Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 20: Thường dân A chinh phục hầm ngục Goblins

91 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:

“Tôi tên là Allen. Tôi đến đây là để thực hiện nhiệm vụ diệt trừ goblin.”

“Oh, cuối cùng cũng có mạo hiểm giả đến đây. Tôi là trưởng làng ở đây. Trông cậu có vẻ cũng trẻ quá nhỉ. Nhưng mà dù gì thì cảm ơn cậu đã chấp nhận nhiệm vụ này. Đã sáu tháng rồi mà chưa ai nhận nhiệm vụ này cả nên tôi cũng khá lo.”

Sau cuộc gặp mặt ngắn với ông chú trưởng làng, tôi được dẫn đến ngôi nhà tạm thời để ở trong khoảng thời gian ở đây. Theo như hợp đồng thì ngôi làng sẽ cung cấp chỗ ở, nên tôi không phải trả tiền nhà. Tuy vậy thì tôi vẫn phải trả tiền ăn.

Phần thưởng tiêu diệt goblin là 1500 cent mỗi con. Giá này bao gồm luôn cả giá trị của đống ma thạch được dùng để làm chứng cho việc tiêu diệt.

Để nói thêm thì thịt goblin cũng có thể chế biến và ăn được. Đôi lúc ta cũng có thể bắt gặp những con goblin mang theo vũ khí, nhưng những món đó thường là đã hư hỏng nặng rồi, còn về ma thạch thì chúng khá rẻ, trừ phi là những viên ma thạch rất lớn. Goblin di chuyển theo đàn, vậy nên rất nguy hiểm khi đối đầu với bọn chúng. Theo góc nhìn của những mạo hiểm giả thì đấm bọn goblin này không mang lại lợi ích gì nhiều.

Nếu bọn chúng tạo một cái tổ và thu nhặt đồ vật hay vũ khí như bọn ở khu tàn tích thủ đô, thì ta có thể ăn được thêm phần đó. Nhưng ngược lại, nếu như chúng không trữ gì, thì tiêu diệt bọn chúng không thu lại bao nhiêu tiền.

Chính vì vậy nên mạo hiểm giả chỉ chấp nhận những nhiệm vụ kiểu này khi có những lợi ích kèm theo, ví dụ như ở ngôi làng này là được bao tiền nhà chẳng hạn. Những tiền ăn cũng khá chát, khoảng 2000 tới 3000 cent một ngày đấy.

****

Sáng hôm sau, tôi hướng đến hầm ngục Goblin.

Trên tay tôi giờ là một khẩu súng trường được lấy cảm hứng trực tiếp từ cây AK-47, được chế tạo từ [Giả kim thuật]. Tên của nó là Kalashi. Đương nhiên là nó được lấy từ tên Kalashnikov, người phát minh ra cây súng này. [note38134]

Tuy vậy thì cơ chế hoạt động của cây súng này không phải là nhờ phản ứng phát nổ của thuốc súng, mà là sự nén khí bằng cách dùng phong thuật.

Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn bởi cơ chế nạp đạn và lên đạn không như tôi mong muốn. Tôi đã phát triển nó song song với Buitor, nhưng đến giờ nó mới hoàn thành và được mang vào thực chiến.

Eh? Bạn hỏi là tại sao tôi lại biết nhiều về súng ống thế hả? Đó là bởi tôi từng là một otaku mê súng ở tiền kiếp.

Tôi đã từng rất yêu cả máy bay lẫn súng, và ước mơ của tôi là trở thành một phi công lái máy bay tiêm kích. Đến khi tôi vào đại học rồi, tôi cũng đã tham gia vào một chương trình tại Đông Nam Á và những nước Liên Xô cũ. Chương trình này bao gồm việc tập luyện tại trường bắn nên tôi có kinh nghiệm trong việc bắn súng, bảo dưỡng và tháo lắp súng.

Tuy cuối cùng tôi lại chọn con đường trở thành một kĩ sư hàng không, nhưng bây giờ thì tôi có thể tận hưởng cả hai rồi.

Đi một lúc, tôi bắt gặp một con goblin ở phía xa. Có vẻ nó đang đi lang thang bên ngoài hầm ngục.

Tôi cầm Kalashi lên và ngắm bắn, rồi bóp cò.

Bằng, bằng, bằng

Chỉ có một trong ba viên đạn găm được vào ngực của con goblin. Khó để ngắm bắn cho chuẩn thật đấy. Tôi cần phải luyện tài thiện xạ của tôi song song với kiếm thuật thôi.

[note38135]

Bằng

Tôi tiếp cận con goblin đang quằn quại trong đau đớn và kết liễu nó.

Thật không may là tôi không sở hữu kĩ năng để bắn vào những điểm chí mạng ở khoảng cách xa, nên chỉ còn cách này thôi.

