Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 2: Thường dân A dọn cống và trở thành bậc thầy Ẩn mật

44 Bình luận - Độ dài: 1,610 từ - Cập nhật:

Khi mà tôi đã quyết định thay đổi định mệnh này, có một số thứ mà tôi cần phải làm.

Trước hết, tôi cần phải xác nhận rằng thế giới này và thế giới trong game là một. Nếu đúng như vậy thì tôi có thể tin rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như trong game.

Tiền là mục tiêu tiếp theo. Cách duy nhất để cứu Anastasia là cứu cô khỏi việc bị trừng phạt, vậy tôi phải thắng cuộc đấu tay đôi dưới vai trò là đại diện của cô ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi cũng sẽ phải nhập học vào Học viện Hoàng gia. Vì vậy, tôi cần tiền.

À mà nếu ai nghĩ rằng chỉ cần ngăn cho hoàng tử hủy bỏ hôn ước là được, thì vấn đề là dù bạn có làm gì trong game, hôn ước vẫn sẽ bị hủy, vậy nên bỏ cái suy nghĩ đó đi nhá.

Vậy nên giờ, bước đầu tiên để hoàn thành mục tiêu của tôi chính là việc lấy được [Cuộn thư ẩn mật]. Vật phẩm này trong game tọa lạc tại một căn phòng nhỏ trong lối đi bí mật dẫn từ học viện đến hệ thống cống ngầm của thủ đô. Đây là một khu vực bị bỏ hoang từ rất lâu rồi mà chỉ được phát hiện khi quân đội Đế quốc đã san bằng Lurden.

Nó là một vật phẩm được tình cờ tìm ra bởi Amy khi cô cùng đồng đội đi qua cống ngầm để thoát khỏi học viện.

Nếu như tôi có thể tìm thấy nó ở đây, thì tôi có thể xác nhận rằng những sự kiện xảy ra trong game có thể có kết nối với thế giới này. Hơn nữa thì với cuộn thư, tôi sẽ có thể di chuyển tự do hơn nhiều.

Nói cách khác, việc cuộn thư có ở đó hay không sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc xác nhận sự liên kết giữa thế giới này và game. Nếu cuộn thư này và một số thứ khác được tìm thấy, thì tôi sẽ thêm phần chắc rằng thế giới này giống trong game.

Và đó là lí do mà tôi đến guild mạo hiểm giả cùng với mẹ.

“Thưa chú, cháu muốn xin việc dọn mương ạ!”

“À, được thôi cháu. Đây, mẹ cháu nó hãy điền vào đơn này.”

Người đàn ông trung niên tại bàn tiếp tân đưa cho mẹ đơn đăng kí và giải thích cách guild hoạt động trong lúc bà điền nó.

Trẻ em trên 8 tuổi có quyền được đăng kí vào guild mạo hiểm giả. Chúng sẽ phụ giúp những chuyện nhỏ, như là dọn mương khắp thành phố. Thực ra thì mẹ cũng đã từng bảo tôi đăng kí nhưng tôi từ chối, bởi tôi ghét cái mùi hôi đó. Vậy nên tối qua, khi tôi nói với mẹ rằng mình muốn đăng kí, bà đã rất vui.

Hệ thống mạo hiểm giả sẽ có dạng như thế này: Những đứa con nít như tôi sẽ bắt đầu ở rank G. Khi đủ 12 tuổi thì tôi sẽ trở thành rank F và sẽ bắt đầu hành trình chinh phục rank S.

“Được rồi, giờ cháu hãy nhỏ một giọt máu lên thẻ mạo hiểm giả nào.”

Tôi làm như ông bảo, lấy một cây kim chọc vào đầu ngón tay. Tấm thẻ sáng lên khi giọt máu rơi xuống.

“Vậy là xong quá trình đăng kí rồi. Nếu như cháu làm mất thẻ mạo hiểm giả, sẽ tốn tiền để làm một tấm thẻ khác nên là cẩn thận nhé. Mà tấm thẻ này còn có thể được dùng như một cái ví. Tiện lợi lắm đấy.”

Tôi cảm thấy khá bất ngờ rằng tấm thẻ này còn tiện lợi hơn cả những gì chúng tôi có ở Nhật Bản.

Vậy là, tôi đã trở thành mạo hiểm giả hạng G và bắt đầu dọn mương hằng ngày.

Tôi được trả 1000 cent một ngày. Cent là đơn vị tiền tệ của vương quốc Centraren, tôi nghĩ 1 cent xấp xỉ bằng 1 yên. [note37606]

Sau 1 tháng vất vả vật lộn với mùi hôi và vết bẩn, ông chú tiếp tân nói với tôi.

“Allen, từ nay cháu có thể làm việc ở hệ thống cống ngầm. Nó dơ hơn nhiều so với những con mương nhưng cháu sẽ kiếm được gấp đôi. Ý cháu thế nào?”

“Cháu sẽ làm ạ!”

Đương nhiên là tôi sẽ đồng ý ngay rồi. Ý tôi là, đấy mới là lí do tôi bắt đầu công việc này đó chứ.

Tôi tiến vào hệ thống cống ngầm từ cầu thang ở phía sau guild mạo hiểm giả và thắp cây đèn tôi vừa mượn.

Tôi không biết cách để tìm được với cuộn thư từ đây, nhưng cũng lờ mờ biết được vị trí của nó. Tôi men theo dòng nước đến cống ngầm, để lại dấu hờ chuyện tôi đi lạc.

Sau khi đi được một lúc, tôi tiến vào khu vực có một mái vòm bằng gạch lớn.

Tốt rồi, vậy là tôi đã đến được cống chính. Và những viên gạch đỏ ở đây nghĩa là tôi đang ở hạ nguồn so với cuộn thư.

