Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 19: Thường dân A tiến đến bước thứ 2 của kế hoạch

28 Bình luận - Độ dài: 1,336 từ - Cập nhật:

[note38079]

Cốc cốc

Tôi gõ cánh cửa của cửa hàng Lurden.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng của một bà lão từ trong phòng.

“Ai đó?”

“Tôi muốn giao một thứ trên thư mục đề xuất. Nơi giao là tại bụng của một con hắc long.”

Gacha

Tôi bước vào cửa hàng khi cánh cửa mở ra.

“Xin chào quý khách. À, là con à, lâu rồi chưa gặp. Hôm nay con đến đây làm gì?”

“Con đến để bán một số vật phẩm.”

“Con có đem theo những thứ đó không?”

“À, đây ạ.”

Tôi đưa cho bà lão ba lọ nhỏ mật ong của loài elf.

“Thứ này… trông khá tươi đây. Mới được thu hoạch à?”

“Con tình cờ nhận được thứ này bởi người quen của con. Bà sẽ trả bao nhiêu cho thứ này?”

Bà lão giơ lên 2 ngón tay.

“Fufu. Được. 2 triệu cent cho 3 lọ thì sao?”

“Vâng. Giá vậy con thấy cũng ổn.”

Bán đắt hơn tôi nghĩ. Theo như tôi thẩm định thì như thế này.

____

Tên: Mật ong của loài elf

Mô tả: Một loại mật ong quý hiếm chỉ có thể thu hoạch và chế biến tại làng elf. Nó chứa rất nhiều dưỡng chất và tăng cho người dùng sắc đẹp, sức khỏe và tuổi thọ. Nó cũng được sử dụng làm nguyên liệu cho một cơ số loại thuốc.

Phẩm chất: Sử thi

Giá: 300 000 cent

____

Thực ra thì có tới tận 5 lọ cơ. Nhưng vì nó có tác dụng nâng cao sắc đẹp, sức khỏe và tuổi thọ nên tôi đã tặng mẹ 1 cái, còn lọ còn lại thì dùng như là gia vị mỗi khi tôi cắm trại.

“Con có thể kiếm thêm thứ này không?”

“Nếu mà bây giờ thì khó ạ. Nhưng nếu con có thêm, thì con sẽ bán cho bà.”

“Oh, thế thì coi như là một ủy thác của cá nhân ta cho con nhé. Ta chưa thấy thứ này trong vài thập kỉ rồi. Ta sẽ mua 100, 200, bất kì số lượng nào con đem tới ta sẽ mua hết.”

“Vâng, con hiểu rồi. À mà bà có bán túi ma thuật không?”

Túi ma thuật là vật phẩm có thể tích mang được lớn hơn thể tích của chính nó nhờ vào sức mạnh ma pháp.

Vật phẩm này không xuất hiện trong game bởi đã có sẵn cơ chế túi đồ rồi. Tôi biết tới sự tồn tại của nó khi một mạo hiểm giả già tìm được một cái và đem khoe với mọi người.

“Không. Nhưng con muốn dung tích chứa khoảng bao nhiêu?”

“Con nghĩ tầm bằng căn phòng này thì hay.”

“Hahaha, hàng như thế thì không bán ở chợ đâu, và nếu có bán thì giá của nó cũng phải ngang ngửa giá trị của một quốc gia.”

“Đắt vậy cơ á.”

Có vẻ như tôi hơi tham quá rồi.

“Nhưng nếu con muốn mua một túi đựng xu mang dung tích bằng một cái bao, thì hàng khá nhiều. Ta cũng thỉnh thoảng thấy nó trên chợ.”

“Vâng, vậy nếu bà thấy thì hãy mua 1 cái cho con.”

Nói vậy, tôi rời cửa hàng Lurden.

****

Giai đoạn một đã xong rồi, vậy nên tôi quyết định chuyển sang giai đoạn hai.

Nói chung thì tôi đã có đủ tiền và kĩ năng để đậu vào trường. Vậy nên thứ còn lại là trở nên đủ mạnh để thắng cuộc song đấu.

Thế nên kế hoạch của tôi là nâng level của bản thân lên.

Và để làm vậy, tôi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa và tiêu diệt những kẻ thù.

Kẻ thù ở đây có thể là con người luôn chứ không chỉ là quái vật thôi, nhưng tôi không định trở thành tội phạm đâu.

Vậy nên đi thảo phạt quái vật thôi nào.

Đích đến lần này của tôi sẽ là làng Stresen. Có một hầm ngục goblin gần ngôi làng này.

Trong game, đây là phần chiến đấu thứ hai, và là phần thực chiến đầu tiên, sau phần tutorial

Nhưng tôi không có ý định clear hầm ngục này đâu. Việc mà tôi cần phải làm chỉ là giết những con goblin nào dám tấn công ngôi làng và cày level thôi.

Trong game, tôi đi thẳng đến hầm ngục và clear nó mà không biết rằng điều đó là không cần thiết.

Thêm một chút thông tin thì hầm ngục là những nơi ghê rợn nơi quái vật được sinh ra. Nếu số lượng quái vật là quá lớn, chúng sẽ nổi điên và tiến ra ngoài hầm ngục để quấy phá. Vì vậy nên ta cần phải dọn bớt bọn chúng thường xuyên.

