Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 25: Thường dân A chinh phục hầm ngục [Phong sơn]

76 Bình luận - Độ dài: 1,429 từ - Cập nhật:

Chap kế cuối của arc này rồi. Chuẩn bị qua romcom : D

*tung hoa tung hoa*

************************

Vậy là tôi đã bước qua tuổi 13 rồi.

Nhờ vào nửa năm liên tục càn quét hầm ngục orc, tôi đã nhận được danh hiệu Orc Slayer. Và kết quả là tôi đã leo đến level 23, còn hạng mạo hiểm giả cũng đã đến rank D. Tôi nghe rằng phải hoàn thành những nhiệm vụ hộ tống để có thể leo lên rank C, nhưng tôi vẫn chưa có ý định làm vậy.

Những tiền bối cũng có ngỏ ý mời tôi vào tổ đội, nhưng tôi từ chối mọi lời mời với lí do rằng tôi muốn tự cày thêm một khoảng thời gian nữa.

À mà ở Altmunt đang loạn lên bởi số lượng orc xuất hiện đang giảm dần.

Tôi không biết gì đâu đấy nhé.

Tôi cũng đã kiếm được một khoản kha khá từ việc bán mật ong của elf. Hiện tại thì tôi đang thiếu 5 triệu cent để đủ tiền nhập học.

____

Tên: Allen

Hạng: D

Tuổi: 13

Chúc phúc: [Phong thần]

Kĩ năng: [Ẩn mật] [Thẩm định] [Giả kim thuật] [Phong thuật] [Đa niệm] [Vô niệm]

Nơi ở: Lurden

Số dư: 15 457 109

Level: 23

Sức mạnh: D

Ma lực: B

Thành tích: Kẻ chinh phục hầm phục Goblin, Goblin Slayer, Orc Slayer [note38396]

_____

Những elf bên làng elf vẫn đang sống khỏe, và sân bay ở đấy cũng được bảo trì cẩn thận.

Đường băng chỉ dài có 300 mét thôi, bởi tôi không muốn phá rừng nhiều quá. Tuy vậy nhưng tôi không lo về việc đường băng quá ngắn cho việc hạ cánh, tôi đã nâng cấp hệ thống phanh của Buitor để có thể hạ cánh an toàn ở sân bay này. Tôi cũng cải thiện hệ thống lên thẳng bằng cách nhờ phong tinh linh để tạo ra gió ngược. [note38397]

Và có vẻ như sân bay này được làng elf trưng dụng để làm sân chơi cho trẻ nhỏ và làm trường tập bắn cung. Không elf nào phàn nàn gì về công trình này cả.

Tôi giờ không thể nâng cấp của bản thân tại hầm ngục orc nữa, vậy nên tôi quyết định rằng mình sẽ chinh phục hầm ngục cấp độ cao hơn.

Dungeon mà tôi chọn lần này là Hầm ngục [Phong sơn]. Trong game, level đề nghị của nơi đây là 30, của hầm ngục orc là 15, và của Thung lũng Phi long là 25. Nói vậy thì chắc mọi người cũng tưởng tượng ra được nơi đây nguy hiểm thế nào.

Một thông tin thêm về nơi đây, Hầm ngục Phong sơn là một dungeon nổi tiếng đối với tất cả những mạo hiểm giả. Nhiều mạo hiểm giả nổi tiếng đang ganh đua với nhau để làm người đầu tiên chinh phục nơi này.

Cho tới hiện tại thì tầng sâu nhất mà có người đặt chân đến là tầng 8. Hầm ngục này khét tiếng là đã làm nhiều mạo hiểm giả lão làng ngã gục.

Trong game, dungeon này có tổng cộng 30 tầng. Nơi đây rất kì lạ bởi nhìn lên trên trời từ tầng nào, bạn cũng sẽ thấy bầu trời, dẫu là hầm ngục này nằm dưới lòng đất. Tất cả những loại quái vật đều có thể bay và bẫy ở đây thì chỉ có thể được xử bởi phong ma thuật.

Tôi bồi hồi nhớ lại tiền kiếp, khi tôi tiến vào nơi đây mà không biết rằng phải sở hữu [Phong thần quyển] ở thung lũng Phi long theo Marx route trước rồi mới có thể chinh phục hầm ngục này.

Chi tiết thì kể sau, thứ đáng chú ý nhất là các vật phẩm nhận được sau khi chinh phục thành công hầm ngục này, hai chiếc [Nhẫn thế thân] và [Thiên không Kỵ sĩ Kiếm].

Chức năng giống với cái tên, [Nhẫn thế thân] có thể hồi sinh cho người đeo đúng một lần khi họ chết.  [note38398]

Còn [Thiên không Kỵ sĩ Kiếm] là thanh kiếm ban chúc phúc [Thiên không Kỵ sĩ] cho người dùng nếu họ có sẵn chúc phúc [Kỵ sĩ]. Khi mang trong mình chúc phúc [Thiên không Kỹ sĩ], khả năng học được [Phong thuật] tăng lên.

Trong game, tôi trang bị thanh kiếm này cho Leonardo, con trai trưởng của thống lĩnh đội Hiệp sĩ hoàng gia, để thức tỉnh cho hắn. Nhưng tôi có nhớ rằng vì ma lực của hắn ta khá yếu, vậy nên [Phong thuật] cũng phế đi luôn.

Boss cuối của dungeon là Phượng hoàng băng. Nếu mà đấm nhau với nó đường đường chính chính, thì tôi chắc là nắm phần thua là nhiều.

Phượng hoàng băng là một con quái vật rất đáng sợ, nó có thể thổi ra một cơn bão tuyết từ trên cao, làm giảm rõ rệt tầm nhìn và sức mạnh thể chất. Nó cũng có thể bắn ra một cơn mưa tên băng từ khá xa.

