• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 76 - Cự Thú Fenrir

6 Bình luận - Độ dài: 1,345 từ - Cập nhật:

Chương 76- Cự Thú Fenrir

__________________________________________________

Khi bạn ngôi nghe Trump nói (State of Union) và nhận ra mình vừa phí 1h30 cuộc đời :) [note6231]

Mà ngồi vẽ mấy cái vẽ engineering drawing này khó vãi, còng lưng vẽ :V may mà có người dịch giúp chứ không ăn cám rồi.

Và một ngày nữa trôi qua, tết đến gần và mình vẫn chưa tìm được chỗ bán bánh chưng :) [note6232]

_____________________________________________________

Đột nhiên, mọi chuyện lại được sắp xếp rằng Hoàng tộc và tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với Cự Thú-sama.

Họ không thể lập tức tập trung lại Hoàng tộc để đi đến Rừng Thiêng ngay được…hay đúng hơn, họ không thể di chuyển bây giờ vì việc xử Claude và những tên ngốc khác chưa ổn thỏa, nên phải đợi đến khi mọi việc xong đã.

「Để tôi báo cho Fenrir-sama biết đã.」

Khi nói vậy, tôi nói chuyện với Fenrir-sama bằng Thần giao cách cảm..

「Có chuyện gì thế, Myne?」

Khi tôi giải thích tình hình về cuộc nói chuyện lúc nãy với Fenrir-sama, Cô ấy sửng sốt trả lời:

「….Vậy thì, nếu ta đến đó thì sao?

Cậu có thể kết nối tới chỗ ta khi dùng Kỹ năng của cậu mà, đúng chứ?

Nếu làm vậy thì 2 nơi chỉ cách nhau có vài bước chân, có phải không?」

「Nhưng nếu làm thế, họ sẽ biết được bí mật của tôi…..」

「Không phải thế cũng được sao? Đằng nào thì cậu cũng sẽ nói với họ về bí mật của mình, đúng không?」

….Ah, phải rồi. Tôi không nhận ra điều đó. [note6233] [note6234]

Đằng nào cũng nói, nếu làm vậy thì có vấn đề gì?

「......Để tôi hỏi họ…」

Tôi nhanh chóng nói với Ou-sama [note6235] và Anh vợ-san về lời đề nghị của Cự Thú-sama.

「Cự Thú Fenrir-sama bảo rằng Ngài ấy sẽ đến đây.」

「C, Cái gì??? Cả Thủ đô sẽ nào loạn lên đó, cậu có biết không vậy?」

Ah, tôi quên mất một vài từ rồi. [note6236] [note6237]

Đúng như mong đợi, dù chỉ là vài chi tiết nhỏ, tôi vẫn ngần ngại khi tiết lộ về Kỹ năng của mình…

「Không, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Nếu dùng kỹ năng của tôi, Ngài ấy sẽ đến được đây ngay lập tức….」

Ngay khi tôi nói thế, họ dừng chuyển động, và trở nên im lặng.

……Sự im lặng này đúng là khó chịu mà…….

Đáng lẽ ra, đây phải là khung cảnh bối rối và ngượng ngùng…

Nhưng, Tiểu Fenrir ở trên đầu tôi bắt đầu vỗ đầu tôi, phá đi bầu không khí căng thẳng. [note6238]

Trong bầu không khí căng thẳng đó, Bệ Hạ mỉm cười khi nhìn vào Tiểu Fenrir.

「Ta hiểu rồi, Kỹ năng của cậu rất là khác thường. [note6239] [note6240]

Ta sẽ tập trung Hoàng tộc lại ngay lập tức. Khi chúng ta tập trung đông đủ, cậu có thể mời Cự Thú-sama đến, được chứ?」

「Đã rõ. Tôi sẽ báo cho Cự Thú Fenrir-sama.」

Nghe theo hướng dẫn của Bệ Hạ, Anh vợ-san đi ra khỏi phòng để tập trung Hoàng tộc lại.

「Nhưng mà, cảm giác mọi thứ như là một giấc mơ vậy….

Con gái ta sẽ làm đám cưới, hôn phu của nó là một người đã đánh bại một Vua Orc và là bạn của Cự Thú-sama……

Ta được người đời gọi là một Anh Hùng, nhưng…..bây giờ ta đã hoàn toàn mất tự tin…..」

[note6241] [note6242]

Khi King-sama nói vậy, Tiểu Fenrir “Pyon” nhảy ra khỏi đầu tôi và đi về phía chân của King-sama.

