Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 33 - Tinh thần người thợ

4 Bình luận - Độ dài: 1,346 từ - Cập nhật:

"Tôi xin lỗi, tôi đã mất kiểm soát một chút..... Ah, phải, phải rồi. Takumi-san, người đứng đầu của phân khu thợ mộc muốn gặp mặt cậu đây."

Luna-san đã trở lại bình thường và đột nhiên nói gì đó.

Hội thợ nghề là nơi các thợ nghề đăng kí vào, nói cách khác đây là cơ quan công nghiệp và thương mại.

Phân khu thợ mộc―― Các thợ nghề chuyên về chế biến gỗ như các thợ mộc và chế tác đồ nội thất.

Phân khu thợ rèn―― Thợ nghề chuyên về chế biến kim loại thành kiếm, giáp, dụng cụ nấu ăn và nhiều thứ khác.

Phân khu thợ bếp―― Thợ nghề chuyên về thức ăn như thợ bán mì và đầu bếp.

Phân khu y học―― Thợ nghề chuyên về nguyên cứu thuốc như nhà trị liệu và dược sĩ.

―― Ngoài ra cũng còn nhiều phân khu đa dạng khác.

Đây là nơi điều chỉnh và chia sẻ thông tin, sắp xếp công việc và học trò, nó còn để kết nối các thợ với nhau.

“Hội thợ nghề muốn gặp tôi?”

Vâng. Takumi-san đã đem về một lượng lớn cây từ rừng Gaya đúng không? Tôi nghĩ là họ muốn mua chúng......”

“.........”

Luna-san......  cô ấy còn biết về những cái cây mà tôi đốn hạ và giữ chúng? Hơn nữa, không chỉ có hội mạo hiểm biết mà còn có hội thợ nghề?

Ác xà (Evil Viper), mấy cái cây...... cô có bao nhiêu thông tin về chuyện này thế......Mặc dù không phải là quy định, chẳng phải cô biết quá nhiều rồi sao. Chỉ mới có một ngày từ khi đó thôi mà?

Tôi rời Hội mạo hiểm và tiến thẳng đến Hội thợ nghề trong khi thả lỏng vai mình ra vì đống thông tin rò rỉ kia.

“Tôi muốn gặp người đứng đầu của phân khu thợ mộc, nhưng”

“Cậu có giấy mời không?”

Khi tôi nói với Oneesan tiếp tân của Hội thợ nghề, cô ấy nhìn tôi với biểu cảm nghi ngờ.

Nếu đột nhiên một người lạ mặt tự nhiên xuất hiện và muốn nói chuyển với người đứng đầu mà không có giấy mời, nghi ngờ thì cũng bình thường thôi, nhưng như thế thì có hơi quá.

“Không, nhưng tôi chỉ nhận một tin rằng phân khu trưởng muốn gặp tôi”

“Cho tôi biết tên cậu được không?”

“Ah, thứ lỗi cho tôi. Là Takumi Kayano”

“Tôi xin lỗi. Tôi đã nghe về chuyện này. Tôi sẽ gọi phân khu trưởng ngay. Cậu đợi một chút được không?”

“Vâng, tôi hiểu rồi”

Khi tôi nói tên mình, tâm trạng của cô tiếp tân thay đổi hoàn toàn.

Vậy là cô ấy cũng biết trước rằng tôi sẽ đến.

“Là Takumi Kayano-dono đó à!”

Ngay khi cô tiếp tân đi, một người đàn ông to lớn xuất hiện.

Zeezee, ông ta thở hổn hển, ông vội tới cở nào thế!?

“Vâng, đúng thế. Eh... um, ông có phải là người đứng đầu phân khu thợ mộc?”

“Ah! Thứ lỗi. Tôi là lảnh đạo của phân khu trưởng Galion. Hơi vội nhưng!! Những cái cây ở rừng Gaya! Cậu có nó, phải không!?”

“...... Vâng”

Sau cùng thì là về chuyện những cái cây ở rừng Gaya. Ông ta nghiêng mình về phía trước, gần như muốn ngã xuống. Tôi đã vô tình lùi lại một bước.

Cây từ rừng Gaya có vẽ là loại nguyên liệu tốt. Ngoài có thể dùng làm đồ đạc hoàn hảo vì nó rất lớn, nó còn chứa ma lực giúp kháng lửa. (IS: Gỗ kháng lửa á?)

Những sản phẩm từ những cây này toàn được bán với giá cao.

Như đã biết, rừng Gaya. Dù có cắt cây ở bìa rừng, bạn cũng không thể biết khi nào quái vật sẽ xuất hiện, không được cẩu thả và phải trả tiền thuê cho người bảo hộ. Hơn nữa, chặt cây và đem chúng về cũng là cả một vấn đề..

