Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 24: Thường dân A chinh phục Đại hầm ngục Orc

71 Bình luận - Độ dài: 1,655 từ - Cập nhật:

Tôi hiện đang ở Altmunt, thị trấn gần hầm ngục Orc. Tuy vậy thì dungeon lúc này vẫn chưa được phát hiện, nên nó được gọi là thị trấn gần rừng Orc.

Đương nhiên là bọn Orc cũng đang lởn vởn với số lượng lớn ở đây. Nhưng hiện tại thì đó vẫn chưa là vấn đề cho thị trấn này, bởi các mạo hiểm giả vẫn săn Orc đều đặn để lấy thịt. [note38338]

Orc là quái vật, vậy nên bọn chúng vẫn tấn công con người. Nhưng thiệt hại của chúng là không nhiều, bởi có một nhóm người có sẵn để xử lí bọn chúng. 

Tôi nhận nhiệm vụ tiêu diệt Orc ở Altmunt và đặt mục tiêu chinh phục hầm ngục Orc.

Tôi lập tức hướng về phía rừng Orc. Dungeon này nằm tại chân của một ngọn núi lớn, thứ có thể thấy ở xa xa vượt khỏi khu rừng. Nhưng mà hôm nay thì khoan hãy đến đó đã.

Tôi muốn dành ngày hôm nay để kiểm nghiệm sức mạnh của những khẩu súng trường đối với những con orc. Trong game thì orc nhận nhiều sát thương hơn hobgoblin, nhưng bù lại thì bọn chúng lại trâu hơn nhiều. Nói cách khác là phòng thủ thấp nhưng máu thì trâu.

Như những chương trước, tôi lại dùng [Ẩn mật] và tiến vào khu rừng. Tản mạn được 1 tiếng, tôi bắt gặp một con orc.

Đầu tiên thì hãy thử với Nikov trước.

Bằng bằng bằng bằng

Chỉ sau bốn viên đạn, con orc đã về chầu trời.

Sau những lần càn quét hầm ngục goblin, tôi đã quan sát và suy nghĩ về vài thứ. Cuối cùng, tôi quyết định rằng sẽ đổi Nikov sang dùng đạn đầu rỗng.

Đạn đầu rỗng sẽ bị biến dạng và nở ra khi găm vào mục tiêu. Nếu viên đạn này có thể xuyên qua được mục tiêu thì sức sát thương của chúng còn cao hơn nữa. Loại đạn này nguy hiểm đến nổi nó chỉ được sử dụng để săn bắn mà thôi.

Những viên đạn cỡ lớn mà tôi dùng cho Kalashi thường thì không thể đâm xuyên qua được mục tiêu, vậy nên tôi chỉ đổi loại đạn cho Nikov.

Để cho chắc, tôi nã thêm một phát vào đầu con orc và bắt đầu mổ xác.

Orc là những con quái vật khá lớn cao hơn 2 mét. Vì quá to nên tôi không thể vác hết về được, vậy nên tôi chỉ mang viên ma thạch và những tảng thịt quý của nó về thôi. Những phần còn lại không đáng giá lắm, vậy nên tôi đốt chúng luôn.

Mãi đến một giờ sau, tôi mới thấy được con orc thứ hai, tới lượt của Kalashi rồi.

Bằng bằng bằng bằng

Như hồi nãy, cũng là bốn phát, tôi thấy được có một viên là trúng đích. Tuy trúng đạn nhưng con orc vẫn đứng vững và điên cuồng lao về phía tôi. [note38339]

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng

Tôi xả đạn về phía nó, một viên có vẻ đã găm được vào đầu nó, và con orc ngã xuống.

Sau khi chắc rằng nó đã chết, tôi tiến lại gần. Một viên đạn xuyên thẳng vào hộp sọ của con orc. Kết quả giống y như tôi dự đoán.

Thế thì Nikov nên được dùng trong việc săn bắn bình thường, còn Kalashi sẽ được dùng khi những viên đạn của Nikov không gây đủ sát thương cho mục tiêu. Bây giờ thì tạm thời như thế đã.

Tôi lấy viên ma thạch và lấy đi nhiều thịt và da nhất có thể, sau đó tôi quay trở về thị trấn.

