Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 8: Thường dân A nhảy lớp và tốt nghiệp

69 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:

Một ngày sau khi tôi nhận được skill [Giả kim thuật], tôi đến trường để thi tốt nghiệp.

Bình thường thì người ta sẽ học tiểu học đến 12 tuổi và học trung học đến 15 tuổi, nhưng khác với Nhật Bản, nhảy lớp ở đây khá dễ. Tôi có kí ức tiền kiếp, vì vậy nên tôi đã tốt nghiệp tiểu học từ năm tôi 9 tuổi rồi.

Và hôm nay là kì thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Nhiều trẻ em không học cấp học này, bởi cấp này mục đích là trù bị cho những cấp học cao hơn. Trung học cơ sở ở nơi đây dạy hội họa cổ điển, số học nâng cao, tên họ và huy hiệu của hoàng thân và các quý tộc, đặc sản và các đặc điểm riêng của các lãnh thổ, những vấn đề của thế giới, và các phép tắc của một nhà chính trị gia; tất cả phục vụ mục đích chuẩn bị cho con đường chính trị tương lai.

Tuy vậy, những thứ này chỉ cần ghi nhớ chứ không yêu cầu tư duy nhiều. Vì vậy chỉ cần chăm thôi là đủ để đạt điểm tối đa ở trung học.

Bên cạnh đó, phần khoa học khô khan mà đa số mọi người đều ghét chỉ tập trung vào phần số học, nhưng số học ở đây cũng chẳng khó gì cho cam. Ngay cả phân số cũng được tính là “số học nâng cao”, vì vậy nên khá là dễ đối với những người đã học qua chương trình giáo dục ở Nhật Bản.

Mà tôi còn có cái phao mang tên [Thẩm định] nữa, nên là tôi chẳng thể nào trượt được đâu.

Mà tôi không có dùng phao đâu đấy.

Tôi bước vào một căn phòng nhỏ và ngồi vào bàn. Giáo viên bước tới để đưa tôi đề thi.

“Chúc may mắn, Allen.”

Có vẻ như tôi là người đầu tiên nhảy lớp và tốt nghiệp ở tuổi này trong lịch sử trường, vậy nên mọi người đều xem tôi như là một thần đồng. Nhưng mà để thực lòng mà nói thì ngay cả học sinh tiểu học cũng làm được bài thi này.

“Được rồi, em có 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài thi. Thời gian làm bài bắt đầu.”

Theo hiệu lệnh của giáo viên, tôi bắt đầu làm bài. Độ khó câu hỏi là ngang nhau khắp đề thi, nên tôi làm từ trên xuống dưới.

Câu hỏi: Tên đầy đủ của Quốc vương Bệ hạ là?

Trả lời: Bartille Manfred von Centraren

Câu hỏi: Tên đầy đủ của Thái tử Điện hạ là?

Trả lời: Karlheinz Bartille von Centraren

Câu hỏi: Hãy kể tên của ba công tước.

Trả lời: Dòng họ nhà Innoburg, dòng họ nhà Ramslett, và dòng họ nhà Schlestein.

Những câu này chỉ cần ghi nhớ là được.

Câu hỏi: Tính 22.3 x 11.8

Trả lời: 263.14

Câu hỏi: Đổi ¾ thành hệ số thập phân.

Trả lời: 0.75

Người Nhật nào cũng làm được mấy câu này.

Tôi phải tốn một khoảng thời gian dài để học địa lí, và cuối cùng tôi cũng đã nằm lòng được nó.

Câu hỏi: Lãnh thổ nhà nào đã sản xuất nhiều lúa mì nhất trong năm ngân sách vừa rồi? [note37749]

Trả lời: Lãnh thổ nhà Công tước Ramslett

Câu hỏi: Lãnh thổ nhà nào đã đào được nhiều quặng sắt nhất trong năm ngân sách vừa rồi?

Trả lời: Lãnh thổ nhà Hầu tước Wimlet

Những câu hỏi mang cấu trúc từa tựa vậy. Một khi đã đọc qua thì khá dễ để ghi nhớ những thông tin này. Các môn khoa học xã hội ở Nhật Bản có số lượng thông tin lớn hơn nhiều.

Và cứ thế, tôi mất một tiếng rưỡi để hoàn thành bài thi.

“Thầy ơi, em xong rồi.”

“Tốt lắm, Allen. Thầy sẽ cho em biết kết quả sau 1 tuần nữa.”

Sau khi dứt lời, ông thầy rời phòng. Để tốt nghiệp thì chỉ cần đạt ít nhất 60 điểm trong tất cả các môn thôi, nên tôi không lo lắng gì cả.

Nhưng mà tôi đang nhắm đến điểm 90 hoặc hơn cho tất cả các môn. Nếu làm được như vậy thì tôi sẽ được đặc cách cho miễn bài kiểm tra viết đầu vào trung học phổ thông.

Nhưng mà hệ thống ở đây khá lạ. Dù là tôi đã tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng tôi phải chờ đến năm 15 tuổi để được nhập học trung học phổ thông.

