Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 15: Thường dân A chinh phục Tháp Hiền nhân

68 Bình luận - Độ dài: 1,282 từ - Cập nhật:

“Đường băng – clear, động cơ – on, cất cánh”

Tôi khởi động động cơ gió và bắt đầu chuyến bay với chiếc tàu lượn.

Ở đây không có đường băng tự nhiên nên tôi phải tự làm một cái. Vậy nên tôi dọn một phần rừng ở phía đông bắc Lurden để làm nó.

Cũng hơi phiền khi phải đi đi lại lại xa như vậy. Nhưng mà tôi không thể cất hay hạ cánh gần thành phố được.

Tàu lượn đang tăng dần độ cao, cứ đà này thì nó sẽ chạm đến cùng độ cao với mây tầng. [note37944]

Nói về đích đến, Tháp hiền nhân tọa lạc tại một nơi khá hẻo lánh. Sẽ mất 10 ngày để đến thị trấn gần khu rừng từ Lurden, và thêm 4 ngày đi đường rừng nữa.

Tòa tháp nghe đồn là được xây dựng bởi một hiền nhân từ thời cổ đại. Tòa tháp này gồm 300 tầng. Trông từ xa, nó chả khác gì một tòa nhà chọc trời màu xanh đậm được thiết kế dựa trên cảm hứng của tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa.

Tầng 300 nằm ở cao độ vào khoảng 1000-1500 mét.

Trong game, người chơi có thể tự do đến đây để nghiên cứu cho dự án khoa học vào lễ hội trường năm hai. Thực ra thì nếu tôi không chinh phục nó ngay lúc này, thì vẫn còn rất nhiều cơ hội để quay trở lại đây.

Tháp hiền nhân quả là xa nơi đây thật. Nhưng mà giờ, với sự có mặt của động cơ, chiếc tàu lượn đã đạt được vận tốc khá đáng kể. Như mà cứ bay ở tốc độ này thì vài tiếng nữa tôi sẽ đến nơi.

Thân tàu lần này cũng đã mang theo nhiều cải tiến. Mẫu thiết kế cho chiếc tàu lượn hôm nay được dùng độc cho việc chinh phục Tháp hiền nhân.

Cải tiến lớn nhất chính là sự cho phép tháo rời động cơ ra khỏi động cơ.

Trong chuyến bay lần trước, lõi động cơ bị phân rã bởi nó bị gắn chặt vào khung máy bay. Vậy nên với sự thay đổi này, tôi vẫn sẽ giữ lại được lõi nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Ma thạch của wyvern không có nhiều đâu.

Cải tiến thứ hai là việc thay đổi vật liệu ma dẫn, tóc tôi. Thật sự là khá thốn khi mà tôi phải bứt từng cọng tóc ra khỏi đầu mình, nhưng mà biết sao được, mất cái này thì được cái kia mà.

Tuy nhiên thì nó vẫn chưa hoàn hảo, và tuổi thọ cũng ngắn nữa nên tôi cũng thấy hơi trầm cảm. Tôi chắc phải tìm cách khác để nâng cấp thôi, chứ cứ thế này thì tôi hói luôn mất.

Nhưng nhờ vào việc giảm được ma năng hao phí, giờ tôi có thể dùng ma thạch của orc để làm lõi động cơ, thay cho ma thạch wyvern.

Cái này là bước tiến lớn đấy.

Ma thạch orc có thể mua được từ guild với giá 100 000 cent một cái. Dù orc là một loại quái vật bị ghét bởi nhiều lí do khác nhau, nhưng thịt orc thì rất được hàng. Vậy nên chúng chính là nguồn thu nhập chính cho những mạo hiểm giả trung cấp. Và kết quả là ma thạch orc không bao giờ thiếu.

Thế là chiếc tàu lượn này vừa giảm được chi phí, lại vừa tăng được hiệu năng.

****

Khi đang gặm cái sandwich mà tôi làm trong khi bay, tôi thấy phía xa xa là một tòa tháp cao vút giữa mây trời.

Đây rồi, Tháp hiền nhân.

Vậy thì bắt đầu kế hoạch thôi.

Tôi điều khiển cánh đuôi bằng tay trái để nâng cao độ cùa tàu lượn.

Khi tôi bắt đầu hướng lên cao, chiếc tàu lượn đâm xuyên và vượt qua lớp mây tầng. Lớp mây này nằm ở độ cao khoảng 2000 mét so với mặt đất, vậy thì độ cao bây giờ chắc cũng ở tầm vậy.

Trước mắt tôi bây giờ là một biển mây bồng bềnh. Giữa biển mây là đỉnh của tòa tháp, nó đâm thẳng lên và đứng kiêu hãnh giữa bầu trời xanh. Đây là đỉnh của tòa tháp rồi.

Tôi bay đến gần tòa tháp mà không gặp khó khăn gì cả.

Như dự đoán.

Tôi ngửa máy bay lên trên để tạo ra chút khoảng cách, sau đó chúi múi tàu lượn về phía tòa tháp.

