• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Trận đấu trong rừng thiêng.

Chương 75 - Người hậu thuẫn

4 Bình luận - Độ dài: 2,648 từ - Cập nhật:

Khi bạn nhận ra máy sưởi phòng đ hoạt động khi bên ngoài đang là 3 độ C -_-.

Và thằng nằm trên đầu bạn bật quạt @@.

LẠNH VÃI. (t muốn bắt loli về làm gối ) [note6191]

Mà nói nhảm thế thôi.

Nhóm mình có thêm một bạn Trans nữa (Shacks) XD bạn ấy đang tích bomb cho dịp tết, nên cứ hóng đi xD.

À h, do có nhiều hơn 1 tran, nên mình sẽ ký tên kiểu khác nhé xD. Thay dần từ giờ cho nó quen. (ông edit cũng đổi đê)

Trans: Maxmalefic9x (cứ gọi là Max đi)

Edit: ….. (Trans: hôm nay ông kia chậm quá nên tui đăng luôn chưa eddit, nên có lỗi gì mong ae thông cảm :V) [note6192]

Chương 75 - Người hậu thuẫn

Khi các hiệp sĩ dọn dẹp khu cắm trại, đội trưởng hiệp sĩ gọi tôi.

「Mà nghĩ lại, Myne-dono.

Chúng tôi đã không kiểm tra những nguyên liệu Myne-dono đã săn, nhưng nên làm gì với chúng bây giờ?

Đằng nào cậu cũng đã tốn sức săn chúng rồi, sao chúng ta không đếm thử nhỉ? 」

Đúng là tôi đã gặp rắc rối để săn con cá trê và những con quái vật khác .......

Cứ đếm thử xem thế nào.

「Nếu điều đó không gây rắc rối, xin vui lòng kiểm tra giúp tôi!」

「Vâng. Vậy thì, cậu có thể đưa nguyên liệu ra khỏi túi không? 」

Tôi đặt phần tôi săn ở nơi được chỉ định.

Ban đầu, Đội Trưởng hiệp sĩ và các hiệp sĩ xung quanh có những biểu hiện bình tĩnh, nhưng khi số nguyên liệu cứ chất lên, những biểu hiện của họ đã biến thành ngạc nhiên. (Max: cheat :V) [note6193]

「M, Myne-dono ...... Cậu có thực sự săn được nhiều thế không?」

「Có chứ, cậu nhóc này thực sự giỏi trong việc tìm kiếm quái vật, vì vậy việc tìm kiếm con mồi không có mất nhiều thời gian!」

Các hiệp sĩ quay sang nhìn Fenrir, người đang ngáp "Fuwaa" trên đầu tôi.

Sau khi nhìn vào Fenrir một lúc, họ quay trở lại để kiểm tra nguyên liệu đang chất đống đó một lần nữa.

Sau khoảng 10 phút trôi qua kể từ khi các hiệp sĩ bắt đầu kiểm tra, Đội Trưởng cao giọng nói.

「Đ, đây là!」

Lý do là ......nguyên liệu của con cá trê.

「...... Myne-dono, tôi không nghĩ nó là có thể, nhưng ...... con cá đó ...... là một con cá trê」

「Vâng! Đó là một con cá trê to!」

Khi tôi trả lời kiên quyết, Fenrir nhỏ nói 「Wafu!」 và giơ một chân lên như đồng ý với điều tôi nói.

「……Nghiêm túc à……」

Bằng cách nào đó, cách nói của anh ấy đã mất đi phép tắc.

「Haizz, Điện Hạ Alto cũng đã ủng hộ cậu ta mà ......」

Đội trưởng đội hiệp sĩ nói với tôi rằng con cá trê này thì các trường hợp nó bị đánh bại nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trái với ngoại hình, thịt của nó có một hương vị cực kỳ tinh tế, và rất ngon, nên có giá trị rất cao.

Không chỉ thịt, phần lớn cơ thể của nó có thể ăn được, vì vậy toàn bộ cơ thể đều có giá trị.

Tuy nhiên, đòi hỏi nỗ lực rất lớn để đánh bại con cá này.

Bình thường, nó không thực sự ra khỏi mặt nước.

Nó cũng giống như khi tôi chiến đấu, nhưng nó chỉ nhảy khỏi nước trong chốc lát.