Tôi nhìn nó trong khi tò mò không biết nó định làm gì, thì Tiểu Fenrir nhảy vào lưng của Ou-sama và trèo lên đỉnh đầu của Ngài.

「.....Em làm gì thế!?」

 E, em ấy nghĩ gì vậy?? Sao lại trèo lên đầu của King-sama!??

Có lẽ không nhận ra sự hoảng loạn của tôi, nó vỗ đầu King-sama.

「Vui lên đi --! 」

……………

Có lẽ vì em ấy là con của Cự Thú-sama, King-sama không hề phàn nàn. [note6243] [note6244]

Khuôn mặt ông ấy bối rối, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

「.....King-sama, đứa trẻ đó….nói “Vui lên đi”….」

Như thể phản ứng với lời của tôi, Tiểu Fenrir nói 「Wafu!」và giơ chân lên để tỏ vẻ đồng ý.

Ou-sama nghe thấy điều đó……Uhm, ông ấy đang ôm bụng cười.

Cười rất to nữa là đằng khác.

「Ta sẽ vui lên nếu như Cự Thú-sama nói vậy! Cảm ơn, Cự Thú-sama」

Nghe lời của King-sama, nó lại nói 「Wafu!」và quay lại với tôi.

Trong khi gặp khó khăn để trèo lên King-sama, và có lẽ vì cơ thể tôi nhỏ hơn nên nó dễ dàng nhảy lên đầu tôi, chỗ thông thường của nó.

Sau đó, trong khi King-sama nhìn vào hành động của Tiểu Fenrir, Anh vợ-san đã quay lại, dẫn các Hoàng tộc vào.

….Hm? Sao Aisha cũng ở đây?

Chị ấy trông rất lo lắng…..

Điều đó khá là dễ hiểu khi trong căn phòng này toàn là Hoàng tộc.

Tôi cũng thế nếu như không có Kỹ năng của mình.

….Chắc là chị ấy bị Sylphy kéo đi cùng.

Những người có mặt ở đây gồm….

King-sama, Đệ Nhất Hoàng hậu-sama, và một người phụ nữ tôi chưa từng gặp bào giờ…

Chắc đây là mẹ của Điện hạ Lecter, nói cách khác, Đệ Nhị Hoàng Hậu-sama, phải không?

Hai người trông có nét giống nhau mà.

Còn có Anh-vợ-san, Sylphy , Điện hạ Lewis, Điện hạ Lecter, Ari, Aisha, và tôi nữa là 10 người.

Đối mặt với mọi người, King-sama giải thích tình hình.

Rằng Cự Thú-sama sẽ đến đây bằng Kỹ năng của tôi.

Rồi Cự Thú-sama là người hậu thuẫn của tôi.

Và việc các Kỹ năng của tôi mạnh đến mức Cự Thú-sama làm người hẫu thuẫn của tôi.

Nghe lời giải thích, cả 2 hôn thê của tôi, Anh rể-san và mọi người đều ngạc nhiên.

「......Mọi chuyện là như vậy.

Myne, người làm bạn với Cự Thú-sama sẽ trở thành họ hàng của chúng ta.

Chúng ta không nghĩ đến việc lợi dụng cậu ta, nhưng Cự Thú-sama có lẽ sẽ lo lắng về điều đó.

Vì thế, ta đang nghĩ đến việc chứng minh sự vô tội của chúng ta với Cự Thú-sama.」 [note6245]

King-sama nói ra suy nghĩ của mình, và khẳng định lại rằng không có ai phản đối điều cả.

…King-sama rõ ràng đã rất nghiêm túc khi nghĩ về chuyện này.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi Đức vua nói một điều như thế, nhưng tôi cũng cảm thấy tội lỗi.

Tuy nhiên, các Kỹ năng của tôi rất nguy hiểm.

Tùy vào tâm tính của tôi, tôi có thể trở thành một tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

Đương nhiên, tôi không có ý định làm thế, nhưng người khác có thể sẽ không nghĩ như vậy.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, King-sama có vẻ đã xong việc xác nhận sự đồng ý của mọi người.

「Giờ thì, Myne, cậu có thể mời Cự Thú-sama đến không?」

「......Vâng」

Tôi thật sự lo lắng việc sử dụng Kỹ năng trong khi bị quan sát…

Làm gì với nỗi sợ này đây…..

