.

“Rồng bố mẹ đang bay ra đó để gặp nó! Từ ánh mắt của nó mà đoán, nó có thể sẽ tấn công thị trấn.” (Cự thú Jormungandr)

Em nói sao!?

Chuyện này chắc chắn là do lỗi của con người.

Thông thường, ta sẽ không ngạc nhiên, nhưng lần này, nó đã hứa là sẽ không tấn công Myne và thị trấn.

Vì lẽ đó, nên Myne đã rất cố gắng.

“Em làm cái gì thế! Gọi bọn họ quay lại ngay!” (Cự thú Fenrir)

“Nếu được thì em đã làm rồi! Nếu em đi ra ngoài đó, nó sẽ còn tệ hơn thế nữa!!”

Ôi chúa ơi, Myne đang hướng đến thị trấn.

Bất kể Myne dị thường thế nào đi nữa, cậu ta vẫn sẽ gặp bất lợi nếu đối thủ là một con rồng.

Kuh, trường hợp của ta không giống như Jor, nhưng ta không thể ra ngoài.

Ta đã dự đoán sai, ta nên liên lạc với Myne để đảm bảo cậu ta vẫn còn sống khi tìm thấy Tiểu Long.

“Myne, có nghe ta nói không? Cha mẹ của Tiểu Long đang bay đến đó! Ta sợ rằng sẽ xảy ra một trận chiến, nên đừng ép buộc mình. Hãy nghĩ đến sự an toàn của mình” (Cự thú Fenrir)

….Mặc dù ta cảnh báo cậu ấy, nhưng với tính cách nhóc ấy, chắc chắn cậu ta sẽ không bảo vệ chỉ riêng bản thân mình.

Đừng chết,Myne!!

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

“Wa-Wafu” (Waffle)

Nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Fenrir-sama, Waffle tự nhiên giấu cái đuôi của nó giữa chân.

“Mặc dù cô ấy lo sợ sẽ chúng ta sẽ có một trận chiến với con rồng….

Giờ, Waffle, chúng ta hãy cứu Tiểu Long khỏi thị trấn Adol và chuồn khỏi đó nào.”

Nếu tôi dùng 【Ma thuật độc nhất・không gian- thời gian】vào khoảnh khắc cuối cùng đến nơi mà tôi nào đó mà tôi biết, tôi nghĩ rằng mình có thể chuồn khỏi đó cho dù đối thủ là một con rồng.

Thị trấn Adol có thể sẽ biến mất nếu Waffle và tôi đánh thẳng tay trong cuộc đấu với con rồng đó….

….Ah!? Chờ đã nào.

“Waffle, ta nghĩ ra một ý….” (Myne)

Sau khi bàn chiến lược với Waffle, tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ có thể. Xong rồi, tôi đã xong việc chuẩn bị và bắt đầu chạy về phía thị trấn.

“Những thông tin chi tiết mà ta nghe được từ Ou-sama thì nó đang ở giữa thị trấn, có lẽ là nó bị nhốt trong kho của một đại lý nô lệ ở bên cạnh mê cung, nhưng mà….

Ta không biết chính xác là nó ở đâu….Một khi chúng ta tới gần đó, chúng ta chỉ có thể đặt cược trên khả năng đánh hơi của Waffle và 【Cảm nhận hiện diện・lớn】của ta thôi đấy.” (Myne)

Tôi sẽ cố gắng hết sức! Trước tiên, bọn tôi phải nhanh chóng đến thị trấn Adol.

___________________________________________________

Vào lần cuối tôi đến đây cùng Aisha, có rất nhiều người đứng xếp hàng cho dù là khi chúng tôi đã bước vào trong thị trấn, nhưng chúng tôi hiện không rảnh vào lúc này.

Tôi chạy về phía người gác cổng và cho anh ta xem thẻ thông hành [note6393] mà tôi nhận từ Ou-sama và vào thị trấn.

Đó là một nơi tôi đã đến vào ngày trước.

Tôi gần như biết được địa điểm mà của kho chứa đó.

