• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 71 – Trận đấu trong Rừng Thiêng (4)

10 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

Khi bạn ngồi trên tàu và có được cái bàn ghế ngồi....

Cướp ngay chỗ đó và ngồi làm việc thay vì ngồi xem anime :V

À mà

default.png

Ngôi đợi ấn F5 cả tiếng để hóng cái số đẹp

xong vừa đi vệ sinh một lúc quay về nó nhảy lên 1667** (sad life)

Chương 71 – Trận đấu trong Rừng Thiêng (4)

Khả năng của các Tiểu Fenrir rắt là xuất sắc.

Đặc biệt là khả năng tìm kiếm và phát hiện kẻ thù của chúng.

「Ở đây, ở đây ー」

Trong nháy mắt, vị trí của con quái vật đã được xác định, và tôi bắt đầu chạy về phía đó

Tôi không cần phải hành động vì nó đã bị tiêu diệt.

Nó giống như một cuộc tìm và tiêu diệt.

Sau đó các em ngậm con quái vật chết trong miệng, và kéo xác nó về phía tôi.

「「 「Khen em đi,khen em đi」 」」

Các em vẫy đuôi khi vui vẻ đùa nghịch xung quanh tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp.

...... Nonono, tôi không thể làm thế được.

Tôi sẽ phải tự tay săn chúng!

Tôi vuốt ve đầu các tiểu Fenrir, và trong khi gãi cằm chúng, tôi bảo:

「 Các em thật đáng kinh ngạc! Nhưng vui lòng để lại vài con để anh còn săn chứ.

Ngoài ra, các em có thể tìm các con quái vật mạnh hộ anh được không? 」

Như tôi đã yêu cầu, các em ngay lập tức nói rằng "Để nó cho chúng em!" Và bắt đầu chạy.

Đúng là, mặc dù chỉ là trẻ con, chúng vẫn là Cự Thú.

Khả năng di chuyển của chúng thật đáng kinh ngạc, sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn sau khi di chuyển với các em chỉ trong một giờ. [note5775]

「...... Xin lỗi, để anh nghỉ ngơi một chút ......」

Khi tôi ngồi xuống, các tiểu Fenrir một lần nữa đến bên tôi, và ngồi xuống.

「「 「Xoa đầu em đi.」 」」

Khi tôi làm vậy, các em nhắm mắt lại trong khi đuôi vẫy liên tục.

Số lượng quái vật tôi đã đánh bại được là khoảng 40 con.

Rất nhiều quái vật là TInh Tinh Rừng và Sidewinders, nhưng cũng có những con khác

.

Tên: Hắc Bọ Ngựa

LV: 32

Chủng tộc: Bọ ngựa

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Lưỡi hái hai tay · cao cấp

Tay khỏe

【Khả năng】

Ngụy trang

.

Đây là một con bọ ngựa lớn, và tôi rất ngạc nhiên khi nó đột nhiên xuất hiện phía sau tôi.

Kể từ khi các Tiểu Fenrir đã cảnh báo, tôi xử lý mà không có vấn đề gì. Nhưng nếu đi một mình, tôi có thể đã bị thương.

Có vẻ như lý do tôi không phát hiện ra nó sớm hơn là do Khả năng 【Ngụy Trang】.

.

Tên: Hắc Chuồn Chuồn

LV: 29

Chủng tộc: chuồn chuông

Giới tính: ♀

【Kỹ năng】

Ma thuật AoE · Cực phong

【Khả năng】

Hơi tê liệt

Bay

.

Một con chuồn chuồn lớn.

Nếu bạn hít một ít hơi thở của nó, thì cơ thể của bạn sẽ bị tê liệt và không thể di chuyển được.

Đó là lý do tại sao giết nó bằng 1 hít là lựa chọn tốt nhất khi đối đầu với chúng.

Vâng, trong trường hợp của tôi, tôi ngay lập tức lấy khả năng của nó, vì vậy tôi không gặp trở ngại gì.

