Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

POV - Amy 3

64 Bình luận - Độ dài: 1,020 từ - Cập nhật:

Tôi dành thời gian nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.

Hắn ta phá hỏng kế hoạch của tôi đúng vào lúc quan trọng nhất, thằng đấy đang tính cưa nữ phản diện à?

Ả ta có một nhân cách tồi tệ, nhưng trái lại thì ngoại hình lẫn gia thế đều xuất chúng.

Nhưng đáng lẽ ả phải hóa điên lên sau khi bị khước từ bởi Karl-sama chứ. Được tên mọt sách ấy bí mật giúp đỡ… Không ổn rồi.

Bởi khoảng cách địa vị là quá xa, tên mọt sách ấy chỉ có thể đơn phương ả đó thôi.

Nhưng ghét quá mà, sao lại có người ngu muội đến nỗi đem lòng yêu ả ta chứ?

Tôi nghĩ rằng đẹp nhất là cưa và thêm hắn ta vào dàn harem của tôi luôn, nhưng mà không nên cho lắm.

Cứ xong cốt truyện chính đã rồi làm gì thì làm.

Hơn nữa, tôi ghét cái bản mặt của hắn.

Ah, nhưng tiếc cho hắn quá. Nữ phản diện sẽ bị bỏ rơi và đem đi đày, sau đó sẽ biến chất.

Và ả sẽ bị hiếp sau sau khi bị đày đi, không biết hắn sẽ tuyệt vọng đến mức nào đây nhỉ?

Bởi đây là thế giới rất trọng trinh tiết. Hắn ta sẽ đưa ra một vẻ mặt như thế nào khi thấy tình yêu đời mình trở thành một ả đàn bà vô hồn và đẫm mùi của những thằng đàn ông khác?

Ôi, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi thấy hứng rồi.

Ahh, tôi cảm thấy thật sảng khoái sau khi tưởng tượng ra một viễn cảnh vui vẻ như vậy.

Đúng vậy, bối cảnh vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Bởi thế giới này quay xung quanh tôi, nữ chính mà!

****

Ahaha. Lễ hội văn hóa đã kết thúc rồi, nhưng tôi chả bao giờ chán khi ngắm nghía sự đau khổ của ả ta cả.

Tôi thật sự rất muốn buông những lời nhục mạ nhắm đến cô ta, nhưng tôi sẽ kiên nhẫn.

Tuy vậy, tôi không ngờ rằng Karl-sama lại đá ả khỏi nhóm ngay trước khi lễ hội bắt đầu. Mọi chuyện xảy ra khác với trong game, nhưng đây cũng là một bằng chứng cho thấy sự sụp đổ của mối quan hệ giữa Karl-sama và ả ta.

Kể từ lúc đó, Karl-sama và ả tuyệt giao, kể cả khi hai người có gặp mặt nhau.

Vậy là flag của Karl-sama có thể xem là hoàn thành rồi.

Nhưng, tôi vẫn còn một số thứ đáng lo.

Theo như game, tình trạng này giữa hai người chỉ diễn ra sau những sự kiện hậu lễ hội văn hóa, tức là khi những đồ đạc của tôi bị đem đi đốt, và tôi bị đẩy xuống cầu thang bởi ả phản diện.

Vậy tức là, tôi đã đẩy tiến độ game đi hơi nhanh.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Nếu như tôi để mọi việc thuận theo tự nhiên, thì những sự kiện sẽ xuất hiện hay không?

Sẽ xuất hiện chứ… đúng không?

Nhưng giờ tôi mới để ý, tại sao tôi lại không bị bắt nạt như trước nữa?

Ả phản diện hiện tại luôn mang lên vẻ mặt đáng sợ như chiếc mặt nạ Noh [note39266], và coi tôi như không khí. Ả ta coi như tôi không tồn tại và không làm gì đối với tôi cả. Còn con ả ngu ngốc Isebella ở lớp B, người đáng lẽ là bạn thân của ả phản diện kia và là chủ phe bắt nạt tôi, cũng không manh nha gì.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì sẽ phiền phức đây.

Vậy nên tôi đành phải ứng biến thôi.

Thời cơ đến vào đêm ả ta là người duy nhất còn lại trong kí túc xá nữ. Tôi liền đem bút và giấy đặt lên chiếc bàn chung và đốt chúng.

Sáng hôm sau, tôi dẫn Karl-sama và những gã đàn ông còn lại đến và cùng nhau tìm thấy xác cây bút. Tôi khóc toáng lên và gián tiếp ép ả ra khỏi phòng riêng.

Đương nhiên, là người duy nhất có động cơ lẫn khả năng phạm tội, ả ta là nghi phạm số một.

Khi ả rời khỏi phòng, Karl-sama và mọi người phát hiện rằng chẳng còn ai khác ở kí túc này nữa, vậy nên anh ấy đã nổi giận vì tôi.

Đúng là đã thật.

Tuy vậy, anh ấy quay trở về phòng. Bởi đây là kí túc nữ, Karl-sama và mọi người không thể cứ làm ầm tại khu vực sinh hoạt chung được, vậy nên họ đành phải rút lui.

Và, bởi sự kiện này, cả 5 người đều tặng tôi một cây bút như là một món quà an ủi.

Yep, về với quỹ đạo rồi.

Và đến sáng hôm sau, Karl và những người bạn đã vây quanh ả, ép ả ta phải xin lỗi tôi.

Trông ngầu quá nhỉ.

Nhưng như dự đoán, ả ta một mực không chịu xin lỗi. Leo thấy vậy trở nên giận dữ và đối đầu với ả ta mặc cho cách biệt địa vị giữa hai người. Đây là xác nhận cho flag Leo đã hoàn thành.

Sẽ rất là tuyệt nếu hắn có thể khiến ả ta quỳ xuống cúi đầu tạ lỗi với tôi, nhưng tên mọt sách kia một lần nữa lại đến phá đám.

Ah, nhưng nhờ vào hắn, tôi đã không bị muộn lớp học. Hmm, ổn không nhỉ?

Tôi đang rất mong chờ vào sự kiện kết án đấy. Sao nó không đến sớm hơn được nhỉ?

Thật là nóng lòng để nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của ả mà.

_________________

Lời tác giả:

Whoa, whoa, whoa! Thật là bất ngờ!

Tôi đã nhận được một bài review rất hay từ Tsuruhashi-sama. Giống như một giấc mơ khi nhận được bài review thứ hai này, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Om nom nom nom nom
Speedrun-ed
Xem thêm
:)) t đọc chap này trong 2s
Xem thêm
rác thì có ai quan tâm đâu thì chả 2s bro :)))
Xem thêm
Nữ chính mà ko khác gì phản diện
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Jube
Cây Saiga 12 để ở chỗ nào vậy main ?
Xem thêm
Ở kho :)))
Xem thêm
Nhân cách rác rưởi =)))
Xem thêm
câm mồm. 5 viên shortgun vào mõm
Xem thêm
Kể cả sự kiện bị hấp diễn ra thì lúc đấy bọn cướp sẽ đc 1 liều ak47 thôi 🐧
Xem thêm
Để t spoiled trước cho anh em



















Sau này amy làm gái điếm nhá
Xem thêm
T ko đọc chương này vì t biết nội đứng của nó kéo xuống đây bình luận thoii
Xem thêm