Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

POV - Amy 5

87 Bình luận - Độ dài: 1,554 từ - Cập nhật:

Hả? Thằng đó bị cái đéo gì vậy?

Cái tên mọt sách đó, sao hắn dám ứng cử làm người đại diện cho con ả đó!

Còn con nữ phản diện sao, cô làm cái đéo gì mà lại chấp nhận cho thằng đó làm người đại diện!

Bối cảnh game đâu phải như thế này!

Hắn có hiểu được kết cục của hắn sẽ như thế nào nếu dám đứng lên đối đầu với 2 vị Hoàng tử không?

Khổ quá đi! Đúng như tôi nghĩ, hắn đang cố cưa đổ ả phản diện! Biết thế, tôi đã biến hắn thành người hầu và không để hắn phá tan kế hoạch tuyệt vời này của mình.

Bực mình quá đi!

Mà thôi, chẳng sao cả.

Trong tay mình là năm học sinh thiện chiến nhất học viện này mà. Tên mọt sách kia là mạo hiểm giả nên cũng có tuổi đấy, nhưng mà là tuổi l*n.

Một thứ lạ nữa, đó chính là về thể thức thi đấu và nội dung yêu cầu của ả ta. Tôi theo hoàn toàn lời thoại trong game, nhưng không phải lời thoại bên phía phản diện hơi khác à?

Ổn không vậy cà?

Hmm, chắc là không sao đâu.

Bởi dẫu có sao đi nữa thì Karl-sama và mọi người cũng sẽ dễ dàng thắng trận. Ả ta kiểu gì chẳng phải bị đày đến Đế quốc.

Không có lí gì mà Karl-sama và mọi người lại thua được.

Nhưng cho đến lúc tôi nghĩ lại, tên ngốc đó vỗ ngực rằng hắn sẽ chấp năm luôn. Tấu hề à?

Tưởng rằng một tên chỉ biết cắm mặt vào sách vở thì phải thông minh lắm chứ, hay là bởi muốn thể hiện với nàng phản diện yêu quý mà mờ mắt luôn rồi?

Đến cả Markus cũng đã cố giúp hắn thoái lui an toàn rồi, nhưng mà thằng này thích chết đến thế à?

Ý tôi là, thằng này bị não ư? Là thường dân mà dám thóa mạ quý tộc, hắn muốn bị xử tử à?

Giờ mọi người cũng đã thấy thằng này ngứa mắt rồi. Luật có đề rằng cấm giết chóc, nhưng mà hắn cũng chỉ là thường dân thôi, lỡ hắn có chết chắc cũng không ai nói gì nhỉ?

Ơ, nhưng mà nếu hắn hi sinh dưới tay của Karl-sama để bảo vệ người mình yêu, hắn cũng sẽ an nghỉ nhỉ?

Uwaa! Gớm thật!

Ả phản diện có vẻ cũng đang không đồng lòng với quyết định của hắn. Phải chăng ả cũng đang yêu gã đàn ông tầm thường, nhàm chán này bởi vì ả đã bị đá bởi Karl-sama?

Uwaa, thật là bẩn mắt quá đi mà. Cô thật sự chấp nhận đổi tương lai làm Hoàng hậu để trở thành vợ cho một thằng thường dân quèn à?

Fufufu, cảnh tượng đó trông cũng vui đấy.

Nhưng mà, tiếc cho cô quá, hắn sắp chết rồi.

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt của ả ta khi người mà ả yêu chết thảm...

Ừm. Như vầy nè.

À không, như thế này chứ.

Tôi bắt đầu trông chờ vào sự kiện này rồi. Không biết ả sẽ biểu lộ ra gương mặt như thế nào đây nhỉ?

Và trọng tài cũng đã được quyết định ổn thỏa. Ông ta cũng chính là người đã làm trọng tài trong game. Nếu như bên mình có thua, thì ông ta sẽ đưa một chai nước chứa dược phẩm trong đó.

