Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 31: Thường dân A làm hướng dẫn viên

72 Bình luận - Độ dài: 1,027 từ - Cập nhật:

Đừng bảo tôi không báo trước, đọc xong 2 khúc đầu lấy nội dung chung là được, ai thích khổ dâm thì đọc tiếp, thân ái!

*************************************************************

Vậy là tạm dừng cuộc sống học đường rồi, tôi đang nghĩ về việc quay lại hầm ngục [Phong sơn] để kiếm thêm chút tiền. Nhưng đời đúng là không ai biết được chữ ngờ mà.

Ba ngày kể từ lúc kì nghỉ hè bắt đầu, tôi hiện đang đứng ở lối vào khu rừng đông bắc thủ đô, nơi tàn tích chứa [Cuộn thư thẩm định] tọa lạc. Ngoài tôi ra thì ở đây còn có Anastasia, hoàng tử & đồng bọn cùng với Amy.

“Thưa Điện hạ, và tất cả mọi người có mặt ở đây, thần rất cảm tạ vì đã trọng dụng thần.”

Tôi quỳ xuống và cảm ơn.

“Ừ.”

Hoàng tử Điện hạ hững hờ nói.

Có vẻ là hắn ta chẳng quan tâm gì đến tôi. Hắn đang bận liếc mắt đưa tình với Amy, cùng lúc đó thì Anastasia đang lạnh lùng nhìn vào hắn.

Lí do mà mọi người đang tập hợp ở đây là bởi Anastasia đã nhờ tôi giúp nhóm của hoàng tử cho bài nghiên cứu hề. [note38685]

Về bề ngoài thì đó chỉ là một lời nhờ vả của con gái Công tước, nhưng với thường dân như tôi thì cái đó chắc khác gì mệnh lệnh cả, vậy nên tôi không có quyền từ chối. Nếu mà tôi dám từ chối, thì tôi chắc là tôi sẽ bị đá khỏi trường ngay lập tức luôn.

Hiện tại thì tôi vẫn biết ơn vì được tham gia vào nghiên cứu chung này. Nhưng thân là thường dân, tôi chắc là mọi thứ sẽ được đẩy cho một mình tôi làm. Vậy nên cảm xúc của tôi khá là phức tạp.

Phàn nàn thế là đủ rồi. Quay lại với mạch game thì đây là sự kiện nơi Amy tìm thấy [Cuộn thư thẩm định].

Trong game, dù là ở route hoàng tử hay route reverse harem, thì Anastasia đều thuê một mạo hiểm giả từ hội để bảo vệ cả nhóm.

Tuy vậy thì tình hình bây giờ đã thay đổi một chút, bởi giờ đã có một biến số tham gia vào là tôi mà. Chắc là Anastasia nghĩ rằng nhờ một mạo hiểm giả trong lớp thì an toàn và thuận tiện hơn việc thuê một ai đó lạ mặt.

Và với việc tất cả mục tiêu chinh phục đều ở đây, tôi có thể xác nhận rằng Amy đã theo route reverse harem.

Nhưng mà theo được route reverse harem khó lắm đấy. Tôi có nhớ mình đã phải chạy xuôi chạy ngược để tạo đủ flag, nhưng có vẻ Amy đang làm mọi thứ rất tốt.

Tôi tưởng rằng ai cũng sẽ khó chịu khi cô gái mà mình yêu gần gũi với người khác giới khác chứ nhỉ? Có vẻ như những cậu ấm ở đây không nghĩ vậy.

Nhưng mà bù lại thì Amy là đối tượng thù ghét của hầu hết những tiểu thư trong lớp, và những trò quấy rối hiện đang leo thang.

Anastasia thì không tham gia vào những trò đó, nhưng mà thôi kệ, cũng có liên quan gì đến tôi đâu.

“Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Nếu mọi người không phiền thì thần xin phép được dẫn đường đến tàn tích.”

“Được thôi, ngươi cứ đi đi.”

“Vậy thần xin phép khởi hành. Dọc đường đi, mọi người sẽ bắt gặp một loài quái vật gọi là Thỏ sừng. Nếu bất cẩn, mọi người có thể sẽ bị đâm bởi cái sừng của nó và gặp chấn thương.”

“Huh. Ngươi đang nói đến bọn ta đấy à? Ngươi nghĩ là ta sẽ thua những loài yếu kém như Thỏ sừng à?”

Hoàng tử Claude quở trách tôi.

“Ta cũng đã rèn luyện để trở thành thống lĩnh của đội Hiệp sĩ trong tương lai.”

“Mấy cái thứ tầm Thỏ sừng thì ta one hit k.o thôi.”

“Huh. Cỡ Thỏ sừng thì ta đem đi làm barbecue hết.”

“Đối mặt với hỏa ma thuật của ta, Thỏ sừng chỉ còn là than mà thôi.”

Tiếp lời Claude, Leonardo, Oscar, Markus và hoàng tử Karlheinz cũng lên tiếng.

À mà tôi không nghĩ là có thể nướng Thỏ sừng nếu chưa cắt tiết đâu. Nhưng tôi quyết định là ngậm mồm lại.

“Ah, umm. Em nghĩ Allen chỉ là lo cho mọi người thôi ạ.”

Amy mở cái giọng ngọt xớt nói với những mục tiêu.

“Amy à, nàng tốt bụng đến nỗi nàng quan tâm đến cả những thường dân này sao?.”

“Ôi, đúng là nàng Amy của ta.”

“Hey, Amy không phải là của Claude đâu.”

“Đúng vậy, nàng ấy là của ta chứ.”

“Không, nàng ấy là của ta.”

“Oh, không… em…”

Tôi buồn nôn khi nghe thấy cuộc đối thoại trước mặt mình. Liếc nhìn sang Anastasia, cô ấy đang đơ người nhìn vào nhóm của hoàng tử và đồng bọn.

Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Anastasia xấu hổ quay mặt đi. Nhưng liền sau đó, cô ấy lạnh lùng nói với cả sáu người kia.

“Thưa Điện hạ, Bệ hạ sẽ lo cho người lắm nếu chúng ta về trễ. Hãy khởi hành thôi.”

Hoàng tử điện hạ, với khuôn mặt khó chịu, tặc lưỡi, có lẽ như hắn ta đang bực mình bởi cái bầu không khí ngọt ngào vừa nãy bị xóa tan đi bới Anastasia.

“Okay. Khởi hành đi. Nhanh.”

Tôi làm thinh, đằng kia là hoàng tử mà, tôi không thể thất lễ được. Tôi cũng đáp lại vô cảm, “Vâng”, và dẫn bọn họ đến khu tàn tích.

**************************************************

Lời tác giả:

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tác phẩm của tôi.

Tôi không biết nói gì khác ngoài cảm ơn tất cả mọi người! Tôi đã đạt đến hạng hai trong bảng xếp hạng ngày ở thể loại isekai. Tất cả là nhờ ơn những độc giả đã ủng hộ tôi. Tôi thực sự rất biết ơn mọi người.

[note38686]

Ghi chú

[Lên trên]
(Yep, nghiên cứu hề) (Hề hước)
(Yep, nghiên cứu hề) (Hề hước)
[Lên trên]
(Thế đ nào cái bộ này leo lên top 2 được thế =))))
(Thế đ nào cái bộ này leo lên top 2 được thế =))))
Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

Om nom nom
Xem thêm
Cần lắm tí drama nhẹ để hít
Xem thêm
Main: khách hàng là thượng đế, không phải bia tập bắn
Xem thêm
Ko đc đấm khách hàng
Xem thêm
Allen: Ko đc dùng súng ko đc dùng súng ko đc dùng súng
Xem thêm
Allen: bình tĩnh nào bọn nó là khách hàng k đc đấm
Xem thêm
Allen: ko đc dẹp súng vào dẹp súng vào không được bắn
Xem thêm
@Kẻ Săn Gấu: thêm dấu phẩy vào.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
haizzz,đúng là tuổi trẻ ....
Xem thêm
Allen nhìn thấy cảnh đó kiểu "Bình tĩnh nào Allen ơi, chúng nó về nhà mà có cái lỗ nào trên người là mày cầm chắc vé đi thăm diêm vương đấy. Bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm, không thiếu cơ hội nên đừng mạnh động Allen ơi"
Xem thêm
Marie kiểu: lại 5 thằng ăn hại =))
Xem thêm
Marie trong Mobseka said: "Tỉnh ngủ đi em ơi, reverse cái nịt, theo là không ai cứu được em đâu ". <(")
Xem thêm