Hơn nữa, nó đã bắn một phép thuật mạnh mẽ vào tôi trong thời điểm đó.

Đây là một quái vật cực kỳ phiền nhiễu với những người không có cách tấn công tầm xa mạnh.

Do đó, người mạo hiểm giả trung bình và hiệp sĩ khó có thể đánh bại nó.

Bởi vì điều đó, ngoài việc rất ngon, nó có thể được bán với giá cao .......

Xem xét thời gian, nỗ lực và thương tích khi săn nó, nó là một quái vật tất cả mọi người đều giữ khoảng cách.

Một con quái vật hiếm thấy như vậy đã được tháo dỡ và ở ngay trước mặt anh ta.

Vâng, thậm chí cả Đội Trưởng cũng ngạc nhiên.

Sau đó, trong khi đợi, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên, và tôi đợi cho đến khi kết thúc việc đánh giá.

Có rất nhiều nguyên liệu nên tốn kha khác thời gian, nhưng Tiểu Fenrir đã giúp tôi giết thời gian, vì vậy tôi không có buồn chán.

「GaoGao, Wafuu!」

Điều đó như nhắc tôi, nếu chúng ta cùng sống chung với nhau, thì nó sẽ cần một cái tên....... 

Tôi sẽ thảo luận với Sylphy và Aisha sau khi tôi quay trở lại.

Trong khi suy nghĩ và nghịch chân của Fenrir, đội trưởng hiệp sĩ bắt đầu nói chuyện với tôi bằng một giọng nói mệt mỏi.

「Myne-dono, cảm ơn cậu đã chờ.

Kết quả tổng kết được ...... Kết luận, cậu đã làm quá rồi.

Thứ nhất, việc tháo dỡ các nguyên liệu là hoàn hảo.

Mặc dù số lượng ít hơn những mạo hiểm giả lừa đảo kia, những điểm cao hơn vì tất cả chúng đều là những con quái vật mạnh.

Trung thực mà nói, ngay cả khi chúng ta bỏ qua trò gian lận của họ, thì đây vẫn sẽ là chiến thắng của Myne-dono.......

Cậu thực sự làm quá rồi. 」(Max: CHEAT!!!)(Max: ở, t cố tình đó XD) [note6194]

Tôi thực sự bị sốc vì lý do đó, nhưng tôi đã làm việc chăm chỉ như vậy mà, sao lại không ổn chứ?

Sau đó họ quyết định mua nguyên vật liệu, và chúng tôi trở lại thủ đô của hoàng gia.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

「Vậy thì tôi có thể nói lại với King-sama về Fenrir-sama không?」

「Aah,được thôi, không có vấn đề gì.

"Hành vi sai trái của tộc Hume, vì Myne, ta sẽ đặc biệt bỏ qua, nhưng chắc chắn không có lần thứ 2!

Cậu phải truyền tải chính xác thông điệp của ta đến nhà vua.

Nếu nhà vua coi nhẹ lời ta ...... vào lúc đó, hắn sẽ phải cám thấy hối tiếc." 」[note6195]

Aah, đó là một trách nhiệm lớn.

Nếu tôi không giải thích rõ ràng, một tình huống khủng khiếp giữa Cự Thú vs Hume có thể xảy ra.

Tôi khá là lo lắng.

「Không cần phải nghĩ quá sâu đâu.

Sẽ không có nhiều tên ngốc coi nhẹ lời ta khi biết rằng ta là một Cự Thú đâu.

Nếu cậu thích, cậu có thể nói với Nhà vua về bí mật của cậu. [note6196]

Và cả việc ta sẽ trở thành người hậu thuẫn của cậu.

Có lẽ, không có ai sẽ nghĩ đến việc chống đối người nào đó có Cự Thú Fenrir-sama làm người hậu thuẫn của mình, kukuku 」

Cự thú-sama vô tình nói ra một điều nguy hiểm.

......Tuy nhiên, tiết lộ khả năng của tôi ...... huh.

Nghĩ lại, đúng là tôi đã có nghĩ về điều đó trước đây.

Miễn mà tôi không có một người hẫu thuẫn thật sự lớn, tôi sẽ không thể cởi mở về bí mật đó đâu.