Tôi sử dụng [Ẩn mật] và bắt đầu tìm kiếm bọn goblin. Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy ba con đang đi cùng nhau.

Tôi đi vòng và bọc sau lưng bọn chúng, và khi còn cách 5 mét, tôi xả súng.

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng…

Gần thế này thì không vấn đề gì rồi, cả bọn đều gục xuống. Tôi tiến lại gần và giết con goblin đang hấp hối.

“Hahaha. Game dễ thế nhỉ?” [note38136]

Tôi cảm thấy khá hưng phấn bởi tôi đã có thể tiêu diệt một nhóm goblin, thứ mà tôi luôn sợ vào năm tôi 8 tuổi. Nhưng giờ phải làm những thứ cần làm trước đã.

Nếu tôi không đốt xác và dọn vết máu, những con quái vật khác sẽ tụ lại ở đây.

Tôi lấy những viên ma thạch từ các cái xác rồi đốt chúng.

Sau đó, tôi kết thúc chuyến săn ngày hôm nay với thành tích là 19 con goblin.

“Giao hàng ngày hôm nay là 12 viên ma thạch goblin. Ông có thể xác nhận không trưởng làng?”

Tôi đưa cho trưởng làng 12 viên ma thạch.

“Hmm. Tốt lắm. Vậy cậu hãy đưa thẻ guild đây.”

Tôi trưng ra thẻ guild của mình. Ông trưởng làng lấy thẻ guild khác màu của ông ra và chạm vào thẻ của tôi.

“Mã số nhiệm vụ: RR1STL154, nhiệm vụ lâu dài, nội dung: Tiêu diệt goblin.

Tổng số mục tiêu được tiêu diệt: 12. Được xác nhận bởi người giao nhiệm vụ.”

Vậy là nhiệm vụ này đã được xác nhận xong. Thế giới này cũng có những thứ khá tiện lợi, nhưng thế giới này vốn là một otome game với bối cảnh khá lỏng lẻo. Vậy nên cũng không cần quan tâm lắm đến chi tiết mấy thứ này đâu

****

Ngày hôm sau, tôi lại vào rừng săn goblin.

À mà hôm qua tôi đã không giao nộp 7 viên ma thạch, một cái là do tôi đã vô tình phá hủy khi giết goblin, còn 6 viên còn lại đã được dùng làm đạn bởi [Giả kim thuật].

Sử dụng [Ẩn mật], tôi tiếp cận những con goblin từ đằng sau.

Sau đó, bắn những yếu điểm và đâm chết những con còn sống sót, sau đó thì lấy viên ma thạch ra.

Đốt xác của bọn chúng là xong quy trình.

Sau một tuần làm vậy, tôi không còn thấy con goblin nào trong rừng nữa.

Vậy là đến lúc rồi.

Nghĩ vậy, tôi quyết định tiến vào hầm ngục goblin.

****************************************************

Trên hông tôi bây giờ là chiếc lồng đèn trị giá 300 000 cent mà tôi đã mua cho những chuyến thám hiểm như thế này.

Nó là một vật phẩm ma pháp mà sẽ phát sáng khi được truyền ma lực vào. Tôi cũng mang theo một cây đuốc, nhưng mà đuốc thì khá khó dùng, nên tôi đành mua một cái phòng hờ thôi.

Tôi nghĩ là tôi có thể làm một cây với [Giả kim thuật] đấy, nhưng mà tôi lại không dùng được hỏa ma pháp nên tôi nghĩ là sẽ khó. Nếu mà tôi cố gắng nghiên cứu thì chắc là có thể đó, mà thôi khó quá bỏ qua.

Thời gian là tiền bạc mà, mua được bằng tiền thì bỏ thời gian ra làm gì.

Thế là tôi cẩn thận đi sâu vào hầm ngục goblin cùng với ánh sáng mập mờ của ánh đèn lồng.

Những trận chiến ở đây cũng khá dễ dàng, nhưng mà tần suất thì lại là năm phút một lần. Có lúc một đánh 1v1, có khi thì lại là 1 đấu 5.

Tôi cũng có dùng [Ẩn mật], nhưng mà đánh úp ở đây khá khó. Bọn goblin không thấy được tôi, nhưng tại ánh đèn nên bọn chúng để ý và tiến dần về phía tôi.

Nhưng mà cũng tính là đánh úp chứ nhỉ, khi mà tôi cầm Kalashi xả đạn trong lúc bọn chúng đang không phòng bị gì.

Nhìn tôi giống con cá đèn lồng phết nhỉ. [note38183]

Và tôi cứ đi vậy mà không gặp bất kì nguy hiểm nào.

Để ngăn bà chị phiền phức quấy rầy tôi, tôi đã điên cuồng cày tựa game rác này. Vậy nên tôi nhớ khá rõ các chi tiết của game này. Và theo trí nhớ của tôi thì ở đây không có rương báu gì cả.