Ban đầu, nó là một con chuồn chuồn nhỏ, rồi biến thành quái vật và trở nên to lớn. Con bọ ngựa khi nãy cũng vậy.

Tôi không biết chi tiết tại sao những sinh vật bình thường biến đổi thành quái vật.

Theo một giả thuyết, người ta nói rằng giống như những con quái vật trong mê cung, chúng hấp thu một ít năng lượng ma thuật và biến thành như vậy.

.

Tên: Forest Drill [note5776]

LV: 37

Chủng tộc: Tinh Tinh

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Tay khỏe · Cao cấp

Tăng cường sức mạnh thể chất · cao cấp

Võ thuật: Heavy Fist [note5777]

【Khả năng】

Gầm

.

Tinh TInh rừng là một con quái vật chuyên về tốc độ, nhưng con này, mặc dù nó cũng là một con tinh tinh, dường như là một quái vật tập trung chủ yếu vào sức mạnh.

Nó khá là 1 con quái vật khá phiền hà, vì nó thậm chí có thể sử dụng võ thuật, nhưng chúng thường đi lẻ, nên đó là một con mồi béo bở với tôi.

Nhân tiện, tôi đã nghe nói rằng thịt của nó là mặt hàng cao cấp có thể bán được với giá cao.

Tôi đã nghĩ đến việc săn chúng nhiều để làm quà lưu niệm cho Aisha và Sylphy.

Trong khi nghỉ giải lao, tôi kiểm tra những con quái vật tôi đã đánh bại.

「...... Vì không tốn nhiều thời gian để tìm kiếm mồi, tốc độ đi săn trở nên cực kỳ nhanh, phải không?」

Trong khi xác nhận số lượng trong túi lưu trữ của tôi, tôi lẩm bẩm mà không sử dụng thần giao cách cảm, nhưng các tiểu Fenrir:

「「 「Khen em đi, khen em đi」 」」

Các em nói, và đến gần tôi trong khi dụi mặt vào tôi

Không nghi ngờ gì, tất cả đều nhờ những đứa trẻ này, tôi gãi cằm chúng với sự biết ơn.

Có vẻ chúng thích vậy, cả 3 đứa đều ngoáy đuôi.

Yosh, tôi đã nghỉ ngơi đủ, chúng ta hãy tiếp tục đi săn.

「Yosh, tiếp tục cố gắng nào?」

「「 「Chúng em sẽ cố!」 」」

Vâng, ngay cả khi tôi nói cố gắng lên, chắc chỉ có mình tôi bị kiệt sức thôi. Các tiểu Fenrirs trông chả mệt gì cả…

Một lần nữa, tôi được các tiểu Fenrirs dẫn đường, và khi chúng tôi đi sâu hơn vào trong rừng, trước mắt tôi là một ao lớn ...... không, một cái hồ?

「Có quái vật ở đây?」

Tôi hỏi các tiểu Fenrir, họ trả lời 「「 「Có ー, một con lớn ー」 」」

……Một con lớn?

Tôi liếc qua, nhưng không có gì giống như vậy ở đây .......

“Tuy nhiên, nếu đó là những gì bọn trẻ nói, nó chắc chắn tồn tại” tôi nghĩ, và sử dụng 【Phát hiện Hiện diện · Trung bình LV3】

...... Như tôi đã làm ...... Có một con !!

Cái gì thế này!? Nó ở đây vậy, eeeeeeeeeehhh !?

Cùng lúc tôi xác nhận sự hiện diện của nó với 【Phát hiện Hiện diện · Trung bình LV3】, bề mặt của hồ bắt đầu rung chuyển và một con cá khổng lồ nhảy lên.

.

Tên: Firis · Cá trê

LV: 63

Chủng tộc: cá trê

Giới tính: -

【Kỹ năng】

Động đất

Phát hiện Hiện diện · Lớn

Ma thuật · cực thủy

【Có khả năng】

Gầm

Nuốt chửng

.

Uu, đây là ...... Con quái vật cá trê!?

Đúng như tiểu Fenrir nói, nó thực sự lớn!