...... Chắc chắn, nếu đó là Cự Thú-sama, thì cô ấy sẽ là một người hậu thuẫn tuyệt vời.

Thay vì nói điều đó sau khi hôn nhân, và sống trong sợ hãi, thì tốt hơn là nên nói ra trước khi kết hôn, và phá vỡ điều đó. (Max: chắc gì đã sợ :V m coi thường phụ nữ rồi, mấy người nguy hiểm vl, cả đời thật lẫn trong truyện này :V) [note6197]

「...... Myne-dono, Myne-dono」

「Eh?」

「Eh gì chứ? Chúng ta sắp tới thủ đô rồi! 」

Trong khi tôi nhớ lại cuộc đối thoại của tôi với Cự Thú Fenrir-sama về những gì nên nói trước King-sama, chúng tôi dường như đã đến thủ đô.

...... Bây giờ thì tôi sẽ phải gặp Ou-sama và truyền tải thông điệp của Cự Thú Fenrir-sama. [note6200]

「Wafu?」

Tiểu Fenrir lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của tôi.

Đúng là thật bất thường, khi Tiểu Fenrir không nằm trên đầu tôi, mà nằm như một quả bóng trên đùi tôi và liếm tay tôi.

「...... chuyện đó sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng cho anh đâu.」

「Vui lên đi nào ー, vui vẻ là quan trọng nhất ー, Gao ー」

Được khuyến khích bởi Tiểu Fenrir, một nụ cười xuất hiện lại trên mặt tôi.

Un, đúng rồi! Nụ cười là điều quan trọng nhất!

Rốt cuộc, dù sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ phải bước đi trên con đường này.

Cự Thú-sama sẽ trở thành người hậu thuẫn của tôi!

Không có gì hạnh phúc hơn thế này.

Can đảm lên nào! Myne!!

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

「Ooh, Myne! Thật tốt khi cậu trở về an toàn 」

Ou-sama chào tôi với một nụ cười trên khuôn mặt .

Trận đấu được tiến hành đúng như kế hoạch, tất nhiên Bệ hạ sẽ vui mừng.

Hiện nay, Claude và những người khác dường như đang bị thẩm vấn

Vì chúng ta phải nhanh chóng bảo vệ con rồng con, và trả lại nó cho cha mẹ.

...... Đội trưởng hiệp sĩ không giỏi tra hỏi miệng, vì vậy có lẽ họ sẽ bị tra tấn hay gì gì đó. (Max: RIP) [note6198]

Mặc dù họ đã trả giá cho hành động của mình, tôi không cảm thấy ổn với việc đó lắm, vì vậy tốt hơn là không hỏi. [note6199]

Cảm ơn vì đã quan tâm và không nói với tôi, Đội Trưởng đội hiệp sĩ!

「Myne.

Ta nghe nói rằng cậu có điều gì đó muốn báo cáo, nhưng nó là chuyện gì thế? 」

「Bây giờ, tôi sẽ báo cáo về trận đấu lúc trước, nhưng ......

Chúng ta có thể nói chuyện này trong riêng tư không? 」

Khi tôi nói điều đó và nhìn quanh , Ou-sama nói với các trợ lý gần đó rút lui, và chúng tôi chuyển đến phòng riêng của hoàng gia.

「Như dự kiến, chúng ta không nên ở riêng. Alto, đi nào. 」(Max: không nên vì một người lạ ở một mình với Vua mà không có bảo vệ sẽ gây nên lo lắng và dị nghị, chứ không phải là dầu ăn đâu nhé, thg BlackSlime kia cấm tài trợ) [note6201]

Anh vợ-san, người mà King-sama bảo cũng đi theo chúng tôi. [note6202]

「...... Bây giờ thì hãy nói đi」

Tôi bắt đầu nói về những điều đã xảy ra trong rừng Thiêng.

Sau đó tôi đã nói chuyện về gặp Cự Thú Fenrir-sama, về những mạo hiểm giả được thuê bởi Claude gắn vòng cổ nô lệ vào các Tiểu Fenrir và còn tỏ thái độ thù địch với Cự thú Fenrir-sama.

「Những kẻ ngu ngốc đó!」

King-sama và Anh vợ-san giận dữ với Claude về những hành động dại dột của hắn.

