Chounin A wa Akuyaku Reij...
Isshiki Koutarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Thường dân A mơ về tàu lượn lên thẳng

38 Bình luận - Độ dài: 1,340 từ - Cập nhật:

“Oi oi, Allen. Sao lại ướt như chuột lột thế kia? Cháu lại bày trò gì à?”

Sau cú hạ cánh thảm hại ở hồ nước, tôi đến guild để tắm nước nóng. Đúng lúc đó tôi lại gặp sư phụ.

“À thì cháu nghịch hơi ngu nên bị ngã vào hồ nước ấy mà. Nên cháu muốn mượn phòng tắm tí để làm nóng người lên.”

“Oh yeah. Cẩn thận đấy. Ma mới như nhóc thường dễ tạch sớm lắm. Nhóc không được bỏ lại mẹ nhóc một mình đâu đấy.”

“Dạ vâng.”

Đúng lúc này, Monika-san thấy bộ dạng của tôi và bắt đầu phàn nàn với sư phụ.

“Oh? Sao Allen lại ướt sũng thế này? Chuyện gì vậy em? Khoan đã! Chú Rudolph! Dù chú đang dạy kiếm thuật cho em ấy, nhưng mà chú cũng không thể tạt nước lên người em ấy để khiến em nó tỉnh lại sau những bài tập thế chứ. Allen còn nhỏ lắm, chú không được làm vậy!”

“Eh? Khoan. Chính thằng bé nó tự đi lậm nước rồi về chứ hôm nay làm gì có tập.”

Nghe thấy vậy, chị Monika nhìn sư phụ bằng ánh mắt khinh bỉ và cười nói với tôi.

“Vậy à. Allen này, em cứ đứng ở đây là sẽ bị cảm đấy. Tới đây, để chị tắm ch-“

“E-em tự tắm được, không sao đâu chị!” [note37906]

Không khí bắt đầu thấy hơi sai sai, vậy nên tôi chuồn nhanh luôn.

“Chị đâu có nói đùa đâu.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng của chị Monika đằng sau lưng, tôi không biết rằng chị ấy có đùa thật hay không nữa. Nhưng mà cứ dính vô cái bà chị ngực bự ấy làm tôi bối rối lắm.

Tôi trả 1000 cent để tắm trong bồn nước nóng để làm ấm bản thân. Xong xuôi, tôi thay bộ đồ tôi đem từ nhà lên và tiến đến quầy lễ tân.

“Sư phụ, sư phụ muốn mua món này không.”

Nói vậy, tôi đưa cho sư phụ một món báu vật ở làng Frissen.

____

Tên: Dao lửa

Mô tả: Khi thực hiện đòn tấn công, có khả năng thấp gây thêm sát thương nguyên tố lửa.

Phẩm chất: Sử thi

Giá 450 000 cent

____

“Oh, như thường lệ, nhóc luôn có một đôi mắt tinh tường nhỉ. Nhóc nghĩ món này giá khoảng bao nhiêu?”

“Tầm 400 000 cent là ok ạ.”

“Giá tốt đấy. Được, ta mua.”

Thế là số dư của tôi thêm được 400 000 cent. Nhưng con đường đến đích vẫn còn xa lắm, nên là phải kiếm thêm mới được.

Nhưng mà dục tốc bất đạt, cứ từ từ thôi.

“Allen này, đừng làm gì liều lĩnh quá nhé.”

“Vâng, sư phụ.”

Hãy chậm lại một chút và bắt đầu làm tàu lượn lên thẳng nào. 

****

Vậy là tôi tốn mất một tháng để nghiên cứu.

Đầu tiên, tôi nhận thấy rằng có hai điều quan trọng trong việc chế tạo vật phẩm từ [Giả kim thuật].

Thứ đầu tiên là bản vẽ. Độ tinh xảo và chính xác của sản phẩm và lượng mana cần dùng phụ thuộc trực tiếp vào độ rõ của hình ảnh trong đầu người dùng.

Trong game, Amy có thể tạo được một cỗ xe ngựa chạy tốt mà không bị rung lắc, nhưng nó chỉ thực hiện được khi đã đến endgame, lúc này Amy đã mang trong mình một lượng mana khổng lồ. Vậy nên tôi chưa thể nào làm việc ấy được.

Chính vì vậy, tôi cần phải chuẩn bị trước một bản vẽ chính xác nhất có thể để giúp tôi tưởng tượng ra cấu trúc của vật trong đầu.

Thứ quan trọng còn lại là nguyên vật liệu. Tôi đã thử đi thử lại nhiều lần để xác định rằng lượng mana tiêu thụ sẽ phụ thuộc vào số lượng và sự đầy đủ của nguyên vật liệu, theo như miêu tả trong game.

Nên nói tóm lại rằng, tôi sẽ không thể tạo ra bất cứ thứ gì mà không có sự chuẩn bị trước.

Ngược lại, nếu như tôi không có đủ vật liệu, những thứ mang tính chất tương tự có thể được dùng thay thế cho việc tinh chế. Tính chất này được thể hiện rất rõ với những vật liệu nguồn gốc từ quái vật.