Chiều dài của nó khoảng 6 ~ 7 mét, nhảy ra trông khá ấn tượng. [note5778]

Cấp của nó cao hơn tôi, và tôi cảm thấy nó là kẻ thù mạnh đầu tiên sau một thời gian.

...... Tuy nhiên, làm thế nào tôi có thể đánh bại nó nếu nó bơi trong nước? [note5779]

Trong khi lo lắng về cách đánh bại nó, mặt đất bất ngờ lắc mạnh.

Tệ rôi, không phải đó là kỹ năng của con cá trê đó?

Vì nó chỉ nhảy lên trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không kịp lấy Kỹ năng của nó.

Tôi ngã xuống trước cơn động đất đó.

Những Tiểu Fenrir cũng cúi xuống.

...... Lúc này, tôi không thể làm gì nếu sự rung chuyển này vẫn tiếp tục.

Tôi xác định vị trí của nó bằng cách sử dụng 【Phát hiện Hiện diện · Trung bình LV3】

và tạo ra một tảng đá khổng lồ với 【Realize】, trước khi thả nó từ phía trên.[note5780]

Nó dễ dàng tránh nó vì nước khiến viên đá chậm lại, nhưng cơn địa chấn đã tạm dừng.

Yosh, nó lại chuẩn bị nhảy lên một lần nữa.

Tôi dự đoán vị trí nó sẽ nhảy lên , và chờ đợi để ăn cắp Kỹ năng của no.

Đồng thời, tôi nhặt một hòn đá vừa phải và kích hoạt 【Cường hóa cơ thể · lớn LV3】 【Tăng cường sức mạnh vật lý · lớn LV2】 【Tay khỏe · Huyền Thoại】.

Nó cuối cùng cũng nhảy ra khỏi mặt nước với một lực đáng sợ.

Tôi nhanh chóng cướp 【Động đất】 và 【Phát hiện Hiện diện · Lớn】 ... nhưng ngay thời điểm đó, nó bắn một quả bóng nước khổng lồ bay về phía tôi.

Ku !! Đó có phải là 【Ma thuật · cực thủy】 !?

Tôi chỉ có thể ăn cắp một hoặc hai Kỹ năng trong thời gian nó nhảy khỏi mặt nước.

Nó sử dụng kỹ năng khác những kỹ năng tôi đã đánh cắp trong khoảnh khắc đó ...... Xui thật mà!!! [note5781]

Tôi không thể tránh nó ở khoảng cách này, và nếu tôi tránh nó, các tiểu Fenrir có thể bị trúng đòn.

Tôi chỉ có thể chịu đựng nó !!!

Tôi sử dụng 【Đề kháng  · Nước】 và 【Phòng thủ】, và lãnh trọn quả cầu đó.[note5782]

Âm thanh va chạm vang lên, và nước bắn khắp nơi xung quanh.

Nhờ việc sử dụng các kỹ năng phòng thủ trước, tôi đã nhận ít sát thương hơn hẳn, nhưng ngay cả như vậy, tôi đã ngã xuống trong tư thế quỳ.

Nhìn thấy tôi bị thương, các tiểu Fenrirs rú lên về mặt nước.

Tôi sử dụng 【Ma thuật · Phục hồi (Đại)】 một vài lần để hồi phục thương tổn.

「Nó nguy hiểm lắm nên lùi lại đi, anh sẽ đánh bại nó lần tới nó nhảy lên.」

Tôi bảo các Tiểu Fenrir và xác nhận vị trí của nó với 【Phát hiện Hiện diện · Trung bình LV3】một lần nữa.

Mặc dù nó vấn bơi đi, tôi có thể thấy nó bơi không nhất quán như trước, có lẽ là do tôi đã lấy 【Phát hiện Hiện diện · Lớn】 của nó,

Tôi cũng đã lấy 【Động đất】  của nó.

Nó chỉ có thể tấn công từ mặt nước thôi.