Waffle và tôi chạy qua thị trấn. A, đúng như mong đợi, Waffle cũng chạy theo tôi.

Chúng tôi chạy nước rút trong thị trấn và bị sự chú ý của người dân và của những mạo hiểm giả, nhưng tôi không có thời gian để bận tâm mấy chuyện đó. [note6394]

Cha mẹ của Tiểu Long sẽ sớm xuất hiện.

“…. Ở đây! Nó đang ở quanh đây!” (Myne)

Không một chút chậm trễ, tôi dùng ngay 【Cảm nhận hiện diện・lớn】và kiểm tra khu vực xung quanh.

『……ở đây ー, thấy rồi ー!!!』 (Waffle)

“ Sự hiện diện lớn này, đó chính là nó!!” (Myne)

Waffle và tôi đã phát hiện ra nó cùng một lúc.

Tôi không có thời giờ để nghỉ ngơi, thậm chí đã được sự cho phép của Ou-sama!

Chúng ta sẽ xông vào và giành quyền kiểm soát!

Khi Waffle và tôi mở cửa kho, nơi mà Tiểu Long được cho là bị nhốt trong đó….nhưng nó bị khóa.

….Thứ khốn kiếp này!!! Tôi dùng hết sức để đẩy cánh cửa đó, nó đã mở ra nhưng kèm theo đó là tiếng  vỡ lớn.

Um, nó đã mở.  Cánh cửa phải bị vỡ ra, mà là bị mở, đúng chứ? [note6395]

Đó chắc chắn là do level của tôi đã tăng lên….

“Gì, Gì vậy!!” (ai đó)

Một người đàn ông, tôi nghĩ là một mạo hiểm giả được thuê bởi đại lý nô lệ, đang mang vũ khí ở sau cánh cửa.

Thật là phí thời gian!! Tôi dùng 【Ma thuật hỗ trợ・Ngủ】và khiến hắn ngủ say.

“Có vẻ như là ở dưới!” (Myne)

Khi tôi lần lượt ru ngủ những mạo hiểm giả mà tối thấy, và Waffle đã xác định được vị trí của Tiểu Long.

….Có một cái cầu thang ở đó. Khi tôi nhìn xung quanh, tôi có thể thấy những bậc thang dẫn xuống tầng hầm.

Không còn mạo hiểm giả nào đe dọa tôi nữa.....tất cả đều ngủ một cách em đềm trên sàn.

Tôi chạy xuống theo những bậc thang đó và tiến vào tầng hầm!

….Nó kia rồi.

Đáng thương quá…nó đang bị gắn  vòng nô lệ, và bị nhốt trong một cái lồng.

Hm? Chờ chút đã nào, màu sắc của nhóc này, không phải là màu đen sao??

Đừng nói là…. Đó là con của một con rồng đen!!???

Tệ thật, thực sự rất tệ!!

Rồng đen là loài đứng thứ nhất, nhì trong số các loài rồng vì tính hung dữ.

Họ còn nói rằng chắc chắn sẽ toi đời nếu gặp một con rồng lửa hoặc rồng đen….

“Waffle, em có thể nói chuyện với nhóc này được chứ? Em có thể nói rằng chúng ta đến đây để cứu nó.”

『Hiểu rồiー! Cứ để cho em ー!』  (Waffle)

Như Waffle đã nói, nó chạy đến gần cái lồng đó, nhưng nó nói chuyện với con rồng bằng cách sủa “Gâu, gâu”

Sau chừng năm phút thì ”Wafu, đã xong!”

Uh, cảm ơn nhé.

Bước đầu tiên đã xong.

Tôi dùng 【Ma thuật độc nhất・không gian- thời gian】ở cái khóa trên cánh cửa của chiếc lồng và làm nó biến đi. Phép thuật này thật sự rất tiện.

Xác nhận rằng khóa đã biến mất, khi tôi mở cửa ra, con rồng nhỏ lướt qua cánh cửa đó.

