Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11: Thường dân A làm ông mối (phần 1)

51 Bình luận - Độ dài: 1,156 từ - Cập nhật:

“Ừm… Thưa ngài, giờ tôi phải làm gì?”

“À, ta muốn nhờ cậu việc này. Ta muốn cậu kiếm vợ giùm thằng nhóc này.”

“…vâng?”

“Huh? Chừng này tuổi mà đã bị lãng tai rồi là không hay đâu. Ta nói là ta muốn cậu tìm cho Jerome một người bạn đời.”

Có vẻ như tôi không nghe nhầm thật. Nhưng tại sao một vị thần lại sai tôi kiếm vợ cho một con wyvern?

“Bởi vì nếu Jerome có con với em yêu Melissa của nó, thì ta sẽ chúc phúc cho bọn chúng để trở thành Thiên Long.”

“Um. Tôi vẫn không hiểu ngài đang nói gì cả.”

“Ta hiểu rồi. Ngươi không biết nhiều và những chuyện này nhỉ, Allen? Để kể ra thì dài lắm nên là cứ kệ nó đi. Ta sẽ cho ngươi chúc phúc nếu ngươi có thể đưa Jerome và Melissa sát lại gần nhau hơn. Hợp lí không?”

Tôi nên làm gì đây…?

Nhưng tôi không nghĩ đây là một đề nghị tồi.

“Okay. Tôi sẽ thử.”

“Ta biết là ngươi sẽ đồng ý mà. Ngươi biết đấy, ta đã định để lại [Phong thần quyển] lại ở đây và về nhà bởi ta đã phải đợi quá lâu rồi, nhưng may mắn thay thì ngươi đã đến! Giờ thì quan sát các ngươi cũng là cách giết thời gian hay đây.”

Hmm? Thằng cha đấy vừa nói cái gì đó rất vô trách nhiệm đúng không?

“A-a-a-adden…”

Jerome vấp lưỡi khi đang cố mở lời với tôi. Wow, tôi phải giúp thằng này đấy hả?

“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ giúp hết sức có thể. Vậy, nàng Melissa của cậu trông như thế nào?

Jerome, cậu đang uốn éo đủ đường đấy.

Thẳng người lên nào? Không lẽ cậu bê đê?

“Hmm. Thôi để ta cho ngươi xem.”

Thần nói vậy rồi biến ra một cái màn hình trước mặt tôi. Trong màn hình là hình ảnh một con wyvern màu trắng đang vui vẻ tung cánh trên bầu trời. Trên chiếc đuôi của nó là một cái nơ trông rất quen.  [note37813]

Oh, thì ra là thế à.

Tôi đã đến đây hơi sớm rồi. Tôi khá chắc là nếu tôi không đến đây, Phong Thần sẽ trở nên chán quá mà bỏ lại [Phong thần quyển] rồi trở về thiên giới.

Nhưng Jerome vẫn sẽ cố hết sức để cưa đổ Melissa, và cuối cùng kết hôn. Và khi đã thành vợ thành chồng, có con, và chuẩn bị tiến đến khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình họ, Amy và đồng bọn lại đến và phá hủy tất cả mọi thứ.

Yeah, họa vô đơn chí thật chứ.

“Hmm? Allen, sao ngươi lại dám chắc chắn về tương lai đến vậy? Mà thôi sao cũng được. Allen, ngươi đã hứa là sẽ giúp, vậy nên ngươi đừng có đợi cho đến khi ta rời đi đấy nhé. Và cũng đừng lo, nếu ngươi không giúp Jerome và bỏ trốn, ta sẽ tiễn ngươi về chầu ông bà ngay lập tức.”

“Oh. Đừng có dọa người ta thế chứ.”

.

.

.

Thôi, quay lại chuyện giúp Jerome nào.

“Bắt đầu bàn chiến thuật đi. Một nhà mưu lược nổi tiếng đã từng nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Vậy thì đầu tiên hay tìm hiểu về Melissa đã. Vậy Jerome, cô ấy là wyvern như thế nào?”

Jerome lại uốn éo nữa rồi.

Tôi muốn đấm thằng này thật đấy. Thằng này muốn chọc giận tôi à.

“Cậu sẽ không làm được gì nếu cứ như thế này đâu! Nhanh lên và mở mồm ra!”

“T-tôi sẽ nói, tôi sẽ nói… Đừng có nổi đóa lên vậy.”

“Okay, vậy kể cho tôi nghe những gì cậu biết đi.”

“V-Vâng. Melissa là một cô wyvern trắng với cái một cái nơ được buộc ở đuôi đặc trưng của cô ấy. Cô ấy rất là dễ thương…”

“Và? Cô ấy thích cái gì?”