Hầm ngục goblin sâu 5 tầng. Và ở tầng sâu nhất là nơi ở của boss hầm ngục, goblin chúa tể, và đệ của hắn- 2 con hobgoblin và 2 con goblin pháp sư.

Tôi càn quét cả cái dungeon và băng băng tiến về phía phòng boss. Trên người tôi giờ đã có hơn 100 viên ma thạch rồi.

Hít một hơi đầy để bình tĩnh lại, tôi đẩy cánh cửa lớn dẫn đến boss room.

Gigigi, cánh cửa mở ra, và trong phòng là 5 con quái vật như tôi dự đoán.

Tôi ngắm bắn bằng Kalashi và ghim tâm vào những con goblin pháp sư. Tiên hạ thủ vi cường.

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng… [note38184]

Tôi xả nguyên một băng đạn vào 2 con goblin pháp sư và bọn chúng ngã gục ngay lập tức.

Tôi sử dụng [Phong thuật] để tạo một cơn gió thổi đi đống cát mà tôi mới tạo bằng [Giả kim thuật] về phía những con còn lại.

Đó là kĩ năng [Vô niệm] tôi nhận được từ tên biến thái đó.

Skill không có lỗi, lỗi ở thằng lolicon kia. Vậy nên tôi không ngần ngại gì việc dùng nó.

Tôi thay đạn cho Kalashi trong lúc bọn chúng vẫn còn đang mắc kẹt trong đám bụi.

Sau đó, tôi kích hoạt [Ẩn mật] và tiếp cận bọn hobgoblin đang ngơ ngác tìm tôi. Tôi đưa nòng súng về phía đầu bọn chúng và bóp cò.

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng…  [note38185]

Tôi xả đạn cách bọn chúng 5 mét và lại lẩn vào làn khói.

Đổi sang băng đạn mới, tôi di chuyển đến phía sau con goblin chúa tể bằng kĩ năng [Ẩn mật].

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng…

Những viên đạn găm thẳng vào đầu nó từ khoảng cách 5 mét. [note38186]

“Gaaaaa”

Mặc cho việc đang trọng thương, con goblin chúa tể giương kiếm lên và cố chém về phía tôi.

Đúng là quái vật cấp chúa tể. Ngay cả trong game thì việc chỉ dùng hỏa lực mà tiêu diệt nó cũng là điều không thể, vậy nên tôi cũng đã gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy thì tôi đã lường trước được việc này.

Tôi lôi ra những viên ma thạch goblin mà tôi kiếm được, sử dụng [Giả kim thuật] để tạo ra những quả bóng nước, và ném chúng vào mặt của con goblin chúa.

Quả bóng chạm vào mặt và phát nổ, để lại trên mặt con goblin là một chất lỏng nhầy nhụa.

“Gyaaaa”

Goblin chúa tể ôm mặt trong lúc quằn quại. Chất lỏng dinh dính đó được pha thêm với bột tiêu, nên tạo hơi cay và khiến người nhận đau mắt.

Tôi không ngần ngại xả đạn về phía con goblin đang nằm xuống ôm mắt của mình.

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng… click click

Thế là hết sạch đạn rồi. Vậy nhưng con goblin chúa tể này vẫn còn đang động đậy. Tôi khá bất ngờ khi nó vẫn còn sống với thân mình tổ ong như vậy.

Tôi nhắm vào cổ và kích hoạt phong trảm bằng kĩ năng [Phong thuật].

Tôi thấy một vết xước trên cổ của nó, vậy nên tôi tiếp tục sử dụng phong trảm tại đúng nơi đó. Nhờ vào [Vô niệm] và [Đa niệm], vết thương của nó càng ngày càng sâu hơn và cuối cùng, đầu cũng đã lìa khỏi cổ.

Tuy vậy thì tiêu diệt con goblin chúa tể khó hơn tôi tưởng nhiều. Trong game, người chơi có thể ném bột tiêu để làm nó bất động một thời gian. Vậy nên tôi đã chuẩn bị nó như một phương án phòng hờ, và thật may là tôi đã làm điều đó.

Nếu tôi không làm vậy thì chắc giờ tôi đã bị oneshot từ đời nào rồi.

Có vẻ như lại phải chỉnh trang bị rồi đây.

Tôi mổ con goblin ra và lấy ma thạch. Bởi nếu trình diện viên ma thạch của goblin chúa tể, tôi sẽ được công nhận là người chinh phục hầm ngục này. Cái này là một thành tựu của mạo hiểm giả, vậy nên tôi sẽ nộp nó cho guild.

