• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 85 - Trận chiến kết thúc, giải quyết vấn đề (1)

7 Bình luận - Độ dài: 1,831 từ - Cập nhật:

Chương 85 – Trận chiến kết thúc, Giải quyết vấn đề (1)

____________________________________________________________

Edit: hmmm......bác max sắp nguy kịch rồi :v bác ấy chắc sắp thi :v với lại t nghĩ bác í cũng không có lời gì chém với a e :v nếu có bác í sẽ vào đây và chém sau :v còn t thì t xin lỗi a e vì đã đưa “thuốc” rất trể :v

t định là 8-3 boom 2 chap :v nhưng vì lý do chủ quan rồi khách quan nên không đăng được :v thế hôm nay mới đăng chap này :v và vẫn còn 1 chap nữa t vẫn chưa edit :v dự làm tối mai có :v

À mà bọn mình tính sẽ định ngày đăng là chủ nhật hằng tuần, VD tuần này đăng 2 chap thì tuần sau đăng 1 chap, rồi tuần kế đăng 2 chap :v và cứ thế mà sen kẽ :)))) mà cái này là “định” thôi nhé :v thực hư hồi sau phân giải :v

Max: ta đây ta đây :V hôm nay nó mới đổi giờ thành Daylight saving time, nên không để ý :V 

Mà ta cb thi Final kỳ 2 tuần này :V để rồi cb vào kỳ 3 đến tháng 6 mới về vn được :V Yep, quarter system, yepppp -_-

Nhân sự:

-Trans: Mazino Cá chà bặc

-Edit: BlackSlime Cá bảy màu

____________________________________________________________

「Cuối cùng cũng đến, Jor.

Ta xin lỗi vì phải hỏi lại, nhưng cậu có thể liên kết đến Rừng thiêng không?

Hiện bây giờ thì không sao, nhưng bọn ta không biết khi nào con người có thể tiếp cận nơi này」 (Cự thú Fenrir)

Một yêu cầu từ Fenrir-sama.

Từ chối không phải là 1 lựa chọn sáng suốt.

Tôi ngay lập tức kết nối Rừng Thiên và nơi này bằng 【Ma thuật độc nhất · Không gian -Thời gian】

Fenrir-sama xác nhận xoáy nước đen xuất hiện trước mặt và với Waffle trên lưng, họ nhanh chóng nhảy vào.

Còn lại gia đình rồng đen, Jormungandr-sama và tôi nhìn nhau, mặc dù chúng tôi không biết ý định của nhau.

Và tôi biết họ sẽ không hiểu tôi nói gì, nhưng tôi vẫn tôi nói 「Xin vui lòng 」 và để họ vào trước.

Nhóc Tiểu Long đã từng bước vào vòng xoáy, nó gọi cho bố mẹ vài lần, nó nói rằng 「Kyui Kyui 」. [note6639]

Sau đó, con rồng cha đã đánh nhau với tôi cũng bước vào. Theo sau nó là nhóc Tiểu Long và mẹ của nhóc              .

Đến lượt Jormungandr-sama, huh, khi tôi nhìn ngài ấy, không hiểu sao, ngài ấy nhìn lại chằm chằm vào tôi.

….U~n, Tôi làm gì sai sao??? Áp lực từ Cự Thú Jormungandr-sama mà tôi vừa gặp ngày hôm nay, ngay cả khi tôi có quen với Fenrir-sama, nó vẫn còn khá cứng nhắc.

Trong khi cảm thấy khó chịu vì áp lực, tôi lại nói 「Xin vui lòng 」  và ra cử chỉ mời ngài ấy vào trước.

Khi tôi làm thế, đôi cánh của Jormungandr-sama đột nhiên phát sáng.

.....Eh? Tôi sẽ bị tấn công chăng? Tôi sẽ chết ở đây sau???

「Cậu có nghe ta nói không, bạn của Nee-san? 」  (Cự thú Jormungandr)

!!!

….Gì thế, cái gì thế?? Thần giao cách cảm!?

Dù lý do gì đi nữa, đó là cũng Jormungandr-sama!?

Trong khi tôi hoảng loạn, một câu câu hỏi tương tự lại vang lên trong đầu tôi.

「Có phải là do Jormungandr-sama này  không? 」 (Cự thú Formungandr)

Khi tôi trả lời, tôi có thể thấy rằng con rồng khổng lồ “Jormungandr”-sama trước mặt tôi gật đầu.

「….Từ bây giờ sẽ khó khăn nếu chúng ta không trò chuyện được với nhau. Ta đã ban cho cậu sự bảo hộ thiêng liêng của ta. 」 (Cự thú Formungandr)

Tên: Myne

LV: 63

Chủng tộc: Con người

Nam giới

Tuổi: 15 năm

Nghề Nghiệp: Hunter (Edit: thợ săn, người đi săn)

【Sự bảo hộ  thiêng liêng của Thiên Thần】

Thần giao cách cảm  «Jormungandr» mới!