Jerome, sao thằng này nhìn bồn chồn thế.

“Khoan đã, cậu còn chưa bắt chuyện được với cô ấy à?”

Jerome, sao thằng này nhìn trông lo sợ thế.

‘Vậy cả hai là wyvern lạ với nhau à? [note37814] Thật chứ tôi nghĩ cậu chả khác gì là stalker với cô ấy.” [note37815]

Jerome, sao thằng này nhìn có vẻ sốc thế.

“Haaaa… Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chào hỏi và tìm hiểu sở thích của cô ấy.”

Jerome, thằng này lại uốn éo nữa rồi.

“Đã. Hiểu. Chưa?”

“H-hiiiiii”

****

Phong Thần đưa chúng tôi đến gần với chỗ Melissa đang nghỉ cánh. 

“Okay, cậu làm được mà. Đầu tiên mở chuyện như thế này: ‘Xin chào. Tôi tên là Jerome. Bạn có một cái nơ trông đẹp và sành điệu lắm đây. Tôi có thể ngồi cạnh bạn được không?’ Rồi bắt đầu cuộc trò chuyện. Trong khi nói chuyện vậy, nhớ chêm vào một số câu hỏi về sở thích hay những món cô ấy thích và hùa vào câu chuyện. Khi nào thấy ổn rồi thì hỏi cô ấy là khi nào rảnh có thể gặp nhau lần nữa không. Ok chưa, dễ lắm mà.”

Jerome vỗ cánh và bay bến chỗ của Melissa.

Tôi xem tình hình cùng với Phong Thần ở một chỗ không xa.

Jerome bay đến cạnh Melissa và vụng về tiến đến chỗ của cô.

Melissa ngẩng đầu lên và liếc nhìn Jerome.

“Cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi?”

“C-c-c-ch…”

Mặt Melissa nhăn lại như đang nhìn một thằng gây rối nào đó và cô ấy liền bay đi.

****

“Được rồi, kế hoạch khác. Nếu như cậu không nói chuyện được với cổ, vậy sao không thử tặng cô ấy một món quà? Những cô nàng wyvern thường thích gì?”

“Yeah, yeah, uh, uh, uh, thịt?”

“Vậy thì thử cái đó đi. Cậu sẵn sàng chưa?”

“Đ-đ-được!”

Thế là Jerome cất cánh bay đi.

Tôi lại xem tình hình cùng với Phong Thần ở một chỗ không xa.

Một lúc sau, Jerome, với khuôn mặt đẫm máu, bay đến với một con sâu khổng lồ trong miệng.

Ngay khi Melissa thấy Jerome, cô la lên và thất thần bay đi.

****

“Okay, nếu như cậu không thể bắt chuyện lẫn tặng quà, thì cậu phải ăn mặc thật đẹp và gây ấn tượng với cổ. Những cô nàng wyvern thích những chàng trai mặc gì?

“Yeah, yeah, yeah, um, um, một vòng hoa?”

“Triển thôi. Cứ theo kế hoạch mà làm.”

“Đ-đ-được!”

Thế là Jerome cất cánh bay đi.

Tôi lại xem tình hình cùng với Phong Thần ở một chỗ không xa.

Một lúc sau, một cái đống lộn xộn gồm cây và cỏ bay đến.

Khi cái củ lìn gì đấy rơi ngay cạnh Melissa, cô la lên và thất thần bay đi.

Ghi chú

[Lên trên]
thế lìn nào wyvern lại có nơ ở đuôi
thế lìn nào wyvern lại có nơ ở đuôi
[Lên trên]
stranger - nếu là người thì là người lạ, còn trong trường hợp này thì là wyvern lạ chứ gì
stranger - nếu là người thì là người lạ, còn trong trường hợp này thì là wyvern lạ chứ gì
[Lên trên]
stalker - kẻ bám đuôi, trong thời 4.0 thì nó còn nghĩa khác mà chắc ai cũng biết
stalker - kẻ bám đuôi, trong thời 4.0 thì nó còn nghĩa khác mà chắc ai cũng biết
Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Cạn lời :))
Xem thêm
:))?tác chơi truyện khi viết đá
Xem thêm
Tuyệt vọng 💀
Xem thêm
cười vl :)))))
Xem thêm
Giáo trình tán gái của rồng :))
Xem thêm
Mà, thằng main lấy cuộn giấy rồi thì chắc 2 con wyvern này ko sao đâu
Xem thêm
Đến lấy bí kíp ma pháp, tôi thành người mai mối lúc nào không hay :))
Xem thêm