Thế là clear được dungeon này rồi, nhưng mà đáng buồn là không có thưởng gì cả. Nơi đây đã bị chinh phục từ lâu, và phần thưởng cũng đã đi theo người chinh phục đầu tiên rồi.

Đó chính là lí do chinh phục hầm ngục này không thơm: tiêu diệt goblin thưởng đã ít rồi, mà clear xong cũng chả được gì.

Tôi đi sâu vào trong phòng boss, trong đó là một quả cầu màu đen đang lơ lửng trên không.

Đấy chính là lõi hầm ngục này.

Tôi vươn tay phải ra và chạm vào cái lõi, bỗng ánh sáng chói lòa trùm lấy tôi và bùm, tôi đã trở về cửa vào của hầm ngục.

Cảm thấy hài lòng về chuyến chinh phục hầm ngục thành công, tôi vui vẻ trở về làng Stresen.

Ghi chú

[Lên trên]
(Đoán xem tại sao main chỉ lấy nửa đầu phần tên thôi :)))
(Đoán xem tại sao main chỉ lấy nửa đầu phần tên thôi :)))
[Lên trên]
(TL: Bắn điểm xạ 2 viên 1 thôi anh ơi :v) (Edit: thật, bắn ak 3 viên kiểu này mà bảo đi tập luyện rồi, hèn gì éo đi theo nghiệp cầm súng là phải =)))
(TL: Bắn điểm xạ 2 viên 1 thôi anh ơi :v) (Edit: thật, bắn ak 3 viên kiểu này mà bảo đi tập luyện rồi, hèn gì éo đi theo nghiệp cầm súng là phải =)))
[Lên trên]
(AK anh bắn như trong game thì chả dễ)
(AK anh bắn như trong game thì chả dễ)
[Lên trên]
(Cá đèn lồng sống ở tầng sâu dưới đáy biển nơi không có ánh sáng. Chúng có những vùng phát sáng để thu hút con mồi đến gần và ăn thịt chúng)
(Cá đèn lồng sống ở tầng sâu dưới đáy biển nơi không có ánh sáng. Chúng có những vùng phát sáng để thu hút con mồi đến gần và ăn thịt chúng)
[Lên trên]
(Cá đèn lồng sống ở tầng sâu dưới đáy biển nơi không có ánh sáng. Chúng có những vùng phát sáng để thu hút con mồi đến gần và ăn thịt chúng)
(Cá đèn lồng sống ở tầng sâu dưới đáy biển nơi không có ánh sáng. Chúng có những vùng phát sáng để thu hút con mồi đến gần và ăn thịt chúng)
[Lên trên]
(Dm đã dặn anh là AK tap 2 viên 1 lần thôi)
(Dm đã dặn anh là AK tap 2 viên 1 lần thôi)
[Lên trên]
(Vì quá chán với việc đường chủ không có xuất hiện trong concert nên thôi éo nhắc anh bắn súng nữa)
(Vì quá chán với việc đường chủ không có xuất hiện trong concert nên thôi éo nhắc anh bắn súng nữa)
[Lên trên]
(Cách 5 mét mà tốn đạn dữ vậy anh) (Này là trans nhắc nhé, không phải tôi)
(Cách 5 mét mà tốn đạn dữ vậy anh) (Này là trans nhắc nhé, không phải tôi)
Bình luận (91)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

91 Bình luận

Om nom nom nom nom
Dân chủ
Xem thêm
chúng sinh bình đẳng
Xem thêm
phép thuật thực sự đấy :)))
Xem thêm
Á đù, main bắn súng trong phòng chơi dao. Anh em ơi!!
Vì gái sinh tồn, vì tâm hồn F11!!

Bác Hồ kêu gọi toàn dân F11!!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi AX203
đứng tầm 100 mét là nhắm được vào đầu hay vào thân rồi thậm chí bắn vào tay còn được đằng này ông phục kích còn thong thả nhắm chán, công nhận main bắn gà vl, thế mà tự nhân đi đna học bắn súng r đấy, chắc chắn k phải sang vn rồi =)))
Xem thêm
Súng của main ko hoạt động như thế, nó dùng phong thuật để nén ko khí nên nếu lm như ô nói thì ko đủ mana mất
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Main sử dụng phép để bắn chứ có phải thuốc súng đâu mà giật, mấy ông bình tĩnh 🐧
Xem thêm
Tôi nghĩ lực đẩy đạn xuất phát từ lực nén khí của phép thuật main nên bằng cách ảo ma nào đó main có thể điều khiển lực đẩy với cả cái mấy ông nói là thuốc súng chứ ko phải là súng xài lực nén ko khí nên có thể giảm độ giật giúp main xả đạn (chắc thế)
Xem thêm
Thế main chỉ lấy nửa đầu tên là vì sao hả trans?
Gợi liên tưởng đến Kakashi à =))))
Xem thêm