Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 80 - Cán cân

1 Bình luận - Độ dài: 846 từ - Cập nhật:

Chết.

Bản thân Biganur chưa từng tưởng tượng nổi rằng những con chữ ấy lại có thể giáng xuống như vậy. Người thanh niên này, rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

"Kh-Không thể nào. K-Không, không thể có chuyện đó. Ch-Chúng ta là quan chức cơ mà... đúng không? Làm sao lại..."

Ngay khi ông ta định nói tiếp, Hazen khẽ cười nhếch mép với vẻ ngán ngẩm.

"Ông đã sống trong một thế giới hòa bình nhỉ. Chiến trường có ở bất cứ đâu. Dù là quan chức đi nữa, mưu đồ, ám sát bằng độc dược là chuyện thường ngày ở những quốc gia mà tôi biết đến nhiều đến mức phát ngán."

"..."

Bất thường.

Bất thường.

Bất thường.

Bất thường.

Quá đỗi bất thường. Chắc chắn cách suy nghĩ này có vấn đề. Điên rồi. Hoàn toàn điên rồ. Phải có ảo tưởng tự đại đến mức nào mới suy nghĩ được như vậy?

Người thanh niên này mới chỉ làm tướng lãnh chưa đầy một năm. Nói cách khác, hắn ta chỉ là một tân binh sáng lóa. Một kẻ non nớt như vậy mà lại dám bàn chuyện chính trị của các quốc gia trên đại lục sao chứ?

"Q-Quá...cậu quá đáng lắm. Dù sao thì Dagor cũng không phải loại người can đảm đến mức..."

"Thế sao? Ông ta khá là không khoan nhượng với cấp dưới đấy."

"......!"

"Ít nhất, ông ấy đã cử Gimoyna, và Barairo đến chỗ tôi. Những trò quấy rối ở mức độ tương tự chắc chắn sẽ đến thôi, đúng không?"

"..."

Hắn sẽ làm.

Không, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ làm còn hơn thế nữa.

Biganur lại cúi đầu sát đất, trán chạm mặt đất.

"Xin hãy giúp tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Bất cứ điều gì! Xin hãy... xin hãy thương xót tôi!"

"Tiền."

"...Hả?"

"Tiền đấy, tiền. Nhân tiện, ông có bao nhiêu tiền nhỉ?"

"..."

Tống tiền.

Hắn dám ngang nhiên tống tiền. Cuối cùng thì cũng chỉ vì tiền, Biganur khinh bỉ Hazen trong lòng, nhưng đồng thời cảm thấy cuộc đàm phán lần đầu tiên có tiến triển, ông ta khẽ cười thầm.

Biganur trưng ra vẻ mặt thảm hại, trả lời với giọng đầy tiếc nuối.

"T-Tôi không phải quý tộc cấp cao gì cho cam, nên tài sản không nhiều..."

"Vậy thì trước tiên, ông có thể chuẩn bị 100 đồng vàng lớn không?"

!?

"Đ-Đồng vàng lớn... một trăm đồng!?"

Số tiền được đề cập là một con số khổng lồ. Gấp 10 lần số tiền hợp đồng mà ông ta vừa ký cách đây không lâu đem lại. Không đời nào ông ta có thể chuẩn bị được số tiền ấy.

"Rẻ quá sao?"

"Đ-Đ-Đừng đùa chứ! Làm sao mà... Ưghhh!"

Khi Biganur vô thức định túm lấy cổ áo Hazen, Barairo bất ngờ vặn tay ông ta rồi quật ngã xuống đất. Sau đó, hắn định nhảy lên đấm tiếp, nhưng ngay trước khi ra tay, Hazen đã giữ tay Barairo lại.

"Cảm ơn anh. Nhưng tôi còn muốn nói chuyện thêm với Quyền quan tổng đốc Biganur, nên dừng ở đây thôi."

"X-X-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ạ. C-C-Có phải tôi sẽ bị phạt không, cảm ơn ngài!"

"Tôi không phạt anh đâu."

"C-C-Cảm ơn ngài!"

Ngay lập tức, Barairo ngừng cử động như một con búp bê. Trong khi đó, Biganur ôm cánh tay, lăn lộn trên mặt đất.

"Hí... Hí au..."

"Quá lố rồi đấy. Chỉ bị vặn nhẹ thôi mà... này!"

"Híyaaaaaaa!"

Hazen giẫm lên cánh tay Biganur, nghiến mạnh xuống đất.

"Thế nào? Đưa hay không đưa?"

"Hí... Hự, hựuuu! Hí hí hựuuu..."

ông ta cố gắng thở bằng bụng để giảm đau, nhưng đau thì vẫn cứ đau.

"Nếu lần sau ông không trả lời, tôi sẽ chấm dứt đàm phán ngay."

"..."

Không chút khoan nhượng. Dù ông ta đang đau đớn thế này, vậy mà không một lời hỏi han xem có sao không. Không, thậm chí còn nhân lúc ông ta đang đau mà tấn công thêm. Thật tàn nhẫn. Thật ác độc.

"Vậy tôi hỏi lại lần cuối thôi nhé. Đưa hay không đưa?"

"T-Tôi sẽ đưa!"

"Toàn bộ?"

"T-T-Toàn bộ thì không thể được! Dù có làm thế nào đi nữa... ít nhất là 20 đồng vàng lớn... không, 30 đồng là giới hạn thực sự của tôi rồi!"

Biganur vừa khóc vừa van xin. Hazen chăm chú nhìn cảnh đó, khẽ thở dài rồi nghiêng đầu mỉm cười.

"Ha... Được thôi, không còn cách nào khác."

"V-Vậy thì... 30 đồng vàng lớn?"

"Đi thôi nào."

"Ơ? Đ-Đi đâu..."

"Đến chỗ Tổng quản Dagor."

"...Hả?"

.

.

.

"Tôi sẽ bán nó cho ông ta nữa. Không biết ông ta sẽ mua với giá bao nhiêu nhỉ?"

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này khúc đầu ai không hiểu, thì Biganur đang lo Dagor dựa vào bằng chứng của Hazen sẽ thoát tội, và quay lại hành quyết ông.
Đoạn này khúc đầu ai không hiểu, thì Biganur đang lo Dagor dựa vào bằng chứng của Hazen sẽ thoát tội, và quay lại hành quyết ông.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận