Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

POV - Amy 1

111 Bình luận - Độ dài: 1,774 từ - Cập nhật:

Tác giả, TL Eng, lẫn trans, và cả edit đều sôi máu khi viết và dịch mấy cái pov của con Amy này. Vậy nên khuyến cáo rằng chap này không dành cho trẻ em và đàn ông đang cho con bú. Xin cảm ơn.

************************************************

Tôi là Amy, là nữ chính của thế giới này.

Tôi vốn sống tại khu ổ chuột nằm bên cạnh khu phố chính, nhưng trong một lần gặp tai nạn đập đầu vào cỗ xe ngựa, tôi đã lấy lại được kí ức tiền kiếp.

Đó là khi tôi nhận ra, đây chính là thế giới trong tựa game otome yêu thích của tôi [Magical☆Fantasy ~ Love’s Heart-Racing♡School Life], và tôi chính là nữ chính. 

Tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường ở tiền kiếp. Tuy vậy, tôi bị đâm bởi một chiếc xe vượt đèn đỏ và qua đời. [note38921]

Tiền kiếp của tôi như hạch, tôi chẳng thấy được điểm tốt nào. Khi tôi cố bắt chuyện với lớp trưởng, tôi đã bị bắt nạt bởi tất cả nữ sinh trong lớp. Nam sinh thì trêu chọc tôi bằng cách nói tôi là béo ú hay gorilla. [note38922]

Đó là lí do mà tôi không có bạn bè ở thế giới cũ. Dù cho tôi là một cô gái rất xinh đẹp và dễ thương!

Nhưng mà vì thế đó, nên tôi luôn chơi tựa game otome này mỗi khi rảnh.

Thì bởi khác với những thằng đười ươi trong lớp, những nam chính trong game đều đối xử tử tế và dịu dàng với tôi.

Hẳn đó là lí do, Chúa đã cho cái thân khốn khổ này làm lại cuộc đời với tư cách là một nhân vật chính.

Dù có phải chết đi, nhưng đúng là một phần thưởng mà.

Mục tiêu chính của tôi là Karl-sama. Nhưng những cậu trai đẹp mã cũng sẽ vây lấy tôi nếu tôi chọn theo hướng reverse harem. Route reverse harem về phần lớn khá tương đồng với route của Karl-sama, và tôi cũng đã nhớ tất cả những lựa chọn để theo route này. Vậy nên game là dễ thôi.

Mặc dù tôi không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng mà vẫn dư sức cưa 5 người đấy thôi.

Hơn nữa, nếu tôi hoàn thành được game theo route này, tôi sẽ trở thành một thánh nữ bác ái với sự chúc phúc của tinh linh ánh sáng đấy, đỉnh không?

Và đến lúc đó, tôi sẽ được sống như một công chúa, được mặc những bộ váy lộng lẫy, và được sống trong một tòa lâu đài tráng lệ với những nam thần.

Tin tưởng vào điều đó, tôi tiếp tục chờ đợi, và tôi đã đúng!

Tôi được nhận vào gia tộc Nam tước khi họ phát hiện ra tôi là con gái của Nam tước Brayes. Hơn nữa, họ còn phát hiện ra tôi mang trong mình chúc phúc [Chữa lành].

Haha, tôi đây chính là con gái quý tộc và một thánh nữ tương lai đấy, các bạn biết không?

Ah, tôi không thể ngừng cười được.

Học hành cũng quá sức dễ dàng.

Trong khi tôi đang chờ thời trong cái khu ổ chuột đó, tôi có nghe về một cậu bé thiên tài tại ngôi trường mà tôi đang theo học. Thực ra thì mấy cái gọi là thiên tài đó, chỉ cần tôi muốn thì tôi cũng làm được.

Nhưng mà việc gì phải học cho khổ người ra?

Kiến thức ở mức độ này thì tôi nhắm mắt cũng qua được. Và dù trong game nữ chính cũng được mô tả là thông minh, cô lại không tốt nghiệp trường bằng cách nhảy lớp.

Tôi không muốn thay đổi bối cảnh game bởi nó có thể cản tôi hoàn thành route reverse harem.

Tôi quả đúng là một thiên tài mà, có thể tính xa đến mức này.

Sau đó, tôi nhập học vào Học viện Hoàng gia, nơi bắt đầu game. Trong game, nữ phản diện Anastasia đứng thứ nhất, còn tôi thứ nhì, vậy nên tôi đã cố ý làm sai vài câu hỏi trong bài thi nhập học, nhưng cuối cùng tôi lại đứng ở hạng ba.

Bực thế nhỉ?

Thằng Allen này!

Dám phá đám bà đây à! Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tôi nhớ ra rồi.

Thằng đó chính là cậu bé thiên tài tại ngôi trường xưa của tôi.

Trong game không hề có nhân vật mob nào như thằng ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi cảm thấy hơi lo lắng, vậy nên tôi chọn chỗ ngồi bên cạnh hắn vào lễ khai giảng và tra hỏi. Nữ chính tại thời điểm này cũng chỉ đang ngắm nhìn Karl-sama từ phía xa nên chuyện này chắc sẽ không gây ra vấn đề gì.

“Chào buổi sáng. Tớ tên là Amy von Brayes. Cậu là học sinh dạng học bổng, Allen, đó đúng không? Rất vui được gặp cậu.”

“Hân hạnh được gặp, thưa tiểu thư Amy. Tôi tên là Allen, thường dân Allen. Mong được chiếu cố.”

Tôi bắt chuyện với hắn ta cùng một ánh nhìn hướng lên và một giọng nói ngọt ngào, và hắn ta nhanh chóng xiêu lòng. Nhìn vẻ ngoài thì trông vẫn rất bình tĩnh, nhưng bên trong kiểu gì chả đổ đứ đừ ra rồi?

“Allen này, cậu đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn và tốt nghiệp ngay ở tuổi 11 đúng không? Vào lúc ấy, tớ cũng là thường dân và cũng theo học cùng trường với cậu. Vậy nên tớ nhớ cậu rất rõ.”

Nghe vậy, hắn ta lập tức đỏ mặt và mất bình tĩnh.

Một mục tiêu dễ dàng.

Đúng là chẳng ai có thể khước từ vẻ đẹp nữ chính của tôi cả.

Ah, nhưng mà tôi không thích hắn ta chút nào, hắn ta trông như thằng đụt chỉ biết cắm mặt vào sách vở ấy. Tôi có vẻ sẽ có thể sử dụng hắn ta một cách dễ dàng đây.

Nghĩ vậy, tôi ngưng nói chuyện với hắn ta bởi tôi đã tán đổ được hắn rồi. Và hắn ta bị mọi người ngó lơ đến nỗi đến tôi cũng không biết rằng hắn có đi học hay không.

****

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi kích hoạt và thực hiện tất cả các sự kiện nhanh chóng và ổn thỏa để dựng flag như trong game. Và như dự đoán, những mục tiêu đều quan tâm đến tôi và chúng tôi bắt đầu chơi với nhau.

Thật là sung sướng quá đi mà. Cả năm cậu trai đẹp trai nhất lớp đều đổ tôi đứ đừ.

Dù rằng tôi đang bị bắt nạt, tôi không cảm thấy tức giận, bởi tôi biết chính bọn kia mới là người ghen tức với tôi.

Thật là hả hê khi nhìn vào con nữ phản diện cố tìm lại thiện cảm của Karl-sama mà.

Ả ta đã chọn sai nước đi trong game. Đúng là sảng khoái khi thấy ả ta tuyệt vọng trong đời thực mà.

Đáng đời chưa!

Ả ta là một mỹ nhân, rõ lễ nghi, tiếp thu nhanh, sở hữu chúc phúc, và sử dụng được ma pháp. Hơn nữa, ả ta còn là con gái của một công tước sở hữu nhiều quyền lực với Vương quốc và được hứa hôn với thái tử từ khi còn nhỏ.

Được sinh ra vượt quá cả vạch đích và không cần trải qua bất cứ sóng gió nào thế kia thì bị sút là đáng, đúng chứ?