...... Trong trường hợp đó, nếu tôi đợi, có lẽ nó sẽ tấn công theo cách đó.

Cũng như tôi mong đợi, nó bắt đầu di chuyển về phía mặt nước.

Chuẩn bị đi, đến lượt tao rồi!

Một lần nữa, nó nhảy ra khỏi mặt nước với một lực  đáng sợ.

Lần này tôi đánh cắp 【Ma thuật · cực thủy】 của nó, và ném một hòn đá lớn như nắm đấm với toàn bộ sức mạnh....... Tuy nhiên, hòn đá mà tôi ném hết không chịu được toàn bộ lực, và thời điểm nó đâm vào da con cá trê, kích cỡ của nó đã giảm một nửa. [note5783]

Tôi không kết liễu được nó, nhưng dường như nó đã nhận khá nhiều thiệt hại, và lặn xuống nước trước khi máu nổi lên bề mặt.

「Không có vũ khí tầm xa mệt thật, tôi chỉ có thể thử sử dụng phép thuật, huh ......

Tuy nhiên, ma thuật mạnh nhất mà tôi có là phép thuật AoE ...... Tôi có nên dùng nó không? 」

Khi tôi nghĩ đến phần đó, tôi nghĩ ra một ý tưởng.

「...... Có lẽ các này cũng được, đúng không?」

Lần thứ 3 nó nhảy lên, tôi sẽ dùng cái này!

Con cá trê bị thương và hùng hổ lao lên mặt nước với tốc độ chóng mặt.

Nó không nhận ra rằng nó không còn bất kỳ Kỹ năng nào nữa?

Tôi nghĩ rằng nó sẽ trốn vì nó không cón kỹ năng tấn công nữa, cảm ơn vì não cá vàng nhé. [note5784]

Rồi nó nhảy ra khỏi nước lần thứ ba.

……Lúc này!!!!

Kỹ năng tôi sử dụng là 【Ma thuật Unique · Không gian- thời gian】.

Một xoáy nước đen xuất hiện trên đường nó, và con cá trê nhảy vào nó.

...... Tất nhiên, nơi mà tôi đã kết nối cách cổng là "mặt đất" cách tôi vài mét.

Nếu nó không thể lặn dưới nước, đó là một cuộc chiến dễ dàng.

Tôi trang bị dao găm thép của tôi, và đâm nó vào thân của cá da trơn.

Sau khi đâm bằng dao găm, tôi kéo con dao dọc theo chiều dài của nó.

Tôi vội vã tránh khỏi con cá khi nó kêu một tiếng khủng khiếp, và cướp lấy mọi Khả năng của nó dán lên một viên sỏi gần đó.

Bởi vì cơ thể to lớn của nó, nó đã không chết ngay, nên nó tiếp tục cố gắng di chuyển thân mình.

Khi nó vung vẩy thâm mình dự dội, tôi do dự không muốn tiếp cận nó.

Có thể mất một thời gian, nhưng tôi đã dùng【Phù phép cực đoan LV2】 và dùng 【Ma thuật · Gió】 để gây sát thương từ xa.

...... Tôi đã bắn khoảng mười lần của 【Ma thuật · Gió】.

Cuối cùng, thân thể nó di chuyển chậm lại.

Tôi đã sử dụng kỹ năng phòng thủ, và cẩn thận tiếp cận đến đầu, và đâm dao thép tôi vào trán nó.

Con Cá trê co giật một chút, trước khi nó không còn di chuyển nữa.

「Phù, kết thúc rồi ~」

Khi tôi nói vậy, những tiểu Fenrir nhảy về phía tôi.

Chúng có vẻ đã lo lắng, chúng vừa liếm mặt tôi vừa hỏi.

「「「 Anh có ổn không? Có đau lắm không? 」」 」

「Không, Anh ổn mà! Cảm ơn vì lo lắng! 」

Sau khi được các tiểu fenrir liếm láp một lúc, tôi bắt đầu tháo dỡ con cá.

