Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 37: Thường dân A giúp nữ phản diện

65 Bình luận - Độ dài: 1,253 từ - Cập nhật:

Những cơn gió đông đã tràn về, thấp thoáng đâu đó là những chiếc lá héo khô đang bất lực bị cuốn đi và chuẩn bị bắt đầu một vòng sinh mệnh mới. Trên những con đường,  người người mang trên mình những bộ đồ nặng trịch và kín đáo báo hiệu cho thời tiết lạnh lẽo sắp đến. Như thường lệ, tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vô hình của mình, nhưng sớm thôi, sự kiện chính của game sẽ diễn ra. 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì, sự kiện kết án Anastasia diễn ra sau khi kì thi cuối kì kết thúc, và vẫn còn một sự kiện mà tôi phải ngăn cản.

Đây cũng là một tình huống thường gặp trong game và điện ảnh, khi nữ chính bị bắt nạt bởi nữ phản diện và tùy tùng của cô ta, sau đó bị đẩy xuống cầu thang.

Tuy vậy, khác như trong game, Anastasia kìm được bản thân và vẫn chưa gây ra sự kiện này, và có vẻ như Margaret cùng với những tùy tùng khác cũng ngưng bắt nạt Amy.

Không rõ tại sao Anastasia và những tùy tùng lại cư xử khác biệt hoàn toàn so với trong game, bởi bọn họ đúng ra phải theo những thứ đã được định sẵn, khác với tôi và Amy, những người chuyển sinh đã có kiến thức từ tiền kiếp chứ.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, nếu như sự kiện lần này không xảy ra, thì Anastasia sẽ trắng tội bởi cô hoàn toàn không liên quan gì đến việc bắt nạt Amy.

Hơn nữa, còn có một sự khác biệt lớn ở thế giới này so với trong game. Đó chính là mối quan hệ của Anastasia và Thái tử. Kể từ sau lễ hội văn hóa, cả hai đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Mọi chuyện tệ đến nỗi, bọn họ hầu như không mở miệng dù cho có đang đối mặt nhau.

Theo như nguyên tác, sự sụp đổ của mối quan hệ này chỉ diễn ra sau khi nữ phản diện bị khiển trách nặng nề bởi Thái từ sau sự kiện đẩy Amy xuống cầu thang ấy.

Theo như sự quan sát của tôi kể từ kì nghỉ hè vừa rồi, có vẻ như Anastasia đã không còn cuồng Thái tử như xưa nữa.

Không phải mình nên hi sinh hạnh phúc bản thân và trở thành hoàng hậu để ổn định tình hình chính trị của vương quốc ư? Chắc hẳn đây là những suy nghĩ đang ám ảnh Anastasia.

Cô ấy nên bỏ thằng đàn ông ngu muội ấy và tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình.

Có vẻ như tôi cũng trở nên khá thân thiết với cô ấy nên mới nghĩ như thế.

Ah, nhưng tôi chắc rằng, dù cho hôn ước giữa Anastasia và Thái tử bị hủy bỏ một cách êm đềm, thì tôi vẫn sẽ không bao giờ có cơ hội với Anastasia.

Thử nghĩ mà xem, tôi còn chẳng được quyền bắt chuyện với cô ấy. Và sau khi hôn ước bị hủy, chẳng phải Anastasia, con gái công tước, sẽ nhận được vô số lời cầu hôn của các quý tộc và hoàng tộc từ các nước láng giềng, những người muốn tạo một mối quan hệ vững chắc với gia tộc Ramslet, hay sao?

Thật đáng buồn, tôi chẳng có tí cơ hội trước những người đó. Đúng là hiện thực lúc nào cũng đầy thất vọng.

Nhưng chẳng sao cả, tôi chỉ muốn rằng mẹ được sống bình an mà thôi. Đó là thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

Về với hiện tại, sự kiện bắt nạt sẽ diễn ra vào một ngày mưa dầm dề, vậy nên cứ phải cẩn trọng đã.

****

Ba ngày sau, khi tôi vừa bước vào lớp, tôi nghe thấy tiếng thì thầm về một tin đồn mới.

Tôi nghe được rằng, cây bút quý của Amy đã bị ném vào lò lửa của kí túc xá nữ như một trò bắt nạt với cô. Và Amy khăng khăng với Thái tử rằng đó là do Anastasia gây nên.