Trong khi tôi gần như bị đè bẹp bởi sự lo lắng, tôi nhận ra Sylphy và Aisha nắm chặt tay trong khi nhìn tôi. Khi thấy tôi nhìn lại, cả 2 cùng nói:

「「Cố lên!!」」

Sự lo lắng của tôi bổng biến mất.

Tiểu Fenrir cũng cổ vũ tôi 「Wafuu!!」[note6246]

Tôi đã quyết tâm!

Sử dụng 【Ma Thuật Unique  · Không gian-thời gian】, Tôi kết nối nơi này với nơi của Cự Thú-sama.

Và lúc đó, một vòng xoáy màu đen xuất hiện.

「「「「「「「「Ooooh!!」」」」」」」」

Một con sói với bộ lông sáng ánh tím xuất hiện chầm chậm từ vòng xoáy đen.

Phải, Con sói đó, là một nhân vật huyền thoại trong những câu truyện cổ tích từ xa xưa, Cự Thú Fenrir-sama.

Người bạn mới của tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: ngồi dưới cờ cũng thế :v phí mất mịa 45 phút cuộc đời :v)
(Edit: ngồi dưới cờ cũng thế :v phí mất mịa 45 phút cuộc đời :v)
[Lên trên]
(Edit: còn t thì vẫn FA :< cơ mà chắc bác cũng thế :v)
(Edit: còn t thì vẫn FA :< cơ mà chắc bác cũng thế :v)
[Lên trên]
(Trans:………đùa t à?)
(Trans:………đùa t à?)
[Lên trên]
(Edit: khi nhắc tới Kỹ năng và gái của bản thân là main sẽ bị ngu ngay XD)
(Edit: khi nhắc tới Kỹ năng và gái của bản thân là main sẽ bị ngu ngay XD)
[Lên trên]
(Trans: AKA vua nhé)
(Trans: AKA vua nhé)
[Lên trên]
(Trans: cố tình huh :)))
(Trans: cố tình huh :)))
[Lên trên]
(Edit: là cố tình đó :v)
(Edit: là cố tình đó :v)
[Lên trên]
(Edit: nếu đây mà là 1 con sói cái, moe và vô tư như con gấu nào đó thì tốt rồi TT tiếc là.....)
(Edit: nếu đây mà là 1 con sói cái, moe và vô tư như con gấu nào đó thì tốt rồi TT tiếc là.....)
[Lên trên]
(Trans: cheater mà)
(Trans: cheater mà)
[Lên trên]
(Edit: bug đấy)
(Edit: bug đấy)
[Lên trên]
(Trans: t hiểu, người bthg như mình đánh tđ được thằng Cheater như nó?)
(Trans: t hiểu, người bthg như mình đánh tđ được thằng Cheater như nó?)
[Lên trên]
(Edit: t cũng hiểu mà, đó là lí do các game lớn vn mình như cf thì hack tràn lan, LOL thì mod skin vô số :v)
(Edit: t cũng hiểu mà, đó là lí do các game lớn vn mình như cf thì hack tràn lan, LOL thì mod skin vô số :v)
[Lên trên]
(Trans: kute thế phàn nàn cái gì)
(Trans: kute thế phàn nàn cái gì)
[Lên trên]
(Edit: bác trans chấp nhận sự thật rồi à ( ͡° ͜ʖ ͡°) nhanh gắn tag đi nào ( ͡° ͜ʖ ͡°).)
(Edit: bác trans chấp nhận sự thật rồi à ( ͡° ͜ʖ ͡°) nhanh gắn tag đi nào ( ͡° ͜ʖ ͡°).)
[Lên trên]
(Edit: vua sợ Cự thú nghi mình lợi dụng sức mạnh của main or lợi dụng main gây hại các kiểu :v)
(Edit: vua sợ Cự thú nghi mình lợi dụng sức mạnh của main or lợi dụng main gây hại các kiểu :v)
[Lên trên]
(Edit: khi chú rể qua nhà vợ thể hiện mà được vợ cỗ vũ :v)
(Edit: khi chú rể qua nhà vợ thể hiện mà được vợ cỗ vũ :v)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
đoạn này mà bị lỗi kết nối cái nó ngắt phép là bà mẹ bị cắt thành 2 thì vui nhỉ :))
Xem thêm
Thanks trans l
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team vì đã dịch nhé!!!!!! ????????????
Xem thêm