Đương nhiên thì bên phía ả phản diện kia chỉ nhận được nước thôi.

Ngay cả trọng tài cũng là phe mình, thế thì bọn chúng làm sao mà có cửa được.

Fufu, tiếc cho các bạn quá.

****

“Karl-sama, Claude-sama, Markus, Oscar, và cả Leo nữa, về cuộc tay đôi này, các anh...”

“Nàng đừng lo. Chúng ta sẽ mang chiến thắng trở về cho nàng.”

Karl-sama trấn an.

“Nhưng chúng ta vẫn có thể cố giao tiếp với nhau và tìm ra hướng giải quyết mà? Em tin rằng chỉ là bởi chúng ta chưa hòa hợp được với nhau thôi...”

“Amy à. Sao em lại cứ bảo vệ cho những kẻ đã làm phiền em nhiều đến thế?”

“Nàng sở hữu lòng bao dung tựa như một vị thánh vậy.”

“Không phải nói chuyện gì cả. Người phụ nữ nào dám hành hạ em thì xứng đáng bị trừng trị.”

“Đúng vậy. Là Thống lĩnh đội hiệp sĩ đời tiếp theo, anh không thể để một ả đàn bà xấu xa như vậy tự tung tự tác được.”

Claude-sama, Oscar, Markus và Leo nói là những lời y hệt trong game.

Hay rồi, vậy là vẫn đúng mạch game.

“Các anh... em hiểu rồi. Um, mọi người nhớ phải bảo trọng đấy.”

Tôi tiễn mọi người bằng câu thoại chuẩn trong game. Đúng rồi, tình hình này vẫn là bình thường.

Giờ thì tôi chỉ cần xem bọn họ đánh nhau từ khán đài mà thôi. Nhưng tại sao 2 ả tùy tùng vẫn còn bám dính lấy ả phản diện thế kia? Nhưng chắc là sự xuất hiện của họ cũng không ảnh hưởng đến sự kiện này.

Đúng vậy, không có gì phải lo cả!

Tôi sẽ chắp tay nguyện cầu chiến thắng, giống như trong game vậy.

Đột nhiên gã thường dân đó nhìn thẳng vào mặt tôi và nở một nụ cười, cố ý chọc tức tôi.

Cái đéo gì! Thằng dở này!

Ghét quá đi, ghét quá đi, ghét quá điiiii!

“Vậy thì, cuộc tay đôi giữa Anastasia Clynel von Ramslett và Amy von Brayes sắp sửa bắt đầu.”

Ah, trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi.

Thôi cứ kệ hắn ta đi, đằng nào hắn chẳng sắp chết.

“Trận đấu, bắt đầu!”

Oh, vậy là vào trận đấu rồi, ai sẽ là người ra đòn trước đây?

Tôi đang phân rằng liệu hắn sẽ bị giết bởi một mũi tên từ Oscar, người mang chúc phúc [Thần tiễn] (Viper vả vào mồm DK lmao) chăng? Hay thứ sẽ lấy mạng hắn là một đòn phép của [Pháp sư] Markus? (Scout chưởng chết mẹ DK) Cũng có thể lưỡi kiếm của Leo, người sở hữu chúc phúc [Hiệp sĩ], sẽ là thứ đoạt mạng hắn?

Nhưng Claude-sama [Quyền vương] có vẻ đang khá cay cú trước tên đó, vậy nên cũng có thể anh ấy sẽ đấm hắn ra bã...

Hả?

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Một màn khói đột nhiên xuất hiện, tên mọt sách biến mất, và sau đó là những tiếng động kì lạ dẫn đến khung cảnh Claude-sama và Leo phải nằm đo đất... cùng với cái miệng sủi đầy bọt...

Eh? Và tại sao ba người còn lại cũng đang hạ người trong đau đớn?

Ê, cái gì thế này! Làm cái quái gì vậy! Giết hắn nhanh đi!

Eh? Bóng nước? Sao hắn ta lại có cái đó!