Tuy vậy thì phòng boss cũng khá nhỏ, vậy nên những chiêu AoE như này cũng không phải là áp đảo lắm. [note38399]

Trong game, theo route hoàng tộc, mẹo để đánh bại nó là bằng hỏa ma pháp của Hoàng tử Điện hạ Karlheinz. Và nếu có thể đến đủ gần, thì một đòn tấn công vật lí cũng là đủ để đánh bại nó.

Vậy có thể tấn công vật lí, thế thì những khẩu súng của tôi cho thể lo em nó được. Nghĩ vậy, tôi tiến đến Hầm ngục Phong sơn.

****

“Mạo hiểm giả hạng D à. Allen đúng không? Vào đây solo dễ mất mạng lắm đấy. Còn trẻ thế này nữa. Mà chắc không sao đâu. Cậu có thể vào hầm ngục. Nhưng nếu toàn mạng mà trở về thì hãy chỉ đi trên tầng một thôi.”

Tôi trình thẻ guild và đăng kí thẻ ra vào hầm ngục tại guild ở Zeiben, thị trấn gần hầm ngục Phong sơn. Dungeon này được quản lí bởi guild mạo hiểm giả và chỉ có rank D trở lên mới được phép vào.

Đương nhiên thì vào chui cũng được, nhưng bất cứ ai không có thẻ ra vào mà đem chiến lợi phẩm thì dungeon ra thì đều được xem là kẻ trộm.

Hầm ngục này đón lượt khám phá hầu hết là từ những mạo hiểm giả hạng A, B, và tất cả đều đi theo nhóm. Vậy nên tôi, một thằng nhóc 13 tuổi, hạng D đi vào đây giống như một thằng chơi ngu lấy tiếng vậy.

Nhưng tôi sẽ là người chinh phục nơi này. Không chỉ thế, tôi sẽ càn quét dungeon này cho đến khi nào vào học mới thôi.

Nhưng mà nổi bật quá cũng không tốt, vậy nên tôi sẽ không báo cáo lại việc chinh phục dungeon này đâu.

****

Tôi rời thị trấn và đến trước hầm ngục.

Tầng 1 cấu trúc có vẻ giống các dungeon khác. Tầng này là nơi trú ngụ của những con dơi hút máu. Nó là một con dơi lớn dài vào khoảng 1 mét, và có khả năng hút cạn máu mục tiêu mà chúng bắt được.

Tiến vào với [Ẩn mật], tôi nhìn thấy 5 con dơi đang treo mình trên trần nhà.

Sân khấu của khẩu súng mới đây rồi. Lần này là một khẩu shotgun được phát triển dựa trên những phát hiện trong quá trình tạo ra Kalashi. Tên của nó là Saiga. Gốc của nó thì như thường lệ, khẩu shotgun nổi tiếng của Nga, Saiga-12.

Nói vậy chứ cơ chế hoạt động của hai loại súng là hoàn toàn khác nhau, nhưng mà thiết kế trông khá giống nên tôi đặt vậy.

Để làm cho Saiga hoạt động đúng như một cây shotgun khá khó, nhưng cuối cùng thì Saiga đã được hoàn thiện và đưa vào thực chiến.

Đùng đùng

Tôi bóp cò, và những con dơi rụng xuống. Hơi bị quá đà chứ, nhưng mà cây shotgun này dùng khá đã.

Sau khi thu thập những viên ma thạch, tôi tiến xuống tầng dưới. Ở tầng 2, dù đang là dưới lòng đất, nhưng thật lạ kì là nơi đây lại rất sáng sủa, bên trên còn có một bầu trời nữa.

Và từ đây, hầm ngục Phong sơn, nơi những quái vật nhà chim ngự trị, tiếp tục.

Cầm Saiga trong tay, tôi tiến sâu vào dungeon.

Ghi chú

[Lên trên]
(chưa có kẻ chinh phục orc dungeon là vì dungeon này chưa được phát hiện)
(chưa có kẻ chinh phục orc dungeon là vì dungeon này chưa được phát hiện)
[Lên trên]
(vcl thế là kỹ sư hàng không có thể 1 mình chế ra 1 cái máy bay nếu đủ nguyên vật liệu á =))) trans vào rep xem nào)
(vcl thế là kỹ sư hàng không có thể 1 mình chế ra 1 cái máy bay nếu đủ nguyên vật liệu á =))) trans vào rep xem nào)
[Lên trên]
(tức là tạo ra 1 phân thân cho nó chết thay ấy)
(tức là tạo ra 1 phân thân cho nó chết thay ấy)
[Lên trên]
(Phòng càng nhỏ thì AoE càng căng chứ nhỉ :v)
(Phòng càng nhỏ thì AoE càng căng chứ nhỉ :v)
Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Phòng chơi dạo mà vác súng thế là ko hay đâu
Xem thêm
Cầm saiga trong không gian hẹp thì ông chơi 1 mình luôn cmn đi, quá đáng vê lù =))))
Xem thêm
Nếu không phải đám wyvern kia là đệ thì chúng ta đã có thêm dragon slayer =))))
Xem thêm
Mấy con quái😐😐
Xem thêm
Bớ DEV có đứa hack game, đề nghị kick ra khỏi phòngʕ ゚ ● ゚ʔ
Xem thêm
gọi anh là hot boy vì trên người anh toàn hàng nóng
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
What the...không gian hẹp, vác Saiga trên tay....dẹp m* game đi, chơi gì nữa?
Xem thêm
Liệu tương lai main có làm ra gatling hay 3z ko nhỉ
Xem thêm