****

Ngày hôm sau, tôi đến trước lối vào hầm ngục orc.

Dungeon này sâu đến 100 tầng, và ở mỗi tầng đều có một phòng boss.

Ở đây chỉ xuất hiện orc và những bản tiến hóa của nó. Không có bẫy hay rương báu gì ở đây.

Theo trí nhớ của tôi thì những vật phẩm tìm được ở đây chỉ đến được tới phẩm chất Hiếm, nhưng một vật phẩm Huyền thoại sẽ xuất hiện khi đánh bại trùm cuối.

Nhưng đáng buồn là vật phẩm Huyền thoại ấy chỉ là một món trang trí được sử dụng để tăng độ thiện cảm của mục tiêu mà Amy muốn cua. Tôi có nhớ mình phải đi qua 100 tầng để lấy cái vật phẩm này chỉ vì một cái ảnh minh họa.

Giờ thì tôi đang đi đường ngắn nhất xuống tầng cuối cùng và định oneshot cái dungeon này luôn. Thế là một lần như mọi lần, tôi sử dụng [Ẩn mật] và Nikov để tiếp tục tiến về phía trước. À mà tôi chỉ lấy những viên ma thạch từ những con orc tôi hạ gục thôi, thịt orc nặng lắm.

Cứ thế, tôi đến được phòng boss của tầng 1. Lần này thì là 5 con orc, và chỉ cần Nikov, tôi đã dọn tầng này sạch sẽ.

Không giống như hầm ngục goblin, con boss không thật sự mạnh hơn những con thuộc hạ.

Sau khi lấy những viên ma thạch, tôi tiếp tục đi xuống tầng tiếp theo.

Càng xuống sâu, nhưng biến thể của con orc lại càng mạnh hơn. Bên trên orc là đại orc, orc pháp sư, orc tu sĩ, orc tướng quân, và trùm cuối, vua orc.

Phiền phức nhất là orc tướng quân và vua orc. Con tướng quân là một chiến binh lão luyện với thể chất tuyệt vời, thậm chí nó còn biết dùng ma thuật nữa. Còn con vua thì là vua của loài orc. Nó còn mạnh hơn cả con tướng quân, có trí thông minh, và có thể điều khiển những thuộc hạ của mình.

Tôi đến được tới tầng 100 và bước vào phòng boss. Nơi đây có một con orc vua, 2 con tướng quân và 10 con thuộc hạ được chọn ngẫu nhiên trong những con đại, pháp sư và tu sĩ.

Lần này thì là 4 đại, 2 pháp sư và 4 tu sĩ.

“Guooooo”

Con vua nhìn thấy tôi mở cánh cửa và giương kiếm lên.

Tôi bình tĩnh và bắt đầu bắn vào những con tu sĩ bằng Nikov. Hết đạn, tôi lại tạo một màn khói và lẩn vào trong đó. Tiếp tục dùng [Ẩn mật], tôi lẻn ra sau những con pháp sư, tu sĩ và high và giải quyết hết bọn chúng.

Vậy là còn 3 con nữa.

Một con tướng quân bắn tên lửa. Tôi liền nhảy sang phía bên để né nó, thế là con tướng quân còn lại cũng bắn tên trong tư thế mà tôi không thể nào né được.

Tôi sử dụng [Phong thuật] để hướng mũi tên ra xa, và bắn một loạt đạn với Nikov.

Bằng bằng bằng bằng

Một con tướng quân trúng đạn và ôm vai mình trong đau đớn. Con vua chạm vào người tướng quân để chữa trị cho nó.

Cùng lúc đó, con tướng quân còn lại tiếp tục bắn những mũi tên lửa về phía tôi.

Thật là phiền phức khi con vua còn sống mà.

Tôi tái sử dụng màn khói và [Ẩn mật] để tránh khỏi tầm nhìn của đối phương.

Con vua và 2 con tướng quân đứng áp lưng vào nhau, chứng tỏ rằng chúng nó hiểu tôi sẽ xuất hiện từ phía sau lưng để tấn công bọn chúng.

Nhưng đáng tiếc là kế hoạch lần này của tôi lại không phải như vậy. Tôi ném quả bóng nước pha bột tiêu vào mặt con orc vua.