Tôi đoán là cái hệ thống nhảy lớp là để nhằm cho thường dân dễ dàng kiếm việc hơn, và những người tài năng có thể cống hiến cho xã hội sớm hơn.

Ngược lại thì cấp trung học phổ thông chỉ dành cho quý tộc và những gia đình giàu có, vậy nên họ không lường tới việc một học sinh nhảy lớp như tôi muốn vào học.

Nhưng mà ấy hóa ra lại thành lợi. Tôi sẽ có thêm 3 năm rảnh rang làm mạo hiểm giả để tìm những món đồ cần thiết. Tôi cũng cần thêm thời gian để luyện tập cho bài thi kiếm thuật và ma thuật. Và tôi còn phải kiếm tiền để nộp phí dự thi và học phí nữa chứ.

****

Một tuần sau, tôi đến trường để nhận kết quả thi.

“Chúc mừng trò, Allen! Tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối! Chỉ riêng việc tốt nghiệp ở tuổi 11 đã là tuyệt vời lắm rồi, nhưng thành tích này đúng là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giáo dục của vương quốc.” [note37750]

Nói vậy thì hơi quá, nhưng mà tôi cũng khá thỏa mãn với kết quả này. Đương nhiên là tôi không dùng [Thẩm định] trong giờ thi, vậy nên dù bài thi có dễ thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào.

Tôi cũng vô cùng biết ơn những thầy cô.

“Cảm ơn thầy ạ. Nhưng những thành tích này đều là những công sức của những thầy cô, những giáo viên đã dạy dỗ em.”

Nghe vậy, tất cả các giáo viên đều nở một nụ cười.

“Allen, điểm của em tốt đến mức thầy có thể viết thư giới thiệu để em nhập học vào trung học phổ thông một cách dễ dàng. Em thấy sao?”

“Em muốn được học lên các bậc cao hơn ạ. Em sẽ cố gắng để chuẩn bị nhập học cho đến năm 15 tuổi.”

“Thầy cũng nghĩ là em sẽ nói vậy. Thế thì thầy sẽ viết thư cho cấp trên. Thầy sẽ liên lạc với em bằng cách nào đây?”

“Thầy hãy đến guild mạo hiểm giả. Mẹ em thường làm việc nên không ở nhà đâu, nên là dễ rằng thầy đến nhà em lúc cả nhà đang đi vắng.”

“Được rồi, vậy thầy sẽ báo kết quả của việc giới thiệu thông qua guild. Chúc mừng em tốt nghiệp, Allen!”

Các giáo viên chúc mừng tôi và tổ chức cho tôi một bữa tiệc.

“Cảm ơn thầy cô! Em sẽ cố gắng hết sức để học tập và phát triển ở học viện.”

Vậy là tôi đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

Một khoảng thời gian sau, guild mạo hiểm giả thông báo cho tôi rằng tôi sẽ được tham gia vào kì thi đầu vào mà được miễn bài thi viết.

Chỉ còn 3 năm nữa là đến bối cảnh trong game rồi. Cứ đợi đấy, tôi sẽ thay đổi tương lai cho mà xem!

Ghi chú

[Lên trên]
Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia
Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia
[Lên trên]
Vô tiền khoáng hậu: trước đây chưa từng có ai làm được, sau này có lẽ cũng chẳng ai làm được, theo bản dịch eng thì đáng lẽ chỉ cần phần "vô tiền" thôi nhưng nếu lấy 1 nửa thì thô lắm nên xin phép dùng cả câu
Vô tiền khoáng hậu: trước đây chưa từng có ai làm được, sau này có lẽ cũng chẳng ai làm được, theo bản dịch eng thì đáng lẽ chỉ cần phần "vô tiền" thôi nhưng nếu lấy 1 nửa thì thô lắm nên xin phép dùng cả câu
Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
cho hỏi cái main nói là số học hay là đại số vậy mà số học còn có số học nâng cao à vốn số học đã cực kì khó (câu nói của một đứa chuyên toán ) :)))))))))
Xem thêm
Thì số học là đại số đó fen thấy cái phép 3/4 là biết số học r mà:)))
Xem thêm
@shark nrko ver2.0: số học khác đại số nha fen
tin tao tao chuyên toán
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Duma thẩm định méo chi khoẻ z, đây là raphael chế độ im lặng r chớ thẩm định chi nx 🙏
Xem thêm
Nào. Đừng hạ thấp raphael-sensei toàn năng chứ. Rapheal đâu chỉ được cái nhắc bài với kiểm tra vật phẩm thôi. 😃😃
Xem thêm
Raphael là thực thể luôn rồi sao lại đem đi so với công cụ như thẩm định này được? Như vậy là hạ thấp Raphael đó =))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Alone Forever
Cho cái hình học không gian và chủ nghĩa Mác-Lênin là end truyện
Xem thêm
Nó còn skill thẩm định mà =))
Xem thêm
Giờ bài thi này cho tích phân với kinh tế chính trị Mác-Lênin chắc end từ chap này
Xem thêm
Tên họ main t còn ko nhớ đc nhìn tên hoàng tọpc quý tộc muốn ngất
Xem thêm