Có vẻ như Thái tử tin lời cô ta hoàn toàn và đã gọi Anastasia ra ngoài hành lang để nói chuyện.

Đương nhiên, là người tàng hình, tôi kích hoạt [Ẩn mật] và tìm kiếm Anastasia. Chẳng mấy chốc, tôi thấy Thái tử, Amy, và 4 mục tiêu còn lại đang vây quanh Anastasia đơn độc.

“Anastasia! Nhận tội đi. Trong đầu cô nghĩ gì, lại bắt nạt nàng Amy đầy tử tế bằng cách đốt cây bút quý giá của nàng ấy đi?”

“Thưa Điện hạ, thần không hề làm chuyện đó, và cũng đã căn dặn những tùy tùng không làm những hành động như vậy.”

“Nhưng chỉ có cô mới đủ xấu xa để làm chuyện này.”

“Đúng vậy. Tiểu thư Anastasia. Dù biết rằng nàng Amy rất dễ thương, nhưng mà cứ ghen tị như vậy là không tốt đâu, cô biết không?”

Tiếp lời Thái tử, hoàng tử Claude cũng bắt đầu chọc giận Anastasia bằng giọng điệu đầy bỡn cợt.

Anastasia thở dài khi có lạnh lùng nhìn vào 6 tên ngốc trước mặt. Phía bên kia, là Amy đang trốn sau lưng 5 mục tiêu chinh phục và mỉm cười đầy ranh mãnh như thể đang cố tình chọc tức Anastasia.

Hiểu rồi, thì ra cô là người đã đốt cây bút để dựng nên chuyện này.

Tuy vậy, Anastasia lạnh lùng nói với vẻ mặt vô cảm.

“Tôi không muốn được nghe những lời buộc tội vô căn cứ như vậy. Vậy nên xin thứ lỗi, buổi học sắp bắt đầu rồi.”

Sau khi cúi đầu chào, Anastasia xoay người lại và hướng về lớp học. Đó là khi Leonardo bước tới giữ tay cô lại để cô dừng bước.

“Khoan đã. Chúng ta vẫn chưa xong đâu.”

“Leonardo von Jukes, tôi vẫn chưa cho cậu quyền để chạm vào tôi. Cậu, con trai Tử tước, dám chạm vào tôi, con gái Công tước, mà chưa được cho phép sao?”

“Cô im đi! Ta sẽ để cô đi nếu cô nhận tội.”

“Đó là một lời đe dọa à?”

“Cô không nhận tội là không tốt đâu. Chỉ có cô mới làm trò như vậy để bắt nạt Amy.”

“…”

Nghe vậy, Anastasia lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Leonardo. Không, ẩn trong đôi mắt đó chỉ có sự khinh miệt thôi.

Tuy vậy, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì không tốt lắm.

Tôi hủy [Ẩn mật], và cố ý lớn bước tiến đến Anastasia.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người khi đang nói chuyện! Nhưng lớp học sắp bắt đầu rồi ạ!”

Nói vậy, tôi quỳ xuống chào.

“Chậc, thôi đủ rồi, đi thôi.”

Nghe lời Thái tử, dàn reverse harem của Amy trở về lớp học.

“Allen, cậu-“

“Anastasia-sama, mau đi thôi. Lớp học sắp bắt đầu rồi ạ.”

Tôi cắt lời Anastasia và nhanh chóng quay trở về lớp.

*********************************************

Lời tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc.

Nhờ công các bạn, tôi đã đạt được hạng nhất trong bảng xếp hạng ngày và tuần cho thể loại isekai. Tất cả là nhờ ơn sự ủng hộ của các độc giả. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

*********************************************

P/s: mai trans mà dính gacha thì cho sủi vài ngày nhé =))))

Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Má tác giả khoe top ghê thế 😱
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Khôn đ chịu đc =)))))))
Xem thêm
trung bình người suy nghĩ bằng đầu dưới 🗿👍
Xem thêm
marie mà biết harem ngược sẽ khóc đấy
Xem thêm
Kĩ năng vậy :V
Xem thêm
Ông tác giả khoe top gì lắm thế
Xem thêm
1 câu thôi "chất như nước cất"
Xem thêm
á đù
ánh sáng của Đảng
nội tại giác ngộ x1000
Xem thêm
Thằng này dc:)
Xem thêm