“Waffle, ta sẽ tháo chiếc vòng đó ra nên bảo nó đừng cử động” (Myne)

Waffle lại một lần nữa dùng “Gâu, gâu” để nói với Tiểu Long.

“Tốt lắm, Myne” (Myne)

Tôi cần phải cẩn thận như khi tôi tháo cho Waffle và những nhóc Fenrir kia…Yosh, tháo được rồi!

Khi tôi xoa đầu rồng con, nó vui vẻ tạo ra tiếng ‘Guu”.

“Bằng mọi cách, chúng ta cần phải thoát ra.” (Myne)

Tôi lại một lần nữa dùng 【Ma thuật độc nhất・không gian- thời gian】để thoát ra bên ngoài thị trấn.

Tôi kết nối không gian này tới nơi mà tôi đã kết nối từ thủ đô hoàng gia để đến đây.

Nhóc Tiểu Long nhìn những hành động của tôi với sự thích thú, bên cạnh đó, Waffle dường như đang giải thích với nó bằng cách sủa “Gâu, gâu”.

“Yosh, kết nối xong rồi! Vào đi” (Myne)

Đầu tiên, Waffle sủa “Wafu” trong khi nhảy vào vòng xoáy đen. Sau đó, Nhóc Tiểu Long cũng nhảy vào đó một cách nhút nhát.

Cuối cùng, tôi cũng nhảy vào, đào tẩu hoàn tất!

Tôi nghe tiếng xoáy ngay sau khi dịch chuyển và hít một hơi.

『Myneー, có vẻ như chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi rồiー』 (Waffle)

Hm? Tôi nhìn theo hướng mà Waffle đang nhìn chằm chằm.

Nó đang hướng đến đến Adol, huh,.....ah….

Vâng, có 1 thứ xuất hiện trên bầu trời của thị trấn Adol, và đó chắc chắn là cha của nhóc rồng này.

Đó là một hình dáng của một con rồng đen cực kỳ phiền phức, người đã mất đi lý trí của mình.

_________________________________________________________

Trans: Mazino Cá chà bặc

Edit: BlackSlime Cá bảy màu

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: nhớ không lầm đây là nơi main thịt Aisha :v)
(Edit: nhớ không lầm đây là nơi main thịt Aisha :v)
[Lên trên]
(Edit: điều nào cơ :v)
(Edit: điều nào cơ :v)
[Lên trên]
(Edit: nên phán thanh niên này là gì đây :v toàn nói cụt ngủn chả ai hiểu :v)
(Edit: nên phán thanh niên này là gì đây :v toàn nói cụt ngủn chả ai hiểu :v)
[Lên trên]
(Trans: câu này không hiểu lắm bạn trans giúp mình với nha =.=)
(Trans: câu này không hiểu lắm bạn trans giúp mình với nha =.=)
[Lên trên]
(Edit: có lẽ là “Tôi được biết rằng có 1 Cự thú-sama khác và cũng là em trai của Fenrir-sama, đó là người đang cai trị Long tộc, và cô ấy đang xác nhận tình hình”, hên xui nhé :v)
(Edit: có lẽ là “Tôi được biết rằng có 1 Cự thú-sama khác và cũng là em trai của Fenrir-sama, đó là người đang cai trị Long tộc, và cô ấy đang xác nhận tình hình”, hên xui nhé :v)
[Lên trên]
(Edit: Cự thú Formungandr)
(Edit: Cự thú Formungandr)
[Lên trên]
(Trans: Free pass không biết có đúng không ^^)
(Trans: Free pass không biết có đúng không ^^)
[Lên trên]
(Edit: thế chú kể làm gì XD)
(Edit: thế chú kể làm gì XD)
[Lên trên]
(Edit: thanh niên trốn tránh trách nhiệm :v)
(Edit: thanh niên trốn tránh trách nhiệm :v)
[Lên trên]
Max: t đây t đây, đi theo edit lại rồi đó
Max: t đây t đây, đi theo edit lại rồi đó
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
V cá chà bặc :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Vãi team dịch gì mà toàn loại cá hiếm ko thế =))
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!
Xem thêm