“Hướng okay! Cao độ okay! Đích đến, đỉnh Tháp hiền nhân. Tên lượn, bắn!” [note37943]

Tôi cho động cơ chạy hết công suất.

Tàu bay tăng tốc và phóng về phía đỉnh tòa tháp, khung tàu rung lên lạch cạch.

“Nhảy thôi!”

Tôi tháo rời lõi động cơ và kích hoạt thiết bị an toàn khẩn cấp.

Thiết bị hoạt động trơn tru và tôi được phóng thẳng lên trời.

“Oh! Mana, khởi nguồn của vạn vật, hãy tụ họp nơi tay ta và trở thành cơn gió!”

Tôi bung dù và sử dụng phong ma pháp để giảm tốc.

Tôi kích hoạt động cơ gió mini và thay đổi tư thế. Đây là cách đơn giản nhất để thay đổi hướng bay mà không làm tăng tốc.

Tôi thấy cái này giống như dù lượn hơn là một cái dù thông thường.

Ngay lúc đó, con tàu bay đã đâm sầm vào Tháp hiền nhân và gây ra một tiếng động lớn.

Bởi vì nó khá nhẹ, nên động lượng mà nó mang lại là không nhiều, nhưng tôi mong là cái mũi tàu bằng sắt sẽ đâm xuyên được lớp gạch.

Khi tôi đáp xuống mái tháp, tôi kiểm tra tình hình. Khu vực nơi con tàu bay đâm vào đã lủng một lỗ, còn những nơi còn lại thì vẫn không có vấn đề gì. Tôi dọn lại cái dù và dùng dây thừng đu vào đỉnh tháp.

“Đúng như kế hoạch!”

Tôi đã né được tất cả các cạm bẫy, quái vật và boss của Tháp hiền nhân để đến được đỉnh. [note37945]

Thế nhưng, chức năng tự sửa chữa của Tháp hiền nhân đã được kích hoạt. Khu vực hư hại đang bắt đầu được lấp lại, nó sẽ sớm về trạng thái ban đầu.

À mà lí do tôi biết rằng tòa tháp này có thể bị phá hủy là bởi trong game có tồn tại một sự kiện y như thế này.

Amy và đồng bọn đang ăn mừng chiến tích chinh phục được Tháp hiền nhân thì tự nhiên, một con Thiên Long màu đen bay đến và tấn công bọn họ bằng cách phá hủy những bức tường.

Sự kiện này trông cũng đã mắt đấy, nhưng mà không sao không rằng lại có một cuộc tấn công thì thật là không thể hiểu nổi. Tôi đã chửi bọn dev trong lúc vừa đánh nhau vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quay lại với thực tại, tôi đã đến được tới rương báu nằm chính giữa tầng.

Nằm bên trong rương là một cuộn thư.

Không thể nhầm được, đây chính là [Cuộn thư Đa niệm].

Tôi lập tức sử dụng cuộn thư để lấy kĩ năng [Đa niệm].

____

Tên: Allen

Hạng: E

Tuổi: 12

Chúc phúc: [Phong thần]

Kĩ năng: [Ẩn mật] [Thẩm định] [Giả kim thuật] [Phong thuật] [Đa niệm]

Nơi ở: Lurden

Số dư: 3 308 751

Level: 1

Sức mạnh: E

Ma năng: D

____

Vậy là tôi chỉ còn cần thêm 1 skill nữa thôi. Bắt đầu chuẩn bị nào.

Ghi chú

[Lên trên]
tên lửa + tàu lượn
tên lửa + tàu lượn
[Lên trên]
khoảng 1000-2000m
khoảng 1000-2000m
[Lên trên]
vãi cả lon, ảo thật đấy
vãi cả lon, ảo thật đấy
Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

Om nom nom
Xem thêm
anh ko tryhard ANH CHS BUG
Xem thêm
trong quá trình chơi chúng tôi phát hiện bạn đã sử dụng bug game để hoàn thành thử thách của game nên bạn sẽ bị band vĩnh viễn khỏi server
Xem thêm
Nước đi này đại hạ ko lường trước được😄
Xem thêm
Buff hơi lố r tác :v
Xem thêm
này là anh chơi bug nên mới được ntn 🤣🤣🤣
Xem thêm
Ta biến trọc, cũng biến mạnh =)) hãy nhớ tới anh trọc Saitama mà cố gắng
Xem thêm
Vcl đc dream buff :)))
Xem thêm
ối dồi ôi ảo thật đấy :))), ảo hơn cả Khá chơi đá nữa
Xem thêm
Đmm ảo thật đấy rồi h chơi bungee à
Xem thêm
Rồi vấn đề đây rồi.Ra kiểu gì đây?
Xem thêm
Tháp 300 tầng thì chắc tầng cao nhất có cổng ko gian chứ chả lẽ lại bắt leo xuống 300 tầng :)))
Xem thêm
Có động cơ phải là máy bay chứ tàu lượn làm gì có động cơ
Xem thêm