Vậy nên tôi rất vui khi phát hiện ra tôi không phải dùng màng xương của wyvern, thay vào đó tôi có thể dùng màng xương của dơi, thứ rơi ra rất nhiều sau khi tiêu diệt Dơi khổng lồ.

Thêm vào đó, tôi cũng hiểu thêm về cơ chế điều khiển máy bay.

Phát hiện đầu tiên là tôi đã tìm ra được vật dẫn ma thuật tốt nhất cho động cơ.

Để điều khiển cánh đuôi ngang và đứng, tôi sử dụng [Giả kim thuật] để di chuyển vị trí của chúng. Trong lúc sử dụng, tôi phát hiện ra rằng tóc của tôi rất phù hợp trong việc truyền dẫn tựa như dây điện vậy.

Phát hiện này hoàn toàn là do tình cờ mà thôi. Ban đầu tôi chỉ thí nghiệm trên những vật liệu từ quái vật như những bộ phận khác nhau của chúng. Nhưng trong một lần một sợi tóc rơi lên mối nối trong lúc tôi đang đê mê vì thiếu ngủ, thì lần thí nghiệm ấy lại cho kết quả tốt nhất.

Nhưng tin buồn là tôi không thể điều khiển nhiều bộ phận cùng lúc. Có vẻ đây là do giới hạn của kĩ năng. Nếu như tôi đang điều khiển một thứ ở bên này, thì tôi không thể điều khiển thứ khác ở bên kia.

Ví dụ, nếu tôi đang điều khiển động cơ để phát ra gió, thì tôi không thể điều khiển cánh đuôi ngang và đứng.

Và thật sự khó để lên và xuống thẳng chỉ với một động cơ. Tôi cần ít nhất là hai, hoặc tốt hơn là bốn như là một cái drone ấy.

Sau khi đến kết luận này, tôi quyết định phải ngừng việc nghiên cứu một lúc.

Có vẻ như nếu tôi không thể sử dụng nhiều ma pháp cùng một lúc thì tôi sẽ không thể lái tàu lượn này được.

Tôi biết là có [Cuộn thư Đa niệm] ở tầng trên cùng của Tháp hiền nhân.

Để có thể chinh phục được tháp này thì yêu cầu người khám phá phải có ma lực khá cao, và nếu chỉ có sử dụng [Ẩn mật] thì tôi vẫn sẽ không leo tháp này được.

Nhưng tôi tin là mình có thể chinh phục tòa tháp này bằng một cách khác.

Và thế là tôi bắt đầu chuẩn bị để chinh phục Tháp hiền nhân.

____

Về giả kim thuật, ma thuật, niệm chú và vòng tròn ma pháp.

Ma thuật được kích hoạt bằng cách sử dụng ma lực để kết hợp quá trình phân tích và xử lý, thành quả cuối cùng là tạo ra phép thuật

Niệm chú là nói ra những từ miêu tả quá trình để tạo ra kết quả mà người dùng mong muốn. Những từ này và sản phẩm tưởng tượng trong đầu người dùng được kết nối bởi ma lực.

Vòng tròn ma pháp biểu diễn toàn bộ quá trình và cách để tạo ra nó. Ma thuật được thi triển khi ma lực được truyền vào vòng tròn ma pháp. Nói đơn giản thì nó giống như một bản vẽ thiết kế ma thuật vậy.

Giả kim thuật: Nó là một dạng ma thuật nơi người dùng tạo ra một thứ gì đó bằng cách tổng hợp các vật liệu. Bởi vì khi sử dụng giả kim thuật, sản phẩm và quá trình tạo ra nó bị kết nối vào nhau thành một cấu trúc phức tạp, vậy nên người ta thường hay dùng vòng tròn ma pháp để thi triển hơn là niệm chú.

                

Ghi chú

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Om nom nom
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
kĩ sư hàng ko mà ko lái máy bay =))

Xem thêm
kĩ sư mà ông toàn làm về lắp ráp sữa chữa may bay thoi chứ có đc luyện tập bay như phi công đâu =))
Xem thêm
Main từng là kĩ sư hàng không chứ không phải phi công. Kĩ sư là chuyên sâu về cấu tạo, sửa chữa lắp ráp và nguyên lí vận hành của máy bay. Phi công mới là về lái máy bay, đúng người đúng chuyên môn, đâu thể kêu 1 anh kĩ sư đi lái máy bay là được ngay, có kinh nghiệm lái đâu =)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main ngu trans dịch hợp ý tôi
Xem thêm
:( được hưởng còn chê
Xem thêm
Chấn bé đù, đc gái tắm cho còn chê :))))
Xem thêm
Monika, hội trưởng câu lạc bộ văn học
Xem thêm
Quá uổng :)) ✡️
Xem thêm
Mạnh dạn đoán gọi "Rồng lộn" tới quất ????
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thế ko điều khiển = tay đc hay sao mà phụ thuộc vào ma thuật nhiều vl
Xem thêm
Odu
Ma lực = nguyên liệu chạy
Xem thêm
@Odu: ý là các phần điều hướng có thể sử dụng kết cấu cơ học thay cho mà thuật đc mà 😘
Xem thêm