「...... Nếu mang nó về, tôi sẽ nhận được khá nhiều điểm, phải không?」

Như dự kiến, tôi hơi mệt mỏi, vì vậy ngày săn hôm nay sẽ kết thúc ở đây.

Trong khi nghĩ vậy, tôi đã gửi một thông điệp thần giao cách cảm đến Cự Thú Fenrir-sama, và kết quả là tôi sẽ được hướng dẫn đến nơi ở của họ.

「「 「Chúng em sẽ hướng dẫn anh đến nhà」 」」

Vì vậy, tối nay tôi sẽ ngủ ở chỗ của Cự Thú-sama.

Với suy nghĩ lúc đầu là sẽ săn cả đêm, tôi thực sự biết ơn về điều này.

Tôi thực sự biết ơn những đứa trẻ này và Cự Thú Fenrir-sama!

...........................................................................

Tên: Myne

LV: 63 (61 → 63) 

Chủng tộc: Hume

Nam giới

Tuổi: 15 năm

Nghề Nghiệp: Thợ Săn

【Kỹ năng mới】

Lưỡi hái hai tay · cao cấp | Mới!

Võ thuật: Heavy Fist | Mới!

Động đất | Mới!

Phát hiện Hiện diện · Lớn | Mới!

Ma thuật · Cực thủy | Mới!

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: người chạy thi với sói mà trụ được 1h là cheat cmnr rồi :V)
(Trans: người chạy thi với sói mà trụ được 1h là cheat cmnr rồi :V)
[Lên trên]
(Trans ???, dịch kiểu gì? Ae ai có cách dịch thì comment hộ nhé)
(Trans ???, dịch kiểu gì? Ae ai có cách dịch thì comment hộ nhé)
[Lên trên]
(nắm đấm mạnh?)
(nắm đấm mạnh?)
[Lên trên]
(Trans: cứ bị ấn tượng đi, và để nó dùng cái “nuốt chửng” kia cho trans được nghỉ việc XD đang vừa còng lưng vừa làm đây nè )
(Trans: cứ bị ấn tượng đi, và để nó dùng cái “nuốt chửng” kia cho trans được nghỉ việc XD đang vừa còng lưng vừa làm đây nè )
[Lên trên]
(Trans: quăng cầu lửa xuống cho H20 bay hơi hết, ez game ez life)
(Trans: quăng cầu lửa xuống cho H20 bay hơi hết, ez game ez life)
[Lên trên]
(Trans: má skill hàng hiếm ông dùng làm đá tảng để ném ạ @@)
(Trans: má skill hàng hiếm ông dùng làm đá tảng để ném ạ @@)
[Lên trên]
(Trans: chú ngu thì có, nếu có giới hạn thì lấy sạch những kỹ năng tấn công của nó đi chứ @@, lấy cái hiện diện làm gì???)
(Trans: chú ngu thì có, nếu có giới hạn thì lấy sạch những kỹ năng tấn công của nó đi chứ @@, lấy cái hiện diện làm gì???)
[Lên trên]
(Trans: cái kỹ năng kia “phòng thủ” mới mọc từ đâu ra vậy -_- )
(Trans: cái kỹ năng kia “phòng thủ” mới mọc từ đâu ra vậy -_- )
[Lên trên]
(Trans ném nhanh quá nên bảo mòn hay ném mạnh quá nên vỡ làm đôi giữa đường thế @@)
(Trans ném nhanh quá nên bảo mòn hay ném mạnh quá nên vỡ làm đôi giữa đường thế @@)
[Lên trên]
(Trans XD)
(Trans XD)
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Heavy fist chắc gọi là trọng quyền nhỉ
Xem thêm
Trans-san có vẻ khá hài hước :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cảm giác con cá trê giống con cá trong pokemon phần 2 vl
Xem thêm
Hình như là nó đấy
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team nhé!!!!! ????????????????????????????????????????????????????????????
Xem thêm
( ???? ) = ?
Xem thêm
@Minh44: cái icon đó cậu ơi. Nhưng khi cmt xong nó lỗi đấy
Xem thêm