Cuối game, ả ta bị đày khỏi Vương quốc sau khi bị hủy hôn, bị cưỡng hiếp và bị bán làm nô lệ. Trong tương lai, ả sẽ bị giết bởi gã hoàng tử mà ả đã từng hết mực yêu thương cùng với con đàn bà đã cướp anh ta khỏi tay ả, nghe buồn cười thật đấy nhỉ?

Lúc ấy, không biết khuôn mặt ả sẽ trông như thế nào nhỉ? Tôi thực sự rất mong chờ đấy.

Nhưng, một số thứ không ngờ đã xảy đến.

Đầu tiên chính là bài kiểm tra cuối kì. Nữ phản diện đáng lẽ phải bại trận dưới tay tôi nay lại thua trước gã thiên tài mọt sách đó.

Trong game thì cả tôi lẫn ả ta đều không được điểm tối đa. Chắc là đời thực vẫn chưa xa rời game lắm đâu.

Và thứ còn lại là việc game đang ở trong chế độ Extra.

Chế độ này được cập nhật vào trong game lâu sau khi nó được phát hành. Chế độ này rất khó bởi người chơi không thể sử dụng [Cuộn thư thẩm định], thay vào đó, họ sẽ có thể kiếm được nhiều kĩ năng hơn. Nói chung thì đây là bản cập nhật cho những con nghiện f2p như tôi.

Ở tiền kiếp thì tôi rất nghèo mà, nên tôi không thể tiêu tiền vào game được. Chính vì vậy nên tôi đã học thuộc tất cả những lựa chọn đúng, bẫy trong các hầm ngục, và điểm yếu của những loại quái vật. Việc không sở hữu [Cuộn thư thẩm định] không phải là vấn đề lớn với tôi.

Ngoài những vấn đề này, thì còn việc mạo hiểm giả mà ả đàn bà kia đã thuê là thằng mọt sách cùng lớp nữa.

Nhưng có vẻ hắn và ả kia đã cùng nhau hoàn thành bài báo cáo một cách hoàn hảo. Hắn ta quả là có ích đến không ngờ.

Đúng rồi nhỉ! Tôi nghĩ đến một phương án rất hay.

Nếu như nữ phản diện sẽ bị đày đi phương xa, thế sao tôi và các anh yêu không giữ ả ta lại để làm đầy tớ nhỉ?

Được làm người hầu cho nữ chính như tôi thì quá lời cho cô ta rồi.

Fufu, đúng là tôi mà. Ôi, vị thánh nữ tương lai, ngài có thể nhân hậu đến thế nào nữa đây?

*******************************************************

Lời tác giả:

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho tác phẩm của tôi.

Dù là chính tôi viết ra nó, những mỗi lần tôi viết ngoại truyện theo hướng nhìn Amy, chính tôi cũng cảm thấy sôi máu (-^-; )

Dù sao đi chăng nữa, nhờ tất cả các bạn, tôi đã leo đến hạng nhất ngày ở mảng isekai và hạng 3 theo thứ hạng chung.

Tất cả là nhờ công của những độc giả đã ủng hộ cho tôi. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.

Ghi chú

[Lên trên]
(Đúng là rác thì thích rác là đúng)
(Đúng là rác thì thích rác là đúng)
[Lên trên]
(Truck-kun gogo)
(Truck-kun gogo)
[Lên trên]
(Chắc con này lại giở trò tán tỉnh thì thế :)))
(Chắc con này lại giở trò tán tỉnh thì thế :)))
Bình luận (111)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

111 Bình luận

Om nom nom
Tư tưởng này giống woke với lũ nưc quyền độc hại này :))(coser nữa)
Xem thêm
f2p gặp p2w, chơi thế deo nào đc =)))
Xem thêm
f2p gặp whale thì chịu rồi, rip
Xem thêm
tại m ko nạp gặp thg nap mấy tờ 10k thôi
Xem thêm
f2p gặp hacker dog thì có cc cửa :3
Xem thêm
cái con f2p này mà đòi so với p2w thì thua là cái chắc r 🤣🤣
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
F2p mà đòi chơi với p2w, kèo này thua r em ạ =)))
Xem thêm
Và thật sự thì mấy ông nghiện f2p toàn dân hardcore :)))
Xem thêm
Đọc mà cười vkl =)))
Xem thêm