“Gyaaaaaaaaa, mắt, mắt tôi!”

Này! Ném bột ớt là ăn gian rồi! Hắn đang làm cái gì trong trận tay đôi biểu trưng cho danh dự thế này?

Tên mọt sách hèn nhát đó tiếp cận Oscar và đưa con dao găm lên kề cổ anh ấy!

Không, không, không! Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi sẽ giết Oscar của ta mất!

“T-Tôi hiểu rồi. Leonardo, Claude, Oscar, mất khả năng chiến đấu.”

Tôi nhẹ lòng hẳn sau khi nghe thấy lời tuyên bố đó. Dù cho tôi có là thánh nữ trong tương lai, thì hiện tại tôi chỉ nắm giữ chúc phúc [Chữa lành] mà thôi. Lên năm hai, tôi mới được chúc phúc bởi tinh linh ánh sáng, dẫn đến việc lấy được [Thánh quang thần trượng], và cuối cùng, là chúc phúc [Thánh Mẫu].

Vì vậy nên nếu bọn họ bị thương nặng trong cuộc đấu này, tôi sẽ không thể chữa trị cho họ được.

Vừa lúc tôi cảm thấy an tâm thì, hắn ta lại đút tay mình vào túi quần.

Ah, tôi nghĩ là hắn lại sắp giở trò gì đó. Hắn sẽ làm cái gì đây?

Màn khói một lần nữa được trải ra, và những tiếng động kì lạ lại được vang lên. Giờ thì cả Karl lẫn Markus đều đã khụy gối rồi.

Chuyện quái gì vậy? Hey! Hey!

“Thức tỉnh đi!”

Hắn ta đá mạnh vào mặt của Markus, và Markus ngã lăn ra sàn đấu.

Ahh, hắn kê con dao lên cổ Markus kìa!

“Trọng tài!”

“Ma-Markus, mất khả năng chiến đấu.”

Ca, ca, cái đéo gì vậy?

Tại sao lại có một nhân vật mạnh mẽ thế này!

Hắn ta không phải là nhân vật trong game à?

Làm ơn dừng lại đi!

Dừng lại! Dừng lại đi mà!

Mặc dù ngươi còn không tồn tại trong game!

Mặc dù ngươi còn chẳng là mob!

Nhưng đừng phá tương lai của ta thế chứ!

Lời tác giả:

Sự kiện tay đôi là sự kiện tất thắng. Anastasia không thể tấn công Thái tử, nên nếu đánh bình thường thì người chơi sẽ luôn luôn đánh bại được cô ấy. Tuy vậy, nếu như người chơi cố ý không tấn công lại hoặc lựa chọn bỏ cuộc, thì họ sẽ được đưa đến cảnh trọng tài đưa dược phẩm.

Bình luận (87)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

87 Bình luận

Om nom nom
Heh *Aru face*
Xem thêm
T có thể tưởng tượng mặt con Amy gào thét "yamete, yamete kudasai" trong bất lực :))))))
Xem thêm
Vừa lòng tao lắm con bitch
Xem thêm
tới đây tự dưng nhớ tới con Đ* Maria :) cay vãi
Xem thêm
Maria nào nhể :))?
Xem thêm
marie bro:)))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
1 con 4 bị thối nát nhân cách sao chơi lại 1 thg có học thức đầy mình cơ chứ,m chọc nhầm người rồi ,4 ạ :))))))
Xem thêm
Xí giờ mới để ý, đưa dược phẩm là cái gì? Sao nghe nó mờ ám quá vậy?!?!?!
Xem thêm
Trọng tài cùng phe mà, chơi bẩn chứ j nữa :)))
Xem thêm
Lần đầu tiên t đọc con này hả dạ vlon
Xem thêm
sang route bỏ nhà đi bụi =))
Xem thêm
Cay ko con đ* :))
Xem thêm
1vs5 đồ công bằng cười vlz
Xem thêm