Vâng, điều đó là tự nhiên.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy vậy mà.......

「...... Chờ đã, Myne ...... cậu nói Cự Thú Fenrir-sama có con, đúng không?

Vậy con sói đang vô tư thư giãn trên đầu của cậu ...... Đừng nói với tôi là...... 」

「Vâng, nó là con của Cự Thú Fenrir-sama」 [note6205]

Nó dường như để ý khi chúng tôi đang nói về nó.

「Wafu!」, Tiểu Fenrir chào trong khi giơ chân phải lên.

...... Không, thật dễ thương, nhưng nó đang làm gì trước mặt King-sama và người kế nhiệm vậy?

Có lẽ nó mất hứng thú, nên nó lại một lần nữa thư giãn trên đầu tôi.

「...... K,  không thể tin được ...... Cự Thú-sama trong huyền thoại đang ở ngay trước mặt tôi......」

Nó hẳn là một cú sốc.

Cả hai đều run rẩy, bối rối.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện sẽ không kết thúc nếu việc này cứ tiếp diễn.

Tôi sẽ ép cuộc nói chuyện tiếp tục!

Tôi lấy ra ba "Vòng nô lệ" từ túi đựng của tôi.

「King-sama, đây là những "Vòng nô lệ" gắn liền với đứa trẻ này và anh chị em của nó.

Tôi nghĩ rằng nó có thể hữu ích vì vậy tôi mang nó theo 」

Tôi đưa chúng cho Anh-vợ.

「...... Đây chắc chắn là "Vòng nô lệ”.

Có những con số được khắc trên đây, vì vậy chúng tôi có thể bắt những kẻ đã đưa nó cho Claude và những người khác.

Cảm ơn vì đã giúp, Myne 」

Và, tại thời điểm đó, anh-vợ-san, chợt nhớ điều gì đó và hỏi lại tôi.

「Chờ đã? "Vòng nô lệ" chỉ có thể được gỡ bỏ bởi những người gắn nó, phải không?

Làm thế nào mà cậu lấy được nó ra mà không gặp sự cố gì? 」 [note6206]

!! Như mong đợi, điều này đã đến!

Can đảm lên đi, Myne!

「...... Tôi đã sử dụng Kỹ năng của mình」

Câu trả lời của tôi có lẽ là ngoài sự mong đợi của họ.

Họ không nghĩ rằng tôi sẽ nói về Kỹ năng của mình.

Cả hai nhìn nhau và tỏ vẻ ngạc nhiên.

「...... Chuyện gì vậy? Anh tưởng cậu không muốn nói về Kỹ năng của mình chứ?」

「...... Phải, về việc đó .......

Tạm thời, chúng ta có thể bỏ qua điều đó và tiếp tục báo cáo không? 」

Cả hai người họ gật đầu và nói 「Yeah」, và tôi nói tiếp

Sau đó tôi chuyển tải thông điệp từ Cự Thú Fenrir-sama.

「...... Sẽ không có lần thứ 2, huh」

「Chichiue, không phải đây là một món hời sao?

Nhờ sự can thiệp của Myne, chúng ta đã được tha thứ cho việc đó, vậy.......

Dù sao đi chăng nữa, mặc dù con của Cự Thú-sama đã bị đâm, nhưng đứa trẻ đã được cứu….」

「...... Đó là sự thật, ta không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình nếu chỉ nói cảm ơn, huh」

Sau đó tôi đã nói với họ về việc Cự Thú Fenrir-sama gọi tôi là bạn của cô.

Về việc những đứa con của cô gắn bó với tôi, và để lại họ phía sau, nhưng Tiểu Fenrir này vẫn bám theo tôi.

Sau đó, tôi nói nhiều hơn về mối quan hệ của tôi với Cự Thú-sama và những đứa trẻ.

「...... Thêm nữa, Cự Thú Fenrir-sama đã nói điều này.

Rằng cô ấy sẽ trở thành người hậu thuẫn của tôi.

Nếu tôi thấy cần thiết, tôi có thể nói về Kỹ năng của mình mà không cần lo ngại. 」

「...... Cự Thú-sama trở thành một..........người hậu thuẫn của cậu !!?」

「Wafu!」

Có lẽ đọc được dòng chảy của cuộc nói chuyện, Tiểu Fenrir sủa lên.