“Gugaaaaa”

Hai con tướng quân hoảng sợ khi thấy vua đang ôm mặt trong đau đớn.

Không lỡ cơ hội, tôi dùng Nikov xả đạn về phía hai con tướng quân cho đến khi hết đạn.

Giờ thì bọn chúng đã ngủm củ tỏi rồi.

Con vua nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hận thù. Có vẻ như hiệu ứng từ quả bóng nước đã bị giải trừ.

Dù là những viên đạn của Nikov trúng vào người con orc vua, nhưng nó không thể xuyên qua da được. Có vẻ như là sức công phá vẫn còn thiếu.

Tôi đổi sang Kalashi. Ngay lúc đó, con vua xông về phía của tôi. Dựa vào tình hình trận chiến từ nãy đến giờ, có vẻ như nó suy nghĩ rằng tôi không thể gây sát thương lên nó.

Dù là quái vật nhưng nó cũng thông minh phết nhỉ.

Nhưng tiếc cho nó quá, đạn FMJ của Kalashi được chế tạo để tăng tối đa tính đâm xuyên.

Tôi giữ Kalashi, nhắm vào đầu con vua, và bóp cò.

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng…

Dosa~tsu

Thế là con vua giờ chỉ còn là một cái xác.

“Okay, thế là xong xuôi rồi.”

Tôi lấy ma thạch và tiến vào phòng chứa lõi. Ngay trước mặt cái lõi là một rương báu.

Mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng tay.

_____

Tên: Vòng tay sinh nở

Mô tả: Một chiếc vòng tay với lời chúc phúc về một tương lai con đàn cháu đống. Những phụ nữ đeo vòng tay có khả năng thụ thai cao hơn.

Phẩm chất: Huyền thoại

Giá: 10 000 000 000 cent

_____

À đúng rồi. Đây chính là vật phẩm event đó. [note38340]

Đúng là một vật phẩm phù hợp với orc mà!

Kí ức tiền kiếp của tôi khiến tôi bất giác thực hiện một tsukkomi.

Tuy vậy thì giá trị của thứ này quá lớn, vậy nên rất khó để đổi ra tiền mặt. Coi như là nguồn tiền khẩn cấp vậy.

Sau khi lấy được vòng tay sinh nở, tôi chạm vào lõi dungeon và trở lại lối vào.

Ghi chú

[Lên trên]
(Manga mới: Orc Slayer)
(Manga mới: Orc Slayer)
[Lên trên]
(Thí nghiệm cả mấy tháng mà không tập bắn súng à anh hai?)
(Thí nghiệm cả mấy tháng mà không tập bắn súng à anh hai?)
[Lên trên]
(Amy đi đấm nhau xong tặng cái vòng tay cho một thằng nam, xong không biết làm gì với nhau nhỉ :)))
(Amy đi đấm nhau xong tặng cái vòng tay cho một thằng nam, xong không biết làm gì với nhau nhỉ :)))
Bình luận (71)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

71 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
T ko biết là main có làm cấu trúc xoắn cho nòng súng ko mà đạn lạc lắm v:)))
Xem thêm
Đem thằng Hoàng tử ra đây nói chuyện nào☠️
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Hơi thở Hải Phòng-thức thứ nhất
Xem thêm
10 tỉ wtf????
Xem thêm
Tiền nào của nấy thôi, kể cả có bị vấn đề về "nó" thì vẫn ok hết, đeo vào tỉ lệ vẫn cao. Chưa kể còn đang ở cái xã hội quý tộc như này, con nối dõi nó quan trọng phết đấy =))))
Xem thêm
@AX203: giống như có người muốn giết con để ko còn ng nối dõi mà m cày cái này vào r thì nó giết nãy ko ht con luôn 🐧
Xem thêm
Bí kíp võ công, hơi thở Hải Phòng
Xem thêm
game rất cân bằng,dùng kiếm ko dc bố m nã đạn vào mồm m là xong :))))( mà dm tốn đạn vloz ,ai đấy làm ơn dạy thg này tập ngắm đi,đọc xong t cx cáu như ông trans vậy,quá lãng phí đạn dược :v)
Xem thêm
người ta đấm nhau bằng võ thuật, thanh niên móc ra bí kíp 1 cân 1 đám =))
Xem thêm