….Nó chắc chắn phải ở đó.

Tôi sẽ là người duy nhất nhận được hai bảo hộ thiêng liêng của Cự thú.

...Một giọng cười khô khốc phát ra từ tôi.

「Bây giờ, chúng ta hãy đi đến chỗ của Nee-san.

Chị ấy đang tức giận, ta không biết sẽ có chuyện gì nếu chúng ta đến muộn. 」  (Cự thú Formungandr)

Khi tôi đang chết lặng bởi thực tế là tôi được ban cho hai sự bảo hộ thiêng liêng, Jormungandr-sama đã nhanh chóng bước vào xoáy nước, để lại tôi.

「…. Không, đó không phải việc gì lớn. 」  (Myne)

Sau đó, tôi cũng đi đến Rừng thiêng.

「Bây giờ thì, Jormungandr. Em dự định giải quyết vấn đề này ra sao? 」

Lỗi là do Claude và đám thuộc hạ của hắn đã bắt cóc rồng con. Jormungandr-sama và những con rồng đen không có lỗi.

Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.

Quá trình của việc tấn công vào Adol dường như là như thế này.

Rồng cha và Rồng mẹ chia thành hai nhóm và tìm kiếm con của họ, họ đã bay lượn trong nhiều ngày.

Tuy nhiên, dù đã qua rất nhiều thị trấn của con người, nhưng họ không thể nào biết được nơi giữ nó.

Họ không thể tìm thấy ngay cả một manh mối nhỏ, vì vậy họ trở nên hung tợn và phát cáu.

Trong lúc đó, Jormungandr-sama đã liên lạc với họ, và nói rằng con của họ đã được tìm thấy.

Ngay sau khi nghe tin về nơi ở của con nó, Rồng cha đã quên đi lời cảnh báo của Jormungandr-sama, và bắt đầu bay đi.

Tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên.

Đứa trẻ mà họ tìm kiếm lâu nay đã được tìm thấy, đương nhiên là họ sẽ lo lắng.

Làm sao mọi người có thể chỉ trích cảm xúc của cha mẹ khi nghĩ về con của mình được.

Trong khi đó Rồng mẹ lại ở phía đối diện, cách đó khá xa, và ngay cả khi cô nghe nó từ Jormungandr-sama, cô ấy không thể trở lại ngay lập tức.

Và trong khi đang quay về, cô đã nghe mọi chuyện từ Jormungandr-sama, cô tức tốc quay lại để ngăn chặn cơn thịnh nộ của Rồng cha. Và sau đó là trận chiến, lời giải thích chắc là không cần thiết.

Tóm lại, vụ việc này là theo hướng của những con rồng đen. [note6640] [note6641]

Nó hơi khác so với tôi và Fenrir-sama.

Tôi có trách nhiệm giải quyết hành vi sai trái của tộc Hume [note6642] .

Fenrir-sama thì thấu hiểu và thông cảm cho họ như một phụ huynh có con cái từng bị bắt cóc.

Với suy nghĩ đó là nguyên nhân, cô ấy đề nghị hợp tác, và hành động để giúp đỡ đứa trẻ.

Kết quả là, cô ấy đã nói về nơi ở của Tiểu long, điều đó là nguyên nhân cho cơn thịnh nộ của Rồng cha, Fenrir-sama cảm thấy rằng cô ấy nên nhanh chóng nói với họ điều để họ có thể cảm thấy nhẹ nhõm. [note6643]

Ngoài ra, việc tôi rời khỏi Adol là bởi vì tôi không muốn liên can đến những người vô tội ở Adol, và tuyệt đối là tôi không muốn kích động làm cha rồng nổi giận.

Và sự thật là Fenrir-sama lúc này đang rất tức giận, mặc dù cô đã cố giúp họ với những ý định tốt, xong rồng cha đã cố gắng giết chính đứa con của cô, dĩ nhiên cô sẽ nổi giận.

Hơn nữa, nguyên nhân của việc này là do họ quá nóng vội chạy đi mà không nghe hết câu chuyện của chúng tôi.

Có vẻ như nếu bạn nhìn vào lập trường của các bên, không ai có thể hiểu lầm.

Người mà chúng ta có thể tuyên bố kẻ xấu chính là Claude và băng đảng của bắn, đám đã bắt cóc đứa trẻ.

Vì thế, Fenrir-sama đã bớt giận, và việc đầu tiên là hỏi Jormungandr-sama về những gì ngài ấy định làm.

......Có đổ máu hay không là tùy theo câu trả lời của Jormungandr-sama.......