Có phòng của boss tại cuối hầm ngục, và sau căn phòng đó là lõi của nó. Chạm vào nó thì ta sẽ được dịch chuyển về cửa hầm ngục.

Đó là miêu tả của game. Khi tôi hỏi một mạo hiểm gia lành nghề, ông ta kể cho tôi nghe về câu chuyện của một người bỏ mạng trong hầm ngục và chết mất xác luôn, khá ghê. Tôi đoán rằng là xác của người đó đã bị bọn quái vật ăn mất, nhưng mà cái này chỉ là đoán thôi.

Và thực ra thì quái vật cũng là một nguồn thu nhập tốt, vậy nên không ai muốn tận diệt bọn chúng cả.

Và đó là toàn bộ thông tin về nhiệm vụ của tôi, tiêu diệt goblin tại làng Stresen.

“Oh, nhóc Allen, cuối cùng nhóc đã bắt đầu sự nghiệp tàn sát goblin rồi à. Cẩn thận nhé.”

“Vâng, sư phụ. Con đi đây!”

Sau khi tôi trả lời sư phụ, một mạo hiểm gia khác nói với tôi.

“Allen, đừng chết đấy nhé.”

“Vâng ạ. Con sẽ té luôn nếu có gì nguy hiểm.”

Ông này là một mạo hiểm gia khá vô trách nhiệm, ổng uống rượu từ sáng sớm tại quán rượu trong guild mỗi ngày. Cảm ơn vì ông đã quan tâm, nhưng ông cũng nên đi làm đi chứ.

“Allen cuối cùng đã bắt đầu tiêu diệt goblin rồi. Em ấy sẽ chóng trở thành đàn ông mất thôi. Allen trông thật đáng tin cậy, nhưng mình cô đơn quá, thật là khó hiểu quá đi.”  [note38078]

“Chị Monic… whoa.”

Chị Monica ôm tôi và ấn đầu tôi vào thung lũng của chị ấy. Trước đây thì đầu tôi ấn phát là vào luôn, nhưng bây giờ tôi phải cúi xuống một tí.

Tôi đã cao lên rồi.

“Đừng có cố quá đấy. Em hiểu hông?”

Vâng, vâng. Em hiểu mà, với cả em cũng không định cố đâu, nên là chị đừng có đụng chạm như này nữa.

Thì tôi cũng là đàn ông mà…

Tôi bằng cách thần kì nào đó thoát khỏi đòn ôm của chị Monica và quay về nhà để nói với mẹ về nhiệm vụ tôi vừa nhận.

Mẹ nghe thấy tôi phải ở lại làng Stresen một khoảng thời gian. Vậy nên bà ôm tôi vào lòng và bảo tôi phải cẩn thận.

Không giống như chị Monica, cái ôm này thật dịu dàng…

Mẹ à, hãy chờ con. Con sẽ giải thoát cho mẹ khỏi số phận này.

____

Lời của tác giả:

Cảm ơn mọi người đã giúp tôi đạt đến vị thứ 19 trong thể loại isekai. Tôi không thể tin rằng thứ hạng của mình là tăng cao đến như vậy.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Những tác phẩm khác quanh tác phẩm của tôi khiến tôi thấy tác phẩm của mình khá phèn, nên là tôi thật sự rất bất ngờ với kết quả này

((((;゜Д゜))).

Và với tất cả những người ủng hộ tác phẩm của tôi.

Các bạn là chúa hay thần thánh phương nào à?

Vậy thôi, tôi vẫn mong sẽ được làm việc với các bạn trong tương lai.

Ghi chú

[Lên trên]
(TL Eng: tui cũng thấy khó hiểu về tình cảm của bà) (trans: me too)
(TL Eng: tui cũng thấy khó hiểu về tình cảm của bà) (trans: me too)
[Lên trên]
vl trans gửi mà đánh genshin quên cmn edit mất =))) tính sủi nhưng mà thôi, vì mục tiêu top 1 nổi bật, here I goooooo
vl trans gửi mà đánh genshin quên cmn edit mất =))) tính sủi nhưng mà thôi, vì mục tiêu top 1 nổi bật, here I goooooo
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Wait, nếu k phải theo nhu cầu con người thì thẩm định định giá sản phẩm dựa trên yếu tố nào v nhỉ
Xem thêm
Độ hiếm
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thì đúng là so vs mấy bộ khác thì có hơi phèn thật...nhưng mà dùng để giải trí thì vẫn ổn .....
Xem thêm
Phải là đồi núi chứ nhỉ 🤔
Xem thêm
Đồi núi là hai bên, giữa đồi núi là thung lũng, đúng rồi mà? Ôm thì phải chìm vào giữa chứ ai dí bưởi vô đâu :)))
Xem thêm
Main 10đ hiếu thảo
Xem thêm
Người con tuyệt vời
Xem thêm
T chỉ muốn đắm chìm vào thung lũng đó
Xem thêm
Thung lũng tuyệt viìw
Xem thêm
Cái thung lũng bao nhiêu người muốn chìm đắm :)) ✡️
Xem thêm
Đạt top 19 là còn thấp đấy tác giả ơiii bôk này phải cao hơn
Xem thêm
Ừ thì cái xác bị hầm ngục nuốt làm chất dinh dưỡng rồi :))
Xem thêm