Tóm lại, đó không phải là thứ mà các thợ có thể tự lấy được nhưng họ lại rất cần nó.

Yep, đó là những gì mà phân khu trưởng-san sôi nổi nói với tôi.

Không để ý tới nó nữa, tôi sẽ không hiểu gì ba cái chuyên môn đâu!

Dĩ nhiên là tôi không cần tới nó, nên tôi đồng ý bán. Sau khi tôi đặt cây vào nhà kho, phân khu trưởng -san đang chuẩn bị nói nữa nên tôi nhanh chóng nhận tiền rồi chuồn đi.

The enthusiasm was conveyed, but I am somewhat tired……

◇◇◇

“Chào”

Rời khỏi Craftsmen Guild, tôi đến thăm 『Gold Wheat’s Shop』.

Lâu rồi không đến. Lần cuối tôi đến đây là trước cả khi bọn tôi đến dungeon.

“Ou, Takumi......”

“Are, sao nhìn ông chán nản thế? Cũng không có sản phẩm nào dù chỉ mới qua bữa trưa?”

Nhìn Road-san có vẻ tệ. Hơn nữa, không có sảm phẩm nào được bày trên giá hết. Đáng lí phải có nhiều sản phẩm được bày ra cho khách hàng đến khi trời tối chứ......

Chuyện gì xảy ra hả?

“Road-san?”

“...... cậu thấy đó......”

Road-san bắt đầu nói với giọng nhỏ.

Chuyện là thế này――

Quý tộc này ép ông ấy bán 『Bánh mì kem』bằng quyền lực.

Road-san không thể từ chối và đã làm bánh mì với toàn bộ nguyên liệu còn lại.

Có vẻ mọi thứ chấm dứt từ đó.

Nhưng tên quý tộc đó muốn học cách làm Bánh mì kem trong lần tới. Road-san đã không trả lời.

Công thức là báu vật trong nấu ăn. Đó không phải là thứ cho đi dễ dàng.

Hơn nữa, tôi là người đã dạy cho chú công thức nên chú ấy sẽ không tự tiện dạy nó cho ai.

Nếu chú ấy "trung thành" thế, tôi nên nói gì đây..... Road-san là một người thợ cực kì siêng năng. Tôi có ấn tượng tốt với chú nhờ nó.

Sau khi tự chối hắn ta, quý tộc đó làm ra mấy cái náo động như 『Bọn chúng đã ăn cắp công thức bí mật của bọn ta』. Hơn nữa, hắn ta ép buộc các cửa hàng khác không được bán bột mì, thứ cực kì cần thiết cho việc làm bánh ở『Gold Wheat’s Shop』

Nếu không có bột mì, chú ấy sẽ không thể làm bánh mì.

――Vì thế, chú không còn lựa chọn nào và từ bỏ sự nghiệp.

Thật dơ bẩn!

“Nếu chú nói ra công thức, tên đó cũng sẽ vẫn lật lọng, nhưng mà kêu hắn ta phải ngoan ngoãn chắc cũng chẳng dễ dàng…… Road-san. Tôi sẽ điều tra một chút, chú có thể chờ vài ngày không?”

“Dĩ nhiên là được, ta không phản đối đâu. Kì lắm nếu từ bỏ khi đã chống cự thế này rồi. Xin lỗi vì làm tốn thời gian của cậu”

“Đừng quan tâm, dù gì vụ này cũng liên quan tới tôi”

Nói gì thì nói chứ cũng là lổi của tôi vì đã dạy cho Road-san.

Ngoài ra tôi cũng không thích những kẻ dùng thủ đoạn hèn hạ thế. Tôi muốn đập hắn lắm rồi. (IS: RIP Quý's tộc's)

Un? ổn thôi, tôi sẽ không đập với tên đó. Tôi có thế làm thế với tôi bây giờ. Nhưng hắn là một quý tộc, tôi sẽ trở thành một tội phạm mất?

“ah, đúng rồi, tôi quên mất. Tôi muốn một lượng bánh mì lớn, như thế có được không? Nguyên liệu thì tôi sẽ lo”

“Ah, Đừng bận tâm. Ta cũng đang rảnh đây”

“Vậy, tôi cần thứ làm thứ này”

Tôi lấy nguyên liệu cần thiết từ <Kho vô hạn>, đưa giấy cùng với số lượng và loại bánh mì cho Road-san rồi rời khỏi cửa hàng sau khi nói sẽ đến vào ngày mai.

Giờ thì đi thu thập thông tin thôi!

____________________________________

IS: Spoil chap sau là sẽ xuất hiện một nhân vật rất muốn rape tới chết. Hóng đi mai tui up cho :3

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

D45
Hjjgyu
Xem thêm
Quý tộc thặc là thươnk dănk quá
Xem thêm
1 nhân vâtj máu M, hmm
Xem thêm