• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 79 - Tên cho chú sói!

14 Bình luận - Độ dài: 1,917 từ - Cập nhật:

Chapter 79 – Tên cho chú sói!

__________________________________________________

Max: h thì, năm mới tết đến, khi mọi người ăn mừng tết thì mình đang ngồi trong lớp học :) [note6357]

(một thanh niên không mò được bánh chưng cho tết ở nơi đất khách quê người cho biết :))

Thay mặt team mình chúc mọi người năm mới vui vẻ, 2k thi tốt, 2k3 rồng bay cao, anh (chị) em ai cũng có 1 năm quẩy nhiệt xD (Edit: Edit ta cũng thay mặt 2 thanh niên trans còn lại chúc anh em 1 năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng, tiền vô như nước, tiền ra như sóng thần-- í nhầm :v tiền ra như cà phê phin :v và chúc các anh chàng hay cô gái còn FA năm mới có gấu để ôm nhé :v chúc cả gia đình a e chú bác cô dì cha mẹ ông bà bla bla của các bạn 1 năm mới VUI VẺ :))))))))))))))))

À, lỳ xì thì team mình đã chuẩn bị rồi, nhưng đầu năm mới đừng có nhìn mt nhiều quá không bị la xui cả năm đó :)))

Edit: có lẽ mấy chap tiếp theo thì sau lời nói của các nhân vật, mình sẽ cố gắng để tên của người nói sau câu đó, mà có nhiều câu chả biết của chế nào nên hơi khó đấy nhé :v mong a e thông cảm trước :v cơ mà vì có vài chổ t chả biết nó là lời của ai nên có đánh dấu (..1..) như vầy :v a e cứ đoán nó là của ai đi nhé :v

và mỗi chap nếu được 100 cmt thì sẽ có chap mới nhanh hơn nhé :v những cmt của các bạn là lời động viên tinh thần cho bọn mình có động lực làm tiếp :) cảm ơn a e trước nhé :)

đây là chapter nhá hàng trong đợt boom đấy XD và chap này rất ư là dài :)))

__________________________________________________

Bọn tôi ngừng cuộc tranh luận, đi về phòng mà chúng tôi ở cho đến lễ cưới.

Khi vào phòng, chúng tôi uống một ít trà đen do một hầu gái mang đến trong khi thư giãn.

Trà đen này có lẽ là thức uống cao cấp mà tôi chưa được dùng bao giờ trong đời.

Tôi không có tí hiểu biết nào về hương vị của món trà đen đắt tiền này.

Ngay sau khi tôi nói về bí mật của mình, tôi thực sự lo lắng về thái độ của hai người vợ đối với mình.

….Đây chắc không phải lúc để thưởng thức trà đen nhỉ?

Lúc tôi đang lo lắng thì….

『Đừng lo lắngー,Em sẽ luôn bên anh màー [note6358]  ! Gaoー!』,Nhóc Fenrir nói, trong khi vỗ nhẹ vào đầu tôi.

…. Nhìn nhóc ấy như thế, nỗi lo này của tôi thật quá ngốc nghếch, đúng không!

Cả hai người họ trước đây đều đã từng nói rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì họ vẫn sẽ là đồng minh của tôi.

Nó chắc chắn sẽ ổn thôi, tôi đang làm gì thế này, sao tôi lại không tin tưởng vào họ chứ!

Uh, vui lên nào! Nó chắc chắn sẽ ổn!

「.... Phew, em ngạc nhiên lắm đấy.」(Sylphy) [note6359]

Sylphy bắt đầu nói.

「Xin lỗi vì đã giữ bí mật…. 」 (Myne)

Khi tôi đang trở nên tuyệt vọng và xin lỗi, Sylphy liền bối rối, vẫy tay và nói với tôi.

「Không, không phải thế! Em không hề đổ lỗi cho Danna-sama.

Em chỉ đơn giản là đã rất ngạc nhiên, không hơn hơn kém! Xin đừng hiểu nhầm em như thế.」 (Sylphy)

「Đúng rồi, đúng là ngạc nhiên thật, nhưng mà….không giống như Myne-kun sẽ thay đổi gì hết.」 (Aisha)

Sylphy và Aisha đều có vẻ như không quan tâm.

「……Hai người không sợ anh sao?」 (Myne)

Khi tôi rụt rè hỏi vậy,

「Sao bọn em phải sợ?」(..1..)

「Eh? Tại sao à?」 (Myne)

Và vậy là, cả hai đều thể hiện gương mặt bối rối.