「Xem nào, trước hết, tôi sẽ phải cảm ơn Nee-san và Myne.

Nhờ sự trợ giúp của cậu trong chuyện này, đứa trẻ đã có thể trở về bố mẹ một cách an toàn.

Thành thật mà nói, sẽ là không thể nếu chỉ có bọn ta......Ta cảm ơn ngươi từ tận đáy lòng mình. 」(Cự thú Jormungandr)

......Cự thú cúi đầu trước tôi.

Đây là lần thứ hai sau Fenrir-sama.........

.......Nói thật, tôi ước gì ngài ấy sẽ dừng lại.

「Tuy nhiên, không phải là một sai lầm khi nói rằng nguồn gốc là từ con người.

Ban đầu ta muốn đi để trả thù, nhưng khi xem xét Myne, ta quyết định dừng việc đó.

Do đó, tại sao chúng ta không hòa giải vụ này.」 (Cự thú Jormungandr)

Tôi không nghĩ nếu hòa giải chuyện này là tệ.

...........Nếu chúng ta loại trừ một việc.

「Em đừng nói những điều ngu ngốc như vậy, giản hòa việc chúng gần như giết chết đứa con của ta」 (Cự thú Fenrir) [note6644]

Vâng, các điều kiện được chấp nhận là sự hòa giải giữa “tộc Rồng và tộc Hume [note6645] ”, vì vậy Fenrir-sama không liên quan. [note6646]

「Việc đó….」 (Cự thú Jormungandr)

Jormungandr-sama dường như không ngờ đến việc đó, và thở dài.

「Jor, nếu em không thể quyết định, ta sẽ quyết định thay. Hãy để ta giết hắn vì đã cố giết con ta.

Nếu hắn may mắn, hắn sẽ không chết, và Myne cũng đang ở đây, vì vậy hắn có thể được chữa lành ngay lập tức.」 (Cự thú Fenrir)

Đ, đợi một chút!? Xin đừng lôi tôi vào trong một việc nguy hiểm như vậy.

Chờ đã, Waffle! Đừng ngáp ở đó (sau lưng mẹ nó) nói gì đi chứ!! Làm ơn đi!!

「...... Waffuuuuuuuu」 (Waffle)

Đợi đã! Đừng có ngủ! Làm ơn đừng ngủ!! Mi là người trong cuộc đấy, biết chứ!? Không được ngủ!

「Nee-san, đừng nói những điều nguy hiểm như thế.

Bực mình thật, sự khát máu của chị vẫn nhiều như thường, điều đó thật sự rất phiền hà.」

「Em vừa nói gì à?」

Trong khi hai chị em đang trao đổi, Jormungandr-sama đã cho chúng tôi một câu trả lời khá sốc.

Đó là….

_______________________________________________________________

Trans: Thân. Mazino

Edit: cảm ơn a e đã đọc :)) những lời cmt của các bạn là động lực giúp bọn mình làm chap tiếp theo :)) vẫn còn 1 chap nữa :v mà vì việc đi học ăn hành nên khó khăn lắm a e à :v đừng tưởng bở chứ edit tốn cũng gần 2 tiếng đấy :v mà cũng thành thật xin lỗi a e nhé :)

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: ok t hiểu nó nói gì mà :) dối lòng đấy a e đừng tin :).)
(Edit: ok t hiểu nó nói gì mà :) dối lòng đấy a e đừng tin :).)
[Lên trên]
(Trans Mazino: theo tin tức kể lại của con rồng)
(Trans Mazino: theo tin tức kể lại của con rồng)
[Lên trên]
(Edit: hahahaha.......éo hiểu :v)
(Edit: hahahaha.......éo hiểu :v)
[Lên trên]
(Edit: tộc Hume=con người)
(Edit: tộc Hume=con người)
[Lên trên]
(Edit: Cự thú Fenrir-sama muốn nhanh nói nơi ở của Tiểu long, ai nhè phụ huynh nó nổi khùng :v)
(Edit: Cự thú Fenrir-sama muốn nhanh nói nơi ở của Tiểu long, ai nhè phụ huynh nó nổi khùng :v)
[Lên trên]
(Edit: Rip Rồng cha :v)
(Edit: Rip Rồng cha :v)
[Lên trên]
(Edit: Tộc Hume=tộc người)
(Edit: Tộc Hume=tộc người)
[Lên trên]
(Edit: Cự thú Fenrir-sama là sói :v)
(Edit: Cự thú Fenrir-sama là sói :v)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Úi giời ơi, thanks nha mấy bros/sis, đọc việt ms phế chớ đọc eng tụt cả mood
Xem thêm
Cảm ơn teammmmm!!!! ????????????
Xem thêm