Tôi đánh dấu đường về và tiếp tục di chuyển lên thượng nguồn.

Sau khi đi bộ thêm một lúc nữa, màu của những bức tường và sàn nhà đã chuyển từ màu đỏ sang xám. Như vậy là tôi đã gần đến đích, vậy nên tôi tiếp tục đi.

Khoảng 5 phút sau, tôi bắt gặp hình vẽ một con chim trên bức tường.

Nếu đây không khác gì game, thì ở đây sẽ có một cánh cửa bí mật ngay trước bức vẽ con chim.

Tôi tìm quanh bức tường mà tìm thấy một thứ trông giống như một cái nút.

Tôi ấn vào nó mà chả hề do dự gì. Nhưng mà có lẽ cái nút đã quá cũ nên khó ấn hơn tôi nghĩ.  Dùng toàn bộ sức bình sinh, tôi đè cái nút cho đến khi nghe thấy có tiếng cạch báo hiệu viên gạch đã tới đúng chỗ.

Thế là cánh cửa chầm chậm mở ra. Tôi có mang theo một cây xà beng để phòng hờ, nhưng có vẻ là tôi đã lo xa rồi.

Tôi bước qua cánh cửa. Theo kịch bản thì sâu ở trong sẽ là một căn phòng chứa một cái bàn.

A, đây rồi.

Nhìn vào bên trong, tôi thấy một cái bàn tồi tàn, mục nát và một cái ghế mất miếng đệm ngồi. Căn phòng này được dùng để làm cái gì thế nhỉ?

Đi tới cái bàn, tôi thầm nghĩ rằng…

Làm ơn, làm ơn là có đi.

Và một thứ gì đó đang nằm lăn lóc ở dưới gầm bàn.

Tôi cố vươn tay ra để lấy nó nhưng nó nằm ngoài tầm tay của tôi.

Aida, không ngờ là tôi lại mắc vào cái thế gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời thế này.

Nhưng hi vọng vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt, đây là thời điểm để cái xà beng tỏa sáng. Tôi nhoài người ra, móc cái cuộn thư về phía mình.

Thời khắc định mệnh đây, cuộn thư này có đúng là thứ tôi đang tìm không?

Tôi mở nó ra.

Chữ “Ẩn mật” được ghi trên đó. Đây rồi!

Dùng cuộn thư này trong game khá là dễ. Chỉ cần mở cuộn thư ra và đặt tay lên là được.

Tôi trải nó ra trên sàn và đặt bàn tay phải lên cuộn thư.

Cuộn thư sáng rực lên, và ngay lập tức biến mất.

“Xời, game là dễ!”

Sao cứ có cảm giác mình là nhân vật phản diện ấy nhờ…

Mặc dù sung sướng như đang trên mây, nhưng mà vẫn còn hơi sớm để ăn mừng.

Tôi lấy tấm thẻ mạo hiểm giả ra và kiểm tra thông tin cá nhân.

_____

Tên: Allen

Hạng: G

Tuổi: 8

Chúc phúc:

Kĩ năng: [Ẩn mật]

Nơi sinh sống: Lurden

Số dư: 3,348

_____

Yes!

Tuyệt vời!

Nice!

Những tiếng ăn mừng vang khắp căn phòng nhỏ.

Hình như mình ăn mừng hơi quá.

Tôi bình tĩnh lại và hào hứng phi về guild.

Sao? Còn việc dọn cống thì sao ấy hả? Đương nhiên là tôi đã làm xong trên đường ra rồi

Biết nói làm sao đây, tôi là một người đàn ông đầy trách nhiệm mà.

_______

Sự khác nhau giữa chúc phúc và kĩ năng.

Chúc phúc được ví như một món quà được gửi bởi thần thánh, nó sẽ cho người sở hữu tài năng đặc biệt về một vấn đề hay một lĩnh vực nào đó. Ví dụ, nếu như bạn nhận được chúc phúc [Phong thuật], bạn sẽ nhận được sức mạnh và tài năng để dùng nó, và thông qua luyện tập, bạn sẽ học được và tiến bộ một cách rõ rệt. Nói chung thì chúc phúc là một bật cao hơn kĩ năng.

Kĩ năng ám chỉ những thứ mà bạn có thể thực hiện. Khi bạn sở hữu kĩ năng, cách dùng kĩ năng sẽ tự hiện ra trong đầu bạn. Ví dụ, nếu bạn sở hữu kĩ năng [Phong thuật], cách dùng phong thuật sẽ tự hiện ra trong đầu bạn. Tuy vậy, khác phước lành, bạn không nhận được khả năng để phát triển nó, vậy nên bạn sẽ bị giới hạn trong những thứ được miêu tả trong kĩ năng

Ghi chú

[Lên trên]
1 yên = 200VND
1 yên = 200VND
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Om nom nom nom nom
Đọc trên manga mấy ông chú nhìn như tội phạm ấy :))
Xem thêm
ẩn dật là sao vậy ????
Xem thêm
ơ thế là k tìm được một quả cầu biết bay và biết xúc phạm chủ nhân à :)?
Xem thêm
Skill tàng hình hửm, anh main định làm stalker à =)))
Xem thêm
Đừng nói giống otome game đọc eng đi hay cực
Xem thêm
Otome game collapp falling in love with the villians à :>>
Xem thêm
đ hiểu sao lại có sách skill ở dưới cống ngầm ạ :))
Xem thêm
Vì đây là game ?:)
Xem thêm
Đọc lại thấy giống otome game sekai vcllll
Xem thêm
Thế quái nào tui tính ra ngày 2tr nhở. Ko có máy tính ngu liền :)) ✡️
Xem thêm
Ngày 200k cơ :v dư 1 số 0 roài
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Quá trình bẻ cong cốt truyện bắt đầu
Xem thêm