「Eh? Sau cùng thì tôi có thể lấy kỹ năng của các em mà, phải không?」 (Myne)

Như tôi đã nói, cả hai người họ nhìn nhau một lần nữa trước khi nói「Aah, trường hợp đó thì」cùng một lúc.

「Em đã nói trước đây rồi đúng không? Rằng em sẽ không phản bội anh dù có xảy ra bất cứ chuyện gì....em sẽ là đồng minh của anh cả đời.」(Aisha)  [note6360]

「Em cũng không quan tâm.

Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân do phải tuân theo truyền thống hoàng tộc, nhưng em sẽ là đồng minh của Danna-sama sau khi kết hôn.

….Đúng vậy, chúng ta hãy cùng bàn về biện pháp đối phó như một gia đình」 (Sylphy) [note6361]

Huh? Dù rằng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất....CHẳng phải thế này quá là....anti-climatic sao? (Max: t đây, anti-climatic là kiểu như chuẩn bị cho điều quan trọng/nghiêm trọng xảy đến rồi nó đ đến =))))  [note6363] [note6362]

Tuy nhiên, cả hai người đều đã nói rằng họ tin tưởng tôi, phải không?

Bằng cách nào đó, họ đã làm tôi rất hạnh phúc. [note6364]

Mn, Mnn, tự nhiên…đôi mắt của tôi lại bị nhòe đi…

『Đừng khócー,Đừng khócー Nếu Myne khóc thì em cũng muốn khóc!ー』

Nhóc Tiểu Fenrir nhào ra khỏi đầu tôi và liếm mặt tôi.

Như thể nó đang lau nước mắt cho tôi.

Khi thấy tôi đã bình tĩnh, nhóc Tiểu Fenrir một lần nữa nói ”Heaave-ho,heave-ho” [note6365] và lại leo lên đầu tôi.

Khi nhóc ấy trèo lên đầu tôi, tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình với hai vị hôn thê và anh bạn dễ thương này. [note6366]

「Không có sao đâu.」 (có lẽ là Aisha)

「Đây là điều thường thôi, xin đừng bận tâm.」 (có lẽ là Sylphy)

「Wafu!」 [note6367]

Họ đáp lại lời cảm ơn của tôi.

Sau đó, hai vị hôn thê của tôi nghe thấy nhóc Tiểu Fenrir trả lời một lần nữa, rồi bèn nhìn nhóc ấy.

「……Hey, Myne-kun. Vậy nhóc này tên gì?」 (Aisha) [note6378]

「Yeah, em cũng tò mò về tên của nó」 (Sylphy)

Đúng rồi! Tôi đã từng muốn thảo luận tên của nhóc ấy với họ! Đây là thời gian tốt, tôi sẽ hỏi họ!

「Không, nó chưa có tên

Đó là lý do anh nghĩ rằng chúng ta nên cho nó một cái tên, nhưng vì nó sẽ trở thành một phần của gia đình chúng ta, vì thế anh muốn hỏi ý kiến của các em.」 (Myne)

『Tênー?』

『Đúng rồi, tên của nhóc, nhóc có muốn tên thật ngầu hay một cái tên dễ thương không?』 (Myne)

『Mnー, Tên nào cũng đượcー!』

Un, tôi hỏi ngu thật. Nhóc ấy đã có cuộc sống hoang dã nên không quen thuộc với tên, huh.

Cả hai cô vợ đều nghe cuộc trò truyện của tôi với nhóc Tiểu Fenrir, tôi tự hỏi họ sẽ nghĩ gì về nó.

Khi tôi nhìn vào biểu hiện của họ, đôi mắt họ lấp lánh giống như thể họ đang suy nghĩ về điều gì đó.

….Aisha chắc chắn nghĩ đến một cái tên dễ thương, trong khi Sylphy sẽ nghĩ về một cái tên tuyệt vời, huh.

Trong khi nói tên nào cũng được [note6368] [note6396], tôi ẵm Tiểu Fenrir đang cựa quậy trên đầu tôi xuống

Sau đó tôi ôm nhóc ấy trong khi đi lại gần hai người họ.

「Anh nghĩ rằng tên Fenrir là được rồi nhỉ?」 [note6369]

「Anh nói gì vậy, Hime-sama! Nhóc ấy rất là dễ thương! Em muốn lấy tên Koro cơ!」 (Aisha) [note6370]

「Nonono, nhóc ấy là thánh thú đó, anh biết không? Thế Shin thì sao?? Nó rất ngầu đúng chứ.」(Sylphy) [note6371] [note6372]

「Không! Koro, Koro đẹp hơn! Thậm chí đó có là Hime-sama đi nữa, tôi cũng sẽ không nhượng bộ đâu!」 (Aisha)

「……Wafu?」 [note6373]

「Danna-sama, Danna-sama! Shin đẹp hơn mà, đúng không?」 (Sylphy)

「Myne-kun! Nó nên là Koro, phải chứ? Koro đẹp hơn!」 (Aisha)

Aah, tôi đã bị kéo vào vụ lộn xộn này….