Như thể khẳng định điều tôi vừa nói là chính xác.

「...... Ta thấy rằng, tuy là ta không biết bí mật Kỹ năng của cậu là gì, nhưng ......

Cự Thú-sama đã bảo vệ cậu ...... Một điều kỳ diệu đã xảy ra, huh ...... 」

Tôi gật đầu trong im lặng.

「Fumu, Myne. Chúng ta là Hoàng tộc, vì vậy trước đám cưới, ta có thể gặp trực tiếp Cự Thú-sama không? 」

King-sama dường như đã suy nghĩ điều gì đó, xong mới hỏi tôi như vậy.

「...... Tôi chưa hỏi, những chắc là sẽ ổn thôi.」

Đột nhiên, mọi chuyện đã được sắp xếp rằng Hoàng tộc và tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với Cự Thú-sama.

Bây giờ, tôi tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi hy vọng cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra tốt đẹp.

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: báo người ta có ấu zâm :v)
(Edit: báo người ta có ấu zâm :v)
[Lên trên]
(Edit: t đã trờ lại rồi đây XD, tại mấy hôm nay đi chơi quá đà đó mà XD)
(Edit: t đã trờ lại rồi đây XD, tại mấy hôm nay đi chơi quá đà đó mà XD)
[Lên trên]
(Edit: có đệ săn giùm mà :v cheat gì chứ :v)
(Edit: có đệ săn giùm mà :v cheat gì chứ :v)
[Lên trên]
(Edit: "ta còn định đen thêm về nữa mà, nhiêu đây thấm thía gì" - Main said :v)
(Edit: "ta còn định đen thêm về nữa mà, nhiêu đây thấm thía gì" - Main said :v)
[Lên trên]
(Edit: khúc này là của Cự thú Fenrir nói với main)
(Edit: khúc này là của Cự thú Fenrir nói với main)
[Lên trên]
(Edit: bí mật Cut & Paste ấy :v)
(Edit: bí mật Cut & Paste ấy :v)
[Lên trên]
(Edit: phụ nữ đáng sợ lắm main à :v)
(Edit: phụ nữ đáng sợ lắm main à :v)
[Lên trên]
(Edit: Ngũ mã phanh thây, Lăng trì v.v.... :v ủa mà hình như mấy cái này là tử hình :v)
(Edit: Ngũ mã phanh thây, Lăng trì v.v.... :v ủa mà hình như mấy cái này là tử hình :v)
[Lên trên]
(Edit: khúc này méo hiểu main đang nghĩ gì :v)
(Edit: khúc này méo hiểu main đang nghĩ gì :v)
[Lên trên]
(Edit: Ou-sama là chỉ vua đấy :v)
(Edit: Ou-sama là chỉ vua đấy :v)
[Lên trên]
(Edit: gì tài trợ chứ :v hai đứa này có tiến triển mịa gì đâu :v t hiện chỉ đang tài trọ main với Tiểu Fenrir thui XD)
(Edit: gì tài trợ chứ :v hai đứa này có tiến triển mịa gì đâu :v t hiện chỉ đang tài trọ main với Tiểu Fenrir thui XD)
[Lên trên]
(Edit: thằng Alto này là anh vợ của main XD chứ đâu phải anh rể :v đúng không a e :v)
(Edit: thằng Alto này là anh vợ của main XD chứ đâu phải anh rể :v đúng không a e :v)
[Lên trên]
(Edit: BÙMMMMMMM :v nguyên trái boom vào mặt XD)
(Edit: BÙMMMMMMM :v nguyên trái boom vào mặt XD)
[Lên trên]
(Edit: BÙMMMMMMM :v nguyên trái boom vào mặt XD)
(Edit: BÙMMMMMMM :v nguyên trái boom vào mặt XD)
[Lên trên]
(Edit: BÙMMMMMMM :v nguyên trái boom vào mặt XD)
(Edit: BÙMMMMMMM :v nguyên trái boom vào mặt XD)
[Lên trên]
(Edit: SPOIL TROLL: thì là main gắn mà XD)
(Edit: SPOIL TROLL: thì là main gắn mà XD)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team!!!
Giờ anh main là bố đời rồi còn đâu. King sắm cũng ko lm gì đc anh
Xem thêm