Khi tôi đang lo lắng, nhóc Fenrir mở miệng và ngáp như thể mình không liên quan.

「Wafuuuuu〜〜〜」  (Heroin :v)

Hm? Chờ đã nào.

Tôi nghĩ rằng mình đã vừa nghĩ ra cái gì đó?

「Hey, Hai em……Thế còn “Waffle” thì sao?」 (Myne) (Trans bên eng: Waffuru [note6374] )

Sau khi tôi nói, hai người đang cãi nhau đột ngột dừng lại.

「……Nhóc này luôn sủa”Wafu”, phải không?

“Wafu” thì vì một số lý do nên nghe không được hay, nên anh đính kèm một từ và làm nó dễ thương môt chút…”Wafuru” [note6375]

Thấy sao? Anh nghĩ nó tạm được rồi mặc dù…」 (Myne)

Khi tôi nói thế, đuôi của nhóc Fenrir vẫy qua vẫy lại và nói「WafuWafuー!」,trông như nhóc ấy hài lòng với nó.

「……Không biết sao chứ, hình như nhóc này giống như đang cảm thấy hài  lòng về nó thì phải, đúng không?」 (có lẽ là Aisha)

「Nếu nó hài lòng với tên này, thì đó có lẽ sẽ điều tốt nhất, huh」 (có lẽ là Sylphy)

Cả hai người dường như đều đồng ý về chuyện đó

Tôi giữ nhóc Tiểu Fenrir và đưa trước mắt tôi.

「Waffle được không?」[note6376]

『Wafu! Đượcー!』 (Waffle)

Thế là xong, tên nhóc Tiểu Fenrir đã được quyết định là “Waffle”. [note6377]

Xin hãy chăm sóc tôi từ bây giờ! Waffle!!

Huh, hình như tôi bị ảo giác và nghe thấy gì đó.

….”Pochi”…. tôi tự hỏi điều đó nghĩa là gì?

_____________________________________________________

Đôi lời của tác giả:

Như đã nói trước, tên của nó đã được quyết định là “Waffle”! Nattan-san, cảm ơn về cái tên tuyệt vời đó!

Tôi đã phân vân về cái tên này với tên Pochi, nhưng cuối cùng, tôi đã chọn cái tên này! Liệu Pochi sẽ còn cơ hội nào không?

Xin hãy chăm sóc tôi từ bây giờ

____________________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Edit: Đây là chap dài vì ta đã làm cho nó dài XD

 sr a nhé :v lâu lâu troll tí cho nó có không khí đó mà :v

rồi bây giờ từ từ mà thả boom :)))

Trans: Mazino Cá chà bặc

Edit: BlackSlime Cá bảy - ta hận mấy thanh niên xem chùa lắm đấy :)) (1 thanh niên từng xe chùa cho hay :v) thì chỉ mất có vài giây cmt thôi nên đừng làm biếng :v

thôi ta chấp mấy bợn spam luôn đó :v spam nhiều lên đi :v ta đék cản nữa đâu :v

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: tội cho bác thật :v)
(Edit: tội cho bác thật :v)
[Lên trên]
(Edit: mặc dù là eng không có sao nhưng khi sub nó ra thì.....*rùng mình*)
(Edit: mặc dù là eng không có sao nhưng khi sub nó ra thì.....*rùng mình*)
[Lên trên]
 (Edit: nên để “phew” hay “phù”? thấy phew hay hơn :v)
 (Edit: nên để “phew” hay “phù”? thấy phew hay hơn :v)
[Lên trên]
(Edit: t cũng muốn.....)
(Edit: t cũng muốn.....)
[Lên trên]
(Edit: đã cưới đâu??? Á! Ta quên là bọn nó đã............)
(Edit: đã cưới đâu??? Á! Ta quên là bọn nó đã............)
[Lên trên]
 (Edit: chắc là thế này “Huh? Dù là tôi đã có 1 dự định tuyệt vời và định nói ra......chẳng phải nó là 1 cú làm khí hậu tệ hơn sao?” :v trình eng thì ngu nhưng trình việt được hơn nên chế nhá :v)
 (Edit: chắc là thế này “Huh? Dù là tôi đã có 1 dự định tuyệt vời và định nói ra......chẳng phải nó là 1 cú làm khí hậu tệ hơn sao?” :v trình eng thì ngu nhưng trình việt được hơn nên chế nhá :v)
[Lên trên]
(Trans: bó tay cái này bạn Trans khúc này giúp mình ^^)
(Trans: bó tay cái này bạn Trans khúc này giúp mình ^^)
[Lên trên]
(Edit: ta cũng muốn nữa....................................)
(Edit: ta cũng muốn nữa....................................)
[Lên trên]
(Edit: tưởng tượng nó là hít-hà đi hé :v)
(Edit: tưởng tượng nó là hít-hà đi hé :v)
[Lên trên]
(Edit: đây là bên eng “When the little Fenrir climbed onto my head, I expressed gratitude to my two fiancees and my cute partner.”, hãy đưa đoạn này lên gg-dịch rồi tận hưởng :v)
(Edit: đây là bên eng “When the little Fenrir climbed onto my head, I expressed gratitude to my two fiancees and my cute partner.”, hãy đưa đoạn này lên gg-dịch rồi tận hưởng :v)
[Lên trên]
(Edit: ủa mà mấy bác đọc cái này ra sau? qua-phu hay Quâu :v)
(Edit: ủa mà mấy bác đọc cái này ra sau? qua-phu hay Quâu :v)
[Lên trên]
(Trans: mấy bạn trans giúp mình câu này nữa với nhé T_T )
(Trans: mấy bạn trans giúp mình câu này nữa với nhé T_T )
[Lên trên]
(Edit: best đặt tên, cần trao cho a í giải noben về đặt tên mới được, mai t đi đăng kí giải đây :v)
(Edit: best đặt tên, cần trao cho a í giải noben về đặt tên mới được, mai t đi đăng kí giải đây :v)
[Lên trên]
(Edit: khúc này dịch cho nó nhõng nhẽo tí :v)
(Edit: khúc này dịch cho nó nhõng nhẽo tí :v)
[Lên trên]
(Trans bên eng: Divine Beast = shinjuu)
(Trans bên eng: Divine Beast = shinjuu)
[Lên trên]
(Edit: để “Nonono” nghe được hơn đúng không :v cứ đọc là Nố Nô Nồồ)
(Edit: để “Nonono” nghe được hơn đúng không :v cứ đọc là Nố Nô Nồồ)
[Lên trên]
(Edit: Koro + Shin = Roin, con này là giống đực hay eng là He, cộng vào là He-Ro-In :v)
(Edit: Koro + Shin = Roin, con này là giống đực hay eng là He, cộng vào là He-Ro-In :v)
[Lên trên]
(Edit: khúc này chả hiểu trans eng đang nói gì :v, à mà mấy chú đọc cái tên main đặt ra sao :v chứ t là t không đọc được rồi đó :v)
(Edit: khúc này chả hiểu trans eng đang nói gì :v, à mà mấy chú đọc cái tên main đặt ra sao :v chứ t là t không đọc được rồi đó :v)
[Lên trên]
(Edit: rồi cái này đọc sao? quâu-ru hay qua-phu-ru :v)
(Edit: rồi cái này đọc sao? quâu-ru hay qua-phu-ru :v)
[Lên trên]
(Edit: nguyên văn eng “Is Waffle okay?”, 1 lần nữa lên gg-dịch và cảm nhận :v)
(Edit: nguyên văn eng “Is Waffle okay?”, 1 lần nữa lên gg-dịch và cảm nhận :v)
[Lên trên]
(Edit: đừng hỏi ta, ta chả biết gì đâu, ta cũng đang thắc mắc tại sau ở trên thêm thêm bớt bớt là Wafuru rồi lại đặt là Waffle đấy thôi :v chắc tác giả nhầm hay tại trans eng nhầm or chúng ta không thể biết được lí do :v)
(Edit: đừng hỏi ta, ta chả biết gì đâu, ta cũng đang thắc mắc tại sau ở trên thêm thêm bớt bớt là Wafuru rồi lại đặt là Waffle đấy thôi :v chắc tác giả nhầm hay tại trans eng nhầm or chúng ta không thể biết được lí do :v)
[Lên trên]
(Edit: cảm ơn bợn Tory Tangerine đã hỗ trợ mình khúc này nhé :v)
(Edit: cảm ơn bợn Tory Tangerine đã hỗ trợ mình khúc này nhé :v)
[Lên trên]
Max: t đây :)
Max: t đây :)
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
chap dài vc
Xem thêm
Thanks trans & editors
Xem thêm
Chap này dàiiiiiiiii quá
Xem thêm
The Longest chapter ever !!! :v
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Best tên
Xem thêm